1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc nổ T&T:Hội CĐV Hà Nội T&T được bầu là hội CĐV tốt nhất mùa giải 2010?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sontraha, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Sau trận với QK4 & câu chuyện ở quán bia đầu phố
    HT, HS, và CV chụp đầu bên bàn nhậu, dù thắng QK nhưng tay HLV trẻ vẫn cay.
    -Đời này anh sợ mỗi hai người, là ông Dũng và Hải Lơ. Tháng rồi mình có kết quả tốt, nếu nói về vượt trội thì hơn cả XMHP, nhưng tiếc cái trận với thằng NĐ, mình để hòa. Địk trụ chúng nó chứ, thù này anh sẽ phải trả. Thắng cả 4 trận thì ông Dũng chẳng cơ gì với anh em mình tháng này.(HT)
    CV gãi đầu như thói quen hồi còn tóc, nói giọng cụ non zéo tả:
    - Mình thiếu may mắn thôi.
    HT sừng sồ, không hiểu cơn ức từ vòng trước hay trong người có tí men:
    - Còn mày nữa. Anh đã bảo mày có anh bảo lãnh rồi, dần chết trụ thằng QK cho anh, mày đá như gà mắc tóc, mày hèn bcm, mày sợ mấy thắng CĐV nhãi nhép. Chí khí như kứt. Mày nhìn thằng HS nó bắt đấy, trận này mà không có nó thì nhịn hết. Mày để anh bực mày quá, thắng thì được rồi, nhưng anh zéo vui, trận trước đã để hòa thằng NĐ bức xúc thế, trận này mà không tẩn cho bọn QK nát như cám thì có mà ngóc đầu lên nói chuyện với các sếp đấy.
    CV cũng chẳng phải tay vừa gân cổ lên cãi thầy:
    - Anh nói thế bnào chẳng được. Chúng nó(chỉ bọn CĐV Riềng) đã ghét em như chóa, chúng nó bảo em phản bội thế, vụt thằng QK bét ra, chúng nó tha cho em chắc? Mà trận này thì thiết gì, thắng thế là được rồi. Trận sau em đá bù.
    Nghe thằng CV ngọt nhạt, HT cũng nguôi nguôi. HT tợp hết cốc bia rồi khề khà nói chuyện về chuyên môn.
    -Trưa nay anh mới xem lại trận XMHP với TP trên VCTV3, anh thừa nhận ông Dũng thận trọng, có thể ông ấy sợ thua, danh hiệu thắng 7 nếu ông Dũng thua sẽ về tay anh em mình, sếp lại khao to. Anh cũng thấy lạ khi XMHP đá phòng thủ trên sân nhà, cả đội chẳng có thằng nào làm bóng cả, nếu thằng Robert không đội biến thì cơ danh hiệu thắng 7 không biết thế nào.
    Thằng HS đỡ lời:
    - CĐV nó hùng hậu thế, thằng TP cũng khó dám thắng, em thì zéo ngán về chuyên môn của tụi nó, em chỉ ngán bọn CĐV nhà nó. Trận trước trên HĐ, hồi chưa có anh, chúng nó kéo lên cả vạn, dưới sân mình cũng có tí run. Trận đó may là chúng nó cũng chệch choạc, không mình còn thua đau nữa.
    CV đế thêm:
    - Mình mà có được thằng Minh, thằng Đức, cả thằng Leo nữa thì mùa sau mình vô địch. Mấy thằng đấy tốt.
    HT lúc này đã ngà ngà bia:
    - Anh mày nói thật, chúng mày đừng nghĩ đến chuyện vô địch, được trận nào hay trận đấy, cứ moi được bội xiền của sếp thì cần zéo gì vô địch. Chúng mày cứ theo chỉ đạo của anh, cứ thắng đậm, rồi chệch choạc, rồi thắng nhẹ, rồi thua trận anh mày cần, trân sau nữa thì xin nâng thưởng cao để thắng, sếp sĩ diện lắm, mấy trận với bọn nghèo ví như QK, TH... sếp không để ý đâu, chỉ những trận với đại gia là sếp muốn thắng, anh hứa với chúng mày nếu ngon lành, trận cuối anh xin cho chúng mày hai tỉ tiền thưởng, Dứt giải là tiêu nhòe. Thắng thua cứ để anh lo, đời này chẳng việc gì là không làm được.
    Lúc thầy trò tây tấy, cá mè một lứa với nhau, thằng HS hỗn hỏi HT gọn lỏn.
    -Vụ kéo HH & VQ về có được chục phát không anh?
    HT lạnh lùng:
    -Dưới quê đánh dây thép lên bảo là nếu anh làm ổn, được 20 thì anh được 7, anh đang đòi 8, dưới quê chặt quá, nếu không được 8 thì anh nhắm thằng khác. Làm ăn với quê mình chán bỏ mịa.
    -Em thấy ông Chiêm đánh tiếng đẩy HH đi, mình không nhanh, thằng khác nó hớt mất thì sao? HS nhanh nhảu hỏi.
    HT đanh mặt lại nạt đệ tử:
    - Mày chẳng biết chóa gì cả. Tao hỏi mày cả cái VN này thằng nào đủ sức định giá thằng đấy 8-10 phát? Hay chỉ mỗi anh mày thôi? Cỡ thằng ấy phong bì 3, 4 phát là nó trật tự. Anh nhắm cũng chuẩn lắm, nó chia 50-50 thì anh oke ngay, nhưng thằng HH cũng thuộc loại rắn.
    Khề khà thêm mấy cốc nữa ba thầy trò víu nhau về, ra đến cổng còn nghe thấy giọng khè khè của thẳng HS:
    - Hải lơ chết chắc rồi, anh cứ yên tâm, rồi anh sẽ hết sợ một số thằng của anh thôi.
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Có bài chia chác tiền thưởng của Thua và Thua nè, bác cho ghe có muốn thêm thắt gì không
    T&T Hà Nội chia thưởng như thế nào?

    (VnMedia) - Người hâm mộ trầm trồ vì cách đại diện Thủ đô chơi bóng. Người ta thán phục hơn bởi cách Hữu Thắng ?omúa? trên BHL. Đối thủ lắc đầu nản vì đội chủ sân Hàng Đẫy trận nào cũng ghi tới 4-5 bàn. Nhưng dư luận, các ông bầu lại lác mắt bởi cái khác. Đó là số tiền thưởng lên tới cả tỷ bạc mà bầu Hiển ?olì xì? sau mỗi chiến thắng?

    Mất tiền vẫn? sướng
    Bản thân ông Hiển đã nói về điều này nhiều lần. ?oTôi mất tiền nhưng vẫn sướng. Vì sao? Vì những đứa con tinh thần chơi quá đã. Tôi chỉ cần thế là đủ.? Run rủi thế nào, ?ođứa con tinh thần? của ông thắng liên tục 4, 5 trận gần đây. Mỗi tuần hầu bao hụt thêm gần 1 tỷ để thưởng nóng, mà ông chủ Tập đoàn T&T vẫn mê tơi.

    Có một câu chuyện vui thế này. Cứ buổi tập chiều thứ Năm, ngày chia đôi đội hình thi đấu bầu Hiển đều đặn xuất hiện vào cuối buổi, lúc toàn đội thay quần áo nghỉ ngơi. Có một điều gì đó tâm linh khiến ông coi thời điểm đó là điềm lành. Mặc đúng bộ quần áo đó, đi đúng chiếc xe đó (bầu Hiển sở hữu rất nhiều xế hộp hàng khủng), đến đúng giờ đó.

    Xin được nhắc lại, sự ra đi của HLV Triệu Quang Hà cuối giai đoạn 1 cũng một phần do? tuổi anh này kỵ một chức sắc nào đó quan trọng trong đội. Hình ảnh Hà ?otí tồ? thu lu ở góc sân trận thua XM.Hải Phòng ngay tại Hàng Đẫy chính là một phần của câu chuyện hài hước đó.

    Trở lại với quỹ thưởng khổng lồ của bầu Hiển, từng đó là hợp lí với T&T Hà Nội. Bởi với một cơ số điểm có thêm, T&T Hà Nội giờ đã chễm trệ trong top 3 bảng tổng sắp. Khoảng cách với nhóm play?"off đã lên đến 8 điểm, chừng đó là đủ rất sáng sủa với đứa ?ocon đẻ?. Cần phải có một cái gì đấy kích thích sự hưng phấn đang dâng cao trong mỗi cầu thủ. Và sẽ không gì hợp lí hơn một khoản tiền thưởng kếch xù. 5 trận thắng, đi kèm 4 tỷ tiền thưởng, các cầu thủ T&T xứng đáng là những anh nhà giàu nhất V-League năm nay. Tính nhanh, mỗi người trong số 15 người thường xuyên đá chính đã cầm về ít nhất 200 triệu từ khi anh Thắng ?oMạch? ghé chân.

    Hình như ông Hiển mong tuần nào cũng ?obận rộn? như thế.

    Họ chia thưởng thế nào?
    Thực tế, không phải lãnh đội làm công việc phân loại, mà chính BHL ?" cụ thể là HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng phân chia các mức tiền thưởng. Thông tin PV VnMedia có được, có lẽ T&T Hà Nội là một trong những đội bóng ở V-League chia tiền thưởng thuộc loại đều tay nhất. Theo đó phần cho những người phải ngồi ngoài cũng rất khá, đủ để họ có thêm động lực phấn đấu, luyện tập dù trước mắt chưa nhiều cơ hội.

    Như trận thắng TĐCS Đồng Tháp 4-2 vừa rồi, các khoản thưởng cũng như cách chia tương đối lằng nhằng. Nhưng theo Hữu Thắng, cách anh chia khá khoa học và nhắm đến nhiều đối tượng thuộc biên chế, hoặc có quyền lợi sát sườn đội bóng. ?oĐể có được chiến thắng hôm nay, đâu phải công sức của từng đó con người trên sân. Đó chỉ là khâu cuối cùng trong cả một dây chuyền khép kín. Vả lại, lộc bất tận hưởng thôi,? Hữu Thắng nói.

    Cụ thể, ngoài 700 triệu là phần ?ocứng? cho một trận thắng, mỗi bàn thắng được bầu Hiển nhân lên với 30 triệu/bàn. Riêng với các bàn thắng, 50% số tiền được chuyển về cho đội. Trong số 15 triệu còn lại người chuyền sẽ nhận 6 triệu, còn 9 triệu đương nhiên thuộc về chủ nhân của nó. Với các khoản thưởng cá nhân (Hồng Sơn 30 triệu, Hữu Thắng 50 triệu, Công Vinh 50 triệu, năm ngoại binh mỗi người 1000 USD), tất cả đều chặt làm đôi. 50% thuộc về chủ nhân, 50% còn lại sung vào quỹ đội. Như vậy, cụ thể toàn đội T&T Hà Nội nhận được khoảng 900 triệu của ?ochung?.

    Theo cách chia của HLV trưởng, 11 vị trí trong đội hình xuất phát nhận 38 triệu. 3 cầu thủ thay người là 28 triệu, các cầu thủ mặc quần áo thi đấu, nhưng không vào sân nhận 15 triệu, và những ai ngồi trên khán đài nhận 9 triệu/người. 5 cầu thủ U21 được đôn lên tập cùng đội cũng được chia 5 triệu mỗi em. Các bác tài xế, bếp, bảo vệ? ai cũng có quà cho đỡ tủi thân.
    Đội trưởng Công Vinh đương nhiên là người nhận được nhiều tiền thưởng nhất, vào khoảng 70 triệu mỗi trận. Kế đến là thủ môn Dương Hồng Sơn, tiền vệ kiến thiết Benicio, tiền vệ Hồng Minh HLV trưởng Hữu Thắng...
    Ngoài ra, một điều ?ovăn minh? nhất mà chưa CLB nào làm được, đó là mỗi trận thắng, BHL đều trích 20 triệu để sung vào quỹ thưởng cho đội U21 chuẩn bị tham dự vòng loại Giải toàn quốc khu vực phía Bắc.
    Chia thưởng là điều cực khó với BHL, nhất là với những đội bóng có quỹ chi tiêu tầm tầm. Tình trạng A cao nhất ngưởng, trong khi B và C sàn sàn nhau từng nảy sinh bao đố kị, mất đoàn kết. Rất có thể, sự công bằng của đội bóng Thủ đô sẽ là mô hình được nhân rộng khắp V-League trong tương lai.
    Ngọc Tường
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Híc.
    T&T mỗi trận thắng được thưởng 1 tỉ, thế chắc SHB.ĐN cũng không ít hơn, nếu không quên chuyện nó đá chết bỏ để vô địch đi.
    Mỗi vòng mà 2 đội cùng thắng thì ông Hiển đi 2 tỉ, thế này cuối mùa chỉ riêng tiền thưởng thôi ông Hiển cũng tốn vài chục tỉ, tức là bằng toàn bộ số tiền một đội bóng bình thường khác ở V-league chi ra cho 1 mùa.
    Nếu tính cả phí chuyển nhượng, tiền trả lương ... không hiểu mỗi mùa ông Hiển đi bao nhiêu cho 2 đội bóng nữa.
    Chả hiểu tiền ở đâu mà dư thế. Nếu ông Hiển chỉ đầu tư cho 1 đội, và chịu khó cắt giảm mấy khoản lương thưởng , chuyển nhượng vớ vẩn đi, khéo đủ tiền rước cầu thủ đẳng cấp Châu Âu về đá cho V-league.
  4. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có rửa tiền ko? thực sự nếu là 1 nhà kinh doanh thành đạt chắc chắn ko làm kiểu này
  5. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0

    Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội. Tiền huy động vốn đấy.
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 28/07/2009
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thưởng nhiều thế thì chia chác khó khăn gì, những anh nhà nghèo khi được thưởng chia mới khó.
    Ngân hàng thì ngân hàng chứ, các bác tưởng tiền là vỏ hến à, mà muốn quăng đi đâu thì quăng. Lắm lúc tôi cũng không hiểu nổi, các ông bầu nhà mình làm bóng đá vì cái gì? Vì niềm đam mê điên cuồng không tính đến tiền bạc hay vì mục đích nào đó.
  7. KDT694

    KDT694 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình chuyển sang gui tiền gửi vàng vào ACB nhé
    Đây là đội có ông bầu ngân hàng "nông dân" nhất bóng đá việt nam.
  8. Firefox4

    Firefox4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này, em cũng thấy khả năng rửa tiền là khá cao.
  9. tomoabc

    tomoabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng đâu? Bạn làm gì có băng hình mà mổ băng? haha
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ới giời! Các bác cứ chửi T&T đi! Nó lên nhì bảng rồi kia kìa! Bầu Hiển làm bóng đá vãi tè thật, 1 đội đã vô địch, 1 đội đang xếp nhì

Chia sẻ trang này