1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc nổ T&T:Hội CĐV Hà Nội T&T được bầu là hội CĐV tốt nhất mùa giải 2010?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sontraha, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng ngoại binh của T&T hôm nọ xem đá với thể công thấy cũng bt mà bọn này quảng cáo ghê quá. mình thấy triệu quang hà có lẽ còn non tay , ko cẩn thẩn lại như hoà phát đầu tư nhiều mà chả có kết quả gì,
  2. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Hôm trước thế nào thức xem trận này, hay hơn mấy trận Vn đá . T&T HN có nhiều cầu thủ mới (gần cả đội) nên chưa đá nhuyễn cả trận. Lúc mà nhuyễn rồi thì chắc là cũng ko kém V-League như bác thấy mấy quả, nhất là quả phối hợp bóng ngắn 1 chạm, nhanh (như Arsenal), qua trung lộ mà cuối cùng là quả sút xa của số 9 ý. Thể Công quả đấy ngơ ngác nhìn, may mà có thủ môn tốt ko thì chết phát đấy. Cũng công nhận Thể Công đá rất có nét mỗi tội dứt điểm kém quá.
  3. longhoaviet

    longhoaviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước xem bản tin VTV bình luận tưởng T&T đá với Thể Công cũng thường thôi, nhưng hôm sau coi phát lại thấy đá cũng tốt đấy chứ, các cầu thủ ngoại có kỹ thuật, chiến thuật tốt cầu thủ nội cũng có kỹ thuật tương đối khá. Tôi nghĩ là năm nay nếu hội đủ điều kiện thuận lợi T&T HN có khả năng lên hạng đấy.
  4. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Ừa, mà Thể Công mà đá theo kiểu "kiếm sỹ không gươm", chạy hùng hục nhưng đến lúc sút không vào quả nào như trận đó thì xác định tư tưởng xuống hạng đi là vừa. Trận đấu đó cặp trung vệ và tiền vệ phòng ngự của T&T đá quá kém nên Thể Công mới có nhiều cơ hội như vậy.
    Đá với các đội ở V_league là phải "một phát chết luôn" thì mới mong thắng được.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bóng đá cũng có hôm này hôm kia. Có hôm đá mãi không vào thì Liverpool cũng chịu phép hoà Man xanh huống hồ thể công...
    Dù gì thì thằng Văn Vinh nó ghi bàn đều đặng hơn thằng bơm đểu Công Vinh. Mịa ở Á Châu kiếm thằng giá 1 triệu ...hơi hiếm...ở ĐNA kiếm thằng 1 triệu ...càng hiếm hơn. Nhưng ở VN thì chỉ có SLNA sở hửu 2 chân sút 1 triệu dollars là Văn Quyến cà Công Vinh. Chân sút một triệu Công Vinh từng phá các kỷ lục đại loại 9 trận liên tiếp đá đủ phút như éo ghi nổi 1 bàn ...nhưng vẫn hay và đáng ca ngợi. SLNA có toàn hàng độc không hà.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tặng bác Tuấn một bài "lẳng lặng mà nghe chúng nó bơm đít nhau" này
    Công Vinh: ''Giá một triệu USD không khiến tôi phân tâm''
    "Tôi có nghe lời thách giá chuyển nhượng cao ngất dành cho mình, nhưng tôi phải tập trung thi đấu trên sân cỏ vì đó mới là giá trị thực của một cầu thủ", tiền đạo số một hiện nay của bóng đá Việt Nam tâm sự với phóng viên VnExpress.
    Trong những ngày gần đây, giá chuyển nhượng một triệu USD cho Công Vinh trở thành chủ đề nóng hổi mà các đội bóng, giới cầu thủ bàn bạc. Còn bản thân trụ cột đội SLNA và tuyển quốc gia phải trả lời rất nhiều câu hỏi của gia đình, bạn bè và cả những người đi đường. "Hôm qua, tôi đang đi trên đường thì có người bảo rằng Công Vinh bây giờ tha hồ mà giàu nhé. Những một triệu đô, hơn 16 tỷ đồng thì bao giờ tiêu cho hết tiền. Lúc đó, tôi chỉ biết cười thôi chứ thực chất, mình đã được đồng nào đâu. Nhiều lúc, nghĩ lại thấy vui vui", Công Vinh kể lại.
    Thủ quân đội U23 VN tại SEA Games vừa xong còn tâm sự: "Lúc mới nghe thì tôi cũng thấy choáng và sốc bởi cầu thủ Việt Nam mình chưa quen với cái giá cao như vậy, cùng lắm chỉ hơn một tỷ đồng. Tôi cảm thấy rất hãnh diện vì được đánh giá cao, với mức chuyển nhượng kỷ lục nhưng tất cả mới chỉ là thông tin chưa chính thức, những lời đồn đại trên thị trường chuyển nhượng thôi. Tôi cần phải giữ một thái độ bình tĩnh và không được phép mất tập trung trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa bóng mới, cũng như những trận đấu căng thẳng phía trước".
    Tuy nhiên, Công Vinh cho rằng một cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được giá chuyển nhượng lên đến một triệu USD: ?oNếu là một cầu thủ trẻ, thi đấu tốt, không có tai tiếng gì mà lại được nhiều người hâm mộ yêu mến thì giá chuyển nhượng cho một cầu thủ nội hoàn toàn có thể đạt đến nhiều tỷ đồng. Ngoài vấn đề chuyên môn, cầu thủ đó còn góp phần xây dựng thương hiệu một cách hiệu quả cho đội bóng, cho tập đoàn đó đồng thời mang lại nhiều lợi ích về kinh tế cho họ. Đây chính là cách làm mà HAGL đã rất thành công với những cầu thủ hàng đầu ĐNÁ như Kiatisuk, Dusit, Thonglao? Trước đây, chẳng ai biết HAGL là ai nhưng bây giờ, hiếm ai không biết và nhớ tới họ?.
    Tiền đạo này tâm sự rằng anh muốn ra nước ngoài thi đấu nhưng cũng hiểu giấc mơ đó sẽ rất khó trở thành hiện thực: ?oTrước hết, tôi sẽ hoàn thành nốt hợp đồng đã ký với SLNA và nếu được lựa chọn, tôi muốn ra nước ngoài thi đấu vài ba mùa bóng. Nhưng thi đấu ở nước ngoài, sống xa gia đình, bè bạn cũng là một khó khăn lớn không kém gì phải hoà nhập với một nền bóng đá hoàn toàn mới?.
    Hiện nay, có rất nhiều đội bóng trong nước đang chờ đợi Công Vinh hết hợp đồng với SLNA vào cuối mùa giải 2008, và cũng cân nhắc nhiều phương án để lấy bằng được chữ ký của tiền đạo này. Những đại gia mới nổi nhiều tham vọng như Ninh Bình, T&T hay các ông lớn như GĐT, HAGL, Bình Dương? đều đưa Công Vinh vào tầm ngắm chiêu mộ. Trong thời gian tới đây, cuộc cạnh tranh Công Vinh chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt và hứa hẹn sẽ có kết thúc bất ngờ. Trước đây, sau Asian Cup 2007, một vài đội bóng từ Hàn Quốc, Nhật Bản, thậm chí là Qatar đã đưa Công Vinh vào danh sách "mua sắm".
    Công Vinh nhấn mạnh: "Cuộc sống và sự nghiệp của tôi vẫn bình thường, chứ không có sự xáo trộn đáng kể nào sau thông tin về giá chuyển nhượng một triệu USD mà một lãnh đạo đội SLNA tuyên bố. Giờ đây, tôi chỉ cố gắng tập trung vào chuyên môn, tập luyện tốt để thi đấu. Giá trị của một cầu thủ là mức độ đóng góp trên sân cỏ nên điều quan trọng nhất là tôi phải có được phong độ cao nhất, cả trong màu áo SLNA lẫn ĐTQG dự AFF Cup vào cuối năm. Sẽ chẳng có ai nhắc tới Công Vinh nếu tôi mất phong độ hoặc bị chấn thương thế nên tôi càng phải cố gắng và cẩn thận hơn. Vả lại, bây giờ, tôi còn hợp đồng với SLNA thì tôi sẽ tôn trọng cam kết này".
    Minh Hải
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    A thì ra là 1 Thành Long thứ 2 ở Hà Nội đây . Rồi các bác xem không lên nổi hạng với các đội hình tạp phý lù ý đâu . Nếu lên được hạng thì V-league chả khác gì giả VĐQG của nào hay Cambodia.
  8. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    T&T Ha` Nội sẽ thi đấu sân nhà tại Hàng Đẫy đúng ko các bác?
  9. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Với sự máu lửa từ tên xuống dưới như T&T thì lên hang là điều nằm trong tầm tay !
    Hi vọng là những đầu tư của họ sẽ cho trái ngọt
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú tiền tỉ Hồng Sơn gãy tay, ông bầu thì khoái chỉ đạo đội bóng hơn HLV, cứ kiểu này thì Thị Tẹt cũng chả làm nên cơm cháo gì
    T&T Hà Nội: "Nhà giàu"... suýt khóc!
    06/01/2008 01:04:04
    (VietNamNet) - "Thiếu gia" T&T Hà Nội đã có 1 điểm để khởi đầu cho cái gọi là "thăng hạng ngay lần đầu góp mặt" trước chủ nhà H.Huế. Về điểm số có thể coi là tạm chấp nhận vì dù gì họ cũng là tân binh vừa chân ướt chân ráo từ hạng Nhì lên hạng Nhất, nhưng so với khoảng tiền đầu tư 20 tỷ đồng, thì lối chơi cũng như phong độ của những ngôi sao bạc tỷ của họ quả là đáng thất vọng.
    [​IMG]
    Chủ tịch T&T Hà Nội Đỗ Quang Hiển trao tặng áo thi đấu cho TM Dương Hồng Sơn - Ảnh: Hải Anh
    Bầu Hiển mới hôm 4/1 còn đang tất bật với việc chén chú chén anh với các sếp trong Đà Nẵng cũng kịp ngược ra Huế xem đội nhà đá đấm thế nào. Mới đầu trận, ông toạ lạc trên khu vực khán đài VIP, nhưng không thể ngồi yên khi chứng kiến đội nhà thi đấu như gà mắc tóc. Ông phi xuống ngay BHL chỉ trỏ. Ông sốt ruột đến độ khi Lê Sỹ Mạnh ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 90+2 cho T&T HN, ông nhảy cẫng lên như kẻ bắt được vàng. Đúng là sống lâu trong sợ hãi, âu lo lúc thoát chết, cái niềm vui, sung sướng lớn biết nhường nào!
    Trước giờ bóng lăn, HLV trưởng Triệu Quang Hà bộc bạch: "Lực lượng của T&T HN đều từ nhiều địa phương đến do vậy cái khó nhất mà chúng tôi đối mặt đó chính là việc kết dính các mắt xích lại với nhau". Cũng phải, cái lo của ông thầy trẻ từng mặc áo lính đó là có thực. Và sự thật là đoàn quân được gắn mác "nhà giàu mới nổi" đó đã thi đấu như mơ ngủ trước H.Huế.
    Ai cũng biết, trận này nghiễm nhiên đội bóng của bầu Hiển nằm kèo trên, cái thế đó cho phép họ được đánh phủ đầu đối phương. Không dám tấn công, chấp nhận đá cù cưa, thậm chí trong gần nửa cuối hiệp 1, lại phải giơ mặt cho đối phương thoải mái "đấm" cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.
    Và hậu quả là gì? Cầu thủ Thanh Tiến (4 -T&T HN) sau một pha gắng sức truy cản đường lên bóng của tiền vệ Viết Hải (24-H.Huế) bị ngã vật ra đường piste rồi được đưa thẳng vào đường hầm khán đài A đi cấp cứu.
    Rồi đến thủ quân Dương Hồng Sơn, trước khi phải rời sân, thủ môn bạc tỷ này có liên tục 2 pha bắt bóng lập bập mà điển hình nhất là tình huống ở phút 44, sau cú sút quá hiền của Cảnh Lâm (8-H.Huế), Sơn "Quỳnh" lúng túng để bóng ói ra, suýt nữa bị Đức Quý (10-H.Huế) cướp được bóng, may mà sau đó anh cũng kịp ngoài người bắt gọn , nhưng bàn tay của Hồng Sơn đã ăn đủ cái gầm giày của Đức Quý khiến anh cũng nối gót đồng đội Thanh Tiến rời sân một cách bất đắc dĩ.
    Nhìn toàn cục, Sơn "Quỳnh" cũng chỉ là 1 trong số những nhân vật khiến đội bóng Thủ đô có màn chào hỏi không thể "tiêu hoá" được. Cassiano là ai? Bảo bối, hay là khẩu trọng pháo của T&T HN?
    Trước đám lính trẻ "vô danh" xứ Huế, cầu thủ có giá chuyển nhượng cao ngất trời 100.000 USD này hầu như không thể hiện được gì. Cả trận, duy chỉ một lần anh tạo nên một tình huống khiến BHL được một phen ....mừng hụt. Đó là quả đá phạt góc bên cánh trái trời ơi, chẳng tìm đến cái đầu của quân mình đâu, vô tình tìm đến mép ngoài của xà ngang. Thế là hết, và bị thay ra giữa chừng, nhuờng chỗ cho Maxwell Eyerakpo.
    Nhìn lại vụ Hồng Minh không thể "xé rào" Đà Nẵng để ra Hà Nội, mới thấy khoảng trống tuyến giữa của T&T HN đang nguy cấp thế nào. Việc HLV Triệu Quang Hà buộc phải bố trí lão tướng Như Thuần đá tiền vệ trụ đã chỉ ra rằng đó chính là "tử huyệt" của họ.
    Như Thuần vẫn như thời ở HP.HN, chậm chạp, thiếu tinh tế và nhất là khả năng càn quét của anh đã xuống mức thậm tệ. Bàn thắng của Flavio (9-H.Huế) chính là sản phẩm từ việc đội chủ nhà đã khai thác triệt để "tử huyệt" bên phía đội khách. Cảnh Lâm cướp được bóng ngay khu vòng tròn trung tâm, thoải mái đi bóng như chỗ không người rồi phất đẹp cho đồng đội lập công.
    Tất nhiên, một trận hoà trong thế bạc nhược không có nghĩa là một thảm hoạ đối với một đội bóng giàu tham vọng như T&T HN, nhưng để hoàn thành được cú nhảy "tam cấp" đó, thày trò Triệu Quang Hà đang còn cả khối việc phải làm!
    *
    Tôn Nguyễn

Chia sẻ trang này