1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuốc nổ T&T:Hội CĐV Hà Nội T&T được bầu là hội CĐV tốt nhất mùa giải 2010?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sontraha, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Mùa sau vi lích có 2 đội HN thôi
  2. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Tình hình năm tới nhìu đội máu vô địch đây phai tăng VL lên 16 đội mới đẹp
  3. TuanPhila

    TuanPhila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    T&T Hà Nội Chính Thức Có Chim, theo vietnamnet

    http://thethao.vietnamnet.vn/2009/chandungphongvan/2/12/997125.vnn

    Có một Công Vinh mới ở T&T HN

    16:10'' 12/02/2009 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Chưa ghi bàn trong màu áo mới T&T HN, nhưng Công Vinh vẫn âm thầm đóng góp vào lối chơi chung của đội. Anh đang trở thành một "chim mồi" thượng thặng của HLV Triệu Quang Hà.

    >> Thể Công đánh rơi chiến thắng vào phút chót

    Sau 2 trận đấu chính thức của mùa giải mới, Công Vinh, bản hợp đồng "bom tấn" vẫn chưa "nổ súng" cho T&T HN. Anh đã có một số pha kết thúc khá đẳng cấp nhưng cái duyên chưa đến.

    Có lẽ vì thế mà trong trận đấu với Thể Công, Vinh đã tạm thời chia tay đôi giày Loto màu đỏ - trắng đã mang lại cho anh vận may suốt từ bán kết AFF Cup 2008. Tuy nhiên, cá nhân Vinh vẫn không lấy đó làm sốt ruột và chính BHL T&T HN thậm chí còn tỏ ra khá hài lòng về vai trò mới của Vinh.

    Từ đội tuyển trở về, Công Vinh không có nhiều thời gian làm quen với các đồng đội mới. Bởi vậy, HLV Triệu Quang Hà vẫn đang tìm cách giúp Vinh vừa đá vừa thích nghi với những ý tưởng chiến thuật của mình.

    Công Vinh vẫn có những pha dứt điểm đẳng cấp, nhưng anh ngày càng nguy hiểm hơn với nhiệm vụ "chim mồi". Ảnh: Đ.A

    Theo Quang Hà, chỉ riêng "nhãn mác" của Vinh đã đủ thu hút sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của các hậu vệ đối phương. Vì thế nếu trao cho Vinh sứ mệnh phải ghi bàn sẽ là điều bất lợi cho cả Vinh lẫn đội bóng.

    Về T&T HN, Công Vinh không bị đẩy lên tuyến đầu, đơn thương độc mã chiến đấu như ở SLNA trước kia. Ngoại binh của SLNA trình độ rất hạn chế, mà nói như các cầu thủ xứ Nghệ thì "nội đá mà vẫn phải lo gánh ngoại".

    Nhưng trong tay Quang Hà có cả một dàn tiền đạo tốt (Alex, Farias, Dos Santos, thậm chí cầu thủ trẻ Vy Đức Anh cũng đang có phong độ cao) sẵn sàng "chia lửa" với Công Vinh.

    Đá với những đồng đội mới, Công Vinh có nhiều cơ hội để phát huy khả năng sáng tạo hơn. Thực tế những ngày ăn cơm tuyển đã chứng minh rằng Vinh không chỉ biết đá cắm mà anh còn nguy hiểm bội phần khi chơi lùi như một hộ công.

    HLV Mai Đức Chung là người đã "chế" ra sơ đồ 4-4-1-1, với Công Vinh đảm nhiệm khâu cầu nối giữa hàng tiền vệ và một mũi nhọn duy nhất. Sau này, đến lượt Calisto đưa Vinh dạt sang cánh trái không khác gì một tiền vệ biên thực thụ, và anh đã làm hài lòng tất cả.

    Trong vai trò mới, nhưng Vinh (9) sẽ là mối đe doạ ctrước khung thành của bất cứ đối thủ nào. Ảnh: Nguyễn Hoàng

    Thừa hưởng kinh nghiệm từ các ông thầy, HLV Quang Hà đang tìm cách dung hoà một Công Vinh - tiền vệ cánh với một Công Vinh - hộ công. Ở cả 2 trận gặp Quảng Ngãi và Thể Công, Vinh đều được quyền đá tự do.

    Điều đó phần nào cản trở hiệu suất dứt điểm cũng như cơ hội ghi bàn của Vinh, nhưng bù lại, anh đã kiến tạo được rất nhiều cho đồng đội.

    Ít nhất 2 trong số 3 bàn thắng của T&T HN từ đầu giải đến nay đều in dấu giày của Vinh. Anh là người đã "làm bóng" cho Trần Tuấn Anh sút tung lưới Quảng Ngãi, và cũng chính anh đã "dọn cỗ" để Vy Đức Anh gỡ hoà 1-1 trước Thể Công.

    Pha bóng này đã làm cho HLV Vương Tiến Dũng vô cùng tiếc nuối. Thể Công vẫn giữ được 3 điểm cho đến khi trận đấu sắp kết thúc, nhưng chỉ một cú nước rút thần tốc của Vinh bên cánh trái đã làm thay đổi mọi thứ.

    Các hậu vệ Thể Công tận mấy ngày sau vẫn trách nhau thiếu kinh nghiệm trong pha truy cản Công Vinh. Cả Minh Đức lẫn Anh Tuấn "kẹp" Công Vinh nhưng vẫn không thể ngăn cản anh chuyền ra một đường bóng chết người.

    Nhưng đó không phải là nỗi ấm ức riêng của Thể Công với hàng thủ thuộc loại rắn chắc nhất V-League. Các hậu vệ Singapore trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2008 cũng vậy thôi.

    Công Vinh bị phong toả bởi Ridhuan và Bin Khaizan, cộng thêm thủ môn Lewis nữa, nhưng anh vẫn kịp "chuyển giao" cho Quang Hải một cú xẻ rất vừa tầm. "Cáo già" Avramovic chết sững vì tình huống này, nhưng khi nhìn lại, ông cũng chẳng biết phải quy trách nhiệm cụ thể cho ai. Đơn giản chỉ là vì Vinh quá hay!

    Nhiều CĐV T&T HN đang nói với nhau rằng Công Vinh về T&T HN có nét gì đó rất giống Berbatov về với MU. Phải mất khá nhiều thời gian Berbatov mới ghi bàn, nhưng kiến thiết cho đồng đội ghi bàn thì anh làm được ngay lập tức.

    Rất có thể Công Vinh sẽ không là Vua phá lưới của V-League năm nay, nhưng anh chắc chắn sẽ là một trong những tiền đạo chơi đa dạng nhất. Biến Vinh thành một "chim mồi" thượng thặng, điều này không chỉ có lợi cho Quang Hà mà còn cho cả Calisto và tuyển Việt Nam.

    *

    Anh Đức
  4. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc cái gì mà giật cái tít topic hèn hạ thế?
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Chú này là chim trên giấy chứ nếu là chim thật thì Nhật đó đã không chê là xì ke
  6. TuanPhila

    TuanPhila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thấy buồn cười thì làm cái tít topic buồn cười tí thôi. Ông đừng lấy lòng của ông ra đo lòng người khác.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.771
    Đã được thích:
    983
    Bài báo này đáng nhẽ đưa vào mục "những cây viết bóng đá bịnh hoạn" mới đúng , lập topic mới làm gì?
    Kể ra bỏ 8 tỉ + 50 triệu VNĐ/tháng mà chỉ để làm chim mồi thì T&T cũng hơi bị giàu.
  8. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/02/3BA0B42E/page_1.asp
    em gái công vinh nhìn ngon fết nhỉ,khúc nào ra khúc đó, mặt mũi cũng sáng go go
    thế mà iêu chú Thanh hoá
    bó tay
  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Khoá topic với lý do: topic điểm báo, bóp méo sự việc - đã có topic phù hợp cho nội dung này.
    Topic chính thức có khoá, mời bác chủ topic và nm khác vào topic Đồng hành cùng V-lit 2009 để bàn luận tiếp nhé!
  10. haohoaxunghe

    haohoaxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Thuốc nổ T&T HN, thực sự là sao???

    http://thethaovanhoa.vn/128N20090428083817504T128/cu-nhap-quoc-tich-la-len-tuyen.htm

    TT&VH) - Nếu không tính bộ đôi cầu thủ người Thái nhập quốc tịch mang họ Đoàn là Sakda và Nirut đã khoác áo ĐT Thái Lan thì chúng ta có 4 cầu thủ, là Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng Max và Đinh Hoàng La hội tụ đủ điều kiện để khoác áo ĐTVN.

    Phan Văn Santos là người đầu tiên nhập quốc tịch và là người đầu tiên được trao cơ hội khoác áo ĐTVN ở đợt tập trung năm 2008. Còn lần này, nếu không có gì bất ngờ, 2 cái tên tiếp theo là bộ đôi cầu thủ họ Đinh đang chơi bóng ở Ninh Bình. Kesley chỉ không lên tuyển vì đội bóng anh đầu quân, Bình Dương đang kiếm tìm một chiếc vé vào vòng sau AFC Cup 2009. Nếu không, Kesley mặc nhiên có tên.

    Tỉ lệ ấy đặt ra một câu hỏi, có phải bất cứ cầu thủ ngoại nào nhập quốc tịch mà chưa từng khoác áo một đội tuyển quốc gia nào trước đó, cũng sẽ được lên tuyển?


    Maxwell (phải) mới chỉ ghi được 1 bàn thắng ở mùa này sau 10 vòng đấu tại giải hạng Nhất
    Đình Hoàng La, tức Mykola, là một thủ môn. Mykola có khả năng, ưu thế tự nhiên của anh là chiều cao, về lý thuyết anh sẽ giúp cho khả năng phòng ngự bóng bổng của đội tuyển được củng cố. Nhưng, vị trí trấn giữ trong khung thành không hoàn toàn là điểm yếu chí mạng của đội tuyển trong quá trình giành chiếc cúp vàng Đông Nam Á. Nếu cho rằng Hồng Sơn trong thời điểm hiện tại có vấn đề trong và ngoài sân cỏ, thì đẳng cấp của anh ta cũng đã được thừa nhận. Còn Tấn Trường, còn Quang Huy, còn Ngọc Tân, những thủ môn đã chơi khá tốt trong thời gian vừa qua ở CLB, họ đều đủ khả năng cả. Vẫn đủ để tạo ra tính cạnh tranh và cả ?orăn đe? cho những ai đó có tư tưởng thỏa mãn và chắc chỗ.

    Nhưng đó chưa phải là sự băn khoăn lớn nhất. Trường hợp của Đinh Hoàng Max, tức Maxwell, thậm chí có thể coi là sốc, nếu như trong danh sách có tên cầu thủ này. Bảo rằng căn cứ vào phong độ thì không thể, vì mãi tới vòng 10, Max mới ghi nổi bàn thắng đầu tiên của anh ở mùa 2009 tại giải hạng Nhất. Còn xét trên cả một quá trình, Max từng chơi rất tồi ở Đồng Tháp, và mùa 2008, anh ghi được 16 bàn thắng cho T&T HN cũng ở giải hạng Nhất nhờ một phần là có rất nhiều đội bóng hễ gặp T&T HN lại đá không đúng sức.

    Hay sự triệu tập (nếu có) này chỉ là để đảm bảo chỉ tiêu không chính thức, cho phép 2 cầu thủ ngoại nhập tịch khoác áo ĐTVN?

    ==========================
    dư luận có loáng thoáng về ''kỳ tích " 3 năm lên 3 hạng của bọn thuốc nổ này . Có vẻ như đội bóng này có mùi anh em nhể

Chia sẻ trang này