1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương bầu Thắng ghét bầu Hiển..

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 28/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Mõi ngưoiừ 1 tính cách, trong chuyện kinh doanh bóng đá thì mỗi ông bầu có tư duy riêng của họ
    Bầu Thắng: nổ ít, làm ít. (làm ở đây nghĩa là mua cầu thủ.....), làm sao với sự đầu tư thấp nhất có kết quả tối ưu nhất
    Bầu Đức: mạnh mẽ, quyết đóan, nói là làm dù cho nói có lỡ lời đi nữa, làm cho bằng được
    Bầu Hiển: nổ rất rất to xứng đang thương hiệu T èn T. Làm cũng to nhưng không tương xứng với nổ
    Nhưng mà ngu nhất là bầu Trường của V.Ninh Bình hay thằng chủ tịch Lê Văn Thành của X.Hải Phòng. Những thằng đó mới là những thằng dở hơi, nổ mà ko làm hay làm nhưng ko đến nơi đến chốn hay mua cầu thủ um xùm ko ra đâu vào đâu. Đó mới là những thằng đáng ghét
    Hiêẻn Đức và Thắng là những ông bầu có những đóng góp nhất định trong bóng đá VN, Hiển cũng đang có mối quan hệ mật thiết với Tô và VFF, lão này rất mạnh đấy. Nói như Lông dân Hà Lội lại đúng: ko phân biệt mèo đen hay meò trắng mễn là mèo bắt đựoc chuột
  2. TuanHaiPhong

    TuanHaiPhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thế còn lão Kiên ACB ???
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Túi tiền của bầu Hiển sẽ có đóng góp cho bóng đá VN, nếu có kết hợp với ông Tô thì sẽ là rất nhiều. Cứ tưởng tượng Tô ở T&T như Ferguson ở MU, được toàn quyền sử dụng ngân quỹ thì T&T sẽ có máu mặt đấy. Khi có sẽ có người ghét T&T như các Antifan ghét MU thôi Chấp nhận, chuyên nghiệp thì tiền là quan trọng.
    Tui ko đánh giá cao khả năng cũng như tâm huyết làm bóng đá của bầu Hiển, tuy nhiên có thể ông sẽ là người thành công nhất bởi vì cái túi tiền của ông nó kết hợp được với cái đầu của ông Tô. Chuyện bầu Hiển đến với bóng đá để giành vài mảnh đất là đúng rồi. Ông ta ko hết mình vì bóng đá như ông Đức, ông Thắng. Calisto cũng chỉ là 1 nước cờ để nâng thương hiệu trên TTCK thôi.
    Tuy nhiên cũng có khía cạnh tích cực, đó là bóng đá đã sinh ra tiền, nếu so với bầu Đức vài năm qua chưa thể lấy lãi từ bóng đá, bầu Thắng tâm huyết nhưng kinh tế khủng hoảng thì lao đao vì ko nuôi nổi đội bóng. Nói chung bóng đá VN cần người biết làm ra tiền từ bóng đá như ông Hiển. Cho dù tui ko ưa ông nhưng phải công nhận điều đó. Điều duy nhất tui lăn tăn là chuyện cầm 2 CLB, phải xử phạt hoặc ko thì bắt buộc nhập 2 CLB lại thành 1, hoặc cắt đứt với 1 CLB, sao đó.
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Khi người ta có tiền thì ngưoiừ ta có quyền.
    Ai dám chắc bầu Đức ở tỉnh Gia Lai và Lào họ không làm ăn phi pháp? bầu Thắng ở Long An thì sao?
    Nói gì thì nói đó là chuyện hậu trường của bóng đá. Em nghĩ MOD nên khóa tất cả các topic không liên quan đến bóng đá lại tránh chém gió linh tinh. Gái Lào mà cũng bàn luận mà Mod vẫn cứ để đựoc nhỉ.
  5. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Bầu Đức ở Gia Lai thì muốn xây bao nhiêu cái sân mà chả được. T&T, HPHN ở giữa thủ đô, đất đắt như vàng lấy đâu ra mà xây trung tâm huấn luyện.
  6. omerta_fr

    omerta_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết khá hay này
    Tinh thần dân tộc & quyền lợi quốc gia15:40 2/1/2010
    Người có tinh thần dân tộc là người luôn đặt quyền lợi của quốc gia lên trên hết và vô điều kiện.
    Giá trị của những cảm xúc
    Những cuộc đổ bộ và ?ođổ xe? xuống đường trong đêm 28 ?" 12 -2008 (vô địch AFF Cup) và đêm ngày 14-12 ?" 2009 (hạ gục U23 Singapore ở bán kết), từ TP HCM tới Hà Nội, từ Hải Phòng tới Đà Nẵng, từ Vinh tới Nha Trang?, người người sung sướng tột cùng với lá cờ tổ quốc và hát vang câu Việt Nam chiến thắng thực sự là vô giá.
    Bóng đá có sự nông nổi, thường ít chiều sâu và cũng ít khi phản ánh toàn diện những vấn đề thiêng liêng, nhưng rõ ràng, ở Việt Nam rất nhiều khi bóng đá-những chiến thắng của đội tuyển quốc gia đã mới tạo ra hào quang dân tộc chiến thắng rực rỡ.
    Sự hy sinh của ĐTLA
    Cơ hội và chất xúc tác cho một hình ảnh dân tộc hạnh phúc và dân tộc chiến thắng ấy là sự hy sinh của những người đã quyết định nhường HLV Calisto cho VFF, cho các ĐTQG.
    2 năm chia tay với ông Calisto là 2 năm Gạch tay trắng và có những thời điểm chỉ chơi như những đội bóng làng nhàng ở V-League. Đó là sự hy sinh không có điều kiện cho lợi ích của cả một nền bóng đá và cho tất cả những ai hâm mộ trái bóng tròn.
    Bầu Thắng làm tất cả cho nền bóng đá quốc gia và những người khác cũng cần như thế! - Ảnh:VSI
    Cũng có những nghi ngờ rằng bản thân Gạch chấp thuận nhường ông Calisto cho ĐTVN là vì đội bóng từng vô địch năm 2005 và 2006 này cũng muốn tìm đến một sự thay đổi. Nhưng ràng buộc về mặt hợp đồng với điều khoản ông Calisto sẽ phải trở lại ĐTLA cho tới hết năm 2011 đã phủ nhận nghi ngờ trên.
    Hình ảnh của ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch CLB ĐTLA khóc như một đứa trẻ chạy phía sau ông Calisto trong cái đêm Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2008 đã nói lên tất cả. Nếu cho rằng ông đã hành động như một người hâm mộ chân chính (nhường ông Calisto) và vì những người hâm mộ chân chính, chắc chắn không sai.
    Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ mới đây cũng cho người viết biết, rằng ông Thắng vẫn khẳng định, nếu ĐTVN cần ông Calisto, ông sẽ không gọi ông thày người Bồ về, nhất định không. Nghĩa là người làm cho ?osố phận chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN? bị lung lay không phải bầu Thắng hay ai đó ở ĐTLA.
    Ông Calisto cũng chỉ là con người
    Ngòi nổ ấy chỉ có thể là từ bản thân ông Calisto, VFF và đặc biệt là phía CLB muốn kéo ông Calisto về với mình T&T HN.
    Như bao HLV khác, với ông Calisto, người đã bôn ba ở Việt Nam gần chục năm qua, niềm vui, tài danh là một chuyện, nhưng tiền bạc cũng là một điều đáng để cân nhắc. T&T HN trả cho ông Calisto một mức lương khủng, có thể là kỷ lục của BĐVN 4-500 triệu/tháng, đó là sự quyến rũ ?ochết người?. Bầu Hiển chỉ đứng thứ 9 thứ 10 ở V-League về tiền khi so với các ông chủ khác, nhưng cái cách ông hào phóng thưởng và chi, thì gọi ông là Công tử Bạc Liêu của BĐVN cũng hợp.
    Chưa hết, ở T&T HN, ông Calisto có thể mở ra những dự án kinh doanh khác từ buôn cầu thủ cho tới tổ chức sự kiện (trận đấu). Công việc này tiếp nối những thương vụ môi giới ông đã từng làm trước đây. T&T HN hiện tại có vẻ giống với một cái chợ cầu thủ, dù hiện mới chỉ thấy mua chứ chưa bán. Đội bóng này trước khi nhòm ngó mấy cầu thủ trẻ Thể Công, đã có gần 35 cầu thủ cả thảy (nhiều hơn chục người so với bình thường).
    Nếu nói ông Calisto về T&T HN là để thỏa mãn những tham vọng chuyên môn, quả là rất khó tin. Với trình độ BĐVN hiện tại, khi AFC vẫn giới hạn 3 cầu thủ ngoại ra sân mỗi đội, phải mất 2-30 năm nữa, BĐVN mới có thể có CLB cạnh tranh được ở AFC Champions League. Còn ở AFC Cup, người ta chưa từng lấy để luận anh hùng châu lục (Bình Dương năm 2009 khủng hoảng, không có những cầu thủ quan trọng nhất như Kesley và Như Thành ở chặng đường cuối mà vẫn vào bán kết).
    Chỉ có lý do ông Calisto buồn vì quá rảnh khi ĐTQG không tập trung (VFF cho biết ông Calisto đã ?otrình bày? thế) là đáng tin. Đúng là mỗi tuần chỉ có 1-2 ngày đi sân xem V-League và hạng Nhất thì một người ngại việc nhất có lẽ cũng thất vọng.
    Nhưng việc để ông Calisto nhàn quá lại thuộc về một khía cạnh khác, từ phía khác: VFF phải chăng đã chưa khai thác và tận dụng chất xám của ông Calisto?
    VFF chưa khai thác chất xám?
    Có vẻ là như vậy, vì chính ông Calisto là người đã ?omua việc? trong năm qua, đề nghị VFF cấp cho mình một cái phòng làm việc ở trụ sở Liên đoàn, và ông cũng tự đề xuất một ?odự án? áp dụng các thiết bị công nghệ vào việc theo dõi các trận đấu, phân tích chuyên môn cầu thủ? Hoàn toàn không phải là VFF đã giao thêm việc cho ông Calisto.
    Cũng có thể cho rằng hợp đồng chuyên nghiệp thì chặt chẽ, VFF không thể buộc Calisto làm những việc chưa có trong danh mục. Nhưng ở bản hợp đồng mới (nếu có), VFF có thể bổ sung khi một nền bóng đá có cả núi công việc và có những cái thực sự cần người có tầm: từ một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đã khánh thành mấy năm nay nhưng chưa hoạt động mạnh mẽ cho tới một hệ thống các đội tuyển trẻ với mỗi U lại chơi theo một phong cách, chiến thuật khác nhau; từ một câu hỏi cần có chiến lược gì và sách lược gì để BĐVN vươn ra tầm châu lục cho tới giấc mơ lớn khi nào Việt Nam mon men được tới World Cup.
    Vì thế, nếu VFF cũng đồng ý là ông Calisto rảnh quá khi dẫn dắt các ĐTVN thì rõ ràng đó là một lý do rất khó chấp thuận để tạo điều kiện cho ông Calisto ?ovừa xay bột, vừa bế em? khi kiêm nhiệm công việc ở T&T HN.
    Với T&T HN, quyền lợi quốc gia ở đâu ?
    Bầu Hiển từng nói là một người như ông Calisto thì bất cứ đội bóng nào ở V-League cũng muốn. T&T HN, một đội bóng mới, sẵn sàng đầu tư, và rất thèm khát các danh hiệu, đương nhiên cần ông Calisto hơn ai hết.
    Bầu Hiển có vài dự án làm ăn thuộc về lĩnh vực bóng đá, đích ngắm là ra châu Âu. Là lính mới như ông (với khía cạnh bóng đá) và các trợ lý hiện tại cũng chỉ tinh thông bóng đá nội, thì một nhân vật như ông Calisto lại càng rất cần.
    Thậm chí để biến một HLV thành ngôi sao quảng cáo, để xây dựng thương hiệu, ông Calisto cũng có thể trở thành công cụ hữu hiệu cho bầu Hiển.
    Chỉ có điều, như đã nói ở trên, một người có tinh thần dân tộc là người phải biết đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết. Sự chia sẻ, sự kiêm nhiệm 2 đội tuyển và cả vì lo cho thương vụ Công Vinh đi du học, rồi Jorge Mendes sang Hà Nội, đội bóng do con trai ông Calisto môi giới Duque De Caxias sang Bình Dương, rõ ràng đã ảnh hưởng tới sự tập trung của ông Calisto cho chiến dịch ở SEA Games và cả tham vọng có mặt ở Asian Cup 2011.
    Làm cho cuộc thương thảo hợp đồng giữa VFF với ông Calisto trở nên phức tạp hơn đã là điều khó chấp nhận. Khiến cho những mục tiêu chuyên môn của ĐTVN bị thách thức càng là điều không thể chấp nhận, chắc chắn như thế!
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Công việc ở tuyển quốc gia thực sự là không ít. Thế mà Calisto kiêm luôn cả việc ở tuyển, ở U23 và bây giờ định luôn ở T&T. Có thể giải thích việc này ra sao.
    1. Tiền: rõ ràng Calisto làm cho cả T&T thì sẽ kiếm nhiều hơn nhiều.
    2. Khát vọng: đây là điều mà không ai có thể chối cãi ở Calisto. Với trình độ của mình, ông ta muốn vươn lên đỉnh cao mới, nhưng cũng đồng thời nhìn rõ ngọn ngành của bóng đá vn sau gần chục năm làm việc. Sau cup AFF 2008, rõ ràng mục tiêu cao hơn phải là Asian cup. Calisto hiểu rằng, với dàn cầu thủ nội hiện tại VN nói thẳng ra là không có cơ hội. Trong khi đó LĐ lại cấm cầu thủ ngoại, mặc dù Calisto cũng nhắc đi nhắc lại là chỉ gọi tối đa 3 người để giữ bản sắc việt. Không cầu thủ ngoại, bóng đá việt nam không lên, trong khi vòng loại cho World Cup 2014 và Asian Cup 2015 còn lâu mới bắt đầu lại. Người hâm mộ việt nam còn phải chờ ít nhất 4, 5 năm nữa. Trong khi đó tới 2015, có khoảng 2 cái Seagames và 2 cái AFF cup nữa, với trình độ của Calisto và của cầu thủ VN việc vào chung kết hay lấy cup là không khó mà không cần phải huấn luyện nhiều. Nên nhớ rằng, trong 4 kì Seagames gần đây nhất VN đã 3 lần vào trận chung kết và Seagames 25 vừa rồi, dần cầu thủ của Calisto hoàn toàn không có tên tuổi cũng đủ sức vào chung kết. Và quan trọng nhất, mấy cái cup làng đấy ông ta đã không còn hứng thú nữa. Vậy tại sao lại không bắt đầu với T&T trong khi chờ đợi, nơi có nhiều tham vọng và tiền bạc hơn.
    Có được 1 HLV có trình độ và có khát vọng cống hiến, có lẽ LDBĐ việt nam nên thật vui mừng vì đã bắt được vàng mới phải. Riedl đã cho thấy 1 HLV chỉ cần vào bán kết nó tồi tệ cho nền bóng đá 1 quốc gia thế nào. Cơ hội để mở ra chân trời mới LĐ đã có, nhưng họ cũng lại để vuột mất. Việc Calisto bỏ DTLA hoàn toàn không phũ phàng hay mất tình nghĩa, nếu không sử dụng được anh hùng thì hãy để họ đi thoả chí tang bồng, đừng giam cầm họ rồi bảo họ vô tình, LĐ cũng nên làm vậy. Và nếu tôi là Calisto thì tôi chắc chắn cũng sẽ bỏ đi không chút nuối tiếc.
    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 02/01/2010
  8. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Dúng vậy !Nhưng ở đây thì lại khác đó là cách chơi bẩn hay chơi sạch ma thôi.Nếu pác ngồi vào vị trí của ỗng Thắng thì pác cũng vậy thôi.Gia sử nếu như ông Thang kg nhường Tồ cho VFF thì bây giờ nếu như Hiển nổ muốn Tồ thì phải đàm phán với ông thắng đúng kg.Còn đằng này ông Thắng đồng ý cho Tồ đi chẳng qua là để phục vụ cho tổ quốc và nhưng khi thi hành xong nhiệm vụ thì hãy quay về nhà vì hợp đồng còn đến 2011.Trong khi đó sau khi thành công AFF cúp thằng Hiển công khai đòi kéo ông Tồ về thì ít ra nó cũng phải nói ông Thắng 1 tiếng thì nó đẹp trời biết bao nhiêu.Còn thằng VFF là một lũ ăn cháo đá bát bọn nó hoàn toàn biết bầu Thắng cho ông Tồ lên tuyển là vì ý nghĩa gì và nó thừa nhận rằng Tồ vẩn còn hop đồng với DTLA đến 2011 thì it ra là người cai quản bộ máy nó phải bảo Hiển nổ bàn với ông thắng thế nào cái đã đằng này nó lại cùng thuyền với thằng T&T cho cái gọi là tận dụng chất xám của Tồ chưa kể chúng nó còn nợ ông Thắng món nợ ân tình với quốc gia mà chúng nó chưa trả.Còn ông Tồ thì sao bây giờ cuộc đời lên hương thì lại quên người bạn khố rách của mình nói đi nói lại không có bầu Thắng thì cũng kg có Tồ hôm nay ấy vậy mà ông ta chả đả động gì đến người bạn của mình và còn buông ra một câu nói''''gần 2 năm nay bầu Thắng có trã tiền cho tôi đâu?'''' câu nói đó cũng đủ hiểu rõ bản chất con người của Tồ rồi.Tồ lên tuyển thì đương nhiên VFF phải trả tiền lương rồi, nếu như ông Thắng trả thì còn chuyện gì để mà nói .Sự việc này kéo dài gần cả năm nay bây giờ ông Thắng buộc phải lên tiếng như thế này chẳng qua vì 3 đứa nó VFF-Hiển-Tồ kg biết điều mà thôi nói thẳng ra bọn này hành xử như cái con ặ
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôi không bênh ông Calisto, cũng như hoàn toàn không nghi ngờ tấm lòng của ông Thắng với đất nước. Nhưng! Thứ nhất, báo chí xưa nay chúng ta chỉ nên tin một phần thôi, bất kể nó tâng bốc hay sỉ nhục ai. Câu chuyện lùm xum ba bên hiện nay, có lẽ chúng ta hoàn toàn không biết sự thật bên trong đâu. Bản thân ông Calisto cũng đã từng phát biểu trên báo nhiều lần muốn gặp bầu thắng để giải quyết cho xong mà không gặp được. Liệu có thể tin được không? Thứ hai, xã hội việt nam, kể cả truyền thông cũng thế, hay mang tình cảm ra để đè những cái khác. Tình cảm là tốt, nhưng nó phải rạch ròi với công việc, như thế mới phát huy được hết những cái khả năng ra. Tôi không cần quan tâm ông Calisto là người xấu tính, giảo hoạt hay lươn lẹo gì, tôi chỉ cần quan tâm đến việc ông ta cống hiến hết khả năng cho bóng đá việt nam là đủ. Xét cho cùng người hâm mộ cần 1 HLV mang lại cho họ những giây phút thăng hoa, chứ không phải một ông thầy tu giảng đạo và lí lẽ sống.
  10. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Có lẽ ông (theo tôi nghĩ 80%fan việt)quá đề cao Tồ rồi trước đây tôi cũng như ông vậy .Nhưng từ sau trận chung kết sea tôi có cái nhìn khác hẳn về chuyên môn với Tồ .Trong 4 đội vào bán kết của Việt nam vô địch gần như là tuyệt đối có thể nói 80% đó là cơ hội cờ đến tay cho Tô khẳng định đẳng cấp của mình và khẳng định lại chiếc huy chương vàng AFF là kg phải ăn may thế nhưng Tồ đã thất bại với một đối thủ dưới cơ mình rất nhiều.Cỏ lẻ cái huy chương vàng ÂFF cúp đó quá láp lánh đã che bớt dư luận trong việc chỉ trích Tồ sau trân chung kết vua rồi .dù vẩn biết dưới tay Tồ lối chơi của VN rất thuyết phục thì ông cứ chờ cho đến AFF cuối năm nay đi rồi sẻ thấy đẳng cấp của Tồ như thế nào sẻ rõ thôi

Chia sẻ trang này