1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương cho những học sinh PCT học gần toalet cạnh cổng sau !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi danangman, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Thương cho những học sinh PCT học gần toalet cạnh cổng sau !

    Cái hồi xưa năm 12 tui học ngay cái phòng nhìn ra cổng sau ...đồng thời nhìn ra toalet .. ai đi vô đi ra cũng có thể tận mắt chứng kiến .... nhiều pah hấp dẫn dễ sợ
    cái bực mình nhất là mỗi khi he` đến .. chịu không nỗi cái mùi .... Có một lần đang dạy thì thầy Nhất dạy Sinh phải ngừng lại chạy ra ngoài cửa và... tâm sự một câu : " Hình như cái mùi con gái nồng hơn của con trai ... " .. đúng lúc một cô bé từ trong ấy bước ra ! Bó tay cho thầy Nhất !


    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hihi đúng quá, tội dã man luôn! Hồi lớp 10 keo_mut học trên lầu nên cũng biết cái cảm giác ấy nhất là mỗi khi có gió. Giờ ra chơi mà thấy con trai lớp mình xuống đó là thế nào khi vào lớp cũng ầm ĩ (xấu hổ quá)
    WHATEVER WILL BE WILL BE
  3. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    keo mut có bao giờ quá giang xuống đó chưa ? chắc ít nhất cũng phải có một lần ...may mà lúc keomut học lớp 10 anh ra trường rùi chứ không thì chít !.. phải vận động anh em ngáng cái cổng đó lại mới được

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    hiihihi keo_mut ko đi đến đó đâu vì keo_mut sợ những nơi công cộng lắm nhưng sao lại chặn lại hả? Biết như vậy là ác lắm không, mà sao có thể ngặn chặn "tiếng gọi của tự nhiên" được chứ?
    WHATEVER WILL BE WILL BE
  5. AhnHyu83

    AhnHyu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Há há,hjc gần cổng sau cũng có cái mấy ông con trai thích chứ nhỉ,chà nhớ lại năm 12,gần thi Tốt Nghiệp chúng nó quậy dễ sợ,ngày nào cũng leo rào,hix.Nhớ nhất là lúc leo rào khúc gần nhà vệ sinh ,rớt ngay trúng tấm bạt bán bún của ba thím,eo ôi nghe chửi sướng luôn.Hix còn lần leo cửa trước khoảng đối diện chè Xuân Trang thì khỏi nói,lần đó làm cong lưới B40 xuống luôn,vừa chạy vào lớp là bác bảo vệ đi tới chỗ cái lưới,hix lần đó hông bị ai trông thấy.


    AhnHyu83
  6. N1

    N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hehe Vinh lép ơi, A6 ấy à, cũng ở mé mé chỗ ấy đấy, nghĩ lại cũng kin thiệt há.
    Tui còn nhớ mấy lão lớp tui trèo rào qua Cây Củi uống cafe ma` để cặp lại bị thầy Sơn bắt haha zui zã man
    Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  7. svthang

    svthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ủa bé Nguyên xù mà cũng vào đây ah,dạo này khá ghê nhỉ .Nguyên xù ,bé có biết sướng ích gì cái chỗ cầu tiêu ấy mà vơ vào thế hả .Suốt bao nhiêu năm ,qua bao ngày tháng qua bao giông tố mà bé vẫn thế: bon chen và .... như ngày nào(không tiện nói ra ,dù sao cũng cho bé một đường lùi).Vâng nhân gian có câu: mọi điều có thể thay đổi chỉ duy nhất một cái đó là bản chất (tối về nằm ngửa và vắt tay lên trán mà suy nghĩ đi N1 ah`). Chào thân ái và quyết thắng .
    kha`kha`
  8. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa A6 là chuyên gia trèo tường phải không bé Nguyên ?
    Bé trèo tường có hồi mô trèo chỗ toalet không ? có hồi mô bị rớt vô trong toalet Nam không ? Hình như là có phải không svthang ?

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  9. N1

    N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hê hê bác Vinh lép, em mà được mặc đồ tây như mấy bác thì khỏi phải nói hehe, mấy bác trình độ trèo tường còn thua em xa kekekeke
    Bác Thắng nữa, đây là người ta nhắc về kỷ niệm xưa mà, gì chứ kỷ niệm với PCT em có nhiều lắm.
    Mà có gì bác nói thẳng ra đi, em ghét mấy người úp úp mở mở lắm, chửi gì thì cứ đứng trước mặt mà nói cho thoải mái
    Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    ac ac kinh khung qua! o nhiem moi truong qua di!
    WHATEVER WILL BE WILL BE

Chia sẻ trang này