1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THƯỢNG ĐẾ ĐÃ TẠO RA ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ NHƯ THẾ NÀO ??? - Đã có trả lời !!!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Gengargo, 24/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    THƯỢNG ĐẾ ĐÃ TẠO RA ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ NHƯ THẾ NÀO ??? - Đã có trả lời !!!

    Một câu hỏi đầy thú vị cho những ai thông minh và hiểu biết:



    THƯỢNG ĐẾ ĐÃ TẠO RA ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ NHƯ THẾ NÀO ???


    Ai sẽ là người có câu trả lời hay nhất, hợp lý nhất ?

    3 ngày nữa tui sẽ post câu trả lời của tui.


    Gengar

    Được sửa chữa bởi - gengargo vào 27/04/2002 20:08
  2. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế sống một mình buồn quá quyết định phải tạo ra một sinh linh mới hoàn hảo và hấp dẫn tới mức có thể giúp vui và giải toả stress cho thượng đế. Sau một tháng dập đầu suy nghĩ người mới tổng hợp tất cả những tinh tuý chắt lọc từ những điều tuyệt diệu trên trái đất để cấu tạo nên phụ nữ. Và thượng đế rất bất ngờ xen lẫn sung sướng khi tạo ra được phụ nữ vì khác xa với những điều kỳ diệu khác, phụ nữ vừa duyên dáng, vừa mạnh mẽ, vừa dễ thương vừa dễ ghét khiến cho thượng đế luôn cảm thấy dễ chịu khi ở gần phụ nữ. Nhưng phụ nữ luôn u buồn mặc dù được thượng đế chu cấp đầy đủ không thiếu thứ gì. Cuối cùng thể theo yêu cầu của phụ nữ, thượng đế buộc phải sáng tạo ra thêm một sinh linh khác có thể khiến cho phụ nữ giải khuây. Nhưng sợ phụ nữ sẽ bị sinh linh mới đó quyến rũ nên thượng đế đã tạo ra sinh linh mới từ những thứ xấu xa, cặn bã nhất trên hành tinh và sinh linh đó được gọi là đàn ông. Đàn ông được sinh ra thì cũng một lòng hâm mộ, si mê phụ nữ và nhân một ngày trời đẹp, thượng đế đang say ngủ thì đàn ông bắt cóc phụ nữ rồi trốn xuống trần gian.

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
    Được sửa chữa bởi - kemchuoi vào 24/04/2002 20:06
  3. Catalonia

    Catalonia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    .....và chúa tạo ra con người.Ban đầu,con người, gọi cho oai thế thôi,chứ thực sự là chỉ có mỗi Adam,lúc này rất vui vẻ,ban ngày thì Adam đi dạo chơi trong rừng,chơi với chim,thỏ....đến tối trở về nhà chỉ việc mở tủ lạnh ra và chén thức ăn trong đó.Sau đó thì xem TV,vào ttvn......nói chung là khá dễ chịu.Những ngày đầu trôi qua êm ả,và Adam không có gì thắc mắc với chúa,bởi chàng còn mải vui chơi.Nhưng cho đến ngày thứ 6(ôi cái ngày đen tối) sau khi dạo chơi trong rừng về,bỗng Adam ngửi thấy một mùi rất khó chịu bốc lên từ căn nhà của mình.Chàng bình tĩnh lấy khẩu trang ra đep vào,đi từ từ vào nhà.Đầu tiên là cái tất thối đón chào chàng,chiếc tất mà chàng đã đi trong 5 ngày trước.Rồi đến những bộ quần áo chiếc quần đùi() ..và cả những đồ ăn thừa nữa,căn nhà mơ ước bây giờ chẳng khác gì cái bãi rác Thành Công.Quá thất vọng,Adam oà khóc,và chúa hiện lên........
    Hương
  4. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0

    1 ngày đẹp trời , Thượng Đế đi dạo ở vườn Ngự Uyển . Bỗng tình cờ Ngài nhìn xuống trần gian và thấy những cảnh tượng trái mắt ở đó . Khi mà cá lớn nuốt cá bé , kẻ mạnh khuất phục kẻ yéu chỉ bằng sức mạnh va` vũ lực diễn ra thường xuyên . Thượng đế bèn nảy ra 1 ý định là sẽ tạo ra 1 sinh linh mới , một sinh linh mà có thể chinh phục mọi điều ở trần gian , 1 sinh linh mạnh mẽ mà không bao giờ biết lùi bước trước mọi trở ngại , sinh linh này sẽ thống trị mọi sinh linh khác không những bằng sức mạnh cơ bắp mà còn bằng sức mạnh của trí tuệ . Và từ đó người đàn ông đàu tiên ra đời .
    Chẳng bao lâu sau , trần gian với sự dẫn dắt của người đàn ông đó đã có được sự trật tụ cần thiết . Muôn loài sống với nhau hoà thuận hơn , cảnh cậy lớn bắt nạt bé hầu như không còn nữa .
    Trước tình hình không còn chỗ nương thân nữa , các điều xấu xa , độc ác bèn họp nhau lại . Chúng cùng nhau bàn bạc cách để chống lại người đàn ông , kẻ trị vì của muôn loài , kẻ đang cướp đi đất sống của chúng . Không thể dùng sức mạnh , cũng không thể dùng trí tuệ để đối phó được , chỉ còn cách là dùng mưu kế hèn hạ . Chúng quyết đinh tạo ra 1 sinh linh mới , 1 sinh linh quyến rũ , xinh đẹp , ngọt ngào và mền mại . 1 sinh linh mà chỉ chút nũng nịu cung cò thể hạ gục hàng chục , thậm chí hàng trăm người đàn ông 1 lúc . Và dĩ nhiên , sinh linh này tồn tại trong nó những điều xấu xa , độc ác nhất của những điếu xấu xa độc ác . Và từ đó người phụ nữ đầu tiên ra đời .
    hê hê hê......thưa quí vị bạn đọc , như quí vị đã biết . Với tài dẫn dắt xây dựng của những người đàn ông và khả năng phá hoại , xúi dục của những mụ đàn bà thì thế giới của chúng ta vẫn luôn tồn tại kha khá nhưng diều chướng tai , gai mắt .....Tuy nhiên , không phải là không có những điều tốt đẹp trong cuộc sống . Một trong những điều tốt đẹp nhất là Tinh Yêu giữa người đàn ông và người đàn bà . Dù sao đi chăng nữa thì ....Đàn bà vẫn là 1 phần tất yếu của cuộc sống , cũng như không có những điều ác thì chả biết thiện là cái đếch gì....hê hê hê......
    HOang
  5. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác NVHOANG2000 xuất sắc thật !
    Thế mới là....... trí tuệ chứ.


    Gengar
    Được sửa chữa bởi - gengargo vào 25/04/2002 15:18
  6. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    .............
    Gengar
  7. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hê dễ vật !!!
    Thượng đế là boy , híc không chịu đc phòng không đơn chiếc , thế là tạo ra đàn bà ! Nhưng:
    Sau một thời gian chung sống , ngài bị mấy cọp *** đè đầu cỡi cổ , bắt làm lụng hầu hạ , hic Thượng đế đơn độc không chống lại đc , Thế là Ngài tạo ra nhiều phiên bản của mình -tức là B , để làm đồng bọn ...................ke ke thế là Đã có đủ .........Nam lẫn Nữ .....Okie chứ

    Các bác Vote 5* nhé !!!!!
    HẾT TIỀN RỒI HỊ ..... HỊ ...!!!!!
  8. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế là một ông già lẩm cẩm , phải sống cô độc một mình trong vũ trụ lạnh lẽo , buồn chán . Ông chỉ biết giải khuây bằng cách ngày ngày uống rượu và đếm các ngôi sao do mình tạo ra . Một hôm do quá chén thế là ông ta đã đưa ra một quyết định ngu ngốc nhất từ trước đến giờ , đó là việc tạo ra đàn ông , he he , lúc đầu chỉ là để cùng uống rượu cho vui thôi , nhưng mà ông không ngờ là đàn ông lại uống lắm và ăn nhiều mồi của ông như thế ( tốn ). Tức lắm thượng đế bèn đày đàn ông xuống trái đất . Nhưng mà ở trái đất lại có nhiều cỏ cây , chim muông , thú vật nên đàn ông thấy thoải mái hơn nhiều là cứ suốt ngày lu bù cùng lão già lẩm cẩm . Về phần thượng đế , từ khi đuổi đàn ông xuống trần , lại phải uống rượu một mình nên cũng thấy buồn và nhớ đàn ông , thượng đế định bụng xuống trái đất để gọi đàn ông lên trên uống rượu cùng . Nhưng khi đến nơi , mời đàn ông đi uống rượu cùng nhưng mà anh ta không chịu đi và bảo là "sống ở đây còn sướng hơn uống rượu với lão nhiều " .
    Giận điên người , thượng đế liền nghĩ ra cách khác để trừng phạt đàn ông . Sau nhiều ngày suy nghĩ ông đã nghĩ ra một điều thâm độc là quyết định tạo ra đàn bà . Quả thật , từ khi có đàn bà , cuộc sống vốn đầy rẫy những điều thú vị của đàn ông đã trở thành địa ngục trần gian với những điều rắc rối mà đàn bà gây ra .
    Đàn ông là những sinh vật cực kì giỏi , họ cũng cú lão thượng đế lắm nên trả thù lão bằng cách đốt nhiều dầu , than ....thải vào môi trường vô cùng nhiều khói thải và bụi bặm .
    Bây giờ , người ta vẫn thấy cảnh một lão già ngày ngày phải uống rượu trong khói , bụi và đếm đếm những ngôi sao do mình tạo ra và nghĩ về những điều dại dột mình đã làm .........
    You bring my heart away .
  9. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Dài dòng Mệt cái ông gengago lắm cơ
    kinkin
  10. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sự tích Thượng đế tạo ra Adam và Eva
    Thưở khai sinh lập địa, Thượng Đế đã tạo ra con người bằng cách nặn ra từ đất sét (thần thoại hy lạp).
    Ban đầu ngài đã nặn ra đàn ông có tên là Adam, một sinh vật hoàn hảo và thông minh tuyệt đỉnh trong muôn loài. Adam biết lao động để tìm thức ăn , biết nói chuyện, ca hát, nhảy múa, mạnh mẽ, giàu lòng vị tha.......... và ngài rất hài lòng và tự hào về công trình của mình.
    Nhưng đến 1 ngày kia, Thượng đế chợt nhận ra rằng cuộc sống của Adam thật buồn chán. Suốt ngày anh ta chỉ biết chạy nhảy khắp nơi và chẳng biết nói chuyện với ai. Và ngài quyết định suy nghĩ để tạo một sinh vật thứ 2, sinh vật yêu cầu phải vừa nhiều điểm giống Adam (cùng là con người) nhưng phải có điểm khác biệt đễ phân biệt lẫn nhau. Ngài đã suy nghĩ suốt 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời......
    Thế rồi, một hôm, trong lúc đang cầm cái hình mẫu của Adam bằng đất sét trên tay, suy nghĩ wá nhiều đã làm Ngài ngủ thiếp đi và cái hình mẫu của Adam............. rơi xống rất.
    Lộp...... bộp.............. rắc............. một phần trên thân thể của Adam đã gãy lìa ra.
    Thượng đế giật mình tỉnh dậy, Ngài nhặt hình mẫu dị dạng lên xem và.......... thốt lên sung sướng, mừng rỡ.
    Thế là........ Eva ra đời !


    Gengar
    Được sửa chữa bởi - gengargo vào 27/04/2002 17:29

Chia sẻ trang này