1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương hiệu BKer

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi meoconsg, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Haha, hoá ra là cái vụ này mà mình không "nữ tính" ấy à!
    Kể một chuyện vừa trải qua hôm nọ. Bữa đi "nhậu" với mấy tay Chủ đầu tư, nhất định chỉ uống nước tinh khiết chứ ko uống bia, mọi người bảo "không uống bia là không làm việc được đâu đấy nhá". Cười thầm thôi, "bia" lượng của mình thì 1 chai là đồ bỏ , cơ mà vẫn cứ phải "em không uống được". Hờ, đã đựơc dặn trước là mấy tay đó cần cẩn thận mừ!
    @ Gà: ống hút tớ cũng có 1 tá đấy, dư, có cần không? cho mượn nè!
    @ Chị Mèo: Khỏi lo đi chị! Em chỉ sợ ống hút nhiều quá, mỗi chị em mình lại làm 1 lúc 3 - 4 cái để uống thì không biết mấy bạn kia có còn bảo mình "lữ tính" không.
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thế Zyt! Chị "lữ tính" hơn em nhiều, nửa chai Ken nhỏ là đủ để chị tăng tăng rồi.
    Các đồng chí ở đây thỉnh thoảng nhậu, rượu dư mà để phòng chị là an toàn nhất vì sẽ còn cho lần sau. Lần buồn cười nhất là một đồng chí ở xa đến chơi, vác chai Bacardi rum lên, uống được chưa đến 1/2 rồi để lại. Chị hôm đấy nấu món gà gì đấy, cần rượu trắng, vào nhà lấy ra ướp luôn, tối còn kể nó nghe. Ui trời, nó la um lên, bảo ... bác sắp TS rồi mà bác làm em đau lòng quá, ướp gà thì bác lấy wine, sao lại lấy chai đấy của em... khà khà... sau đó nó lên chơi nữa, nó bảo đem "chai nước ướp gà của bác" ra để nó uống cho hết luôn...
    Hôm về thăm nhà, giao chìa khóa phòng cho chúng. Quay lại thì sạch sẽ, nhưng có 1 chai Malibu khui rồi nhưng còn đầy. Ngạc nhiên vì lúc đấy nhà có 2 tên bợm mà rượu lại còn. Hỏi sao vậy? Chúng bảo mua về, khui ra nó mùi trái cây kinh quá, uống ko được (dân Bến Tre nhậu toàn đế)... thôi chị có ướp gà hay nấu nướng gì được chai đó thì chị làm đi .... Chết cười vì mỗi lần ăn uống gì mình cứ bảo còn chai Malibu kìa chúng lại gào lên ... thôi cho chị rồi mà...
  3. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có dư thì đưa tớ mấy cái
    Hôm qua phải uống cái thứ kinh quá, rượu trộn với bia, bỏ ớt, tỏi, dưa chua vào , uống bằng bát nữa. Mùi vị "độc đáo" quá, chịu hổng nổi
  4. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    quả là 1 thức uống thú zị
  5. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thú vị kô , hôm nào thử cái cho biết nhỉ
  6. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cái thức uống này mới đấy? Nghe cứ như là bạn Gà bị phạt thì phải, hỉ?
  7. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại thì có, có nhiều kẻ vui quá hóa .. rồ
    Càng khó uống thì càng chứng tỏ quyết tâm mừ

Chia sẻ trang này