1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thương hiệu" Hà Nội: cái nào còn, cái nào mất?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi giangnam_hynb, 09/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    766
    Thế còn mùa thu thì sao. Tại sao lại phải là "mùa thu HN"? Sự khác biệt giữa "mùa thu" và "mùa thu HN" là như thế nào?
    Có một điều thế này, bà hàng xóm nhà mình rất thích những bài hát về HN, đặc biệt là những bài về mùa thu, bà ấy mong 1 ngày ra thăm HN nhưng nói rằng chỉ đi vào mùa thu thôi bởi vì nó quá đẹp, quá lãng mạn.
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    ko thể tính được là còn hay mất vì có những cái là do cảm nhận của mỗi ngưòi thôi .Theo em thì " cảm giác " là vĩnh viễn ko bao giờ thay đổi .Cái không khí ,cái nhịp điệu ,cái cách sống ,cái cách ăn nói .. thì dù có " toàn quốc hóa " cách mấy cũng ko thể nào thay đổi được cái " lối " mà ngưòi Hn sống .cách mà ngưòi HN thể hiện .
    Thử nước gạo rang ở HN chưa ???? đến đó ngồi mà xem .. chỉ 5000N thôi nhưng khi ngồi ở đó ,uống nước gạo rang ,ăn hạt dưa ..vào 1 ngày mua nhè nhẹ mùa đông hay vào 1 tối mưa tầm tã mùa hè như tối qua .. bài hát " Hà nội ơi ,dù có đi bốn phuơng trời lòng vẫn nhớ về HM ... " Chẳng bao giờ quên đâu ,còn nói là " toàn quốc hoá " nữa thôi ?????
    Ai muốn thử nucớ gạo rang HN vào 1 tối đẹp trời ..trăng thanh ,gió mát .. liên hệ với TVH
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho mình biết cái lối mà người Hà Nội sống, cái cách mà người Hà Nội thể hiện như thế nào không? Bạn còn đề cập thêm cả cách ăn nói nữa chứ, giải thích tôi nghe với.
    Tôi yêu Hà Nội, yêu cái mảnh đất ấy, yêu những thứ hết sức bình thường mà tôi chẳng thể tìm thấy ở đất Saigon này, đó là quán cóc uống nước chè ven đường, đó là một buổi sáng Tết giá lạnh, 2 thằng ngồi co ro hút thuốc, tay xoa xoa chén nước chè nóng. Là con đường đi làm ngập tràn hương hoa sữa khi mùa về, là sáng sớm tinh mơ, bờ Hồ chật người tập thể dục.. và nhiều điều nữa. Hơn thế, còn có một người nữa, người tôi đang nhắn tin làm tôi thêm yêu Hà Nội....
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em cũng lang thang khắp nơi, và giờ đây đang lay lắt ở cái đất Saigon, thành phố lớn nhất của đất nước thuộc thế giới thứ 3 đấy, bác ah. Mà lạ thật, nghe cái từ Thế giới thứ 3 của bác em cứ thấy nó kỳ thị thế nào ấy.
    [/quote]
    Hì, sozy, cho sì pam tí
    Nghe hai bác này tranh luận mà em sốt hết cả ruột. Ông già nói gà, anh Cap nói vịt. TG thứ 3 mà DE_LA_FERE nói ở đây là thế giới ảo của internet đấy ạ. Có kỳ thị kí rì đâu hả bác Cap thân yêu?
  5. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hì, sozy, cho sì pam tí
    Nghe hai bác này tranh luận mà em sốt hết cả ruột. Ông già nói gà, anh Cap nói vịt. TG thứ 3 mà DE_LA_FERE nói ở đây là thế giới ảo của internet đấy ạ. Có kỳ thị kí rì đâu hả bác Cap thân yêu?
    [/quote]
    Ếch thế nhỉ. Thế giới thứ 3 là thế giới ảo thì thế giới thứ 1 và 2 là gì? Hay thế giới 1 là thực, thứ 2 là không biết và thứ 3 là ảo
    Em có biết TG thứ 3 để chỉ những nước nào không? Cũng như bán cầu Bắc và bán cầu Nam ấy.
    Được cat_vang sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 13/05/2005
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.
    Thạch Cao hiểu đúng ý tớ quá. Bạn cát vàng ới, tôi tự phân biệt mấy cái thế giới theo ý tôi thôi, chứ hình như các nước Bắc Âu là các nước theo CĐT3 chứ không phải là thế giới Thứ ba. Nó ngớ ngẩn thôi bạn ạ. TGT1: Tôi với chính tôi. TGT2: Tôi với người khác. TGT3. nick tôi với nick người khác.
    TC ạ, ăn MQ ở cái Quán em gt cũng không đến nỗi tệ, chỉ tội hic, ăn xong anh bị đau bụng :)).
    Hi vọng sự nhân bản vô tính cái tồ píc của em may mắn hơn ở Góc Nhọn Hà Nội, vì hình như ở đó người ta không hứng thú lắm thì phải. Anh thì nghĩ rằng chả việc gì phải lập thêm. Nó là một cái tp có nhiều người post, thế là đủ rồi.
    Anh với Đội trưởng có tranh luận cái gì đâu, chả có gì để tranh luận cả. Nhiều khi làm vài dòng chỉ vì giữa trời nắng thế này mà cửa cơ quan bị khoá, không còn chỗ nào chui vào máy lạnh rẻ hơn internet thôi.
    Giá tàu sắp tăng rồi, lần sau chưa chắc em đã có thể đi tàu để tiết kiệm xèng đâu :).
    Ôi, đêm kinh hoàng ....
    Tên khỉ con này có vẻ thích ngoáy ngoày ngoay mình đây, hôm qua chat thì thỏ xanh non tơ thế, hôm nay rỉa mấy nhát rồi đấy nhé, he he he. Nếu còn thích biết thêm ý nghĩa của Tam hợp tứ xung thì cấm có bảo ông già là ông già :).
    Nghe bạn tóc xanh hoe nói về nước gạo làm tôi ngượng chín mặt. Ngày tôi biết nước gạo Trần Phú là do thằng bạn ở Hải Dương giới thiệu :)). Thế mới đen.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 13/05/2005
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 13/05/2005
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bác nào lần đầu tiên ăn bún thang mà ăn ở quán Chiều HN (quán này ở SG) thì có mà lầm to. Bún thang quái gì mà toàn cho rau lung tung, giò lụa thì thái to gần bằng ngón tay, cũng chẳng có trứng thái chỉ với lại nấm hương. Nói chung là thua xa vợ em nấu các bác ạ.
    1 điều nữa là đến 99% các quán "Phở HN" trên đất SG đều là phở Nam Định. Tuy phở Bắc Hải Nam Định là 1 thương hiệu có tiếng nhưng họ vẫn cứ thích lấy cái chữ HN gắn vào.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Baby donkey ah, đây không phải là cãi vã, tranh luận gì đâu, câu chuyện làm quà để tăng hứng thú vào mạng thôi.
    Bác De la Fere ơi, bác phân ra 3 cái thế giới của riêng bác rồi áp dụng cho bài viết với em, em hiểu thế quái nào được cơ chứ, he he.
    Bán cầu Bắc và bán cầu Nam không phải để chỉ các nước Đông Âu bác ah. Nó để phân biệt các nước nghèo và các nước giàu thôi.
    Sốt ruột quá, chưa thấy bạn Toc vang hoe, người nổi tiếng với chuyện nhắm mắt đứng trước gương để xem mình nhắm mắt như thế nào, trả lời.
    Vài tiếng nữa là hết ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lại cái món nước gạo rang hẹ hẹ ... quán "đồng đội" là chọn lựa đúng đắn nhất ... ngon, rẻ (bổ thì chưa biết được) nhưng để kiếm 1 chỗ ngồi uống cho bớt fê rượu thì đúng là "tuyệt cú mèo" ... Đúng là sự đời đảo điên ... ở SG thì có Phở Hà nội; phở Bắc Hải, ở HN thì có phở Nam Định, ở nam định lại có phở Hà nội .. còn ở HN thì lịa có "giầy Sài gòn" ... chẳng biết đâu mà lần .. nhưng suy cho cùng câu nói "ăn Bắc mặc Nam" chuẩn xác ... các bạn có nghĩ vậy không?
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bác Cát vàng này là ai mà đanh đá thế nhỉ? Chưa gì đã vặn vẹo con nhà người ta roài.
    Ông già à, thì chính ông già bảo babymonkey gọi ông già là ông già còn gì. Bây giờ lại còn phản đối. Mà hôm nay Babymonkey có nói gì chọc ngoáy ông già đâu, sao ông già cũng chua ngoa thế? chả kém bác Cát vàng là mấy. Babymonkey cũng bảo rồi, babymonkey đâu có thích ông già gọi baby là TC đâu, nghe ghê bỏ xừ.
    Hôm qua, mẹ của Baby cũng vừa nói với Baby, giá vé tàu tăng rồi. thế là kết thúc việc ra Hà Nội hứng bất tử bằng tàu để tiết kiệm xèng. Âu cũng là cái số. Chắc là ông giời không cho TC đi 1 chuyến tàu như thế nữa để gặp tiếp một ông già thứ 2 , để khỏi phải có một đêm kinh hoàng thứ 2
    Cái món nước gạo rang, hình như Baby cũng nghe đâu đó có nói, nhưng chưa một lần được thử. Không biết cái thứ nước gạo rang đấy có giống nước cơm ngày xưa chắt từ nồi cơm đang sôi bị thừa nước không nhỉ? Có ai biết, xin chỉ giáo cho Baby biết phải đi uống cái thứ đó ở đâu với. Cám ơn nhiều lắm. Hí. (Ngượng quá, mang tiếng Hà Nội mà chẳng biết gì về HN cả.)
    to anh Cap: kinh quá! Chơi với anh Cap bao nhiêu lâu nay, cứ tưởng anh bám mãi cái nghề thư ký,lao công đảm đang ai dè bây giờ mới biết mình chơi với Đội trưởng. Em sợ... Thôi, chẳng dám gặp anh nữa đâu, không có lại mang tiếng mạo phạm người nhớn.

Chia sẻ trang này