1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thương hiệu" Hà Nội: cái nào còn, cái nào mất?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi giangnam_hynb, 09/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    766
    Chưa. Ô thế bây giờ lại có thêm món "nước gạo rang HN" nữa cơ à, hay nhỉ?
    Thế cái "nước gạo rang HN" mặt mũi nó ra sao hở em?
  2. tre100dot

    tre100dot Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    766
    Khoảng từ tháng 11 tới tháng 3 thì "ăn bắc mặc bắc", đồng ý không?
  3. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Cái món nước gạo rang, hình như Baby cũng nghe đâu đó có nói, nhưng chưa một lần được thử. Không biết cái thứ nước gạo rang đấy có giống nước cơm ngày xưa chắt từ nồi cơm đang sôi bị thừa nước không nhỉ? Có ai biết, xin chỉ giáo cho Baby biết phải đi uống cái thứ đó ở đâu với. Cám ơn nhiều lắm. Hí. (Ngượng quá, mang tiếng Hà Nội mà chẳng biết gì về HN cả.)

    Tôi cũng không biết chính xác công thức làm nó như thế nào.Hồi còn ở ngoài nhà,có bà béo bán nước gạo khá ngon.Nhìn thấy hạt gạo rang đen đen ,đỏ đỏ,bà ấy cho vào cối xay sinh tố xay lên.Uống thơm mùi thính gạo,có vị mặn,vị ngọt(chắc rang với muối,khi xay cho thêm đường);bỏ đá vào.Tôi thích uống thêm với một vài thìa cafe(có lẽ tại mình nghiện cafe)thấy hương vị đậm đà hơn,dường như thơm hơn.Ở SG này thì chịu ,chẳng biết uống ở đâu,có lẽ Good biết đấy,đoạn này chắc Good giỏi lắm.
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    bác sốt ruột điều j vậy ,pghải chăng là cốc nước gạo khi bác ở HN hay tò mò về 1 ngưòi " nổi tiếng " .Liệu có thể có cách j đó trong chuyện này chăng ????
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    bác thủ đọc lại bài em viết đi ..những cái j gọi là trìu tuợng và ko thể diễn tả được thì em để trong ngoặc hết roài ... cảm giác luôn là cảm giác .. cũng giống như nếu ai hỏi bác " sao nhớ cái nguời bác ntin ,sao yêu họ ".. ??/ thì sẽ là 1 cauu hỏi vô duyên .Gôd luck
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Toc vang hoe thân mến,
    Chắc là bạn chưa đọc truyện về những cô gái tóc vàng hoe rồi. Bạn có biết tại sao cô gái tóc vàng hoe lại nhắm mắt khi đứng trước gương không? Just kidding.
    Nước gạo rang gì đó thì tớ chưa thưởng thức bao giờ, chỉ mới đọc báo thấy nói là ở trên Phùng Hưng có bán nước đó. Nhưng bán đêm nên nghe nói cũng có nhiều tệ nạn, hihi.
    Sài gòn này có nhiều cái thú vị, Hà Nội không có, dường như là 1 sự chuyên nghiệp hơn. Nhưng thực sự tôi vẫn mong muốn về Hà Nội hơn. Hôm nay Hà Nội nóng lắm thì phải, uống dừa xiêm thì tuyệt
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thạch Cao ới ời :)))
    Chiều nay rảnh quá mà không có con khỉ nào online để trêu vài cái trước khi đi uống bia tiếp.
    Quán nước gạo hả, ở chỗ giao Trần Phú - Hà Trung - Phùng Hưng ý. Nói tóm lại chỉ có thể uống một cốc và ngắm các em gái HN (à không, sống ở HN) tung tăng tốc váy lượn lờ qua thôi ...
    Giờ này mà có Thạch Cao để tung hô sự vinh quang của em khi mở TOPIC Người HN ở SG nhỉ, mà nói cho ku biết nhé, đối với tớ không có người HN đâu, chỉ có người sống ở HN thôi.
    Tự nhiên nhớ bạn Đội trưởng có hỏi thế nào là HN.
    Đối với tôi, cảm giác mình đẻ ra và lớn lên ở HN nhất là mỗi dịp Tết về ...
    Đường phố không nhung nhúc, nhất là sáng mùng một, cảm giác một mình sở hữu một con đường. Nếu không đi đêm thì đây quả là một sự thú vị.
    Là những lúc các bà vợ ông chồng kéo nhau ra mua Đào ...
    Quán Thánh.. trong đó có những ai khoái cái cảnh đi mua Đào hơn là mua một cành Đào chỉ đển cắm rồi khó khăn vứt nó đi nhể?.
    ... Thế mới thấy hoá ra những người HN nhất chính là những chị lao công....
    Dấu chấm hết của tôi về khái niệm Dân HN chính gốc.
    Àh Thạch Cao, tháng sau nếu may mắn thì anh lại vô đó, nếu vô đó em có thể gt cho anh quán Mỳ Quảng nào không đau bụng như cái quán duy nhất ở Láng Hạ không ???
    Mỗi tội may mắn là cái gì rất xa xỉ với anh ....
    Dream on ... ;))
  8. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chậc...không biết nên buồn hay nên vui khi tới lúc này đã có tới 26 bài trả lời đây.
    Thôi, dù sao cũng mong các bạn tiếp tục
    Được giangnam_hynb sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 14/05/2005
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To DE_LA_FERE: Sì pam cho TC thì chuyển sang topic Người Hà Nội trên đất Sài Gòn hộ em nhá!
    **************
    Hôm nay, bỗng thèm một chút hương vị Hà Nội trên đất Sài Gòn. Bỗng nhớ cái vị của món bánh giò Hà Nội. Hình như lâu lắm rồi không có khái niệm về bánh giò.
    Hà Nội là một thương hiệu? Chẳng biết và cũng chẳng quá quan tâm. Chỉ biết rằng, những thứ gì đã ra khỏi Hà Nội thì cho dù có mang cái mác Hà Nội dán linh tinh, BM vẫn cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó, không trọn vẹn, hoặc nói thẳng ra là... chẳng giống chút nào.
  10. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vậy phải chăng là do nó không phải ở HN?

Chia sẻ trang này