1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thương hiệu" Hà Nội: cái nào còn, cái nào mất?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi giangnam_hynb, 09/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kakoi

    Kakoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    ngưo`ì hà nội thì yêu hà nội giống như nguời ninh bình yêu ninh bình thui . đơn giản vì dất có tâm hồn mà , những cái gì quen thuộc thì làm sao dứt bỏ dễ dàng được
  2. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    có lẽ 3 lần vào phở hà nội để rồi 3 lần thất vọng đã khiến em o dám bén mảng đến bất cứ nơi nào đề hà nội nữa,và từ món phở yêu dấu em chuyển sang 1 món cũng khá ngon mà do dân hà nội làm đó là mì vằn thắn ,ăn1lần khó wên ở quán lam sơn đường hồng hà gần sân bay,bác nào quan tâm ghé thử xem,sinh tố ở đấy cũng khá ngon, mỗi tội món quẩy khoái khẩu của hà nội bị thay bằng quẩy Nam nhờ nhợ nước cốt dừa!chán
  3. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    ho* .. hay bác Cap cho em muơn truyện về các cô gái TVH để em có thể jác ngộ được những j bác nói keke chứ khó hiểu qýa ac.ac.ac
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Các pác cứ tranh cãi tùm lum về nước gạo rang .. Em đã nói rồi ... cái quán bán nước gạo rang đó nằm trên đường Trần phú đoạn giao với Phùng Hưng gần chỗ đường ray xe lửa .. đi từ hướng Trần Phú nó nằm bên tay phải .. quán có tên là "ĐỒNG ĐỘI" ... bán cả đêm tha hồ cho các bác giải rượu+beer " ... nhưng lưu ý điều cực tế nhị ..
    Các bác ngồi đấy cẩn thận uống vừa vừa thôi uống nhiều mà buồn "wc" thì đúng là "nhục như cái sục" .. nhà "WC" vừa xa, bẩn thỉu, tối tăm (nghe nói cả dãy phố đó dùng chung), chuột bọ v..v... tởm đến buồn nôn ... Vậy nên các bác hãy quá bộ lên Phùng Hưng xíu có mấy cái cây lớn, mấy chỗ tối có bảng hiệu chỉ rõ ràng "Cấm X bậy" .. nhưng vô tư đi "người HN" mà hê hê
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về các cô gái tóc vàng hoe, đọc trên báo Hoa Học Trò từ ngày xưa, từ ngày cái báo ấy nó chưa bị biến thành báo lá cải. Tìm đọc ở những tờ báo cũ ấy, hay lắm, truyện cũng hay mà báo thời đấy cũng hay.
    Sáng nay nói chuyện với một đứa bạn, mình bảo chẳng yêu mến đất Saigon, nơi này nhiều đứa mất dạy, sống thiếu văn hoá quá.
    Hà Nội...
  6. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Gọi nắng!
    Trên vai em gầy
    Đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn
    Lòng hoa **** say
    Lối em đi về
    Trời không có mây
    Đường đi suốt mùa
    Nắng lên thắp đầy
    Gọi nắng!
    Cho cơn mê chiều
    Nhiều hoa trắng bay
    Cho tay em dài
    Gầy thêm nắng mai
    Bước chân em về
    Nào anh có hay
    Gọi tên cho nắng
    Chết trên sông dài
    Thôi xin ơn đời
    Trong cơn mê này
    Gọi mùa thu tới
    Tôi đưa em về
    Chân em bước nhẹ
    Trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau
    Dài cho mãi sau
    Nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhàu
    Cũng xin bạc đầu
    Gọi mãi tên nhau
    Gọi nắng!
    Cho tóc em cài
    Loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về
    Miền cao gió bay
    Áo em bây giờ
    Mờ xa nẻo mây
    Gọi tên em mãi
    Suốt cơn mê này...
    Hà Nội bây giờ nắng lắm phải không em? Nếu có đi ra đường thì nhớ đội mũ và đi găng nhé, chẳng phải vì tôi sợ cái nắng sẽ làm sạm nước da trắng xanh của em, vì đơn giản tôi rất sợ nếu biết được em sẽ ốm.
    Tôi thấy mọi người cứ mải tranh cãi nhau về cái gọi là thương hiệu hay cái tiếng Hà Nội, họ bảo vệ những ý kiến riêng của họ, cũng giống như ngày xưa có người nói em là con gái Hà Nội à, em cười và nói em là con gái Việt Nam, người đó hỏi sao lại vậy, nghe giọng em là con gái Hà Nội mà, em nói rằng em có thể nói được giọng Bắc, Trung, Nam, vậy thì có phải em là người Việt Nam hay không?
    Mọi người nói con gái Hà Nội đẹp, tôi cũng thấy vậy, em cười và nói ở đâu trên cái đất Việt Nam này mà con gái chả xinh, chả đẹp, chỉ có cái tầm nhìn của những mọi người hạn hẹp quá nên mới không thấy cái đẹp của họ mà thôi. "Hoa thơm hợp mắt", " Món ngon vừa miệng", câu đầu thì tôi biết, nhưng câu sau là cái biến thể mà em thường dùng. Nhưng em nói, đó là quan niệm của mỗi người, cách nhìn nhận của mỗi người, đừng nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác và cũng đừng bao giờ tự cho mình là chân lý.
    Em bướng bỉnh trong cái sự dịu dàng, em thông minh nhưng đôi khi trả vờ không biết, em thường nói, cái gì cần biết thì biết, cái gì không cần biết thì từ từ khắc biết. Em thường nói rằng em là cô gái có mái tóc vàng hoe, mọi người nói rằng những cô gái có mái tóc vàng hoe thường ngốc nghếch, em cười và nói rằng, thường những người bị điên thường nghĩ rằng những người xung quanh mình là điên ngoại trừ họ. Em thường khen người khác thông minh và khi hỏi em có thông minh không, em trả lời người thông minh thường được phát hiện bởi người thông minh hơn. Mỗi câu em nói đều lắt léo, thậm chí có những câu người khác ngay lúc đó không thể biết em nói gì.
    Tôi tự hỏi không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Tôi muốn nhắn tin hay gọi điện cho em, nhưng biết chắc thế nào em cũng im lặng. Tôi ghét cái sự im lặng của em, ta cũng ghét những lý do em đưa ra vì nó hợp lý đến mức tôi không thể giận mặc dù tôi không muốn như vậy.
    Tôi đang ngồi đây và nhớ em, lạ thật, tôi không nhớ Hà Nội, có lẽ vì chỉ mai thôi tôi sẽ được về Hà Nội, còn em, tôi cũng không biết bao giờ em cho tôi cơ hội gặp.
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Xời ạ, sao đi đâu cũng nhìn thấy cái mặt bác thế này. Em ba?o bác na?y, si ti?nh quá nó hóa lụy ti?nh đấy bác ạ. Em vốn cũng chẳng có gì với bác đâu nhưng nhìn cái vẻ luỵ tình của bác mà phát ớn. Đàn ông con trai giề mà suốt ngày bi luỵ, não tình. Chán vật
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 16/05/2005
  8. juulyy

    juulyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    À, tiện thể, cũng tuỳ. Cẩn thận không bây giờ ra đến HN Captain cũng thấy thất vọng đấy.
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    công nhận là thế keke .. may mà mình chưa sài cài William Cuờng ở đó bao giơ .keke mà bác đáng nhẽ phải gọi là ma xó HN mói đúng ,chỗ nào cũng biết nhỉ ..
  10. Van_Boi_Long

    Van_Boi_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vote cho cô bé này 5* vì giọng điệu rất cá tính và lời khuyên rất chí lý.
    Đàn ông con trai gì mà ủy mỵ dek chịu được. Ông thử bản lĩnh tấn công mạnh xem cái cô kia có đổ không, còn nếu cô ta không đổ thì ông nên dành thời gian cho em khác

Chia sẻ trang này