1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương hội trưởng wá, hic ! .....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tu_dinh_huong, 23/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thương hội trưởng wá, hic ! .....

    Tại sao HCMC phái nữ chiếm đa số, vậy mà hội trưởng vẫn cô đơn cô đơn nỗi đau......huhu. Tối thứ 7 mà lại lang thang trên mạng. Đáng thương wá. Lại còn "không có tiền nên ko dám iu ai" ..............hic..........hic......
    Giá như có người chăm sóc thì có lẽ hội trưởng sẽ có nhiều thời gian và HCMC chắc sẽ tốt hơn nữa..........Đấy là chưa kể một số hội phó như wisper.......cũng vậy luôn.......
    Đề nghị bà con ra tay giúp đỡ......chứ không thì TĐH thấy ko cầm lòng.......................


    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...



    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 24/04/2002 18:09

    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 30/04/2002 16:10
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Haha, TĐH muốn giúp HT thì cứ tự nhiên đi, lại còn phải rào trước đón sau như thế làm gì. Hic, không cầm lòng được, nguy hiểm quá, nguy hiểm cho Bob quá :D
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh uh!
    Hay nam bat co hoi di chu nhi.
    Em luôn mong anh hạnh phúc
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ai rồi cũng có lúc cảm thấy chán nản thất vọng cả, nhưng rồi mọi cái sẽ qua đi thui !!!
    VOULOIR C'EST POUVOIR​
  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    đừng đừng chị TĐH ui ! chị mà kím người iu cho mí ổng là ổng vui tình mới quên nhiệm vụ là chít ! cho mí ổng độc thân thì mới không wên nhiệm vu thui ! he..he....
    208 TRƯỞNG BAN LỄ TÂN HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đời không như ước mơ mà lòng người thường nhiều mơ ước....hic
    Đi hội họp mà có "XYZ" đi theo, ngồi một bên thì thử hỏi làm sao mà yên tâm quậy chứ......
    Biết thế nhưng sao .....hic

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    XYZ????????????????????????
    nhi
    [/red][/size=6]
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng đi họp hội có "XYZ" ngồi cạnh chăm sóc, mình nói thì it nhất đang có một người nghe và ủng hộ mình................... Quậy tung trời cũng có người cũng quậy theo.......... Tại sao lai ko dám quậy nhỉ..................bob ơi là bob..................
    Mọi người biết rõ là việc nhà có yên thì mới làm tốt ược việc công chứ....... hội trưởng có "tèn tén ten"......thì anh em mới được nhờ.....................tớ nói thiệt mà.........ko tin thử hỏi hội trưởng coi ?
    To Ngautuan: hic, người ta có lòng tốt giúp đỡ hội trưởng thôi mà. Đừng có mà suy diễn....oan waaaaaaaaaaáa.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hè hè, chị tdh nói cái lày thật tuyệt qué... em tuy ko tin là phải yên nhà thì hụi trưởng mới lo được việc công vì bác bob lày dù đã lang thang trên net vào thứ bảy vậy chứ xưa nay có tiếng công tác thiếu nhạy cảm lém...
    nhưng nếu lo được cho bác ấy như thế thì tốt quá... hì bác bob nghĩ lại đi nhớ, chị tdh nói đúng đấy, có người bên cạnh bao giờ cũng vui hơn... bây giờ bác ko tin nhưng lúc ấy sẽ biết... ko chừng đến lúc ấy lại quay sang cảm ơn chị tdh như điên ấy chứ híhíhí
    OneO có ý kiến thế lày, hay ta bầu chị tdh làm Trưởng Ban X.Y+ của HCMC đi, các bác nghĩ sao Lúc í thì ko những hụi trưởng hụi phó được giúp mà anh em ta cũng được hưởng chút phúc các bác nhẫy
    Thế nhé, bác bob và 2 bác hưi phó nghĩ sao ạ híhíhí để em mời luôn Sư Tỉ vào nhớ...

    A.I +
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 24/03/2002 11:23
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chi co bien moi hieu la tai sao anh bay gio van co don.Va co le em cung hieu mot phan ,nhung ma anh oi.EM mong anh hay co len nha.Boi trong tinh yeu khong co gi la hoan haoca.

    Em mong ước một ngày nào đó sẽ được nghe anh nói rằng anh đang hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này