1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương hội trưởng wá, hic ! .....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tu_dinh_huong, 23/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng lo, có nhà em chăm sóc chặt chẽ và cẩn thận hội trưởng rùi, đừng lo
    hehehe
    Hùng béo đây
    Hung beo[/size=4]
  2. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ giữ sức khoẻ nha anh!
    Anh đừng thức khuya quá! Anh cũng đừng chỉ uống sữa không thôi nhé!
    Anh cố gắng tự quan tâm đến mình một chút ... rồi sẽ sớm có người lo cùng anh thôi!

    I WILL STUDY THE IDEAS AND DREAMS OF OUR HISTORY TO SEE HOW THEY CAN HELP ME TODAY! _ DANY
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hơ,có người lo cho bob còn hơn cả TDH nữa kìa.....
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  4. Never_ever_give_up

    Never_ever_give_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hmm.... Dany là cô bé nào mà thương anh Bob vậy nè???!!!! Đọc thông tin cá nhân của Dany cũng thấy dễ thương quá à! Bé ơi ... chị em mình gặp nhau nhé!!! Dany cố gắng nha cưng!
    P/S: Ông Bob kiêu vừa vừa thôi nhá!!!!
    LINH ANH
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    bob có kiêu gì đâu chứ ???quá kiêu thui mừ....hihihi..thế là chưa tìm được ai à?
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào HCMC, thấy mọi người ít post bài lên wá. Cái topic của mình vẫn được chễm chệ ở trang 1 mặc dù cũng khá lâu rồi không mấy ai wan tâm đến nó.
    Ko ngờ cái topic mang nội dung trêu đùa là chính (chỉ là một chút khuấy động thêm vào cái hành tinh vốn đã náo nhiệt của HCMCC) giờ lại khiến ta cảm thấy buồn đến thế. Nào gừng, nào whisper, nào rome, nào bob, sol, one, DHTS, dirosemini, phongtran, mitdac, 208...... những cái nick, những con người từ vùng trời xa xôi chẳng một lần nhìn thấy, nhưng sao ta thấy quá đỗi quen thuộc. Như những người hàng xóm hàng ngày gặp mặt, thỉnh thoảng ra vào tán gẫu đôi ba câu chuyện vu vơ. Dẫu bít chẳng có ý nghĩa thông tin gì, nhưng cũng an ủi phần nào sự cô đơn trong lòng.
    Sao giờ đây chẳng thấy có ai. Như họ đã bỏ đi, như tất cả cùng chạy tránh xa vùng đất khô cằn. Còn nhân vật chính trong cái topic này thì có lẽ rất lâu rồi người ta ko thấy xuất hiện.
    Cuộc sống cứ trôi, lạnh lùng và tàn nhẫn, chỉ ta mới hiểu mình cần bạn bè biết bao nhiêu. Mọi người ơi, tớ ước sao mình được trở về ngày đầu tiên bước chân vào box, để được cười ngặt nghẽo với bài vè của hikaru, để được man mác buồn với "Nghi thức tình yêu" của Gừng, để được hồi hộp chờ đợi xem có bao nhiêu người wan tâm tới cái topic còi cọc của mình............và còn nhiều điều nữa..............
    Các bạn có bít các bạn đã an ủi mình nhiều lắm không, bởi khi đó mình thấy thật hạnh phúc khi được mọi người wan tâm. Cảm ơn rất nhiều. Nếu mảnh đất này cằn cỗi quá thì có lẽ mình cũng phải ra đi mất thôi.....

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Người SG luôn hiếu khách cơ mà! TDH có chuyện gì buồn vậy em, trong HCMC có nhiều người sẵn sàng giúp em mà.
    whisper@
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tự nhiên đọc những bài tranh luận của mọi người trong HCMCC thấy buồn, vì tưởng mọi người xích mích với nhau.
    To whisper: Tưởng là ông anh ghét TĐH này lém mà. hic.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    chào chị, chị buồn lắm sao? mấy bác nhà ta chắc lúc này bận bịu với chuyện "công" lắm nên không vào chơi với chị đấy thôi. Thế em có giúp gì được cho chị không nào?? Em cũng chỉ mới chân ướt chân ráo chui vào đây thui.

    thà sống giàu sang mà sung sướng còn hơn sống nghèo hèn mà cực khổ
    dracular_kid
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Không phải không vào đây nhưng tại thấy mọi người thương mình quá nên chỉ biết vui vui, hạnh phúc và vote cho mỗi người một cái thôi, hông lẽ TDH nói kiss BOB, BOB replly lại là face nè hun đi hay sao ?
    Vẫn xem hằng ngày vì qua đó, tự nhiên thấy vui vui làm sao !!!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này