1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương hội trưởng wá, hic ! .....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi tu_dinh_huong, 23/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hay lém, Bob vẫn còn nhớ 14/2 là ngày gì là tốt rùi!

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nói lời phải giữ lấy lời..... bob ạ. Nếu nghĩ được như thế thì tuyệt wá còn giè......hehehehehe.....
    Thế dấy, thú vui của những kẻ cô đơn là tìm ra được hàng vạn lý do tại sao mình lại muốn alone.... thế nhưng lại ko thể giải thích được tại sao lại vẫn lấy vợ. ?????????????

    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Dù sao lần này hụi trưởng cũng vô mánh rùi...không biết cái bài "nên hay không khi con gái là người chủ động?" co fải của TĐH không ha ? Biết đâu đấy....hahaha Chắc hội ta lại có cơ hội đến....Ánh Linh một lần nữa....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    ... và còn có thể ngồi mơ ước, thèm thuồng được XYZ bùn khi ngồi kế bên bất kì ai, được sợ người khác buồn khi chở Sư tỉ, Thư kí, Hội phó nữ...... đi họp mắt trong lúc không có xe, được nhéo bầm hông khi nhìn bất kì cô nào có mái tóc dài xinh xinh, có mũi cao cao; được "bị" kêu dậy khi nằm ngủ, được cằn nhằn khi mua những thứ mình thích, được .... giận dỗi... khi đi uống cafe với ai đó.... HAHAHA
    Thế đấy, thú vui của những người không bị ràng buộc....
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hihihi...thế này thì đúng hơn
    to TDH:cái gì chị giải thích ko được thì chị cứ trả lời dunghoitaisao
    nhi
    [/red][/size=6]
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Ông bob lày rõ dza vẻ được voi đòi tiên... hé cứ thích những cái hạnh phúc của người ko bị dzàng bụt thế thì nhớ là ôm cho cứng vào đến trọn đời nhớ
    còn cô dunghoitaisao bảo vịt gì mà xoè cánh thế hờ rõ văn vẻ, vừa xong chuyện đèn xanh đỏ nay lại có vịt giời vào đây xòe cánh... thêm bác Mitdac cũng ko kém, Ái Linh là ai thế bác
    chị tdh ơi, ý tốt của chị OneO cảm ơn... nhưng hiện giờ em ko có ý định về chuyện ấy... nhưng rất cảm ơn chị
    à, có lẽ sắp tới OneO sẽ ko vào nữa TTVN một thời gian... chưa biết đến khi nào, chắc là chỉ đến khi thấy bình tâm lại đã... thôi, OneO tạm biệt chị tdh, Sư Tỉ, Quick và các bạn... hẹn mọi người một ngày ko xa...
    A Heart That Just Won' t Mend Is The Price You Pay Every Day... ​
    ThienThanNho - A.I.+
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 01/04/2002 15:51
  7. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    TĐH này nếu thích làm XYZ của Bob thì cứ tự nhiên nhé, để xem đến lúc đó HT đưa ra lý do thế nào nhể?!?! Chỉ sợ đến lúc đó Bob lại hối tiếc... hàhà... "biết thế thì...mình đã chui vô rọ từ sớm".....
    To Gà Điên: Ánh Linh chứ không phải Ái Linh đâu mà tưởng bở. Hiệu áo cưới nổi tiếng ở "Sì Gòng" đó, nơi có quán cafe HCMCC họp mặt tân niên.
    Gladiator
  8. vi_thuy_linh

    vi_thuy_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    He he, vui thật đấy, sao anh Bob lại nghĩ giống tôi thế nhỉ, chẳng việc gì mà lại phải có XYZ kèm theo cả. Tự nhiên thì đi dính cái nợ đời vào thân.
    Có thể ngồi sau xe bất cứ ai, tất nhiên là kể cả anh Bob, mà chẳng sợ cái người mà hôm qua mới "giúp đỡ" mình ấy gặp nguy hiểm.Có thể tự do khen bất cứ thằng con trai nào mà mình thích hay thấy hay hay, nếu mà có XYZ gì rồi đấy thì chắc chẳng được như thế nữa kẻo làm họ chạnh lòng. Đi chơi một mình, đi uống coffee mọt mình và cảm nhận được rằng cuộc sống alone có biết bao điều thú vị.
    tuyên ngôn của tôi là: "ALONE " DOSEN'T MEAN "LONELY".
    Còn lí do tại sao mà người ta vẫn lấy vợ , lấy chồng ư, đơn giản lắm vì
    Dù thế nào đi nữa người ta cũng nên Kết hôn vì xét cho đén cùng Hạnh Phúc cũng chẳng phải điều quan trọng nhất trong cuộc sống"
    Vui thật đấy , sao anh Bob lại giống mình thế nhỉ!!!
  9. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Thôi dẹp ngay tư tưởng độc thân đi. Chán lắm. Tui chỉ vì theo tư tưởng mà giờ vẫn phải lên net lang thang một mình. Giờ cô nào chủ động đề nghị là tui gật, gật, gật, ..., gật cho tới sái cổ thì thôi. Bất kể già trẻ lớn nhỏ
    HT à, tu_dinh_huong bật đèn pha sáng thế này. Việc gì không yes thử nghiệm một cái. Lúc người ta mới vào SG đang lạ nước lạ cái mà có bob bên cạnh săn sóc thì còn gì bằng. Hai bên đều hạnh phúc Anh em cũng được ăn tiệc ké( khoản này tui khoái à nha)..
  10. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    2 người này giống nhau, âu cũng là duyên trời định. Thế sao ko thử làm thay đổi định kiến của nhau nhờ?
    TK
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này