1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưởng Lạnh Hà Nội - Tối thứ ba đê

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Chitto, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thưởng Lạnh Hà Nội - Tối thứ ba đê


    Hà Nội đã bước vào những ngày lành lạnh, gió thổi vi vu, lòng người cũng âm u, chợt nhớ những cúc cu....

    Để Lạnh càng thêm Lạnh, xin mạn phép rủ rê mọi người đi ăn KEM .

    Kem đê kem đê, trời càng lạnh ăn kem càng ngon, bởi vì lâu chảy.
    Kem ốc quế, kem cốc kem que....
    Mà hụi Kem từ ngày hụi trưởng Bigdoremon cưỡi máy bay xa chơi Mỹ quốc cũng chưa tụ tập được buổi nào, vì vậy tranh thủ những ngày lạnh mà ăn cho khỏi phí.


    Thời gian : 7h30 tối thứ ba 8/10
    Địa điểm : Kem Giang Sơn - cạnh quán cây Đa, sau Cung Thiếu Nhi
    (ai không ăn được kem có thể gọi món khác)

    Theo thông tấn xã con vịt, có thể sẽ có một số thành viên mới ra mắt 7XHN, mà đã ra mắt sẽ có màn "Chào hỏi đặc biệt"...

    Sau khi ăn kem Lạnh xong, nếu ai có nhã hứng muốn Nóng, thì ta phấn khởi tiếp theo bằng màn Karaoke.

    Nhân tiện thông báo luôn, sắp tới, ngày TTVNonline nhận được giấy phép, sẽ có chương trình Văn nghệ của mạng, duyệt vào 19/10, mà boyband 7XHN với "Giai điệu tổ quốc" nghiễm nhiên lọt vào. Vì vậy cần củng cố phong trào văn nghệ.

    Còn ca hát chán mà lòng phấn khởi vẫn chưa hết thì thể theo lời của một số người, ta phát huy tinh thần để đi Lang Thang Hà Nội luôn.



    Trân trọng rủ rê
    Bà con đừng chê
    Vài lời nhà quê
    Kem đê kem đê

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng


    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 07/10/2002 ngày 00:57
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó nhất định em sẽ có mặt....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá nhẩy.... nhem ...nhem...ở Giang Sơn có cái món kem dừa hay ra phết...
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm rùi ko được ăn Kem,hôm nay đọc cái topic này của Chitto chợt nhớ ra là cách đây một năm,chia tay bạn bè,cả bọn dắt nhau đi ăn kem thi,đứa nào ăn ít nhất sẽ phải trả xiền,chảng đứa nào chịu đứa nào cả,cuối cùng là hai ngày sau lưỡi vẫn phồng rộp lên và vẫn ko nói đượcHà Nội heo may,se se lạnh,được đi ăn kem thì còn gì bằng,em se cố gắng đến.........
  5. Bedaigai

    Bedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, cho bé tham gia với, nhưng mà bé không thích ăn kem đâu, bé chỉ thích uống bia thôi (cũng lạnh như kem hê hê). Cho bé hỏi bác Chitto một cái, thế tối thứ ba làm thế nào để nhận mặt 7X ạ ?
    Bé dại gái
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Việc nhận ra 7XHN chắc không khó, vì có hội nào đông đông ầm ĩ một đống thì đó là 7XHN thôi.
    Hi, đặc điểm nhận ra có lẽ là : Có đủ mọi dạng : Từ gầy gò như ATC, béo tốt như TĐH, trắng bóc như Varity, đen xì như Bianco, lắm mồm như Truongdu, cao to như Buiviet....
    Nhưng để dễ thì sẽ có một người đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, vì trong quán Giang Sơn hơi tối, nên mũ trắng cho dễ nhận ra.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Bedaigai

    Bedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế nhập cuộc như thế nào hả bác Chitto ? Cứ xông bừa vào cái đám ầm ĩ đấy và ngồi xuống hỏi han huyên thuyên hay sao ạ ? Có bị xua đuổi không ạ ? hị hị, cái vụ này bé đếk có kinh nghiệm tí gì, bác hướng dẫn cho bé một cái nhỉ ?
    Bé dại gái
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, ông quả là vớ vỉn, đã đến đó gặp mặt rùi thì cứ nhảy vào mà chơi, ngại cái giề. Chẳng có ai dám đuổi ông đi đâu mà lo, còn tuỳ thuộc ông có khả năng bắt chuyện và hoà đồng đến đâu thôi. Vậy chúc đồng chí mạnh dạn đến gặp và nói chuyện với mọi người vui vẻ.
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  9. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy!Lâu lắm ko gặp các em iu rồi!

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ??oThưởng lạnh ??o ??? Chưa fải mùa đông nhỉ?Trời đã lạnh mấy đâu ?

    Kem Giang Sơn chỉ sợ ăn chưa đủ độ để thấy ??oLạnh ??o thì đã ??oCóng???
    Chợt tự dưng nghĩ đến cảnh ăn Kem đến rụng răng cứ rơi lộ cộp xuống bàn .bồi bàn haĩ quá (tưởng mọi người vặn răng trả thay) vội ra nói ngay rằng ở đây thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt chứ chưa có dịch vụ thu mua hay quy đổi răng ! hihi
    Mấy giờ rồi mà còn online?
    -----><-----

Chia sẻ trang này