1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương mẹ nhiều

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luulythao, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luulythao

    luulythao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thương mẹ nhiều

    Đọc xong bài báo nói về những người làm nghề vệ sinh môi trường mình mới cảm nhận được hết nỗi vất vả mà mẹ phải chịu đựng. Bố mất sớm, một mình mẹ phải bươn chải để nuôi anh em mình ăn học. Thương mẹ quá!!

    Bây giờ anh em đã lớn cả rồi nói với mẹ nghỉ làm đi cho đỡ mệt vậy mà mẹ không nghe!!! Đúng là lòng mẹ thật bao la. Luôn luôn lo lắng cho các con.

    Buồn thật, làm thế nào cho mẹ đỡ mệt đây. Thương mẹ quá
  2. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    dễ ợt, luulythao, ráng đi làm kiếm thật nhiều tiền, có nhiều tiền rùi thì mẹ e sẽ nghỉ ở nhà thôi. Đơn giản vì ng già biết lo xa, cứ muốn kiếm tiền được chừng nào hay chừng nấy để lo cho các con và phòng thân.
    Cố gắng học, cố gắng phấn đấu, quyết chí tiến lên, nhá.
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết nhưng tôi trân trọng những người làm nghề như vậy.
    công ơn của bố mẹ thì bao la như biển trời, có thật kiếm nhiều tiền thì cũng không bao giờ trả hết nỗi
    trước tiên hãy là đứa con ngoan
    hic
    nhung anh thì mãi vẫn là thằng con hư của bố mẹ
  4. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    25 năm trước ngày này tại một bệnh viên, một nó khóc chào đời. Mẹ mỉm cười hạnh phúc. Để 25 năm sau nó ngồi đây suy nghĩ về sự tồn tại của nó trên thế giới, nhiều lần nó đã thầm trách mẹ đã sinh nó ra trên đời. Nếu biết được suy nghĩ của nó chắc mẹ nó ko còn cười mãn nguyện như ngày mẹ sinh ra nó. Ai đó nói với nó ko được phán quyết về bố mẹ, phải cảm ơn vì bố mẹ đã cho nó sự sống, cho nó được sống trên đời này. Nhưng nó là thế, nó đã từng được ai đó chửi là đứa con bất hiếu mà.
    25 năm sau nó ko biết sự tồn tại của nó trên thế giới có ý nghĩa gì chỉ cảm thấy hạnh phúc và đớn đau luôn luôn song hành ko một ngày cho nó được bình yên. Đâu tiên nó cố sống cố chết để ngẩng cao đầu bước đi rồi nó chợt nhận ra như thế mỏi mệt lăm, nhưng nó đâu có sự lựa chọn nào khác, nó lại vẫn phải ngẩng cao đầu bước đi với một trái tim một nửa đớn đau.
    25 năm sau nó suy nghĩ về tình yêu về một gia đình cho riêng nó, nhưng nó sợ nó sợ lại một gia đình ko trọn vẹn, lại một đứa trẻ 25 năm sau ngồi suy nghĩ như nó đang suy nghĩ. Nó đã sống quá "vô tâm" hay quá "cầu toàn" với bạn trai như vài đứa bạn gái nhận xét. Bạn nó chẳng đã từng bảo mày chỉ cần ngoái đầu lại một chút thôi mày sẽ thấy có những ai bên mình, có những ai sẵn sàng đi với mày hết cuộc đời. Nhưng một lần nữa nó lại ko thể ngoái đầu lại, tim nó đang rỉ máu. Nó ko thể yêu một cách vô tư, yêu một cách ko suy nghĩ, bên ai nó cũng thấy lo lắng bất an về một tương lai. Vậy là nó vẫn được mang tên vô tâm. Và giờ đây nó đang suy nghĩ nghiêm túc về một cuộc sống độc thân.
    Thật thương cho mẹ vì đã sinh ra một đứa con như nó. Nhưng mẹ ơi thế mới là cuộc sống, có nhưng người con hiếu thảo thì cũng phải có đứa như nó tồn tại trên đời chứ.

Chia sẻ trang này