1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........Thường ngày .........của Tôi .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    ..........Thường ngày .........của Tôi .........

    "Tôi cảm thấy tự hào khi những giọt nước mắt của bạn rơi trên má và điều hạnh phúc lớn lao của đời tôi là xin hãy chạm vào môi tôi "...... Giờ đây đâu còn j nhỉ .....?
    Hôm nay cảm thấy thực sự không ổn lắm tự dưng thấy mình buồn chuyện tình cảm thì chẳng đi đến đâu đúng là .......mệt mỏi nhìn thấy nick của người đó vàng trên friend list Ym nhưng lúc này thì không còn như trước ko buzzz ko chịu được mà không có can đảm deletet nick của người ta dù trước đây đã delete rồi .........thế mà ..........mình nghĩ mình có thể làm được mà .......
    Có nhiều chuyện đến lúc này Bà Dì thì làm mối cho 1 chàng cũng được thế mà mình ghét .........
    Chia tay chưa được bao lâu thì lại có 1 người nói chuyện tình cảm ( cảm thấy sợ ) dưng mà tại sao lại thế lại để chính em khám phá ra chuyện đó hả S .........em đã không dám tin anh cũng đã nói với em rùi nhưng em nghĩ anh đùa dưng sang bên đó em thấy .......mấy cái Pic ở đó ......điều đó chứng tỏ là j nhỉ .........em không tin và em cũng chưa là j để như vậy ...........em là như vậy chẳng ai như em anh cũng nói roài vì em hay hay .........bạn anh kêu em hay ......ừ em hay vì hay mà như vậy ..........em chưa dám ...........dành tình cảm cho anh vì em còn bị cái khác chi phối ................
    Hôm nay thấy bùn bùn ......có lẽ ở đây nhiều người biết đến em dưng mà viết lên cho chính mình cảm thấy thỏa mái ......còn kệ ai biết thì cũng kệ kệ ..........
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi lại lang thang vào đây để nói liên thiên 1 cái j đó cho mình cảm thấy thỏa mái ...tự dưng lại muốn vậy tự dưng lại thích sống, làm 1 cái j đó mà càng ít người biết càng tốt suy đi thì nghĩ lại .......mệt mỏi .......chán ngán mọi chuyện hôm qua đã trả lời dứt khoát 1 người ừ thì vì chẳng có cảm tình ừ thì mình cũng không thích những cách hành động của người ta rồi cũng nên kết thúc, có lẽ đợt này mình có nhiều chuyện linh tinh lung tung quá ........mình thấy cảm ơn 1 người đã là chỗ dựa cho mình khi mọi chuyện xảy ra cảm ơn U nhé , U cũng cố gắng nhá vì lúc này U cũng có nhiều chuyện ........người ta cũng chẳng biết nói thế nào cả ngoài câu cố lên.........Giờ đây cũng có 1 người mới quen.........dưng biết rằng sư quan tâm đó cũng là thật lòng cũng là tốt dưng mà chưa biết sẽ bắt đầu và tiến triển thế nào, chuyện tình cảm ko dễ dàng thôi mình cứ làm bạn tốt của nhau nhé gặp A em thấy dễ thở hơn có thể cười thỏa mái đc em hiểu ý anh nói nhưng anh ạ lúc này là quá sớm cho 1 tình cảm , anh nói k thích em vào ttvn nhiều liệu có ích j cho cuộc sống của em ko .....em biết là như vậy nhưng anh ko hiểu nhiều về em có lẽ niềm vui lúc này là vào ttvn để nghịch ngợm để nói những j mà mình muốn nói lên tâm trạng của mình .........Anh đã nói với em rằng em như sóng ở trong ao chỉ là gợn sóng dưng anh bảo là người ta muốn sóng ở ngoài biển cơ.........và muốn biến em thành sóng biển .............còn nhiều chuyện ví như em mập hì cái nick của em nó là Meo Beo mà anh kêu là em mà cứ như thế thì con Mèo của anh nó ko Béo .........hì hì em hiểu rùi em hiểu hết dưng mà lúc này quá sớm anh ạ .........em chưa thể nào bắt đầu với anh trong thời gian này ..........em cần có thêm thời gian em cần ..............thôi em lại liên thiên rùi nhỉ ......hy vọng anh đừng có vào đây đọc nhá dù anh ko tham gia dưng đừng đi theo em ở đây đây là thế giới riêng của em ..........đấy nhá
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng là viết cho thường ngày dưng mà lại không fải .......mấy hôm rùi có nhiều chuyện quá anh nói đúng vào lúc chuyện gđ mình ......trong tình trạng chán ......anh nói ATE hờ em chảng biết nói thế nào thôi thì cứ từ từ anh kêu anh nói 1 lần thoai .....chúng ta mới quen mà dưng em hiểu những j anh dành cho em anh đọc blog của em chẳng anh hiểu mà.......
    đừng lúc nào có thời gian là nói chuyện là nghĩ về em đừng như vậy ...1 ngày ol rùi lại dt ........thực sự em k muốn anh bỏ nhiều thời gian cho em quá ...........nhé..........
    Hiz hôm nay nóng thật đó ..........chán ......mình lại đang bị ốm ...........mà sao chuyện tình cảm của mình nó cứ tuần hoàn liên tiếp như kiẻu gối đầu ý ........dở hơi thật .............

Chia sẻ trang này