1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thượng nghị sĩ John McCain trong nhà tù Bắc VN

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hiepsi1975, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Năm 1966, sau đợt đỉnh cao bán phá Đảo Cồn Cỏ của không và hải quân Mỹ, danh sách đề nghị tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Quân đội có 2 người là Nguyễn Ngọc Ao và Thái Văn A.
    Một ngày tháng 10, năm 1966 diễn ra một trận oanh kích ác liệt. Một chiếc AD6 trúng đạn và viên phi công Mỹ phải nhảy dù. Lệnh chỉ huy yêu cầu bắt sống. Nhưng trong khi máy bay đối phương bay đầy trời thì việc bắt sống phi công chắc chắn là rất khó thực hiện và phải trả giá đắt vì tổn thất sinh mạng. Chiếc dù bị gió thổi trôi lờ lững bay ra biển với độ cao chỉ khoảng trên dưới trăm mét trong khi tiếng Trực thăng cứu hộ đã rõ dần. Nhìn chiếc dù lừng lững trên đầu, Viên hạ sĩ quan khẩu đội trưởng khẩu đội 14ly5 ngay sát bờ biển nghĩ rằng việc bắt sống phi công là không còn cơ hội, ông vồ lấy khẩu đại liên nhằm thẳng chiếc dù điểm xạ một loạt ngắn. Chiếc dù bị xé toang và gã phi công Mỹ bị xé ra làm mấy mảnh.
    Viên hạ sĩ quan đó chính là Nguyễn Ngọc Ao. Ông đã bị kiểm điểm và xoá tên khỏi danh sách đề cử Anh hùng Quân đội. Sau này ông rời quân ngũ trong bất mãn và về công tác tại Nhà máy Phân lân Ninh Bình. Ông đã về hưu và bây giờ thì không rõ là đã chết hay còn sống ở đâu.
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Cái này bọn chúng về tố lại là ta dẫn chúng ra đường phố như thế là một hành động sỉ nhục tù binh, vi phạm công ước xxx (chả biết thời đó ta có ký cái công ước nào không nữa).
    Còn về nghệ thuật hỏi cung thì CA nhà ta có chiêu trường kỳ rất hay, chả cần đánh đập gì. Cứ lôi một chú tù ra hỏi đi hỏi lại 24/24, còn phiá CA thì chia làm 3 ca 3 đồng chí thay phiên nhau đấu tranh với tội phạm 8 tiếng rồi nghỉ. Được vài ngày thì thằng tù nó cũng ngán mà khai cho rảnh nợ!! Đấy là kinh nghiệm hiện nay dành cho kẻ cứng đầu chứ có áp dụng thời đó không thì không rõ à nha!
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Trong 1 quyển của lão gì đó tớ quên mất tên rồi!Nó cũng nhắc đến việc phi công Mĩ bị dân đánh,sau đó họp báo thì pilot nhắy mắt với nhà báo từ:"bị tra tấn".
  4. Hiepsi1975_new

    Hiepsi1975_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bị kỷ luật nhỉ? Không bắt sống được thì bòm cho nó nghẻo khỏi chạy thoát là đúng chứ.
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thật ra thì hồi đấy bên mình cũng không thích gì chuyện giải tù binh đi ngoài đường như thế đâu. Chỉ trong những dịp cực kỳ đặc biệt thì mới dẫn bộ ra đường thôi chứ thường thì vẫn chuyển tù bằng xe để giữ bí mật. "Vụ tập kícvh Sơn Tây" cho thấy là công tác "chuyển quân" của phe ta cũng tốt lắm, không phải lúc nào cũng thích đem mấy thằng con nhà trời ra đường cho dân thấy dân chửi. CHửi thì chửi bằng tiếng Việt, bọn nó có hiểu gì, dân mình đánh thì toàn lính mình giơ lưng ra chịu hộ.
    Có nhiều tay phi công Mỹ bị bắn rơi rồi bắt giam vào nhà ngục Hỏa Lò. Hội này có thể đem hàng tấn bom đến ném lên đầu nhân dân Việt Nam, phá tan hoang cả thành phố Hà Nội, thế mà sau này về nước còn dám mở miệng ra phàn nàn "bị ngược đãi" trong tù Hỏa Lò (http://www.vnn.vn/chinhtri/doingoai/2004/08/223283/ : tay ày là 1 ví dụ). Cái hội này công nhận là mặt dày ko tưởng tượng được. Dân mình thì luôn phải sống trong nguy cơ tiềm ẩn trên đầu, phải tản cư chịu bao nhiêu là khổ cực, chúng nó được nuôi cho ăn mà còn kêu. May mà còn có nhà tù để nhốt và cái Công ước Geneve về tù binh chứ không thì chắc lính mình đã bắn bỏ luôn cho rảnh nợ. Giá mà bom Mỹ ném trúng Hỏa Lò cho chúng nó về với ông bà luôn đi thì hết chuyện.
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Công ước quốc tế về hành xử trong chiến tranh cấm bắn người nhảy dù khi dù còn lơ lửng trên không (không có khả năng tự vệ).
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hai bên đều bắn tuốt bác ạ. Không ít phi công ta hy sinh vì bị máy bay Mĩ truy theo bắn rách dù.
    Bên ta thì có trường hợp ngược lại với bác Ao, đơn vị pháo bờ biển bị khiển trách vì không nhanh chóng nổ súng tiêu diệt phi công, để trực thăng địch tới cứu kịp.
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    ?, quên, lưnh dạ 'ang 'ỏằ. quÂn thơ bỏn thoỏÊi mĂi. PhỏÊi 'ỏn khi chúng nó tiỏp 'ỏƠt, giặĂ tay hàng rỏằ"i thơ mỏằ>i không 'ặỏằÊc bỏn. Nhặng còn ngặỏằi nhỏÊy dạ khỏằi mĂy bay bỏằ< hỏằng thơ cỏƠm tiỏằ?t.
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác, tụi lính dù nó được huấn luyện để bắn súng từ khi còn ở trên không!!
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Nói chung là 'Ê ra trỏưn rỏằ"i, thỏƠy 'ỏằi công ặỏằ>c nỏằ công ặỏằ>c kia thơ có mà xuỏằ'ng Âm ti kiỏằ?n tỏằƠng nhâ!

Chia sẻ trang này