1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thượng nghị sĩ John McCain trong nhà tù Bắc VN

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hiepsi1975, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Cái bọn nghĩ ra công ước chắc chúng cũng biết tỏng rồi, nhưng mà vớt được mạng nào hay mạng đấy, đặt ra cho có còn hơn không. Với lại, cũng cần phải có cơ sở pháp luật gì đấy để thỉnh thoảng phe thắng trận còn lôi bọn bại trận ra toà xử chứ.
  2. mytam44

    mytam44 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1
    Bọn phi công Mỹ có nợ máu với nhân dân ta, bắn hoặc đánh chết đều đúng cả.
    Công ước là cái gì chứ, cũng chỉ là thứ để xem cho nó đủ bộ thôi.
    Chả khuyến khích bọn cựu chiến binh Mỹ quay sang Việt Nam làm gì.
    Nợ máu thì phải trả bằng máu. Tại sao chúng ta lại dễ dãi như vậy chứ, bắt tay với kẻ từng bắn vào đồng bào, đồng chí, đồng đội của mình. Cha anh, đồng chí hy sinh như vậy là hoàn toàn vô nghĩa à.
    Giả sử bảo là con cháu các lão ý, thì mình cũng sẵn sàng bắt tay. Đằng này....
  3. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    Ựa, nợ máu thì trả bằng tiết canh là đủ rùi bà chị , âu cũng là đánh kẻ chạy đi, ko ai nỡ đánh kẻ chạy lại đã cải tà quy chánh, mới lị mềm nắn rắn buông, thêm bạn bớt thù mà, cái bọn mà ta ko nên "dễ dãi" ở chỗ khác chứ đâu phải mây ông cựu chiến binh đáng thương chứ...
  4. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Em còn giữ một bức ảnh quý: John McCain ở bệnh viện Hà Nội
    [​IMG]
    John McCain in a Hanoi Hospital

    American pilot John McCain recovers in a Hanoi Hospital from injuries he sustained when he was shot down over Hanoi.
    Image: © Bettmann
    Date Photographed: ca. February 1968
    Location Information: Hanoi, North Vietnam
  5. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! ko bắt tay với nó thì lấy đâu ra thị trường để xuất khẩu quần áo, giầy dép, ...
    Nhiều cựu binh có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mĩ với ta, họ là Ron Ke ri, Ron Mác kên, là chủ các công ty, các tập đoàn, là bố là ông của chủ các công ty, tập đoàn ...
    Ko bắt tay với Mỹ thì trở lại thời bao cấp nhé!. Liên xô ko còn, chúng ta phải tận dụng mọi mối quan hệ để phát triển chớ
  6. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cha anh chúng ta không đổ máu để mua lấy hận thù, cay đắng cho chúng ta. Cha anh của chúng ta đã hi sinh để cho chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Mà con người hạnh phúc là con người có thể đứng thẳng lưng và không thù hận người khác. Một người đầy thù hận thì không bao giờ có hạnh phúc. Do đó nếu giữ tư tưởng thù hận thì cũng không phải là cách để "trả ơn" hay "tưởng nhớ" người xưa.
    Mặt khác chúng ta đánh người Mỹ không phải là để cho họ không thể đến Việt Nam nữa mà là để buộc họ phải đến Việt Nam trong tư thế ngang hàng với chúng ta. Một số nguời Mỹ muốn đến Việt Nam trong tư thế của ông chủ, của "người văn minh" và muốn điều khiển những người kém văn minh hơn. Do đó chúng ta đã phải đổ máu để dạy cho họ rằng họ chỉ có thể đến đây với thiện chí đối tác mà thôi.
    Cũng cần nói là chính tư tưởng hằn thù đó đã khiến chúng ta bỏ lỡ khá nhiều thời cơ trong quá khứ. Bây giờ chúng ta là hậu sinh có thể nhìn lại sai lầm của lớp người trước thì cần phải rút kinh nghiệm chứ tại sao lại dẫm vào vết xe đổ như thế? Vả lại các cựu binh cũng là con người, họ đã có sai lầm, đa số họ khi trở lại Việt Nam là khi họ đã cảm thấy ân hận rồi. Nhiều người trong số họ lại rất nỗ lực trong việc chuộc lại lỗi lẫm của mình nữa. Tại sao lại không chấp nhận họ chứ?
    Cũng phải nói thêm là nếu chúng ta luôn căm thù những kẻ đã tấn công mình thì trên thế giới này liệu có ai có thể thành bạn của chúng ta đây?
  7. chimawan

    chimawan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thời đấy ....
    Vậy hỏi thẳng các bác, nếu là thời này thì các bác có hành xử nguợc lại không ? Hê Hệ
    Nghe nói Ngài Mc Cain khi về Mẽo còn gọi những chiến sĩ canh gác của ta là bọn Gook gì đó mà em ko hiểu lắm . Có bác nào nhớ vụ này ko nhỉ ?
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Đấy là tiếng lóng của dân Mẽo gọi người gốc Á nói chung, cũng có ý kỳ thị nhưng lính tráng thì chúng nó ko ngại. Lính Mẽo gọi cả quân VNCH lẫn VC là Gook tuốt, có thể dịch là "bọn vàng" cũng được, giống bọn Pháp ngày xưa gọi dân ta là Jaune .
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Không biết liệu thời gian tới ngài có trúng cử TT ko! Thú vị đây
  10. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất câu này của bác. Làm quái gì có công ước này nọ. Cứ thằng nào thắng thì thằng đấy có lý đã!

Chia sẻ trang này