1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thượng nghị sĩ John McCain trong nhà tù Bắc VN

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hiepsi1975, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    U.S. Navy Lt. Commander. John McCain (now a US Senator) suffered severe injuries in 1967 from bailing out of his A-4 over Hanoi.
    Tay bị thương trước khi rơi xuống hồ Trúc Bạch
    [​IMG]
    U.S. Navy Lt. Commander. John McCain (now a US Senator) suffered severe injuries in 1967 from bailing out of his A-4 over Hanoi.
    Bác sĩ NC khám bệnh hàng ngày
    [​IMG]
    Lt. Comdr. John S. McCain III April 24, 1973 (chụp hình kỷ niệm?)
    [​IMG]
    Cùng con trai thăm lại Hỏa lò
    [​IMG]
    Senator John McCain and his son Jack paid a visit in April 2000 to what remains of the Hanoi Hilton. "It''''s always interesting for me to be back here and show my son the place where I lived for a long time," he said.
    Chiếc A-4 hải quân của bác John.
    [​IMG]
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 28/08/2007
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cái này cũng giống như bọn Cam gọi ta đúng kô bác Sẹo?
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Với nhà báo Cu-ba tại Hà nội
    [​IMG]
    Senator McCain (left) is pictured above embracing Mai Van On in Hanoi, November 13, 1996
    [​IMG]
    Sen. John McCain (left) warmly greeted Vietnam Prime Minister Vo Van Kiet (right) during a 1992 visit to Hanoi.
    [​IMG]
    Một vài hình ảnh bôi bác john-John hợp tác với Vietcong
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bia kỷ niệm Jhon tại hồ Trúc Bạch
    [​IMG]
    Mỹ dịch mài mà không được vì không hiểu thuật ngữ "chiến tranh nhân dân" của Việt Nam (mấy chữ viết sai và Vịt hóa thì lại dịch được!)
    [​IMG]
    "Here on 26 October 1967 at Truc Bach Lake in the capital city of Ha Noi John Sidney McCain was shot out of the sky in his A4 aircraft by local (militia?) citizens defending Yen Phu.
    There were 10 other planes shot down on the same day."

  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Hơi lộn xộn một tí nhưng kiếm được hình nào thì post lên cái đó
    1973 R.Nixon đón John vinh quang trở về, năm sau ông ta ra đi nhục nhã (nixon)
    [​IMG]
    Bác í biểu bác í bị tra tấn như thế này ?
    [​IMG]
    Rất nhanh chóng bác John học được cách chửi tục của thanh niên HN lúc bấy giờ
    [​IMG]
    Và tấm cuối cùng, niềm mong ước của mọi người đây (em phải xin tại AP đấy)
    Vớt bác John bị thương què tay, gãy chân dưới hồ Trúc Bạch (bác rơi ban tối là tiêu rồi)
    [​IMG]
    Bác í biểu là bị dìm nước, bị hàng chục thanh niên tra tấn dã man. Chắc là tấm hình này là bằng chứng không chối cãi được việc NC vi phạm công ước đối với tù-hàng binh
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 28/08/2007
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Cơ mà bây giờ mới nhìn kỹ tấm hình trên
    - 1 chú cầm quạt giấy, định quạt mát cho bác John
    - 4, 5 chú la hét: Giời đất ạ, nó tắm thế này còn chưa đủ sao mà mày còn quạt nữa.
    - 2 cách tay chỉ chỏ, mỗi cánh chỉ 1 hướng.
    Đúng là tấm hình nổi tiếng thật. Bọn AP cũng thâm phết!
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 29/08/2007
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mấy tấm ảnh chụp giặc lái bị bắn quanh nhà máy điện Yên Phụ
    kể cả tấm này, dán trên bảng dọc đường tàu điện mấy năm liền,
    mưa gió bong ra rồi lại dán tấm mới lên, ít nhất cho đến năm
    1973 vẫn còn . Có điều chẳng ai sưu tầm ảnh làm kỷ niệm làm
    gì . Phải nói, lúc ấy tôi có mặt, thì cũng cởi quần áo xuống cho
    vài thụi . Tuy thanh niên Hà Nội không thô kệch như người nhà
    quê tôi, nhưng họ cũng khoái đấm người nước ngoài, nhất lại
    là bọn giặc lái, làm khổ họ phải di sơ tán vất vả chừng nào.
    Thuở ấy, tuyên truyền bôi xấu Mỹ ai cũng nghe, vì mắt thấy bom
    ném, người chết và bị thương, thì ai mà chẳng ghét Mỹ?
    Cho đến bây giờ, tôi ở Mỹ đã gần 2 chục năm, cám ơn nhiều
    người Mỹ tốt, nhưng nghĩ tới bọn ném bom, bắn pháo, và kể cả
    bộ binh cầm súng trường vào người nước ngoài, tôi vẫn căm
    ghét chúng. Mặc dù truyền thông Mỹ giỏi đến đâu, tôi vẫn tin rằng
    người Iraq có quyền tự vệ, và cuộc chiến của họ là chính nghĩa .
    Họ có phi nghĩa đi nữa, thì phải là lúc Mỹ rút hết quân về nhà .
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Em xin nói 1 chút về việc mình cho các chú đi dạo phố phường HN. Thực ra đây là 1 kiểu đấu tranh cực kỳ khủng khiếp cho mấy chú phi công Mẽo, phải đi dưới hàng ngàn ánh mắt căm thù của người người khác(chỉ muốn giết tươi mình) thì ý chí bằng thép cũng nhũn ra hết
    Bác nào ở trên nói nợ máu trả bằng máu, thực ra nếu để khai thác thông tin kỹ thuật của các chú thì bắt buộc phải dùng "biện pháp nghiệp vụ" chứ nếu ko cứ nuôi các chú béo mần ra cũng chả sao, để có cái mà đàm phán ở Paris chứ
    Mà dạo cuối 72 các bác nhà mình có phải nhốt tù binh Mỹ gần các điểm quan trọng trong nội thành để chúng nó không dám thả bom vào đó đúng không nhỉ?
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không đúng đâu .
    Mỹ ném bom kiểu leo thang, tức là vừa đánh vừa mặc cả .
    Vì vậy, Hà Nội là nơi ném bom cuối cùng của nó (trừ điểm
    ném bom quân sự là Cầu Long Biên và nhà máy điện Yên Phụ
    thì bị dội bom ngay từ ban đầu).
    Trong chiến dịch rải thảm, Hà Nội cũng sẽ bị rải thảm sau
    Hải Phòng .
    Trong chiến dịch rải thảm Hà Nội, những nơi công nhân (bãi
    An Dương và bãi Khâm Thiên) và dân thường (nhà thương
    Bạch Mai) sẽ bị rải bom B52 trước tiên .
    Riêng nhà tù nhốt giặc lái Mỹ thì không gần điểm quân sự hay
    dân sự nào cả. Mà số lính Mỹ bị nhốt ở đây cũng là một phần
    nhỏ, như để triển lãm cho có mà thôi. Điều này không phải bí
    mật quân sự, mà dân Hà Nội đều biết rõ, phần lớn giặc lái Mỹ
    có đi qua Hoả Lò, nhưng bị giam ở nơi bí mật, không ai biết .
    Mỹ có lần tập kích trại giam giặc lái Mỹ ở Hà Tây bằng máy bay
    lên thẳng, thì vào một cái trại trống trơn, không có người .
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Sơn Tây chứ ko phải Hà Tây, giời ạh :D

Chia sẻ trang này