1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương người như thể thương thân

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Tinhnguyen08, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Thương người như thể thương thân

    Bươn chải ngày hè
    Chủ Nhật, 17/06/2007, 14:11 GMT+7



    Mùa hè không chỉ là mùa vui chơi. Đâu đó trên đường phố Sài Gòn vẫn còn nhiều bạn nhỏ từ quê ra phố tranh thủ làm thêm để đóng học phí, vẫn còn những bạn nhỏ nhọc nhằn nối tiếp 365 ngày bươn chải trên khắp các nẻo đường.

    Nguyễn Hòa Phong đang ?oxây nhà? cho mình và bạn trong khi chờ mẹ đi gom hàng.




    Trong cơn nắng gay gắt, hè đong đầy những vị mặn, ngọt của cuộc sống...

    Trưa hè Sài Gòn nắng cháy da. Chọn ba gốc cau kiểng làm cột, mấy sợi dây nilông làm ?okhung nhà?, tường là mấy tấm bìa cactông... thế là có một ?onhà chơi? nho nhỏ giữa công viên 23-9 (Q.1, TP.HCM) của hai cậu bé Nguyễn Hòa Phong và Nguyễn Tấn Thành. Vậy mà hai cậu nhóc cười nắc nẻ khi đuổi nhau chạy vòng vòng quanh ?ongôi nhà? của mình dù mồ hôi chảy ướt nhẹp tóc, chốc chốc phải dựng lại nhà vì... gió thổi sập.

    ?oCon muốn được bên ba mẹ nhiều hơn...?

    Bao năm bám đất cái nghèo vẫn cứ bám riết, vợ chồng chị Hồng (Gò Công Đông, Tiền Giang) dằn lòng gửi ba con cho bà ngoại rồi khăn gói lên TP.HCM. Thương nhất là út Thành, xa ba mẹ khi chỉ vừa lên 6. Thế là ba hè qua, hè nào chị cũng đón con lên thành phố để mẹ con gần nhau. Nhà Phong ở Gò Công Tây, cũng như Thành, Phong ở với bà ngoại, số ngày Phong gặp ba mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Tờ mờ sáng, lúc mẹ Phong ven theo những nẻo đường thành phố để nhặt những vật dụng người ta bỏ đi thì Phong cũng theo mẹ, phụ mẹ nhặt nhạnh vỏ chai nước suối, vỉ nhựa đựng trứng... Xế chiều, mẹ và các cô tập trung phân loại hàng gom được thì Phong cũng đếm thành quả của mình. ?oHôm nay con được 30 hộp trứng. Mỗi cái 300 đồng, vậy là có thêm 9.000 đồng. Tổng cộng con đã gửi mẹ 65.500 đồng...? - Phong đếm số tiền bán vỉ đựng trứng cho chủ vựa và nhẩm tính số ?otài sản hè? của mình. ?oĐể dành đóng tiền học tư. Tiền học công thì mẹ và ba gửi ngoại rồi? - Phong cho biết.

    Thành thì chiều chiều theo mẹ đến vựa để bán vỏ chai nước suối. ?oMỗi vỏ chai 250 đồng. Hôm nay con được 45 chai. Chú đó trả con 12.000 đồng luôn. Như vậy là được 49.000 đồng, dư tiền đóng tiền học tư một tháng...? - Thành hớn hở cho biết.

    Bóng chiều đổ ập xuống, thành phố chuẩn bị lên đèn. Mẹ về, Thành lại sà vào lòng mẹ, còn Phong vẫn ngoai ngoái chờ mẹ đi ?olấy hàng ở đường Tô Hiến Thành, quận 10?.

    Tại công viên Tao Đàn (TP.HCM), Hưng từ quê theo mẹ lên đây từ đầu hè. Trong bộ đồ trắng ngả màu Hưng chỉ dám tranh thủ chơi cầu trượt khi vắng các bạn. Cũng trượt, cũng quay như các bạn nhưng chốc chốc Hưng lại bỏ tay vào túi xem thử xấp vé số của mình còn hay mất. Mải vui với bạn, trời ngả bóng, Hưng giật mình vội vàng bỏ cầu trượt, con đu, vụt chạy về hướng quận 1, bởi tới giờ xổ số mà tập vé vẫn chưa bán hết.

    Hè của khát khao và ước mơ


    Bạn Nguyễn Hải Phong, học sinh lớp 12 Trường THPT Tân Bình, quận Bình Tân, TP.HCM, vẽ minh họa truyện tranh tại công ty.

    Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay vừa quệt mồ hôi chảy ròng trên mặt, Nguyễn Thành Nam vừa gò lưng phụ ba đẩy chiếc xe ba gác đầy hàng vào chợ Bà Chiểu. Ở Bình Định, bà nội lại bệnh khiến nhà thiếu trước hụt sau. Ba phải lên TP.HCM đạp xe ba gác mướn, má đi bán trái cây dạo, Nam ở nhà lo cho bé út. ?oMỗi tháng nhận vài chục ngàn, có khi hơn trăm ngàn ba má gửi, em biết ba má phải đi bộ cả ngày mới để dành đủ tiền cho hai anh em và nội? - Nam nói như giải thích cho lý do năm năm nay, hè nào em cũng nhờ dì Tư trông bé út và nội để vào TP.HCM phụ ba.

    ?oNăm sau nó thi đại học rồi, điện về bảo ở nhà ôn bài đi, ba mẹ tự lo được. Vậy mà nó vẫn lén vào - anh Hiệp, ba của Nam, tâm sự - Mấy lần xe lên dốc, nó nhảy phóc xuống đẩy phụ. Sợ nó mệt, tui la; nó lại sợ cha mệt nên cứ cố. Nhiều đêm cha con nằm gần nghe nó ú ớ trong mơ mà chảy nước mắt?. Anh Hiệp nhắc về cậu con với niềm tự hào trong ánh mắt khi hai cha con chia nhau ổ bánh mì lót dạ giữa cái nắng hè. Lịch trình của Nam ba tháng hè: sáng theo ba đạp chiếc ba gác khắp các đường phố, tối đến trước nhà thờ Đức Bà rước má, đến khuya cả nhà mới quây quần bên mâm cơm đạm bạc. ?oNăm sau vào đại học rồi, tốn tiền nhiều lắm mà cũng không biết làm sao lo cho bà nội và út nữa?, Nam lo lắng cho tương lai mình lẫn cả nhà.

    Hết hè năm nay Nguyễn Hải Phong (Q.Bình Tân, TP.HCM) sẽ vào lớp 12, năm sau nữa sẽ thi vào đại học. Mê vẽ, Phong quyết định dành trọn ba tháng hè để đi làm thêm. Xin làm cộng tác viên cho một công ty vẽ minh họa truyện tranh, Phong vừa được vẽ, vừa được đọc truyện, vừa ?orèn tay để năm sau thi vào Đại học Kiến trúc?. Không như bạn bè cùng lớp, Phong không đi học thêm, không xin đi du lịch. ?oMình mê vẽ, đây cũng là cách để học thêm. Những lúc rảnh thì ôn thêm bài vậy? - Phong cho biết.

    Riêng với Thùy Trâm, nhà quận 11, TP.HCM thì tranh thủ thời gian rỗi trong ba tháng hè xin làm chân phụ bán hàng cho một quầy sách nhỏ đường Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM). ?oNăm học qua mình đã tự trang bị khá nhiều kiến thức cũng gọi là tạm đủ cho năm học sau. Tranh thủ hè, mình xin đi làm thêm để phụ tiền học phí năm học mới. Làm việc này mình cũng có thêm thời gian và đầu sách để đọc? - Thùy Trâm cho biết. Thú vị hơn, Trâm cũng xin chú quản lý cho mình được linh động giờ giấc để có thể tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trên địa bàn thành phố. ?oRất nhiều bạn học của mình cũng xin ba mẹ đi làm thêm vào mùa hè. Đi làm để biết quí đồng tiền, để có nhiều kinh nghiệm cuộc sống hơn? - Trâm nói.



    TH8X theo Giáo Dục TP.HCM

    http://www.thehe8x.net/news/Nhip-Song-Tre/2007/06/24/18722.php

Chia sẻ trang này