Thường nhật ... Mở một cái topic mà chẳng biết fải nói cái rì cho cái đầu đề tựa của nó,vì nếu nói hay quá,hợp thời quá thì nay mai muốn đổi qua cái khác lại fải nhờ vả(vì dù sao mình thấp cổ bé họng chẳng biết rì).Mà nói là Nhật Ký thì nhiều người nói roài nên cũng chẳng muốn làm lại nữa,hehe...thui thì làm cái thường nhật vậy,hehe.... Cái chuyện gần đây nhất là cái chuyện đêm hôm qua,hi`....chưa bao giờ lại mơ một cái giấc mơ buồn cười kỳ cục đến như thế,hic...tỉnh dậy vẫn chẳng bít cái mình mơ có fải là thật,tại vì nghe đâu các cụ nào nói thì fải nghĩ mới dẫn đến mộng mị được,vậy mà mình lại mộng mị cái điều mình chưa bao giờ nghĩ tới >>> fản khoa học! Đầu tiên là thế nào ý nhờ ... há .... mình mơ thấy có một đứa đi chơi với người yêu của mình (thực ra thì là người mình yêu),nhưng người mình yêu là ai thì cũng chẳng biết vì mình chưa yêu,hehe....nhưng trong giấc mơ thì mình thấy tức,ko tức làm sao được khi mà chúng nó hẹn nhau đi chơi,mua cho nhau này nọ,lại còn bao nhiêu thứ sặc mùi tình củm nữa chứ,chúng nó còn cái kiểu dắt em của thằng kia đi cùng để về thằng kia ko bị ăn mắng,đời nào lại cho con mơ một giấc mơ như thế không hả zời....Tội nghiệp con nhỏ đã bị chằn chọc cả đêm chỉ vì cái giấc mơ từ trên zời rơi xuống không sát thực với cuộc sống,thế mà cứ fải ấm ức từ lúc tỉnh dậy.Vòng vòng chẳng tìm đâu ra chỗ viết cho thích hợp... Dù sao cũng làm luôn cái nhật ký của riêng mình thế này cho tiện...
Sáng nay đi thi,chẹp...nghĩ lại cũng thấy buồn cười,tự nhiên cứ fải đi thi hết ngày này đến tháng khác,mệt cả người nhưng chiều hôm nay đi thi seo mà tức,ấm ức.Mà lại còn cái kiểu ấm ức mà ko được nói nữa chứ,cái thèng thi cùng phòng ăn cơm chính phủ mà sao nó hót như khiếu thế không bằng,từ cái chuyện phòng thi,tốt nghiệp,có khi không trống thì nó lôi cả chuyện của nhà nó ra mà nói cũng nên ý chứ.Rút cục mình cũng vểnh tai lên nghe được một đoạn ,hehe...thì ra ông ấy cũng học cái truờng mình đang thi vào được 3 năm và bi giờ thi tiếp,lí do là đi ra mà ko xin được việc ........Cũng fải thôi,cái thèng lắm mồm thế đứa nào mà chịu nổi,cái thèng nói còn nhiều hơn cả cái chương trình gặp nhau cuối tuần ý chứ,hehe... Cuối cùng thì cũng thi xong,ra đến cổng truờng đinh bắt cái xe ôm lên VDC mừ có được đâu,ai đời có một cái đoạn đường bạn mình chở đi không mất xiền mà nó đòi đến 5k,nghĩ mà xót hết cả ruột...cố lết lên nhà con bạn một đoạn gần đấy nhờ nó đèo về để tích kiệm(thời buổi tiền hiếm như lá bàng giữa mùa đông ) thế mà trời cũng chẳng thương cho,đến tội cái con zời đánh đấy ngày nào gọi điện cũng là nó nhấc máy thế mà hôm nay nó lại đi vắng,hic...con zời đấy!
Hôm nay lên mạng sáng sớm được khoảng 30'' thì chẳng có chuyện rì xảy ra mà sao cái đứa khốn nạn nèo nó đổi mất pass của mình vào lúc chiều thế này,cứ login là ko được,hic...thường thì vào cái fần khai báo là được dưng mà bi giờ sao nó lại ra cái nông nỗi này cơ chứ,bao nhiêu thư từ chứ chúng nó tưởng chuyện đùa của nhà chúng nó à mà chúng nó làm cái trò điên khùng dở hơi dở hồn đấy hả??????zời ạ,cầu trời cầu fật cho cái đứa đổi pas của con ko điên thì chúng nó cũng sắp khùng,chúng nó mà không khùng thì ngày nghĩ ko được đêm mơ ác mộng làm cái rì cũng hỏng,ăn vào thì mắc họng không nhả ra được.....zời ạ,thần linh ạ hãy linh ứng cho yêu cầu nhỏ nhoi của con.Xin nói cho cái đứa ngu xuẩn nào đó thì hãy ngoan ngoan tự nguyện trả lại cái hòm mail cho con không nó hối không kịp. Hic....theo Hồng Vân học mấy tua roài mà kiến thức nó cũng chỉ có thế,hic...sao chửi một hồi mà cơn tức nó không thuyên giảm thế này,hic...uống Decongen không hiểu nó có bớt tí nèo ko nhỉ?chứ không tình hình này thì chiều tối đêm nay không thể nào mà nằm ngủ được nữa rồi....sao khổ thế????