1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương nhớ Hải Phòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi quyen_my, 09/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ Hải Phòng

    Sân ga chiều chủ nhật...

    Đã nhiều lần tiễn bạn, ở những sân ga cũng người đông như thế, cũng những bàn tay vẫy vẫy, cũng những ánh mắt, những nụ cười hẹn ngày tái ngộ, cũng bóng chiều nhập nhoạng giấu kín những nỗi niềm... Chưng chưa bao giờ được bạn bè tiễn, bởi đây là lần đầu tiên đi tàu, lần đầu tiên trở về sau một cuộc vui như thế...

    Lần đầu tiên biết thế nào là nỗi buồn sân ga.

    Giờ đó của hôm trước, 7X và HPC đang ở Đồ Sơn háo hức với những dự định về đêm đốt lửa trên bãi biển rì rào sóng vỗ, những bàn tay nắm chặt, những nụ cười hồn nhiên, những bước chân cùng bước bên nhau thân thiết... Thế mà lúc này, thời gian như kẻ có tội đã mang đi tất cả những khoảnh khắc kỳ diệu của chúng ta đi vào ký ức. Chỉ một ngày một đêm thôi mà sao thấy gắn bó lạ lùng, sao lòng cứ nghẹn lại... Cười đấy, chạy tới chạy lui bắt tay từng người đấy, làm như chẳng có gì cả, nhưng ai biết trong lòng đang nôn nao như vừa vuột mất một điều gì quý giá.
    Nhìn lại từng gương mặt đang đưa tay vẫy vẫy ở sân ga, này bác Cu_lan 4 mắt, này New như sắp khóc, này Xitrum ngơ ngẩn trông theo, này Nico78, này Maxfire, này Tuyetrinh... mà không thể nào kìm được... Tất cả sắp lùi xa theo bước chân của đoàn người tiến vào cửa, nơi có con tàu sẽ mang 7X về Hà Nội, mang những con người đang cồn cào nhớ mong và nuối tiếc trở về nơi cách hải phòng hơn 2 tiếng tàu chạy...

    Lần đầu tiên biết thế nào là giá trị của thời gian và khoảnh khắc. Dẫu thời gian đã cho và lấy đi, nhưng trái tim sẽ giữ lại tất cả.

    Lần đầu tiên thấy sân ga là một ngôi nhà đáng yêu và đáng ghét.

    Lần đầu tiên thầm gọi "Hải Phòng ơi"...








    Ta bắt đầu yêu và biết nhớ
    Những ánh mắt người sao vấn vương
    Những trái tim người tha thiết quá
    Biết đến bao giờ thôi nhớ thương...


    American Quyen
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đọc bài của bác mà em thấy lòng mình như se lại! Thật buồn khi phải chia tay với các bác 7X già nua nhưng chưa cằn cỗi! Nhưng cũng chẳng làm sao được bác à! Phải chấp nhận thế thôi mặc dù chẳng ai muốn. Em chỉ mong các bác khi về hãy giữ lại trong lòng một chút gì đó của Biển, một chút gì đó của những người con Đất Cảng bọn em!
    Lúc nào cũng mong các bác quay lại!!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  3. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hôm tiễn mọi người em khôgn có mặt ở ga HP được, vì lí do gia đình, mong các bác 7X thông cảm, đã thế mọi người chụp cả đống ảnh mà không có cái nào có mặt em, hic hic, thế này thì làm sao lưu danh Devil của HPC trong tâm trí 7X đây, đã thế em sang box 7X quậy cho các bác biết luôn. hé hé
    [​IMG]
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    một trong những kỉ niệm đẹp nhất của HPC đây, hic, nhưng mà sao có bài này, trong đó có tên của mình mà mình chưa đọc bao giờ nhỉ, huhu, hình như hồi đó TTVN down thì phải, ko biết bà chị quyên my đang lang thang o đâu vậy nhỉ??
    -----------
    [​IMG][​IMG]
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi
    Xem ra thì nhưng kỉ niệm luôn là những điều để nhớ và trân trọng. Ngoclong chưa bao giờ được gặp mặt các bạn... Vẫn biết là sẽ có cơ hội gặp mặt nhưng chưa phải bây giờ....
    Đúng là :
    (Cái này tặng cho bà ...Duyên thầm bên ..mỹ)
    "Bèo dạt mây trôi
    "Anh ơi em vẫn đợi ...bèo dạt...
    Mây í ì ...trôi
    Xa xôi tang tính tình.... bèo dạt...
    Ngưòi đi xa thương nhớ
    Ba bốn tin đợi năm sáu tin chờ
    Sao chẳng thấy anh"
    Cũng sắp đến lúc mà người ta nói là ...đến hẹn lại lên. Cai ngày mà mọi người sẽ gặp mặt hàn huyên đông thơi ôn lại nhưng chuyện cũ, bàn bạc tới nhưng chuyến phiêu lưu mới cũng sắp đến rồi... Chỉ hai ngày nữa thôi...
    Nhân ngày đó ngoclong chúc tất cả mọi người vui vẻ, đoàn kết ...tất nhiên buổi gặp mặt sẽ thành công tốt đẹp để đến khi ra về vẫn còn vấn vương trong câu ca:
    "Người về em giận ...í i ì í i..."
    và sẽ để lại trong tâm khảm mọi người những kỉ niệm không phai mờ...
    Ngoclong80
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó TTVN bị đao,hình như thế thật.Cái hồi mới vào TTVN mình chỉ đi nói chuyện chính trị,đến khi ttvn bị đao mới thấy hối hận.Ngày hôm qua xuống với các bạn Hải phòng nhìn thấy sự ấm cúng,chan hoà của những thành viên TTVN đất cảng,cảm thấy giận mình khi xưa đã từng góp phần tích cực để TTVN bị đao.Bây giờ quản lý cái box Văn Học,Tư vấn tình yêu,Tình ******** yêu là mong mỏi được góp phần nào đó nhỏ bé để xây dựng TTVN,chuộc lỗi lầm ngày xưa.Một lỗi lầm với TTVN và thành viên thôi,không phải lỗi lầm với đất nước.
    Thân ái chào bác Cu lan nhé.Hẹn có dịp gặp lại bác

Chia sẻ trang này