1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương nhớ mười ba

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi kista, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Một vài người bạn chuẩn bị rời Thụy Điển về nhà. Thân tặng các bạn - những người con xa Hà Nội bằng một bài hát. Chúc các bạn thượng lộ bình an!
    Hướng về Hà Nội, sáng tác Hoàng Dương, ca sỹ Hồng Nhung

    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 25/01/2006
  2. lumenis

    lumenis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Oái, "bạn bè một thuở của tôi" nghĩa là sau này thì không phải là bạn bè a? :-p
  3. lumenis

    lumenis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác chuẩn bị về nhà đợt này vào làm đôi dòng cảm tưởng về mảnh đất thân thương này hoặc ít ra có báo cáo thu hoạch sau 1 năm rưỡi ở Thuỵ Điển nói riêng & Bắc Âu nói chung.
    Trong các anh/chị/em về đợt này, có bác nào dự định tiếp tục xách va-li lang thang thêm 1 thời gian nữa không.
    Chúc mọi người thượng lộ bình an, ăn tết vui vẻ !!!
  4. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã góp ý. Đã viết lại. Vote tặng bạn 5 sao.
  5. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Anh Bo xem có khi đổi cái topic này thành ''Thương nhớ Bắc Âu'' cho hoàng tráng nhỉ. Bác Kí xuống đây đảo thêm vài ba thế đê; khán đài ngon, tên ngọt, chắc sẽ có khán giả và khách tiếp chiêu với bác cũng nên
  6. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nây giờ trời Hà nội sầm sì phát khiếp, ẩm ướt,.. Thế mới kinh cái ông Vũ Bằng, trời này mà ông còn thương nhớ 12 thì đúng là dạng tình cực đoan! Nhưng mà tôi còn nhớ là vào thời điểm này ở Sve cũng chả khá hơn gì, vì có mưa và tuyết đang tan. Cũng bẩn chẳng kém, lê chân trong đêm đen về đến nhà tuyết & đất (cát) bám bê bết vào giày. Tuy nhiên tôi cũng chẳng phái chịu cái khổ này nhiều vì thời kỳ đó vợ chồng tôi đang chờ cậu con trai đầu lòng (nói ra thì ngwưọng chứ lúc đó tôi ở tịt nhà, đến nỗi tay mentor của tôi nó gọi tôi là invisible man).
    Nhưng mà tóm lại thì tôi vẫn nhớ đến khắc khaỏi cái mùa hè Thụy điển, trời đất, con người,..., cứ như tâm trạng một con người đang cùng quẫn đột nhiên trúng cái vé số độc đắc! Mọi thứ thay đổi hết, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sáng rực cả lên, ai cũng đáng yếu cả. Cả hai vợ chồng tôi đều có một ý thích là ngắm nhìn các cô gái đẹp, mà con gái Thuỵ điển có nhiều cô đẹp thật. Ê hê, tôi nhớ có lần nhảy sang chuyến tunnelbana khác với hành trình để được ngắm một cô gái thật đẹp, người cao, mảnh, nhưng ko gầy, cổ dài, vai thon, eo nhỏ, ngực nở (hình như cô này chỉ mặc mỗi cái áo pull thì phải ), chân thon dài, và gối chư như là nặn vậy. Tóm lại là một sức sống, một sức sống đẹp và theo như ông Thích Nhất Hạnh thì những người đó mang lại sinh khí cho xã hội. Ko phải cái gì của Tây cũng hay, quả nho của tây phải to bằng quả cam quê ta, nhưng mà nói về tóc thì thật sự, tóc phụ nữ Vn ta ko thể so sánh được với tóc Bắc Âu được (so thế khác gì so Vn với Sve) (mặc dù theo chủ quan của tôi con gái Việt thuộc dạng có tỷ lệ % xinh đẹp cao nhất Châu Á). Có lần tôi còn liều hỏi (chỉ lo nó cho là mình *** harassment, rồi call police thì toi) một cô gái ngồi trước cho tôi vuốt thử tóc vì tóc cô này đẹp quá, may mà cô gái đó vui lòng. Lại có lần tôi chẳng nghe giảng qué gì, chỉ ngồi ngắm tóc một cô chéo bên, tóc mới đẹp làm sao. Vành tóc mềm, có 2 màu, vàng rơm ở trên và vàng sẫm ở dưới. Cô này quấn tóc lên một cách hờ hững nên trong ánh mặt trời mùa đông phản chiếu lên trên đám tuyết bám ở cửa sổ, nó mới long lanh hấp dẫn làm sao (lúc đó đầu óc tôi trên mây).
    Thế rồi quanh đi quẩn lại vẫn là mùa hè,.., vợ chồng tôi có một kế hoạch là sẽ cố gắng đưa con trai trở lại Stockholm đúng vào dịp sinh nhật của nó, đưa nó đi thăm Karolinska Sjukhus và những nơi mà nó đã từng ở ngày bé,... Chẳng biết có làm được ko, có thể là vấn đề tài chính, mà cũng có thể là vấn đề thời gian, công việc,.. Tôi ko rõ nữa, có điều đấy cũng là cái mà tôi thầm mong ước, vì tôi vẫn còn thấy nhớ Sve lắm, mà cũng đã 2 năm rồi,...
  7. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Box đã có topic Finland ký rất hay rồi. Giờ đổi tên thành thương nhớ Bắc Âu thì trùng với topic cũ mất. Nhân đọc đến bài viết của bạn @kista viết về tóc thì tôi nhớ đến 2 câu thơ thế này
    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm​
    Nhớ thương mười hai hay mười bốn của nhà văn Vũ Bằng thực ra là nhớ vợ. Tôi nghĩ mình cũng vậy thôi. Nhớ nơi nọ nơi kia thường là nhớ ai ở đấy. Phải không ạ? Tôi định đổi tên chủ đề này thành thương nhớ mười ba. Đối với người này thì con số đó có thể là tuổi 13, người khác có thể là 13 bến nước. Vâng xin tự do sáng tác. Ý mọi người thế nào?
  8. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc bác Kí thi triển thân pháp, anh Bo nhã hứng ngâm thơ, em cũng vào oánh quả trống trợ hứng:
    Một ngày dài ngồi trong Lab liu diu
    Chỉ để ngắm mái tóc vàng rực rỡ
    Ôi sóng sánh, ôi con tim rực lửa
    Chợt điện thoại rung dài
    vợ nhắc
    đón con...
  9. lumenis

    lumenis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của kista viết lúc 02:01 ngày 22/03/2006:
    ...có lần tôi chẳng nghe giảng qué gì, chỉ ngồi ngắm tóc một cô chéo bên, tóc mới đẹp làm sao. Vành tóc mềm, có 2 màu, vàng rơm ở trên và vàng sẫm ở dưới. Cô này quấn tóc lên một cách hờ hững nên trong ánh mặt trời mùa đông phản chiếu lên trên đám tuyết bám ở cửa sổ, nó mới long lanh hấp dẫn làm sao (lúc đó đầu óc tôi trên mây).
    ... mà cũng đã 2 năm rồi,...
    Anh ơi, sao Phd mà dại thế. Họ cũng nhuộm tóc đấy anh ạ. Chứ bản chất không được đẹp như thế đâu. Bạn em thấy đứa nào không nhuộm nhìn tóc biết ngay, cũng chẳng đẹp lắm đâu anh ạ. Tóc con gái Việt Nam mới đẹp, vừa tự nhiên vứa huyền bí, mà không có nhuộm đâu à nha.
  10. lumenis

    lumenis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ảnh minh hoạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này