1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương nhớ... ngày xưa...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Winter_Sonata, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ... ngày xưa...

    Hãy để cho ký ức của bạn trở lại thủa ấu thơ với những trò đùa tinh nghịch, với cái nắm tay ngượng nghịu và với ánh mắt thẹn thùng.

    Hãy cho phép mình sống lại trong cảm giác cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, hãy hồi tưởng xem bạn đã làm gì để có được thiện cảm của nàng dù chỉ một chút xíu thôi. Hãy chia sẻ cùng nhau... biết đâu, bất chợt bạn nhận thấy sao mà hắn cũng làm giống mình đến thế, sao mà hồi đó mình ngộ nghĩnh thế...

    Bạn đã tỏ tình như thế nào???

    Winter_Sonata
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    chưa có người iu nên không biết
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Too me !
    Nhưng mà bây giờ nhớ món ốc hút ở quê nhà
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ . . . ngày xưa, không biết có nhất thiết là chuyện yêu đương không nhỉ ?. Tôi có một "ngày xưa" thật đáng nhớ, nếu không hợp với topic này thì xin nhờ Admin move nó đến nơi nào thích hợp dùm nha. Cảm ơn nhiều !!!
    __________________
    Nói dzìa kỷ niệm hồi xưa thì tui nhớ nhiều lắm á, nhưng ấn tượng khó phai nhất, lại là một chuyện hết sức buồn cười.
    " Hồi đó khi nghe tin tui đậu ĐH, đám bạn liền kéo đến chia dzui và rủ đi ăn uống nữa chứ. Lúc đó tui mới cắt Amidan được chừng tuần lễ, vẫn chưa ăn gì được, chỉ toàn húp cháo loãng thôi, vậy mà cả đám kéo nhau đi ăn lẩu tôm và khuyên tui nên húp nước thôi (trời ạ, bây giờ nghĩ lại tui thấy sợ quá chừng, lỡ đâu vết may chưa lành, thịt nó lồi ra trong cuống họng chắc chít quá :).). Nhưng gay cấn nhất là lúc ăn uống thoả thê xong và đến màn tính tiền thì . . . 6 cặp mắt tròn xoe nhìn nhau vì không mang theo đủ tiền, mà quán ăn lại cách nhà đến mười mấy cây số, có ai biết tụi tui là ai đâu mà cho ghi nợ chứ. Cả đám còn đang hoang mang chưa biết tính sao thì phía bàn đối diện có mấy chú vừa uống bia, vừa nhìn lũ chúng tôi cười cười. Một chú trong bàn lên tiếng: "Này, con dâu của ba, hôm nay đi uống chia tay với bạn bè để chuẩn bị lên TP đi học đó hả. Nhà ba có đứa con trai đang học lớp 6, con nhớ chờ nó nghen con". Cả bọn vừa ngẩn ngơ, vừa buồn cười, nhưng chỉ dám cười rúc rích với nhau thôi, chưa đứa nào dám lên tiếng, thì lại nghe chú ấy nói tiếp: "Hôm nay coi như ba thay mặt con trai ba đãi bạn bè của dâu ba một bữa nghen". Nhỏ Dung - đứa dạn nhất trong đám tụi tui cất giọng nhỏ xíu - dạ tụi con cám ơn Bác. Lúc đó tui cũng muốn nói một câu gì đó, nhưng không nói được (vì vết thương trong cổ họng còn đau chứ không phải là không dám nói . . .hihii.). Lũ chúng tôi vẫn đang tìm cách xem phải làm như thế nào, nhìn sang bàn đối diện tôi thấy chú ấy và mấy người bạn đã bước ra khỏi bàn, chắc là đi về. Khi đi ngang qua bàn chúng tôi Chú ấy còn cười cười và nói (mắt nhìn vào tui á.), thôi Ba về trước, con dâu ở lại vui vẻ với bạn bè rồi về sau nhé. Nhớ về sớm nấu cơm cho thằng nhỏ về ăn với nghen con. Mấy đứa bạn đổ dồn mắt vào tôi làm tôi thấy như mặt mình đang sắp cháy lên, toàn thân nóng bừng vì ngượng. Tôi chỉ cười cười rồi gật đầu ( chứ đâu có nói gì được :).). Sau khi các Chú ấy đã ra về, Tuyền liền lên tiếng với cả đám "Bây giờ mình gom hết tiền lại đi, xem còn thiếu bao nhiêu thì mình sẽ nói thật với chị chủ quán và hẹn mai sẽ đem trả đủ", ý kiến của Tuyền đưa ra được cả bọn đồng ý cái rụp. Vừa gom tiền xong, nhỏ lên tiếng gọi luôn chủ quán đến tính tiền. Chị chủ quán nhìn bọn tôi rồi cười cười ( hỏng biết sao lúc đó tui thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường thì phải.), mấy em về đi, chú hồi nãy đã tính tiền cho tụi em luôn rồi. Ơ . .. cả bọn đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn tôi, sau đó lục tục ra lấy xe đi về. Trên đường về câu chuyện lại râm ran quanh "ông Ba chồng" bất ngờ khi nãy. "
    Bây giờ mỗi lần gặp lại đám bạn cũ có đứa vẫn còn hỏi tôi - Sao, có gặp lại ông Ba chồng của mày chưa? :), rồi những tràn cười lại rộ lên vang vang. Ngày ấy có lẽ thấy bọn tôi ngây ngô và tội nghiệp lắm - vì lo lắng hiện lên từng gương mặt của mỗi đứa mà - nên Chú người lớn kia mới ra tay giúp đỡ như thế.
    Mỗi lần về quê, khi đi ngang cái quán Lẩu tôm thuở nào lòng tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại chuyện xưa. Không biết Ba chồng tôi ngày ấy hiện giờ ở đâu nhỉ ?, để tôi có thể nói một lời cảm ơn thành thật nhất từ đáy lòng mình. Vì Ba đã ra tay cứu bọn tôi một bàn thua trông thấy :):).
  5. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã tỏ tình như thế nào?
    Ngày xưa... xưa thiệt xưa... hồi học lớp Bốn, mình thích 1 đứa Hôm liên hoan trước khi nghỉ Tết, vừa hoàn thành xong vai My. Nương, mình vội đến chỗ nhóc đó (mới xong vai Sơn Tinh) nhăn răng hớn hở nói : "Nhỏ H nói dzới tui là nó thích trò lắm!" Mà nhóc hiền quá trời, đỏ cả mặt... Mình khoái chí vừa cười vừa bỏ chạy về theo con bạn ở đằng trước...
    Lớp 6 là lạc mất Sơn Tinh luôn... 10 năm sau trái tim mới rung rinh lần nữa, nhưng lần này hông dám nói gì hết Chỉ dám... hét cho người khác nghe... hihi...
    Rồi mai đây người sẽ vô tư
    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 24/03/2004
  6. chuoila

    chuoila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi! đưa tớ về nhà ấy nhé!



    my little man:

    NF7-S ver2.0
    AXP 1700+ (0310)
    OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Platinum
    2X120Gb SATA Maxtor
    F700B
    Slim USB hub keyboard & Microsoft mouse
    Z560 @ Creative Platinum 4.1

Chia sẻ trang này