1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương nhớ Ngọc Lan

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tienghatngoclan, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được mit_ne sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 17/09/2004
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ta say theo mambo , điệu nhạc ngất ngây ...
    [​IMG]
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nghe Ngọc Lan hát Gặp Nhau
    http://saigonline.com/hkn/queviet/resources/nhacviet/chonloc/gapnhau_ngoclan.html
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Download 25 bài của Ngọc Lan
    Vô đây : http://walla.com
    With ID : ngoclansinger
    And Pass : thangdo
    Được mit_ne sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 18/09/2004
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tiếng chuông chiêu hồn từ biển tro
    Tôi nghe mơ hồ tiếng chuông chiêu hồn từ biển tro có một mầu xám mong manh như sương thu và cũng mong manh như tiếng hát của Ngọc Lan...
    Share the Land
    Lúc biết tin Lan mất, tôi đang nghe bài ca có tên Share the Land. Lan sẽ thực sự "chia sẻ đất." Lan sẽ thực sự trở về nơi cỏ của Thượng Đế trong tháng Ba mùa Xuân đang chuyển.
    Cây thập giá hoa lan
    Ở phòng Vĩnh Biệt, tôi thấy một phần câu đối có ghi: "Vác thánh giá vào thiên thaị" Trong trí tưởng tượng của tôi, Lan sẽ "mang" chứ không phải vác .Lan sẽ mang một thập giá kết toàn bằng hoa lan trắng và Lan sẽ rón rén rất nhẹ vào Vuờn Trời gặp Chúa với vạt áo lụa mầu hoa đào.
    Chúa rất chiều Lan
    Có lẽ Chúa rất chiều Lan, vì Chúa đã cho Lan an nghỉ ở vùng biển. Nơi bạn bè và gia đình Lan nhìn Lan lần cuối ở trên đại lộ có tên biển: Beach Boulevard. Tôi biết Lan rất yêu biển. Có lần ở bãi biển Thánh Nữ Maria, một bãi biển có tên thánh trùng với tên thánh của Lan, Lan nói với tôi: "Lan mê biển lắm anh ạ, nhất là mùi biển. Lan thuộc về biển và biển cũng thuộc về Lan!" Mỗi lần ra biển quay phim, Lan thường chạy ra tận viền sóng, nhắm mắt hít hương biển như một người tình nhắm mắt chờ đuợc hôn.
    Cái chết của con dã tràng
    Tôi rất mến Lan vì Lan có lòng thương xót, một tình cảm hiếm dần trong một đời sống đầy hung bạo và chuộng vật chất. Có lần ở Point Sanđune, Lan vô tình dẫm chết một con dã tràng nhỏ xíụ Lan thốt lên câu rất giản dị "Sorry!" Tôi thấy rõ nỗi đau thực sự trên môi và trong ánh mắt Lan. Để Lan đỡ buồn, tôi nói đùa: "Ít ra thì anh chàng dã tràng dã được chết dưới bàn chân bé bỏng, xinh xắn của Lan." Lan bật cuời nhưng nét mặt vẫn buồn hiu! Một lần khác Lan khoe tôi: "Anh ạ! Lan rất vui khi đọc báo hôm nay có tin nguòi ta sẽ trông thêm hoa cho bầy **** Monarch ở khu Lan ở!"
    Pelican Point
    Một lần đi chụp hình với Lan ở Pelican Point, có một con bồ nông thả cánh xuống bãi cát nhẹ như một chiếc diều lúc Lan đang tô lại nét môi với mầu son hồng bạc. Lan tò mò hỏi tôi: "Tại sao mỏ dưới của con bồ nông to thế hả anh?" Tôi bảo Lan: "Để nó còn để dành cá mang về cho con!" Lan nói với tôi: "Tội nghiệp anh nhỉ, bà mẹ nào, nhất là mẹ Việt Nam, cũng đều như con bồ nông này! Lan thương Bố, Mẹ Lan quá!"
    Đôi vớ thủng của Lan
    Niềm say mê nghệ thuật của Lan thật lớn. Có lần ở Big Bear, Lan quên cả giá lạnh, buốt xương trong rừng thông còn đọng băng tuyết, nghịch tuyết để quay một cảnh trong phim video Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ của Lan. Cuối cùng những ngón tay Lan không nhúc nhích được nữa. Hoảng quá, tôi đưa Lan trở lại xe van, Lan hâm lại nồi mằn thắn mà Lan nấu sẵn từ sáng sớm cho đoàn quay phim để Lan hơ tay lên lửa. Rất may những ngón tay Lan "sống" lại và chúng tôi được một chầu ăn trưa sớm hơn dự tính khá thú vị. Một lần khác quay bản "Người tù của tình yêu" Lan đã nhẩy một điệu nhạc rất bỏng dến thủng cả đôi vớ dài của Lan. Lần đầu tiên tôi gặp Lan còn kinh khủng hơn nữạ Lan đã ngâm mình trong nước biển lạnh cóng đến gần muời lần để chỉ quay được một cảnh! Lúc đó trên bãi cát thì tôi phải chùm chăn dày mà vẫn rét run! Hôm đó Lan đã đội cái nón thuỷ tinh, chiếc nón này Lan cũng đội để chờ bầy thiên thần dẫn đường cho Lan vào nuớc Chúa. Hôm dó Lan như một nữ thần của biển cả trong truyện thần tiên nghe mẹ kể thời thơ ấu.
    Bay đi cánh chim biển hiền lành
    Đối với tôi và có thể đối với nhiều người khác yêu mến Lan thì thực sự Lan không mất! Ít nhất tiếng hát dễ thương, dễ vỡ của Lan vẫn còn ở lại với chúng ta mãi mãị Chợt nhớ có lần, tôi đã yêu cầu Lan hát cho tôi nghe lúc bãi cát chỉ còn ánh hoàng hôn tím phai, lúc những cánh chim cát trở về một nơi nào đó sau một ngày nhọc nhằn... một bài hát của Đức Huy rất đẹp:
    Bay đi cánh chim biển hiền lành
    Chẳng còn giấc mơ nào
    để giữ đôi chân em
    Chẳng còn tiếng nói nào
    để trách cứ em...
    (By Nguyễn Tiến Đức)
  8. xuongronghoa

    xuongronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    www.ilovengoclan.com
    Tớ cũng thích giọng hát Ngọc Lan lắm, nhưng tuỳ bài thôi, không phải bài nào cô ý hát cũng hay. Nói chung ca sĩ nào cũng thế, nhỉ. Cho nên tớ chẳng thần tượng ai sất , là người tại sao lại phải thần tượng người nhỉ
  10. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói rằng tôi rất ngưỡng mộ chứ không nói ca sỹ Ngọc Lan là thần tượng của tôi.( Tất nhiên tôi cũng có thần tượng của riêng mình nhưng người ấy không phải là ca sỹ Ngọc Lan).Việc có thần tượng hay không là do ý niệm của mỗi người, quan điểm của mỗi người. Không thể và cũng không nên phủ nhận điều đó, nếu thần tượng là tấm gương sáng soi cho cuộc đời của mỗi chúng ta, thiết nghĩ cũng là điều tốt.
    Tôi rất thích Ngọc Lan hát nhạc Pháp, thích nghe NL hát nhạc Trịnh Nam Sơn, những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng được thể hiện bằng giọng ca đặc biệt mà với tôi không phải ca sỹ nào cũng có được.
    Tất nhiên vì tôi yêu quý và ngưỡng mộ nên tôi mới nói vậy. Còn nếu bạn nào không thích thì có thể tham gia chủ đề khác.Xin cảm ơn, nhất là những thông tin mà bạn xuongronghoa đã gửi cho tôi.

Chia sẻ trang này