1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương nhớ Tháng Năm, nhớ rượu nếp, bánh tro

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi BachHop, 07/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Thương nhớ Tháng Năm, nhớ rượu nếp, bánh tro

    Thương nhớ Tháng Năm, nhớ rượu nếp, bánh tro.

    Tinh mơ sáng tháng năm, trời trong vắt như lọc qua 1 tấm vải mà màu xanh. Đó là lúc trời mát mẻ nhất trong ngày, giấc ngủ của ng lành mạnh tương đối vào lúc này ngủ ngon nhất, nhưng mà tôi không dậy muộn vì đấy là lúc tiếng chim hót líu lo trên những ngọn cây xung quanh nhà. Bao giờ cũng vậy tôi không bao giờ dậy mà cứ nhắm mắt để thả hồn lắng nghe tiếng hót của chim, và tôi hay tự đóan xem tiếng nào là của chim sâu, tiếng nào là của vành khuyên, tiếng nào là của chào mào, bạc má?
    Không khí thanh bình hiện lên từ lên từ trong ngọn gió, từ tiếng động ở quanh nhà, từ cái xẻng của ng phu xúc đất.
    Chắc là có nhiều ng còn sống vất vả lắm nhưng sao lúc đó mọi thứ lại thanh bình thế, đời sống sao nhẹ nhàng thế, bình dị thế!! Không bôn ba lo nghĩ đồng tìên như bây giờ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bản thân.
    đường phố đã vãn ng qua lại. Nằm trong nhà nhìn ra bên ngòai thấy cái cảnh êm ả của phố phô phuờng, tự nhiên thấy cái nắng cũng có vẻ gì rát thú vị, mà ngay cả sự uể oải của ng ta cũng mang dáng vẻ phong lưu chứ không vì do quá hao tâm tổn sức. Hầu hết mọi ng ngòai thời gian bôn ba bên ngòai vẫn có thời gian làm 1 ấm chè ngon mà nhấm nháp thưởng thức, cao hứng ngâm 1 câu thơ cho chính mình nghe, xong rồi tìm lấy những con phố mát mẻ thủng thỉnh đi chơi, xem cây cảnh ngắm giò lan. Nếu cao hứng hơn có thể rẽ xuống chợ Hôm tìm hàng bánh cuốn ngon nhất thưởng thức vài miếng rồi tráng miệng 1 chén chè hạt sen long nhãn.
    Thử tưởng đi bạn, một bên là hồ Tây, một bên là hồ Trúc Bạch, giữa là con đường Cổ Ngư thẳng vút lên Nghi Tàm, hai bên viền cỏ xanh mướt và san sát cây cao bóng cả. Cứ đến tầm 5-6h chiều, nắng bắt đầu nhạt ng ta dọn bàn ghế ra hai bên lề cỏ bán cho ng đi dạo mát những thứ nước uống địa phương. Ngồi xuống cho đỡ mệt, mà thấy lòng phơi phới vì có gío mát từ hai cái hồ đẹp dâng lên, bạn có thể khẽ bảo chủ quán cho 1 đĩa bánh ăn chơi.
    Cái bánh tôm chính cống ở Hà nội không có khoai lang rắc lên trên, mà là cái bánh chỉ có tôm và bột, chiên vàng rơm ăn ngon mà không ngán mà lại thơm, chấm với xì dầu hoặc tương ớt, ngon không chịu dược. bạn muốn ăn bánh tôm chiên già hoặc chiên non cũng thế, ăn cái bánh như thế có lẽ không ai là không nhớ da diết, ăn bao nhiêu chắc cũng không thấy đã. Bánh tôm trên con đường Cổ Ngư chính là cái bánh như thế, mà chưa bíet chừng còn hứng thú hơn vì khi mình ăn đã có trời quạt cho khỏi nóng; thêm vào đó có tiếng sóng nước đập rì rào và bờ như lời hát ru.
    Ôi vào những buổi chiều như thế có biết bao nam thanh nữ tú di dạo, bạn sẽ được ngắm không thể xuể, mà thương nhất là mắt cô thiếu nữ nào cũng như mơ, mà khi họ nhìn bạn sẽ cảm giác thấy tình thương thật sự.
    Càng về tối sóng càng tràn mạnh, không còn rì rào nữa mà như là tíêng thủ thỉ ân tình. Giá mà lúc ấy có trái bồ quân ăn thì tuyệt lắm. Bồ quân là cái trái không thể ăn từng vốc được, mà phải ăn từng trái cơ, như trái sơ ri ấy. vừa ăn vừa suy nghĩ.
    Mà nói thế lại nhớ mìên Nam thân iêu, ở đó có những thứ trấi cấy mà miền bắc không thể có, xòai Miền Nam ra miền Bắc thì thành muỗm?
    Nhớ đến như thế thì làm sao quên được men thơm nồng của rượu nếp. chén uống rượu nếp là chén nhỏ như chén chè, còn ăn cơm rượu thì chả ai dùng cái thìa to đùng cả mà lại dùng đũa tre vót đặc biệt, ngắn bằng 2 ngón tay. Mà có ăn thì bạn ơi đừng dùng cái đũa tre kia mà lùa cả vào vành môi xinh xắn mà hãy cầm đũa xới từng miếng nho nhỏ be bé, bạn sẽ thấy cái nếp ấy ngon đến chừnng nào, ngọt đến chừng nào, nó thơm, nó bùi, nó bổ biết bao.
    Nói thế lại nhớ miền Nam, lễ giết sâu bọ còn có những cái bánh tro vàng trong, loại không nhân ăn vơi đường họăc có nhân đậu xanh bên trong?. Cái dẻo gìon và vàng trong của cái bánh tro thì ôi thôi nhớ thật là nhớ.
    Giết sâu bọ vào nhưng ngày mồng năm tháng năm. Tôi không biết tại sao giét sâu bọ lại ăn rượu nếp, bánh tro, và cả trái nhót nữa. mà những thứ ấy tòan để nuôi sâu bọ mà?
    trời tháng năm nóng quá, nửa đêm mới có ngọn gío phe phẩy, xa xa con đỗ vũ sầu đưa giọng khắc khỏai trầm trầm như ru người ngủ vào 1 thế giới đầy lầu hoa điện ngọc, thỉnh thỏang lại bay lên ngạt ngào tiếng gió quyện vào bóng lá của những hàng thùy dương xanh biếc.



    BachHop
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá không liên lạc được với Bachhop, hôm qua mọi người vừa đánh chén món bánh tro Gừng mang từ Bắc vào hi hi... mọi người bỏ phí nhiều quá! hic hic....
    Nhưng may ra thì Solitare còn đó Bachhop, liên lạc gấp đi được ăn ngay. :))

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    ui giùi ui, hic hic tiếc quá.
    nhưng mà không sao, chị gừng có lòng làm ng ta cảm động lắm rùi!!

    BachHop
  4. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hic....đã lâu lắm rồi không được ăn bánh tro.....thèm quá....
    Sư Tỷ nè, nhớ chừa cho..... anh mấy cái nha

    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE- LUÔN LUÔN THẤU HIỂU- PRUDENTIAL

Chia sẻ trang này