Thương quá hôm nay là 1 ngày buồn bã và chán nản,ngồi cf 1 mình,chơi hết nửa bao thuốc nhìn cuộc đời 1 màu xám xịt,tự nhiên mò vào 1 trang web,đọc được 1 cái bài tâm sự xong mà thấy thương cuộc đời quá,đọc xong thấy thương nghẹn ngào,tự cảm thấy mình vẫn còn đáng để vui hơn nhìu người,giá như cuộc đời này ko có nhưng chia ly,ko có nhưng đau buồn,ko ai còn phải chịu nỗi đau như người vợ mất chồng,con mất cha. Vợ không tin là chồng đã mất Tính theo dương lịch thì chồng mất được 2 tháng rưỡi rồi đấy. Cho đến lúc này vợ vẫn không nghĩ đây là sự thật. Quá đau lòng và thương yêu chồng. Hai tháng rưỡi này vợ lớn hẳn lên, có những việc trước chẳng bao giờ vợ làm cả vì đã có chồng rồi, nhưng bây giờ vợ phải làm một mình. (Hàn Lệ Hằng) From: Hàn Lệ Hằng Sent: Thursday, January 15, 2009 11:05 AM Subject: Gui toa soan: Gui chong than yeu Gửi chồng yêu quý, Bọn mình mới sống với nhau được gần 7 năm thôi mà sao trời lại nỡ bắt mất chồng đi. Vợ buồn lắm và thực sự đã nghĩ ông trời không có mắt. Thằng Tý buồn lắm nhưng là nỗi buồn của trẻ con. Nhớ bố thì mắt nó đỏ hoe, nhưng nếu có anh Vui trêu đùa thì nó quên ngay lúc ý. Vợ từng thấy nó khóc khi bị vợ phát hiện thì nó nói là bị bụi bay vào mắt. Vợ chỉ nói với nó như thế này thôi "mẹ buồn lắm và biết con cũng buồn, nhưng bây giờ con là người đàn ông duy nhất trong nhà, mẹ và em bé là con gái nên đàn ông phải dũng cảm lên và không được khóc, nhớ bố thì để trong lòng thôi". Thằng Tý gật đầu và vợ cũng tin là nó hiểu. Gia Ngân bây giờ lớn lắm rồi, khi chồng mất, em được 8 tháng 1 ngày. Em ngồi vững và bắt đầu đứng rồi, nhưng phải dựa vào bà và mẹ. Còn gần 20 ngày nữa là Tết Nguyên đán, ngoài đường đông vui lắm mà vợ thì buồn quá. Noel và Tết Tây vừa qua là lần đầu tiên trong 11 năm qua mình không đi chơi và ngày 30 Tết này nữa chứ. Còn nhớ cứ đến chiều 30 Tết nào trong lúc chờ hết hương cúng là mình lại đi ngắm hoa trên Nghi Tàm. Giờ đó hết hoa rồi. Thấy mọi người không có thời gian mua sắm nên vội vội vã vã, vợ chồng mình cùng thích. Thời tiết mấy ngày nay lạnh quá mà chồng lại phải ở ngoài cánh đồng, vợ thương lắm.
Hic cuộc sống thật lắm nỗi, cả chiều nay cũng khóc ròng vì thương chị congvanden khi đọc topic của chị http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/931366/trang-28.ttvn Giờ lại đến bài này, hic . Thế mới biết cuộc sống của mình hạnh phúc biết nhường nào. Năm mới cầu chúc cho tất cả mọi người đc bình an.