1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương tâm quá!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi chan_dat_dau_tran, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thương tâm quá!

    Đọc báo thấy nói ở quê mình (xã Phượng Hoàng, Thanh Hà) có 5 em gái đang học lớp 7 rủ nhau ra bờ sông, lấy khăn quàng buộc tay nhau rồi nhảy xuống sông tự tử mà choáng hết cả người!

    Nghe nói gia đình các em đều không có con trai, vì thế các em thấy tủi thân dẫn đến hành động dại dột. Thương các em cũng nhiều mà buồn cho sự lạc hậu của quê mình cũng không ít. Thời đại này là thời đại nào mà còn "trọng nam khinh nữ" thế nhỉ?!

    Buồn!
  2. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Thật không chấp nhận được kiểu đối xử như thế với con cái ...
  3. huong_ngoclan

    huong_ngoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghe nói chuyện này mà chưa biết thực hư thế nào? Nhưng mình vừa thương vừa giận. Sao lại hành động dại dột thế cơ chứ? Cái chết chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề gì, nó chỉ làm vấn đề nghiêm trọng hơn và người còn sống day dứt mà thôi.Buồn........
  4. ben_goc_lieu

    ben_goc_lieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những dòng thông tin ngắn ngủi này chưa đủ để đưa ra bất cứ 1 lời bình lựng nào cả.
    Hôm nay lên accvn.net đọc truyện, nói về việc tử tử tập thể của bọn con gái, rồi chuyện giết ng`,...với những thể loại truyện tranh như vậy ( tôi 0 fản đối vì tôi cũng thick đọc), với những đứa trẻ tinh thần 0 vững, dẫn đến những nhận thức sai lầm, với sự wan tâm 0 đúng cack của cha mẹ.... thì việc ngày càng có nhiều đứa trẻ có những hành động chẳng ai có thể ngờ tới cũng 0 làm tôi ngạc nhiên cho lắm
  5. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    ko còn chuyện gì đáng buồn hơn .... nhưng chắc nguyên nhân dẫn đến trường hợp thương tâm này còn fải bàn nhiều lắm lắm .... Thật jđanngs tiếc cho những em gái chỉ mới 13 , 14 tuỏi này ...Ôi...
  6. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Xin được thắp cho các em một nén hương. Mong các em bình an nơi chín suối.
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    may là nhóm đó còn 3 người chưa chết, nhóm đó có hẳn 8 người cơ muh, đọc tin đó xong thấy giận mấy nhóc đó ghê, kiểu nài ít nhiều cũng bị nhiễm phim...............
    13 tuổi .....................xin chia buồn với gia đình các em
  8. qh_258

    qh_258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    vua gian lai vua thuong cac ban oi , que minh the do
    que minh con lac hau vay do , vua thuong nhung da de lai cho chung ta biet bao suy nghi ve we minh cac ban ah`
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Thế bác dau_tran_mat_toet đã nghe vụ 1 hội "hắc y" ở Nghệ An chưa? bác đã nghe vụ 1 đám cướp nhí chưa đến 17 tuổi tại Hà Nội chưa? Bác có lý giải được tại sao càng ở vùng quê thì tệ nạn càng nhiều không? Tư tưởng trọng nam khinh nữ đâu phải bây giờ mới có. Hàng bao nhiêu năm qua người ta cũng rủ nhau đi tự tử vì "trọng nam khinh nữ" hết à
    Em thấy kiểu này giống như kiểu "bang, hội" rồi, tự tách mình ra khỏi cộng đồng nên mới có suy nghĩ tiêu cực thế chứ. Dạo này lắm vụ quá nhỉ, hệ thống giáo dục có vấn đề rồi.
  10. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cụ nói sai bét! Vì đâu mà cụ khẳng định ?ocàng ở vùng quê thì tệ nạn càng nhiều?. Chứng minh điều cụ nói!
    Cụ lại sai bét nhè! Vì đâu mà cụ thấy ?ogiống như kiểu "bang, hội" rồi tự tách mình ra khỏi cộng đồng nên mới có suy nghĩ tiêu cực thế chứ?! Cụ tiếp tục chứng minh!
    Qua việc này, có thể thấy một suy nghĩ rất phổ biến ở nông thôn, đó là việc cha mẹ không tôn trọng suy nghĩ của những người con, cha mẹ và những người con là hai thế giới khác nhau, con cái gần như không có cơ hội để nói cho cha mẹ những suy nghĩ của bản thân. Điều này dẫn đến sự xa cách trong quan hệ, cha mẹ không còn là chỗ dựa tinh thần mỗi khi con cái có tâm sự hoặc gặp khó khăn.
    Trước khi trách các em non nớt trong suy nghĩ, các bậc cha mẹ nên xem lại bản thân! Các vị đứng đâu trong đời sống tinh thần của con cái??? Các vị làm gì để con cái thấy cha mẹ là chỗ dựa???

Chia sẻ trang này