1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương thay thân phận 1 kẻ chờ đợi ...!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi invisible83, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. invisible83

    invisible83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thương thay thân phận 1 kẻ chờ đợi ...!

    Sáng 5h30'' mẹ gọi dậy ... dậy mau dậy mau chuẩn bị đưa em đi thi chứ ... hix hix mẹ ơi đêm qua nóng quá , con phải dậy lau nhà để ... nằm mãi tới gần sang mới ... thiêm thiếp đi được 1 xí ... NHưng thôi kẻ làm anh làm chị thì đành chịu cực khổ vậy thôi . 6h đã đến địa điểm thi ... ui sớm quá đi ăn thôi bụng đang đói ... Nhưng mà cái thằng em chết tiệt này nó lại ko muốn ăn gì cả , không biết có phải cu cậu hồi hộp quá không ... lại đành uống nước chè nhịn đói vậy ... tội nghiệp . 6h30'' gọi thí sinh vào phòng thi ... mình được rảnh nợ ... THấy cải bảng ... NƠI GỬI XE CỦA RIÊNG THÍ SINH DỰ THI ... máu nóng nổi lên ... muốn xem mình còn trẻ không ... mà nhìn mình cũng ra ráng thì sinh đi thi lắm chứ ... phóng xe vào trường gửi xe ... Đang hênh hoang vì qua mặt được mấy tay SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN ... ra tới ngoài cổng trường thì ôi thôi ... đóng cửa ... sau 1 hồi trình bày mới được ... thò chân ra ngoài và ... phải đi bộ ... ôi đời mình thật khổ ... kô cái dại nào giống cái dại này của mình ...Ôi thôi thế là không có xe để vi vu rồi . 7h20'' sáng ... lang thang internet , muốn nhắn cho anh quá nhưng ... ICQ kô dùng được ... mấy trang web free khác không dùng được . Một ngày lang thang và ... chờ đợi , chờ đợi để ... rước cục nợ và rước luôn cả cái xe yêu quái của mình zề nữa . CHết còn chiều nay và sang mai thì sao nhỉ ???
    Mẹ ơi con ...... đói ...!!!!
  2. invisible83

    invisible83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ối buổi chiều chủ nhật của em .... Lại chờ ... ôi mà mấy giờ ấy nhỉ ? 15h15'' ối zời ... 2 tiếng nữa ... Tiền ... tiền của tôi đâu rồi , sao hôm nay cứ chảy vào túi của ông chủ cửa hàng này vậy ???
    Lang thang một mình tôi với tôi ...

Chia sẻ trang này