1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    "Thường thôi!"

    Sáng thứ 7, mẹ gọi dậy đi học, lúc đầu trả lời không, xong lại ngồi phắt dậy, nói có. Thế là mẹ biết thừa mình sẽ lên thư viện. Cả nhà này , sao chả ai ủng hộ việc mình lên thư viện học nhỉ. Đâu fải cứ 1 mình một phòng, một mình một bàn, một mình một không gian yên tĩnh mà hoc được đâu.
    Ừm, cái con bé này là vậy đấy. Nó cứ phải vác sách lên thư viện, thấy người ta học thì mới bắt trước học theo. Chứ ngồi ở nhà thì chỉ vần 2 con mèo cũng đã đủ hết ngày rồi. Với cả, hi hi , lên thư viện để cho cái sự học nó trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng sao bố mẹ lại không ý thức được điều này nhỉ, mà lại cứ bảo mình hâm. Thế thì anh VC còn hâm gấp tỉ tỉ lần mình ah?. Năm ngoái, lúc nào anh VC cũng mài đũng quần trên thư viện, sao không ai bảo anh VC hâm. Mình mới lên thư viện có T7 với CN mà đã kêu ầm lên rồi là sao?! Hic, không ai hiểu tôi hết. Học ở thư viện cũng có hiệu quả mà. Con làm được nhiều bài tập hơn gấp 3 lần ở nhà, lại còn không bị mẹ bất thình lình đột nhập vào phòng con, giữ trán và tống cho con uống hết cốc sữa tươi lạnh ngắt mẹ vừa mới rót. Con sẽ cứ lên thư viện mà không một lời thanh minh. Vì con biết, mọi người, ngay cả bố mẹ, sẽ chỉ quan tâm đến kết quả học tập của con tốt hay xấu chứ không cần biết con học tập vất vả ra sao. Nếu con có ngồi lì ở nhà mà kết quả học tập không tốt thì chắc bố mẹ còn đau khổ hơn (vì nghĩ con mình sao kém thế, học ngày học đêm mà vẫn chẳng ăn thua)
    Hôm nay, thư viện vắng tanh, lác đác được vài người,mỗi người một góc, sướng quá, chả như đợt thi học kì, toàn người là người, đáng ghét (hix, mình cũng là người mà, lại còn ko có thẻ thư viện nữa chứ). Tu từ sáng đến chiều, làm được kha khá tiếng Anh, đọc được mấy bài EU, đỡ wá, tuần này đến lớp có bao nhiêu thứ để hỏi thầy, hihi. Nhưng khi về lại buồn quá.
    Hình như T7 nào anh VC cũng lên thư viện, i don''t care, nhưng hôm nay lại thấy anh VC học với 1 chị nào ý. Chắc đấy là người anh VC yêu bởi nếu không thì sao anh lại nằm ra bàn, quay về hướng chị và nhìn người ta trìu mến thế. Em ghen tị với chị ý lắm. Nên em về ngay, không chào anh nữa. Trên đường đi, em tháo 2 chữ VC-tên anh ra khỏi balô, em đinh vứt đi nhưng thấy tiếc nên lại nhét nó vào dưới đáy balô. Nước mắt em giàn giụa. Hôm nay, em không mang giấy ăn, chẳng biết lấy gì lau đi cả nên nước mắt cứ thế làm em thấy mằn mặn nơi đầu lưỡi. Lâu lắm rồi em mới lại khóc và lần này khóc vì một lí do củ chuối " khóc vì biết anh có người yêu". Bởi em yêu anh lắm. Chả ai tin em yêu anh thật lòng cả. Bạn bè, gia đình , bố mẹ, ai cũng được nghe em nói về anh, kể về tình yêu em dành cho anh như một đứa con nít kể chuyện cổ tích...Bạn bè thì không ai biết mặt anh, chỉ biết VC là người Zim yêu chứ chưa phải hoặc không phải là người yêu Zim. Còn mẹ, mẹ vẫn luôn nói rằng rồi con sẽ gặp được người tốt hơn anh VC. Ngưng cho đến bây giờ, em vẫn chỉ thích anh VC thôi.
    Từ trước tới giờ, anh chỉ quý em thôi, chứ không yêu em. Em biết mà. Và em không bao giờ làm gì để bắt anh phải yêu em cả. Vì tình yêu thì phải tự nguyện, làm sao mà ép được. Với cả em đã nói với anh rồi đấy, em muốn người em yêu được hạnh phúc nên em sẽ không níu kéo ai cảm thấy là sẽ hạnh phúc hơn khi không fải ở bên em. Và anh thấy đấy, chưa bao giờ em hỏi anh việc gì riêng tư của anh ngoài việc kể cho anh những chuyện xảy ra xung quanh em. Anh đã nghe bao nhiêu chuyện rồi nhỉ? Anh có biết không?Nhưng chả bao giờ anh kể cho em chuyện gì của anh cả. Như thế, em cũng thừa hiểu rằng anh không yêu em. Có lẽ anh thương hại em. Em biết điều đó từ lâu rồi. Còn hôm nay, em nhận ra rằng anh đã yêu người khác mất rồi. Em chả có quyền gì để hỏi anh về người ấy, nên em đã khóc. Chắc tại em ích kỉ. Anh không yêu em cũng được nhưng anh cũng đừng có yêu ai, em đã nghĩ vậy đấy. Em chỉ muốn anh cứ sống như thế, em muốn nhìn thấy anh thành đạt và hạnh phúc với gia đình, bạn bè...Nhưng không được nữa rồi, vấn đề bây giờ không phải la em muốn hay không mà là anh, anh đã yêu mất rồi. Thế là hết. Kể từ nay, trong từ điển của Zim sẽ không còn 2 chữ VC theo đúng nghĩa của nó.
    Về đến nhà, mình không khóc nữa , nhưng vẫn buồn, và cái hình ảnh ban chiều của anh VC cứ ám ảnh mãi, nên lôi giấy bút ra vẽ. Chà chà, lâu không tái bút giang hồ, không ngờ tài năng của mình vẫn còn nguyên vẹn như xưa, hihi, lại chỉ mong đến thứ 2 để mang đến lớp khoe chúng nó. Thế nào khi chúng nó nhìn thấy hình 2 người đang ôm nhau cũng sẽ bảo đây là zim, còn kia là VC chứ gì, nhưng mà lần này thì các bạn sai rồi, không phải là anh VC nữa đâu, cung không phải Zit, bạn Quán, hay anh Kiên...Chả là ai cả...coi như không cần biết, chỉ cần đó sẽ là người Zim yêu, sau anh VC.
    Còn bây giờ, ta sẽ học, học cho anh thấy, không có anh, em vẫn sống bình thường, em không khóc nữa, không buồn nữa, em còn nhiều việc phải làm hơn là việc ngồi đó mà yêu anh, rồi zim sẽ là Bộ trưởng bộ ngoại giao, hay Phát ngôn viên Bộ ngoai giao nhỉ, thhoi, fải học cái đã. Mai ta lại lên thư viện, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hehe
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    CHỦ NHẬT, 20-3-05
    Không có thẻ thư viện, thế là xong, về nhà, sự nghiệp học hành của mình từ đây sẽ khó khăn, hic
    nhưng ko sao, ko có thẻ thì làm thẻ, mình cũng là sinh viên chứ bộ, đâu sợ đâu
    không muốn nghĩ, nhưng vẫn cứ fải nghĩ, hôm nay, mình đã đúc rút ra 1 điều mà chí ít, nó sẽ đúng với mình, Hạnh phúc nhất là khi không yêu ai. Mình thấy lòng thật thanh thản. Nhưng TaraMơ đã đúng khi bảo đó chỉ là suy nghĩ nhất thời . Thú thật, tình yêu là cái gì chứ, nó có bao giờ đẹp như người ta mong muốn đâu, ai ai cũng muốn yêu, dù cho biết sẽ là đau khổ. Vậy thì sao lại fải đày đoạ mình như thế chứ??? sao không tự nhiên mà sống, sống thật với chính mình, việc gì lúc nào cũng fải lo kiếm tìm cho mình một mảnh tình vắt vai. Ai nhỉ. à, thằng Lâm, nó khoe là nó sắp cưa được em Trang rồi, mình mới hỏi nó sao lại fải thế, chơi với bạn không thấy vui a`, thì nó bảo thế đấy, NÓ THÍCH YÊU. Trời ơi, sao thằng bé, chính nó,người đã từng vật vã , khổ sở vì yêu mà sao nó chưa chừa ư??? Hay tại mình cổ hủ wá...
    Có lẽ mình cổ hủ thật, đối với mình, yêu ở cái tuổi 20 là còn quá sớm, chả hiểu có phải mấy cái triết lý của bố mẹ đã làm mình ra nông nỗi này không, rằng ở cái tuổi này chỉ cần tập trung học tập, không cần yêu ai cả, nếu ko thực sự chăm chỉ thì đến lúc đi làm, sẽ chẳng làm được việc gì sất----> tôi là một bà già chính gốc đây, cuối cùng thì tôi đã ngộ ra và tin vào chân lý đó, nên bây giờ lại thích học hơn thích yêu. Không thể cho ai biết đc, nhất là bọn bạn dở hơi kia, nó mà nghe việc zim lên thư viện học thì chắc là ăn đòn đủ.
    Toefl thì fải học sao đây, nếu mà thi bây giờ thì fải xa rời tổ quốc, xa quê hương, xa bè bạn...., fải làm sao đây, không thi thì sẽ mắc tội bất hiếu, thi thì không đành dù cho biết đó cũng chỉ vì bố muốn tốt cho mình
    Và tóm lại là" Trung ơi, sao không trả lời tin nhắn của zim vậy, cho mượn cái USB nào, làm gì mà ki bo thế, cho mượn 1 tí thôi, rồi trả ngay mà, trả lời zim đi, mau lên....để còn biết đường mà đi mượn đứa khác chứ?!"
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    CHỦ NHẬT, 20-3-05
    Không có thẻ thư viện, thế là xong, về nhà, sự nghiệp học hành của mình từ đây sẽ khó khăn, hic
    nhưng ko sao, ko có thẻ thì làm thẻ, mình cũng là sinh viên chứ bộ, đâu sợ đâu
    không muốn nghĩ, nhưng vẫn cứ fải nghĩ, hôm nay, mình đã đúc rút ra 1 điều mà chí ít, nó sẽ đúng với mình, Hạnh phúc nhất là khi không yêu ai. Mình thấy lòng thật thanh thản. Nhưng TaraMơ đã đúng khi bảo đó chỉ là suy nghĩ nhất thời . Thú thật, tình yêu là cái gì chứ, nó có bao giờ đẹp như người ta mong muốn đâu, ai ai cũng muốn yêu, dù cho biết sẽ là đau khổ. Vậy thì sao lại fải đày đoạ mình như thế chứ??? sao không tự nhiên mà sống, sống thật với chính mình, việc gì lúc nào cũng fải lo kiếm tìm cho mình một mảnh tình vắt vai. Ai nhỉ. à, thằng Lâm, nó khoe là nó sắp cưa được em Trang rồi, mình mới hỏi nó sao lại fải thế, chơi với bạn không thấy vui a`, thì nó bảo thế đấy, NÓ THÍCH YÊU. Trời ơi, sao thằng bé, chính nó,người đã từng vật vã , khổ sở vì yêu mà sao nó chưa chừa ư??? Hay tại mình cổ hủ wá...
    Có lẽ mình cổ hủ thật, đối với mình, yêu ở cái tuổi 20 là còn quá sớm, chả hiểu có phải mấy cái triết lý của bố mẹ đã làm mình ra nông nỗi này không, rằng ở cái tuổi này chỉ cần tập trung học tập, không cần yêu ai cả, nếu ko thực sự chăm chỉ thì đến lúc đi làm, sẽ chẳng làm được việc gì sất----> tôi là một bà già chính gốc đây, cuối cùng thì tôi đã ngộ ra và tin vào chân lý đó, nên bây giờ lại thích học hơn thích yêu. Không thể cho ai biết đc, nhất là bọn bạn dở hơi kia, nó mà nghe việc zim lên thư viện học thì chắc là ăn đòn đủ.
    Toefl thì fải học sao đây, nếu mà thi bây giờ thì fải xa rời tổ quốc, xa quê hương, xa bè bạn...., fải làm sao đây, không thi thì sẽ mắc tội bất hiếu, thi thì không đành dù cho biết đó cũng chỉ vì bố muốn tốt cho mình
    Và tóm lại là" Trung ơi, sao không trả lời tin nhắn của zim vậy, cho mượn cái USB nào, làm gì mà ki bo thế, cho mượn 1 tí thôi, rồi trả ngay mà, trả lời zim đi, mau lên....để còn biết đường mà đi mượn đứa khác chứ?!"
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 5 tháng 4 năm 2005
    He...he...nhẹ quá, sao mà nhẹ thế này, cứ như vừa đẻ xong(mẹ tui nói thế đó, đẻ xong thì nhẹ cả người), tôi thì cũng gần gần như thế.... thở đánh phào một cái sau khi kết thúc và cũng là chấm dứt câu chuyện về anh VC với mẹ ban tối.Thế là mẹ đã hiểu rõ đầu đuôi, ngọn ngành vì sao con không muốn mẹ nhắc đến anh VC nữa chứ. Từ bây giờ, chắc mẹ sẽ giúp con quên anh ấy mẹ nhỉ?, Quên là quên cái tình yêu dở hơi con dành cho anh ấy , chứ anh ấy vẫn là một người cực kì tốt, con chả có lí do gì để không chơi với anh ấy cả..tự nhiên mất đi một người bạn tốt, thế có phí của giời không cơ chứ. Dưng mà zim xinh ơi zim xinh à, từ nay cũng bơn bớt gọi cho anh VC đi nhé, zim là zim giỏi cái khoản nháy máy lắm đấy, làm cho anh VC cứ phải gọi lại, vừa tốn tiền , vừa tốn thời gian của a VC, lại chẳng may chị ấy dòm vô, ngó lại, sinh nghi thì chết. Yêu anh VC thì fải để cho người ta hạnh phúc chứ. OK con dê luôn, em ko làm fiền anh nữa đâu, từ nay em sẽ tập tự gõ assignments của em, không cần anh nữa, hè em cũng sẽ đi học phần cứng máy vi tính để mỗi lần máy hỏng em không còn phải nghĩ tới anh nữa, có khi còn giỏi hơn cả anh ấy chứ. Còn nếu có chuyện vui buồn gì, em cũng sẽ không kể cho anh nữa, em sẽ kể cho máy tính nó nghe, như em đang kể đây này..hi..hi..hi..hôm nay mình cố tình cười kiểu hihi này chứ không dám cười kiểu hehe, và keke nữa vì anh Kiên bảo là đó là kiểu cười của con trai chứ, con gái thì phải cười hi..hi..ok, em bây giờ cũng ra dáng thiếu nữ rồi chứ bộ nên em sẽ tập cười kiểu hihi mỗi khi chat với ai. Hehe nhưng mà cười cái kiểu hihi của anh Kiên sao mà cứ thấy gượng gượng, chả nhẽ mình thiếu nữ tính đến thế kia ư, thôi thì cứ nhớ là chỉ được smile chứ không được laugh, như thế mới gọi là duyên hay sao, chắc không fải vậy nhưng dù sao cười cái kiểu keke cũng thật là......đểu cáng!!!
    Lúc tối nói chuyện với anh PH buồn cười quá đi mất, cứ chuyện vợ con của một chàng trai chưa kịp lấy tấm bằng thạc sĩ mà nói mãi không xong, nào thì tuổi trẻ thì tài cao nhưng cũng phải nhìn xa trông rộng, rằng lấy sớm thì còn thế nọ thế kia, cứ như đang tranh luận thật ấy, anh là anh nhiều lí luận lắm đấy anh P.H ạ. Nhưng mà em lại thần tượng anh mất rối. Oài, sao mình thần tượng lắm người thế nhỉ, hồi trước thì thần tượng anh VC bây giờ thì lại quay sang hâm mộ anh P.H. Thế này có chết tôi không cơ chứ, ko biết phải phấn đấu đến bao giờ để giống thần tượng của mình được đây?! Anh P.H cao, to đẹp trai, lại học giỏi, nói chuyện hay, cũng rất rất là tốt bụng ,chỉ tội đôi khi hay giả vờ kiêu, hehe, thì cũng giống em thôi, cứ tự kiêu đi là vừa. xinh thì nhận là mình xinh, việc gì phải khiêm tốn, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu, hihi, zimxinh mà lị. Thần tượng anh thế thôi, chứ mình sẽ không cho khổ chủ biết đâu, không thì...ôi chao..tưởng tượng ra cái mặt anh P.H kìa, cứ gọi là vênh ngược cả lên, không cúi, không quay ngang quay ngửa gì được nữa...Khổ thân thần tượng của tôi, đáng nhẽ anh xứng đáng là thần tượng của em hơn cả anh VC cơ, nhưng tại vì có quen anh VC thì em mới biết anh, nên anh đành về nhì vậy, rất đáng tiếc cho anh, anh P.H ạ nhưng anh biết không,đời là thế đấy, hồng nhan thì bạc mệnh mà, anh không nên cay cú, rồi huynh đệ lại tương tàn...hehe. Em luôn mong cho cả 2 anh, anh VC và anh P.H đều thành đạt, rồi em cũng sẽ là một người phụ nữ thành đạt mà theo em người phụ nữ thành đạt đơn giản là người chinh phục được người đàn ông thành đạt..keke..(lại kiểu cười khả ố) và sẽ có rất nhiều người đàn ông thành đạt, đâu chỉ có riêng mình anh..ớ...ơ..!!!
    Thôi rồi, mấy giờ rồi không biết, đi ngủ thôi, ko mai lại lết như con rết đến trường bây giờ...Hừm bọn mèo kia...về ổ...!!!

    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 05/04/2005
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, ngày 5 tháng 4 năm 2005
    He...he...nhẹ quá, sao mà nhẹ thế này, cứ như vừa đẻ xong(mẹ tui nói thế đó, đẻ xong thì nhẹ cả người), tôi thì cũng gần gần như thế.... thở đánh phào một cái sau khi kết thúc và cũng là chấm dứt câu chuyện về anh VC với mẹ ban tối.Thế là mẹ đã hiểu rõ đầu đuôi, ngọn ngành vì sao con không muốn mẹ nhắc đến anh VC nữa chứ. Từ bây giờ, chắc mẹ sẽ giúp con quên anh ấy mẹ nhỉ?, Quên là quên cái tình yêu dở hơi con dành cho anh ấy , chứ anh ấy vẫn là một người cực kì tốt, con chả có lí do gì để không chơi với anh ấy cả..tự nhiên mất đi một người bạn tốt, thế có phí của giời không cơ chứ. Dưng mà zim xinh ơi zim xinh à, từ nay cũng bơn bớt gọi cho anh VC đi nhé, zim là zim giỏi cái khoản nháy máy lắm đấy, làm cho anh VC cứ phải gọi lại, vừa tốn tiền , vừa tốn thời gian của a VC, lại chẳng may chị ấy dòm vô, ngó lại, sinh nghi thì chết. Yêu anh VC thì fải để cho người ta hạnh phúc chứ. OK con dê luôn, em ko làm fiền anh nữa đâu, từ nay em sẽ tập tự gõ assignments của em, không cần anh nữa, hè em cũng sẽ đi học phần cứng máy vi tính để mỗi lần máy hỏng em không còn phải nghĩ tới anh nữa, có khi còn giỏi hơn cả anh ấy chứ. Còn nếu có chuyện vui buồn gì, em cũng sẽ không kể cho anh nữa, em sẽ kể cho máy tính nó nghe, như em đang kể đây này..hi..hi..hi..hôm nay mình cố tình cười kiểu hihi này chứ không dám cười kiểu hehe, và keke nữa vì anh Kiên bảo là đó là kiểu cười của con trai chứ, con gái thì phải cười hi..hi..ok, em bây giờ cũng ra dáng thiếu nữ rồi chứ bộ nên em sẽ tập cười kiểu hihi mỗi khi chat với ai. Hehe nhưng mà cười cái kiểu hihi của anh Kiên sao mà cứ thấy gượng gượng, chả nhẽ mình thiếu nữ tính đến thế kia ư, thôi thì cứ nhớ là chỉ được smile chứ không được laugh, như thế mới gọi là duyên hay sao, chắc không fải vậy nhưng dù sao cười cái kiểu keke cũng thật là......đểu cáng!!!
    Lúc tối nói chuyện với anh PH buồn cười quá đi mất, cứ chuyện vợ con của một chàng trai chưa kịp lấy tấm bằng thạc sĩ mà nói mãi không xong, nào thì tuổi trẻ thì tài cao nhưng cũng phải nhìn xa trông rộng, rằng lấy sớm thì còn thế nọ thế kia, cứ như đang tranh luận thật ấy, anh là anh nhiều lí luận lắm đấy anh P.H ạ. Nhưng mà em lại thần tượng anh mất rối. Oài, sao mình thần tượng lắm người thế nhỉ, hồi trước thì thần tượng anh VC bây giờ thì lại quay sang hâm mộ anh P.H. Thế này có chết tôi không cơ chứ, ko biết phải phấn đấu đến bao giờ để giống thần tượng của mình được đây?! Anh P.H cao, to đẹp trai, lại học giỏi, nói chuyện hay, cũng rất rất là tốt bụng ,chỉ tội đôi khi hay giả vờ kiêu, hehe, thì cũng giống em thôi, cứ tự kiêu đi là vừa. xinh thì nhận là mình xinh, việc gì phải khiêm tốn, một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu, hihi, zimxinh mà lị. Thần tượng anh thế thôi, chứ mình sẽ không cho khổ chủ biết đâu, không thì...ôi chao..tưởng tượng ra cái mặt anh P.H kìa, cứ gọi là vênh ngược cả lên, không cúi, không quay ngang quay ngửa gì được nữa...Khổ thân thần tượng của tôi, đáng nhẽ anh xứng đáng là thần tượng của em hơn cả anh VC cơ, nhưng tại vì có quen anh VC thì em mới biết anh, nên anh đành về nhì vậy, rất đáng tiếc cho anh, anh P.H ạ nhưng anh biết không,đời là thế đấy, hồng nhan thì bạc mệnh mà, anh không nên cay cú, rồi huynh đệ lại tương tàn...hehe. Em luôn mong cho cả 2 anh, anh VC và anh P.H đều thành đạt, rồi em cũng sẽ là một người phụ nữ thành đạt mà theo em người phụ nữ thành đạt đơn giản là người chinh phục được người đàn ông thành đạt..keke..(lại kiểu cười khả ố) và sẽ có rất nhiều người đàn ông thành đạt, đâu chỉ có riêng mình anh..ớ...ơ..!!!
    Thôi rồi, mấy giờ rồi không biết, đi ngủ thôi, ko mai lại lết như con rết đến trường bây giờ...Hừm bọn mèo kia...về ổ...!!!

    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 05/04/2005
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật ngày 19 tháng 6 năm 2005
    Thưa Chúa, hôm nay sẽ là ngày con xưng tội với Chúa. Mặc dù mọi người xung quanh con đều theo đạo Phật nên con sinh ra cũng được mặc định là theo đạo Phật, hàng năm vẫn đi lễ chùa vào các dịp lễ Tết...nhưng nói nhỏ cho Chúa nghe là con hay cầu nguyện hơn là niệm Phật đấy Chúa ạ. Nên hôm nay con quyết tâm làm một con chiên ngoan đạo, con sẽ xưng ra đây tất cả những gì mà con cho là tội lỗi trong thời gian gần đây.
    Gần nhất là trong mấy ngày gần đây là mấy ngày con được nghỉ ở nhà ôn thi môn EU nhưng con chả học được mấy, con chỉ học được nếu cắp sách lên thư học mà thôi. Con thấy mình thật là kém cỏi, không chiu học hành chăm chỉ, chơi thì cũng chẳng chơi, con chỉ đi ra, đi vào, đi từ phòng này qua phòng khác, trêu từ người này qua người khác, vờn hết con mèo của anh VC đến con mèo của bạn Chuối cũng đã đủ hết một ngày.Con xin tự đánh giá mình là 1 đứa không có ý trí khi nước chưa đến mũi thì vẫn chưa chịu nhảy nên nếu con có chịu một hậu quả tồi tệ nào trong tương lai thì cũng là đáng đời, chúa không cần phải cứu đỗi tâm hồn của con đâu.
    Chuyện thứ 2 thì thực ra cũng chả phải là lỗi của con, chỉ vì con quá ngây thơ va hơi ngu ngốc nên tin vào những điều phi lý mà anh PH, bạn anh VC nói ra. rằng anh VC ko dám yêu con vì con quá thông minh và xinh đẹp. Huhuhu, Chúa ơi là chúa, con tưởng thế thật vì lúc nào con cũng nghĩ minh thật thông minh và xinh đẹp. Nhưng thật may mắn là mẹ con khi nghe chuyện này đã giúp con tỉnh ngộ. Mẹ con không chê con xấu nhưng mà bảo con là ngốc. Người ta nói thế mà cũng tin. Con còn nhớ như in những lời mẹ con nói " 2 đứa là bạn thân của nhau nên không đời nào nó lại nói ra lí do thật cả, anh PH chỉ mượn lí do đấy để nói lên sự thật là anh VC không yêu con " Lời phân tích quả là chí lí phải không Chúa?! Con đã phản hồi ý kiến này cho anh PH , anh PH đã cười khà khà và nói " Chỉ có mẹ em là hiểu được bụng anh !". Tội của con là cái tội ngớ ngẩn Chúa nhỉ, cái tội ở đời không biết mình là ai thì cũng đáng để sửa chữa lắm, con xin ghi nhận "nỗi nầm"----->con nói ngọng vì đang nhớ đến bạn Hường, thần tượng của con về mức độ chăm chỉ trong học tập. Giờ này , bạn ý đang ở quê rồi, không biết có đang chăm chỉ đèn sách không chứ nếu thế thật thì con áy náy lắm vì giờ này con vẫn đang ngồi huyên thuyên ở đây mà không chịu bắt trước bạn dùi mài kinh sử. Thực ra nói con ngố là ngố thế thôi, nhưng con cũng chả buồn vì chuyện này, bây giờ con thích học lắm, anh VC không yêu con cũng được, con chẳng cần nữa, để con học xong, con thành đạt rồi con sẽ đi tìm hoàng tử của con hahhaa.
    Con chưa hết tội đâu Chúa, con biết Chúa buồn ngủ rồi, nhưng con cũng thế, chúng ta cùng cố gắng nào. Chả là thế này Chúa ạ, con thật sự là đồ chả ra gì nếu như không muốn nói là đểu cáng khi reo rắc niềm hi vọng vào một chàng trai tuổi mới lớn đã đem lòng yêu con suốt 3 năm trời( từ hồi lớp 12 Chúa ạ ). Mới đây, chỉ mới đây thôi, bạn ý lại hỏi thật con là đối với con bạn ý chỉ là một người bạn không hơn không kém thôi sao, huhuhu, con nghĩ thế nào mà lại xui bạn ấy là đi mà hỏi Tara. Hỏi Tara thì kết quả ra sao Chúa cũng biết rồi đấy, Tara dạo này lại muốn vun vén cho con và bạn này. Con cũng lấy làm lạ là tại sao, ngày xưa khi bọn con còn đi học, bạn Tara nhất định không cho con quan tâm đến bạn trai này dù là 1 tí tẹo tèo teo, còn bây giờ thì ca ngợi người ta hết lời, rót vào tai con đủ thứ mật ong rừng về bạn ấy. Thế là bạn ấy lại chờ đợi và hi vọng, con thì lại vốn tính thương người, cả nể, nên cũng không phản ứng gì. Mấy hôm nay bạn ấy vui ra mặt, quên cả bắn gun bound mà ngồi chat chit với con. Thực ra , con cũng không ghét bạn ấy đâu, bạn ấy luôn tỏ ra là một người bạn tốt nhưng con không hiểu sao, từ khi nào con đã có suy nghĩ răng người yêu con phải là người hơn tuổi con thì mới đủ trí thông minh, sức mạnh và kinh nghiệm để che chở cho con nên việc bạn ấy là người yêu con thì quả là điều không tưởng. Mẹ con cũng đồng tình với con nên con càng không thể yêu bạn ý được. Thế là con đã dính vào chuyện tình duyên trắc trở chưa hả Chúa???Con không muốn bạn ấy còn hi vọng nhưng cũng không muốn mất đi một người bạn tốt ( Đồ tham lam!-nhân danh Chúa ta bộc bạch) . Dạ vâng, quả tình con là 1 kẻ tham lam mà Chúa, cài gì con cũng thích, bỏ đi cái gì con cũng thấy phí của giời cả
    Thôi, con buồn ngủ hết chịu nổi rồi, ngày mai họ hàng nội mạc lại đến nữa, con sẽ có nhiều việc để làm lắm. Xin Chúa hãy phân loại cẩn thận các tội lỗi của con trên đây rồi mới tuyên án Chúa nhé. Và cũng mong Chúa kèm theo mỗi bản án là một lời khuyên chân thành hay cách giải quyết thích đáng. Con sẽ tiếp tục xưng tội vào ngày mai khi con tỉnh dậy nếu cái hứng này chưa tụt mất, còn nếu mất hứng rồi thì con xin phép gặp lại Chúa vào lần có hứng sau. Chúc Chúa mùa hè vui vẻ

  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật ngày 19 tháng 6 năm 2005
    Thưa Chúa, hôm nay sẽ là ngày con xưng tội với Chúa. Mặc dù mọi người xung quanh con đều theo đạo Phật nên con sinh ra cũng được mặc định là theo đạo Phật, hàng năm vẫn đi lễ chùa vào các dịp lễ Tết...nhưng nói nhỏ cho Chúa nghe là con hay cầu nguyện hơn là niệm Phật đấy Chúa ạ. Nên hôm nay con quyết tâm làm một con chiên ngoan đạo, con sẽ xưng ra đây tất cả những gì mà con cho là tội lỗi trong thời gian gần đây.
    Gần nhất là trong mấy ngày gần đây là mấy ngày con được nghỉ ở nhà ôn thi môn EU nhưng con chả học được mấy, con chỉ học được nếu cắp sách lên thư học mà thôi. Con thấy mình thật là kém cỏi, không chiu học hành chăm chỉ, chơi thì cũng chẳng chơi, con chỉ đi ra, đi vào, đi từ phòng này qua phòng khác, trêu từ người này qua người khác, vờn hết con mèo của anh VC đến con mèo của bạn Chuối cũng đã đủ hết một ngày.Con xin tự đánh giá mình là 1 đứa không có ý trí khi nước chưa đến mũi thì vẫn chưa chịu nhảy nên nếu con có chịu một hậu quả tồi tệ nào trong tương lai thì cũng là đáng đời, chúa không cần phải cứu đỗi tâm hồn của con đâu.
    Chuyện thứ 2 thì thực ra cũng chả phải là lỗi của con, chỉ vì con quá ngây thơ va hơi ngu ngốc nên tin vào những điều phi lý mà anh PH, bạn anh VC nói ra. rằng anh VC ko dám yêu con vì con quá thông minh và xinh đẹp. Huhuhu, Chúa ơi là chúa, con tưởng thế thật vì lúc nào con cũng nghĩ minh thật thông minh và xinh đẹp. Nhưng thật may mắn là mẹ con khi nghe chuyện này đã giúp con tỉnh ngộ. Mẹ con không chê con xấu nhưng mà bảo con là ngốc. Người ta nói thế mà cũng tin. Con còn nhớ như in những lời mẹ con nói " 2 đứa là bạn thân của nhau nên không đời nào nó lại nói ra lí do thật cả, anh PH chỉ mượn lí do đấy để nói lên sự thật là anh VC không yêu con " Lời phân tích quả là chí lí phải không Chúa?! Con đã phản hồi ý kiến này cho anh PH , anh PH đã cười khà khà và nói " Chỉ có mẹ em là hiểu được bụng anh !". Tội của con là cái tội ngớ ngẩn Chúa nhỉ, cái tội ở đời không biết mình là ai thì cũng đáng để sửa chữa lắm, con xin ghi nhận "nỗi nầm"----->con nói ngọng vì đang nhớ đến bạn Hường, thần tượng của con về mức độ chăm chỉ trong học tập. Giờ này , bạn ý đang ở quê rồi, không biết có đang chăm chỉ đèn sách không chứ nếu thế thật thì con áy náy lắm vì giờ này con vẫn đang ngồi huyên thuyên ở đây mà không chịu bắt trước bạn dùi mài kinh sử. Thực ra nói con ngố là ngố thế thôi, nhưng con cũng chả buồn vì chuyện này, bây giờ con thích học lắm, anh VC không yêu con cũng được, con chẳng cần nữa, để con học xong, con thành đạt rồi con sẽ đi tìm hoàng tử của con hahhaa.
    Con chưa hết tội đâu Chúa, con biết Chúa buồn ngủ rồi, nhưng con cũng thế, chúng ta cùng cố gắng nào. Chả là thế này Chúa ạ, con thật sự là đồ chả ra gì nếu như không muốn nói là đểu cáng khi reo rắc niềm hi vọng vào một chàng trai tuổi mới lớn đã đem lòng yêu con suốt 3 năm trời( từ hồi lớp 12 Chúa ạ ). Mới đây, chỉ mới đây thôi, bạn ý lại hỏi thật con là đối với con bạn ý chỉ là một người bạn không hơn không kém thôi sao, huhuhu, con nghĩ thế nào mà lại xui bạn ấy là đi mà hỏi Tara. Hỏi Tara thì kết quả ra sao Chúa cũng biết rồi đấy, Tara dạo này lại muốn vun vén cho con và bạn này. Con cũng lấy làm lạ là tại sao, ngày xưa khi bọn con còn đi học, bạn Tara nhất định không cho con quan tâm đến bạn trai này dù là 1 tí tẹo tèo teo, còn bây giờ thì ca ngợi người ta hết lời, rót vào tai con đủ thứ mật ong rừng về bạn ấy. Thế là bạn ấy lại chờ đợi và hi vọng, con thì lại vốn tính thương người, cả nể, nên cũng không phản ứng gì. Mấy hôm nay bạn ấy vui ra mặt, quên cả bắn gun bound mà ngồi chat chit với con. Thực ra , con cũng không ghét bạn ấy đâu, bạn ấy luôn tỏ ra là một người bạn tốt nhưng con không hiểu sao, từ khi nào con đã có suy nghĩ răng người yêu con phải là người hơn tuổi con thì mới đủ trí thông minh, sức mạnh và kinh nghiệm để che chở cho con nên việc bạn ấy là người yêu con thì quả là điều không tưởng. Mẹ con cũng đồng tình với con nên con càng không thể yêu bạn ý được. Thế là con đã dính vào chuyện tình duyên trắc trở chưa hả Chúa???Con không muốn bạn ấy còn hi vọng nhưng cũng không muốn mất đi một người bạn tốt ( Đồ tham lam!-nhân danh Chúa ta bộc bạch) . Dạ vâng, quả tình con là 1 kẻ tham lam mà Chúa, cài gì con cũng thích, bỏ đi cái gì con cũng thấy phí của giời cả
    Thôi, con buồn ngủ hết chịu nổi rồi, ngày mai họ hàng nội mạc lại đến nữa, con sẽ có nhiều việc để làm lắm. Xin Chúa hãy phân loại cẩn thận các tội lỗi của con trên đây rồi mới tuyên án Chúa nhé. Và cũng mong Chúa kèm theo mỗi bản án là một lời khuyên chân thành hay cách giải quyết thích đáng. Con sẽ tiếp tục xưng tội vào ngày mai khi con tỉnh dậy nếu cái hứng này chưa tụt mất, còn nếu mất hứng rồi thì con xin phép gặp lại Chúa vào lần có hứng sau. Chúc Chúa mùa hè vui vẻ

  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hú la la.. thế là zim xinh sắp được về Hải Phòng với An xấu rồi nhé, hihi, tiền tàu xe zim lo, tiền ăn chơi thác loạn An lo. Hihi..nghe cái từ ăn chơi thác loạn sao mà kinh tởm thế, mình sắp thành đầu gấu đến nơi rồi à, mẹ nghe thấy chắc cho ở nhà luôn mất, huhu, ko sao, ta cũng phải nói thế cho nó anh hùng một tí chứ, lần đầu tiên xuất ngoại over night mà không có bố mẹ đi kèm. Kể ra chơi với bạn An tớ cũng trưởng thành lên nhiều đấy chứ. Cám ơn bạn An nhé vì đã làm bạn của zim xinh.
    Còn bạn Hường swan xinh đẹp nữa, sao dạo này mình nhiều bạn tốt thế nhỉ, mặc dù bạn hay chửi mắng tớ, bắt nạt tớ nhưng tớ vẫn vui vẻ chịu đựng vì tớ thấy cái gì bạn nói cũng phải mà nói phải thì củ cải cũng phải nghe, tớ sẽ trích dẫn nguyên văn bài giáo huấn của ấy cho tớ ra đây nhé, để cho nó thêm phần long trọng và có ý nghĩa hơn, hehe: " Theo Swan xinh đẹp nhận định thì cuộc tình của Zim xinh đã kết thúc 1 cách cực kỳ thê thảm. "yêu" người ta 2 năm trời nhưng vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Thiết nghĩ, một phần là do lỗi của zim, 1 con người kiêu căng và háo sắc. Nhìn thấy giai là mắt sáng rực lên.
    Nhưng thôi, kể từ ngày 10/6/2005 này, Hường tuyên bố zim hoàn toàn cắt đứt quan hệ với VC. Zim là một con người tự do. Tha hồ mà ngắm giai trong trường mình mà không sợ cắn rứt lương tâm với VC.
    VC đáng đời nó lắm bởi vì nó đã để 1 người con gái chờ đợi nó suốt 730 ngày and more.
    Swan tặng Zim câu nói bất hủ : " Zim đừng bao giờ chảy nước bọt và thèm thuồng khi nghĩ về VC nữa. Nó chỉ là 1 bát tàu phớ rẻ tiền trị giá 1000 đồng, còn anh Thành trường mình là cả 1 cốc sữa chua đánh đá 3500 đồng". Còn anh Tân, chắc đẹp trai lắm phải không. Thế thì anh ấy là cả một bầu trời rồi. Giá của anh ấy sẽ là 1 cốc sinh tố 5500 đồng"
    thân ái : Thu Hường
    hôm nay tớ đành phải dừng ở đây vì mẹ tớ đã 2 lần bắt quả tang tớ vẫn chưa đi ngủ, tớ không thể tiếp tục được nữa rồi. xin lỗi Chinh Chuối vì chưa thể đề cập đến ấy...
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hú la la.. thế là zim xinh sắp được về Hải Phòng với An xấu rồi nhé, hihi, tiền tàu xe zim lo, tiền ăn chơi thác loạn An lo. Hihi..nghe cái từ ăn chơi thác loạn sao mà kinh tởm thế, mình sắp thành đầu gấu đến nơi rồi à, mẹ nghe thấy chắc cho ở nhà luôn mất, huhu, ko sao, ta cũng phải nói thế cho nó anh hùng một tí chứ, lần đầu tiên xuất ngoại over night mà không có bố mẹ đi kèm. Kể ra chơi với bạn An tớ cũng trưởng thành lên nhiều đấy chứ. Cám ơn bạn An nhé vì đã làm bạn của zim xinh.
    Còn bạn Hường swan xinh đẹp nữa, sao dạo này mình nhiều bạn tốt thế nhỉ, mặc dù bạn hay chửi mắng tớ, bắt nạt tớ nhưng tớ vẫn vui vẻ chịu đựng vì tớ thấy cái gì bạn nói cũng phải mà nói phải thì củ cải cũng phải nghe, tớ sẽ trích dẫn nguyên văn bài giáo huấn của ấy cho tớ ra đây nhé, để cho nó thêm phần long trọng và có ý nghĩa hơn, hehe: " Theo Swan xinh đẹp nhận định thì cuộc tình của Zim xinh đã kết thúc 1 cách cực kỳ thê thảm. "yêu" người ta 2 năm trời nhưng vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Thiết nghĩ, một phần là do lỗi của zim, 1 con người kiêu căng và háo sắc. Nhìn thấy giai là mắt sáng rực lên.
    Nhưng thôi, kể từ ngày 10/6/2005 này, Hường tuyên bố zim hoàn toàn cắt đứt quan hệ với VC. Zim là một con người tự do. Tha hồ mà ngắm giai trong trường mình mà không sợ cắn rứt lương tâm với VC.
    VC đáng đời nó lắm bởi vì nó đã để 1 người con gái chờ đợi nó suốt 730 ngày and more.
    Swan tặng Zim câu nói bất hủ : " Zim đừng bao giờ chảy nước bọt và thèm thuồng khi nghĩ về VC nữa. Nó chỉ là 1 bát tàu phớ rẻ tiền trị giá 1000 đồng, còn anh Thành trường mình là cả 1 cốc sữa chua đánh đá 3500 đồng". Còn anh Tân, chắc đẹp trai lắm phải không. Thế thì anh ấy là cả một bầu trời rồi. Giá của anh ấy sẽ là 1 cốc sinh tố 5500 đồng"
    thân ái : Thu Hường
    hôm nay tớ đành phải dừng ở đây vì mẹ tớ đã 2 lần bắt quả tang tớ vẫn chưa đi ngủ, tớ không thể tiếp tục được nữa rồi. xin lỗi Chinh Chuối vì chưa thể đề cập đến ấy...
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hahha, Tỉn ơi là Tỉn, sướng chưa hả? , thích gọi VC của chị Zim xinh là VAC cho lắm vào, a`, vườn ao chuồng à, thế bây giờ đã đeo mo vào mặt chưa?"em biết lỗi rồi chị Zim xinh ạ, em bị vô sinh là phải rồi...
    Mai bọn mình về HP chơi, không biết có vui không nhỉ, Chinh chuối nhỉ, over night mấy hôm hả? hay khi nào chán thì về, thôi thế nào cũng được, về HP để zim refresh, zim làm lại cuộc đời đây, không thể để bèo dạt mây trôi thế này được...Zim xinh là nữ hoàng, là ánh sáng của IS, IS sẽ không còn sức sống nếu một ngày zim xinh bị tàn lụi, ghi điều này vào bộ nhớ đê...kakaka
    Tara ơi Tara, có thi nhanh lên không thì bảo, mày muốn bạn Zim xinh bị chết già nơi xó cửa này à. Có mỗi cái tác phẩm mà cứ giữ zịt lấy, đưa đây xem nào, xem mày bôi bác, mày sỉ nhục người bạn Zim xinh vừa thiên thần vừa thánh thiện của mày thế nào nào. Rồi hè bọn mình còn phải đi Vincom, đi xem 39 độ yêu, với cả đi công viên nước nữa. Tao sẽ tự tay làm cho anh PH một cái thiếp, xấu cũng phải nhận, phải tươi cười hớn hở mà nhậ, phải tay bắt mặt mừng mà cảm ơn, có thế mới sống được trên đất Mĩ chứ , phải không mày???
    Thôi tao ôn thi EU đây, quả này không kiếm được học bổng thì cung phải học cho nó ấm vào thân

Chia sẻ trang này