1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đã gõ 1 bài rất dài và lỡ tay cancel hết. Đã gần 4h sáng. Thật khổ cái thân tôi. Có lẽ phải chờ dịp khác vậy. Số mình đen đủi quá.
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Định không viết nhưng cứ viết vậy. Phải biết vượt qua số phận chứ. Chả nhẽ chịu thua sao. Giờ không còn hứng viết dài dòng nữa.
    Đại khái là tôi đã được phóng thích khỏi nhà bà. Tôi đã được tự do ăn chơi nhảy múa. Từ nay bà tôi đã có cậu tôi lo. Tôi được về nhà nhưng cũng nhớ bà phết.
    Tôi vừa chia tay người yêu tôi. Anh ấy đã không tin là cứ mùa hè tôi sẽ bỏ người yêu. Anh không tin là tôi có thể bỏ anh. Nhưng tôi đã bỏ đúng như những gì tôi đã nói. Có thể anh đã sốc nhưng cũng fải nói thật lý do trên chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan thì dài dòng và phức tạp lắm. Tôi đã trình bày rất dài ở lần type trước nhưng giờ bị mất hết nên tôi không còn hứng thú gì để viết lại nữa. Chỉ túm lại một sự thật phũ phàng là tôi quá tỉnh táo khi yêu. Người ta cứ nói yêu nhau chín bỏ làm mười, yêu nhau thì mù quáng nhưng thật lòng, tôi biết tôi rất yêu anh, tôi rất buồn khi không thể cùng anh bước tiếp nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho tôi lúc này. Anh cũng chả hiểu được tôi đang nghĩ gì đâu mà . Thế là mối tình chóng vánh 1 năm của tôi kết thúc tại đây với sự cương quyết, cứng rắn và lạnh lùng của tôi. Thực ra thì tôi cũng chả hiểu chúng tôi yêu nhau theo kiểu gì nữa vì năm qua tôi không đi chơi với ai, đi học xong là tôi về với bà tôi. Kể cả anh cũng không thể lôi tôi ra ngoài được vì tôi có lý do của tôi..Tôi yêu bà tôi. Đến nhắn tin hay gọi điện, đôi khi tôi cũng không cho vì tôi còn bận học, bận ôn thi, và tôi tắt máy triền miên còn anh thì mòn mỏi đợi chờ. Cuối cùng thì cũng tan tành như bong bóng xà phòng. Thế mà sao anh phải bi luỵ thế, Anh đừng buồn quá thế. Đàn ông không được khóc. Phải coi mọi chuyện nhẹ như lông hồng chứ.
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mai lại được đi học rồi. Sao dạo này mình thích đi học thế chứ lị. Ở nhà mãi chán chết. Có lẽ tại mình đã lớn, đã biết cái gì thực sự quan trong cho tương lai của mình và mình đang cố gắng vì nó. Mình sắp được đi làm. Vui vui vì không những có xiền mà quan trọng là cái CV của mình sau này sẽ có thêm 1 cái experience hoành tá tràng nữa thì ít ra mình cũng qua được vòng gửi xe để được vào interview hehe.
    Từ dạo về nhà, lại ít đi với bọn cấp 3 hơn mà toàn chơi với bọn cấp 2. Thực ra thì bọn cấp 2 mình cũng không hợp lắm vì chúng nó có vẻ già dặn quá nhưng được cái ngoan, nói chuyện rất lịch sự, toàn ấy ấy tớ tớ chứ không thô tục như bọn cấp 3 đã xưng mày tao rồi lại còn suốt ngày nói bậy nhưng được cái mình lại cười được cùng chúng nó chứ đi với bọn cấp 2, nhiều lúc cười theo mọi người mà chẳng biết đang cười cái gì,chả hiểu gì luôn. Nhưng dạo này hoàn cảnh xô đẩy, toàn đi chơi với cấp 2 vì các bạn nam già dặn, suy nghĩ chín chắn, toàn sang đón mình đi chơi rồi thả về đúng nơi qui định chứ không như bọn cấp 3 toàn nhắn tin bảo mình tự ra chỗ hẹn, 1 đống con trai thừa xe mà không đứa nào chịu qua đón mình. Thật là tàn nhẫn nên mình đã hạn chế đi với bọn nó. Tớ là tớ không thích cái cảnh con gái con đứa mà cứ phải phóng xe đuổi theo mấy thằng vịt đực đâu nhé. Nên ai qua đón thì tớ đi, ko thì tớ ở nhà. Bây giờ đối với tớ, đi chơi cũng được mà không đi chơi cũng được, tớ thích ở nhà nhất, đi chơi chỉ vì muốn làm vui lòng bạn bè thôi, hihi. Thôi đi ngủ cái đã, mai viết tiếp. Bắt đầu dừng lại có cảm hứng viết diary roài. Chúc mừng
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau 3 ngày trốn học đi làm, mình lại trở về lớp học. Tội nghiệp bao nhiêu bạn mang quà sinh nhật đến cho mình mà mình lại nghỉ học. Mang đi rồi lại mang về. Khổ thân mọi người quá. Tí nữa phải ngồi nhắn tin, tỉ tê, xin lỗi mọi người mới được.
    Mình sẽ làm gì với số tiền này nhỉ. Số tiền đi làm lần trước, mình đã chẳng mua cái gì cho mình. Chỉ mua quà cho mọi người, bị bạn bè chửi mắng. Lần này đành thôi, lo cho mình trước vậy. Nhưng chả biết mình thích cái gì nữa. Shoping không phải là thú vui của mình. Từng này tiền mà cứ để ăn vặt thì chắc chả mấy là hết. Mẹ nói đúng. Mình là 1 con lợn. Làm được bao nhiêu tiền là cho vào mồm hết. Lần trước, khi nhận được xiền, mình gọi ngay cái pizza ngồi tự sướng. Mẹ nhìn mà phát chán. Chính vì thế mà lần này con vẫn chưa tiêu 1 xu vào bất cứ việc gì. Con mới tiêu đúng 50k cho cái thẻ điện thoại của con. À, còn cả 500k cho cái kính cận của con nữa. Nhưng đấy là tiền sếp tip cho con, chả liên quan gì đến cái lương này cả nên coi như số tiền vẫn còn nguyên vẹn. Thôi chưa biết tiêu gì thì cứ để ngắm cái đã. he he.
    Tối qua lại đi học thầy Luận. Đây hình như là lần thứ 4 mình nhảy lớp ở chỗ thầy. Mình nghỉ học nhiều đến nỗi lớp giải tán từ lớp nào mà cũng không biết. Hôm trước cũng đúng giờ đó thứ đó, hí hửng đi học thì thấy toàn người lạ. Lúc đấy mới biết thôi rồi, cái lớp cũ của mình nó "tản gia''i" đi đâu rồi không biết. Cuối giờ lên hỏi thầy thì mới biết lớp ý lười học quá, thầy đuổi học hết rồi. Thế có chết không cơ chứ. May mà mình nghỉ học, không có thì chắc bị đuổi đầu tiên mất. Lúc lên hỏi thầy giờ thì em fải học lớp nào, mình cũng phải giả vờ thiểu não, bảo tuần trước em ốm quá, không đi học được nên không biết tình hình. Nói áng chừng thế chứ mình nghỉ lâu quá, sao mà biết lớp ý nó giải tán lúc nào. May mà thầy độ lượng, chỉ cho sang lớp khác học. Được cái toàn học vào cái giờ đêm hôm lọ mọ nên lớp nào iem cũng chiến được.
    Cũng hôm qua, trên đường đi học thầy Luận, lúc đi qua Đội Cấn, đang vẩn vơ vừa đi vừa nghĩ chắc hôm nào phải rủ anh C đi ăn sinh nhật mình vì ngày sn mình, anh ý mua bó hoa ly mới cả hoa lan rõ to đến tận chỗ làm của mình để tặng, làm thằng sếp 32 tuổi của mình cứ nhấp nháy cái mắt. May mà mình cứng đầu, không giải thích gì cho nó và càng không nói cho nó biết hôm đó là sinh nhật mình. Chứ ông mà biết chắc ông sẽ thấy tội lỗi lắm vì ông bắt tui làm việc từ 9h sáng cho đến 9h tối trong ngày sinh nhật của mình. . Đang nghĩ đến chàng thì đột nhiên 1 chàng trai tuấn tú xuất hiện trước mặt mình. Cái xe tải đang lù lù tiến đến không làm cho mình rời mắt khỏi chàng. Đang ngắm thì nhận ra, ơ thằng này sao giống anh C thế nhỉ. Nhìn kĩ thêm tí nữa xem nào. Thôi đúng chàng rồi, chàng cũng đang nhìn mình nhưng mà huhu , bên kia đường đang có 1 em gái, chả rõ xinh hay xấu vì lúc ý cũng 7h30 tối rồi còn j, đang í ới gọi chàng, hình như đang bẩu chàng sang bên này để ẻm đỡ phải sang đường. May mà mẹt mình lúc đấy chưa kịp giãn ra thì đã co vào rồi. Zim lạnh lùng lướt qua chàng trai và cô gái, và nguyền rủa bọn con trai dùng lưới bắt cá. Không sao, cứ biết thế. Chàng có liên lạc lại thì coi như không có chuyện gì xảy ra thôi. Mình thật là cao thượng. Lúc về nhà kể cho mẹ, mẹ bảo thế thì gọi điện !@#$%^&* chết cái thằng Hải đi ( Hải là nhân vật trung gian, là cầu nối ạ ). Ho ho mẹ làm con buồn cười quá. Con chỉ là 1 con tép đậu trên mép con mèo, là cái đinh rỉ trong hàng vạn cái đinh han. Sao dám trách ai. Có trách thì phải trách mình đầu tiên chứ. Thôi, chuyện vớ vỉn. Dù sao cũng biết thêm bản chất của 1 đứa con trai 7x. Cáo !
    Giờ thì đi làm bài tập đã nhỉ. Nhiều bài quá. May mà kỳ này mình thích học. Không mà còn lười nữa thì chết mất. Cố lên zimxinh.
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, sợ ma không dám đi tè nhưng vẫn quyết định vùng dậy đi tè với niềm tin ma sợ nưóc tiểu nên nếu nó động vào mình bi giờ thì nó sẽ chết vì nước tiểu. May có em giúp việc ngủ phòng bên nên cũng yên tâm, bật đủ các loại đèn có thể rồi yên tâm ... Xong việc, định giật nước nhưng mà lại nghĩ ma nó sợ nước tiểu. Thế là để mặc kệ, xách quần đi về phòng, đến cái vành cũng không thèm lật lên nữa. Hí hí, sáng mai chắc em giúp việc sẽ có 1 bất ngờ khi tỉnh dậy, Chúc mừng nhá. Tại hum nay chị uống nhiều nước lại đọc truyện ma nên từ tối tới giờ chưa dám đi toilet. Lần sau chị hứa sẽ không uống nước khi đọc truyện ma nữa.
    Giờ lại phải học bài. Nhiều bài quá. Huhu. Khổ thật. Cố lên. Đời còn lắm cái khổ hơn. Thế này đã là gì. Lần nào mình khóc vì bị đau mẹ cũng bảo các chú bộ đội bị cưa chân, đau hơn còn không khóc, thế này đã là gì. Còn khóc vì buồn thì bảo ****** đã chết đâu mà mày khóc. Thế là khi lớn, mình có thói quen không bao giờ khóc trước mặt người khác nhưng bù lại khóc một mình thì không biết bao nhiêu lần. Thế cho đỡ bị kêu ca. Và cuối cùng tự dỗ dành mình bằng cách an ủi đời còn lắm người khổ hơn, hoàn cảnh éo le hơn. Thế này đã là gì. Thường thoai
    Lúc tối, ngồi ăn cơm, thông báo với bố hè này con sẽ đi Mỹ 3 tháng. Bố chuẩn bị tiền cho con. Con đăng ký ở trường rồi.
    Mình đã chuẩn bị tinh thần sẽ có vài cái bát bay vào mặt thế mà lại chả thấy đâu. Thay vào đó là sự thờ ơ, lãnh đạm của bố. Lúc bố ăn xong lên tầng, hai chị em mới bắt đầu bàn tán. Chị: "Chắc bố shock quá Quang nhỉ. Kiểu như không đau vì quá đau ý". . Em: "Chứ còn gì nữa. Chị chả đi được đâu, đừng có mơ". Chẹp, hồi trước bố mẹ có không cho mình đi thì cũng còn phản ứng, hết khuyên răn rồi đến sỉ vả, lần này không comment, không phản ứng là sao nhỉ. Nói với mẹ thì mẹ cười như nghe chuyện tiếu lâm. Nói với thằng em cùng với những lời đường mật, hứa hẹn nếu chị sang Mỹ, chị sẽ mua cho Quang đồ hiphop, Mỹ chả phải ổ hiphop còn gì, rồi nếu may mắn chị sẽ xin chữ ký rapper cho chú, chú thích 50 cents chứ gì, ok..Thế mà nó vẫn lắc đầu, bĩu môi phán "impossible mission". huhu. Thôi, người tính không bằng trời tính, đi thì đi không đi thì thôi, sao mà phải nghĩ cho mệt đầu.
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe VOA, sướng cả tai. hehe. Từ hôm qua phát hiện ra cái link nghe VOA trực tiếp mà cứ rộn ràng sung sướng. Mai đi học thầy Luận, fải làm bài của thầy không thì bị đuổi học này. Còn làm cả bài nhóm mình nữa. Nhiều quá, nhiều quá.
    Báo hại hôm qua 4h sáng mới ngủ mà sáng nay 7h đã fải dậy đi học, làm cả ngày hôm nay ngồi trên lớp vô cùng cực khổ. Mi mắt cứ sụp xuống. Đang mơ màng thì tự nhiên Brian gọi "Q.Anh, what is developmental state or militarial?" Hơ hơ, sao thầy lại nỡ hỏi người đang mơ ngủ chứ. Chả như mọi khi, bị gọi là giật bắn người, tỉnh cả ngủ, hôm nay vẫn trạng thái mơ màng, trả lời cũng như đang mơ ngủ "Yes, I guess It''s the kind of government that used military as a way of developing its country. That''s all " Hừm, chả hiểu mình nói sai cái gì mà Brian phì cười, rồi cả lớp mình cười theo. Cái mặt mình chắc lúc ý trông ngu lắm. Lần sau sẽ cố gắng tỉnh táo hơn để xem chúng nó cười cái giề. .
    Thôi tranh thủ học bài rồi ngủ nào. Không rồi đến lớp lại chả hiểu tại sao lại bị các bạn cười cho vào mẹt.
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Pizza ngon wé, càng ngày mình càng nghiện pizza mới chết chứ. Thế này cứ bảo sao không gầy đi được.
    Hôm nay, trời mưa mát, không khí trong lành, thế mà buổi tối đi học TA, quên mất là hnay có thằng Tây dạy, biết thế đã không đi. Thằng này chính xác tây balô, dạy học mà cứ bull**** với cả **** liên tục. Chả hiểu các cô các bác lớp mình có hiểu nó nói gì không mà cứ thấy cười khanh khách với nó. Nó chửi là bọn mày lazy, stupid và đó là culture của chúng mày...thế mà vẫn cười được. 2 tiếng đồng hồ hnay sao mà trôi qua lâu thế. Lần sau phải nhớ tự cho phép mình nghỉ học vào thứ 3 mới được. hihi.
    Sắp thi tư pháp quốc tế, chả biết học cái gì nữa. Phải cầu cứu anh Tú. May mà anh Tú nhận giúp. Chí ít còn có người cùng mình chịu trách nhiệm cho cái môn này. Kết quả kém còn có người mà ăn vạ
    Học tí nhỉ.
    Hic, sao tự nhiên dùng word 2007, save rồi lại bị lock luôn nhỉ, không thay đổi đc nội dung nữa. Làm thế nào đây. Công sức cả ngày nay của iem
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Tối hôm trước, ngồi với mẹ, tự nhiên khóc. Bảo với mẹ sao con khổ thế này. Sao con lại phải học ở cái lớp, cái khoa mà áp lực học kinh khủng đến thế này. Con phải đi học cả ngày ở trường rồi tối về lại cắm đầu vào làm bài tập. Hồi con ôn thi đại học cũng chẳng khổ đến thế, cứ buồn ngủ là con ngủ thẳng cẳng. Còn bây giờ, con sẽ nằm khóc trên giường nếu chẳng may 1 tối nào đó con mệt và buồn ngủ quá, không còn sức để học nữa và phải lên giường đi ngủ khi bài vở còn bề bộn. Giờ con thực sự lo sợ vì tấm bằng đại học chính là tương lai của con, là niềm hi vọng của bố mẹ. Thế nên con khóc khi cảm thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy có lỗi với bố mẹ, với chính bản thân mình. Con khóc nhiều lắm.
    Chưa làm xong bài mà phải nằm ngủ: khóc. Đọc 1 câu chuyện trên mạng, thương quá cũng khóc. Bố đi công tác, nhớ bố cũng khóc. Mẹ mắng 1 tí cũng khóc. Hình như dạo này mình bị điên, thần kinh yếu. Khéo có ngày thơ thẩn tay nhặt lá, chân đá ống bơ giữa sân trường cũng nên.
    Ghét cái thằng thuê cửa hàng nhà mình. Nó bật nhạc tối ngày, lấy được tí tiền của nó mà mình bị tra tấn ngày đêm. Phòng mình ngay sát vách với nó, bắt trộm được tí wifi của nó để viết những dòng này thì cái lỗ tai bị đày đoạ. Thằng này đại gia ở đâu, không có ở cửa hàng, toàn để cho bọn nhân viên củ chuối bật toàn những bài không thể chấp nhận được, đủ thể loại từ nhạc trẻ đến nhạc vàng cài gì gì mà mang hương tình ái. Cứ nghe thấy cái thể loại nhạc này là người nôn nao, kinh quá. Mà cũng kết luận 1 điều là bọn này nó làm qué gì có khách. Có khách mà bật nhạc ầm ĩ, eo éo suốt ngày thế thì có mà khách nó chửi cho chết. Khách người ta vào uống nước thì người ta phải nói chuyện chứ chả nhẽ ngồi nhìn nhau xong đi về à mà bật nhạc thế bao giờ. Kém civilized quá cơ. Làm thế nào bây giờ. Chính sách của mình giờ là đi ngủ sớm. 4 giờ sáng dậy học bài thì nó không thể đú dậy lúc 4 giờ sáng mà bật nhạc lên được nên yên tâm học bài. Nhưng dạo này lại thêm bệnh sợ ma, không dám dậy sớm huhu. Giời ạ, lúc này chỉ muốn chạy sang, cầm cục gạch, đập nát cái đầu đĩa nhà nó. Sao bọn nó nghe nhạc suốt ngày mà không thấy nhức đầu nhỉ. Chỉ có 2 trường hợp xảy ra, 1 là bọn nó có thần kinh thép, 2 là đầu óc bã đậu .
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    À cái thằng ấy, cái thằng thuê cửa hàng nhà mình còn lòng lang dạ thú nữa chứ. Chỉ vì Dylan nhà mình lỡ chym đái sang cửa hàng nhà nó mà nó sang tận gầm cầu thang nhà mình lùng bắt được Dylan rồi vác về chỗ nó, dí mũi Dylan vào đấy rồi đánh Dylan đến sưng hết cả mông. Thằng này đúng là ác như thú. Con mèo đáng yêu như thế mà nỡ đang tâm đánh đập, nói nhẹ nhàng, phân tích từ tốn thì nó mới hiểu được chứ. Đánh thế thì sao mà 1 con mèo ngu si như thế nó hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
    Cố gắng lên Zim.
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lại mất usb rồi, ko biết đứa nào cầm của mình đây. Hôm qua nhục không chịu được, mang usb ra hàng photo cạnh nhà in, quên mất là vẫn để NKVA bản full trong đấy. Mấy thằng photo mở ra nhìn thấy hú hí cười. Thêm 2 đứa bạn nữa cũng mỗi con cầm 1 cái usb ra đấy in bài thì trong cái usb nào cũng có vàng anh. 3 con 3 cái usb, 3 NKVA full luôn hichic. Nhục sịp thế chứ. Thôi xoá đi ko có thì khổ. Nhưng mà mình mất usb rồi. Cả ngày qua có đi đâu đâu nhỉ. Cầu mong là đứa nào nó cầm nhầm. Giờ đi học cái đã.

Chia sẻ trang này