1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị điểm kém. Buồn quá. huhu. Bài có 5 câu, bỏ mỗi 1 câu mà bị mất nhiều điểm quá.
    Mai lại phải thi. Stuck . Muốn đập đầu vào tường chết quá.
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 25/10/2007
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 21 tháng 12 năm 2007
    Lại một kỳ thi nữa trôi qua . Khoa mình thi nhiều đến nỗi bố bảo cái trường gì mà chả thấy học, chỉ thấy suốt ngày thi , buồn cười nhỉ .
    Thi xong đáng nhẽ sẽ đi ăn socola miễn phí nhưng mà hẹn mấy người đến mua áo nên phải về nhà . Dù sao thì không phải thi cũng tốt rồi .
    Cả tuần nay ngày nào cũng fải dậy từ 3 giờ sáng để ôn thi . Đôi khi cũng không hiểu sao mình lại phải khổ thế . Học được đến đâu thì học chứ sao mà fải đến điên loạn thế nhỉ . Nhưng mà thực sự mình chả biết làm gì nữa . Chán đi chơi, không thích đi chơi nên thà đâm đầu vào học còn hơn . Và giờ thì dù có đi đâu làm gì, mình cũng muốn có nhiều việc để làm, để suy nghĩ . Không học bài thì sẽ ngồi tính tiền bán áo, rồi lại ngồi xem khach đặt hàng bao nhiêu, còn bao nhiêu, cứ khoảng 3 ngày là hết 1 đợt hàng . Hic, mình có rất nhiều việc để làm . Và tốt nhất nên thế còn hơn là không có việc gì, rồi lại ngồi nghĩ vẩn vơ .
    Tối nay đi mua 1 đống nước hoa, hàng fake thôi nhưng mà đẹp, mình thích kinh khủng, đợt tới tích luy thêm tí tư bản chắc lại đem đi mua nước hoa mất, huhu . Mua cho Mơ 1 chai ***y 212 này . Mơ điên à, dù tao với mày giờ không còn nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng trong tim tao, tao vẫn yêu mày nhất . Mày là bạn của tao cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho nên dù có xa mày nhưng lúc nào tao cũng thấy mày như là tổ ấm của tao, tao có thể quay về bên mày bất cứ khi nào tao muốn. Và mày thì lúc nào cũng lo cho tao. Tao biết giờ tao không có ngưòi yêu trong khi mày đã có, mày thấy lo nhưng mà không sao Mơ ạ. Tao có nhiều việc để làm lắm hihi. Thi thoảng sang chơi với tao nhé.
    Mơ hâm, hôm trước mày gọi điện cho tao lúc tao đang ăn trưa ở trường, mày bảo tao là anh đang trên ti vi, đang có 1 chương trình người ta nói về anh . Tao dù đang ở trường nhưng cố đi khắp trường kiếm lấy 1 nơi có vô tuyến để xem, qua bao hàng cafe, ký túc xá, căng tin rồi cuối cùng quay lại ký túc, tao cũng tìm đc 1 cái ti vi nhưng lúc đó đã quá muộn. Đã hết rồi. Tao không được nhìn thấy anh nữa. Lúc đó tao mới giật mình. Tao không hiểu tao vừa làm gì, sao tao lại phải chạy thật nhanh để có thể nhìn thấy anh dù chỉ là trên ti vi?? Sao tao phải chạy theo 1 cái gì mà giờ đã quá xa với tao. Rồi tao thấy mình thật ngốc nghếch , Một buổi trưa mùa đông rét mướt mà người tao ướt đãm mồ hôi vì chạy bộ từ tầng 1 lên tầng 4 ký túc, chạy quanh sân vận động, đi hết từ tầng 1 đến tầng 2 nhà ăn chỉ để tìm đc 1 cái tivi, chỉ để được nhìn thấy anh trên đó... Tao đã làm 1 việc kỳ quặc mà bọn lớp tao chả hiểu được. Nó không hiểu đc có 1 cú điện thoại mà có thể khiến tao vứt hết cả balô, laptop ở chỗ bọn tao đang ăn trưa để mặc ai giữ thì giữ, rồi chạy vù vù như trong phim Tom and Jerry ý . Mà rồi thì đúng là vô duyên đối diện bất tương phùng, chẳg thể nào nhìn thấy anh dù trong giây lát. Hơ hơ...
    Ôi, buồn ngủ rồi, dậy từ 3 giờ sáng mà giờ vẫn thức được. Tự khâm phục mình quá . Ngủ tí nhỉ .
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2008
    Chào năm mới
    Chào chủ nhật đầu tiên của năm 2008

    9h sáng chuông điện thoại reo, Zim mơ màng nghe thấy mẹ " à lố, gặp QA á, Minh à, đợi tí, mà bán áo à, ờ, rồi " . Thế là đủ hiểu, mẹ nheo nhéo " QA! dậy bán áo" - "Không, mẹ bảo cái Nhung lấy áo trong tủ ra bán hộ con đi", rồi lại chùm trăn ngủ tiếp nhưng mà trong lòng không yên tâm, 1 lúc sau cũng lại lồm ngồm bò dậy xem tình hình áo sống thế nào .
    Từ ngày buôn bán, có tí vui, có tí bận rộn...Từ đầu cứ lo bị bố mẹ mắng vì sợ không tập trung học tập. May mà còn thằng em vận động hành lang khá chuyên nghiệp, cộng thêm sự khởi sắc trong vấn đề tài chính, mình không còn ngửa tay xin mẹ tiền ăn trưa, tiền mua xăng hay mấy cái thứ lặt vặt, lại còn hào phóng mua tặng em trai đôi giày, tặng mẹ 1 lọ nước hoa, nhất mẹ rồi đấy nhưng thỉnh thoảng lại rất thích xin mẹ 2k đi mua bỏng, và lần nào mẹ cũng vừa rút tiền vừa lẩm bẩm " đại gia gì mà 2k cũng phải đi xin " Mẹ chả hiểu gì cả " Đấy mới là bí quyết để trở thành đại gia đấy . Hehe . Người giàu thường rất tiết kiệm, đỡ đc khoản nào hay khoản đó " .
    Sau đợt này nếu dành dụm được, mình sẽ đưa lại cho thằng Minh 1 khoản gọi là tiền xăng xe và điện thoại vì mấy lần nó đi lấy hàng, rồi còn gọi điện nữa . Dù sao nó cũng là 1 thằng bạn tốt . Mẹ cũng quý nó ra trò . Chuyện ! tất cả thông tin về bạn bè đều từ mình mà ra, mình nói ai tốt, mẹ sẽ quý người đó, mà mình bảo ai xấu mẹ sẽ không thích người đó ... Chẹp, muôn đời mẹ nào mẹ chả bênh con . Chỉ thi thoảng, cứ có bạn đến chơi là mẹ lại khích bác con 1 tí thôi mẹ nhỉ . Nào là " từ ngày buôn bán, nó chỉ suốt ngày ngồi tính toán với đếm tiền, chả chịu ăn uống gì cả, nó đếm tiền mà cũng no được đấy cháu ạ " .
    Ngày hôm nay cũng bán được nhiều áo, có cả nhiều phụ huynh còn cẩn thận dẫn con đi mua nữa chứ . Các bác thật chu đáo quá . Bây giờ trẻ con sướng thật, ba mẹ chăm sóc tận răng .
    Rồi hôm nay bố mẹ rủ 2 con lên Xuân Mai chơi . Đúng là cái nơi ấy chỉ dụ dỗ trẻ con lên chơi được mấy lần thôi . Chứ kéo nhau lên đấy nhìn cái nhà sàn rồi ngồi ăn thịt thú rừng giữa đồi chè hoang vắng thì có gì hay ho . Cái này chỉ thích hợp cho các cụ già thôi . Zim và em từ chối thẳng thừng mặc cho bố đang thao thao bất tuyệt về việc mẹ đang đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà để mang lên . Zim thì ở nhà bán áo, dọn dẹp nhà cửa và hạ quyết tâm nấu bằng được nồi lẩu Tom Yum tại dạo này rỗi việc, toàn mò vào webtretho như thể một bà mẹ mấy con để xem các mẹ có công thức nấu ăn ngon nào mới không . Công nhận các mẹ giỏi thật, làm vợ làm mẹ mà vẫn đảm đang, nấu món này món kia cứ gọi là siêu phàm . Hơ hơ, hình như sở thích của mình là vẽ vời và nấu nướng thì phải . Dù sao thì ai mà biết được có cái thể loại con gái chưa chồng mà ngày ngày mò vào webtretho ngâm cứu thì chắc mình chỉ còn nước chui xuống đất tại vì đâu đó trong cái diễn đàn đấy còn có cả mục nhạy cảm kiểu như box GDGT của ttvn này .Hehe nhưng mà trong ý có nhiều cái hay thật, sau này mà có con, nhất định mình sẽ xới tung cái web này lên. Khà khà. Còn Quang thì còn có thằng bạn ngủ lại từ tối hôm qua vì 2 đứa vừa thi xong học kỳ , đứa nào cũng phởn nên quyết định "thác loạn" 1 đêm . Tất nhiên là đêm "thác loạn" đó không thể thiếu đi chị nó, vì có chị nó thì mới có laptop mà xem DVD . Haha. 2 đứa tối qua mò lên tận Hàng Bông mua được cái đĩa phim khá hay, nói về đôi trượt băng nghệ thuật gì đó, phim này hình như lâu rồi nhưng xem vẫn buồn cười, gần hết phim, đĩa xước, không xem được, 2 thằng bé hì hục bôi xem đánh răng lên mặt đĩa rồi xoa xoa, lau lau, 1 hồi lâu, mình không chờ được vì buồn ngủ, đành ngược . Thế mà sáng nay thấy chúng nó khoe xem được nốt đoạn cuối rồi . Mai có time phải xem lại mới được . Thế là hôm nay, các con đứa nào cũng có việc để làm nên bố mẹ chỉ việc lên Xuân Mai như là đang hồi xuân ý hí hí .
    Muộn quá rồi nhỉ, ngủ cái đã . Mai có hứng lại viết tiếp .
  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Cố lên,anh vẫn dõi theo em từng bước
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4, ngày 9 tháng 1 năm 2008
    Đã 12h rồi cơ đấy . Mình và thằng em trai vẫn đang hì hụi ngồi thiết kế mẫu áo để mai mình kịp mang đi . Đợt vừa rồi, mình bán được hết hàng đã đặt và không định làm tiếp vì ngay từ đầu chỉ xác định làm 1 thời gian ngắn, vả lại cũng không dám lấn tới . Bố không nói gì nhưng cũng không có nghĩa là mình được phép làm việc này thoải mái . Cái gì cũng phải có điểm dừng . Đáng nhẽ là thế . Kế hoạch của mình là thế và cả thằng Minh cũng dường như không muốn làm nữa nhưng mà D đã nói với mình là muốn mình tiếp tục vì mình đã bán được số lượng khá lớn hàng cho nhà D, mama của D cũng đã mua rất nhiều vải để làm cho mình rồi, và cũng muốn làm thêm để bán dịp trước tết , coi như là giúp D . Bạn đã nói thế thì làm sao tớ chối được cơ chứ . Tớ vốn tính thương người mà huhu . Nhưng mà tớ phải nói thật là theo tớ đánh giá thì cần nhất là phải thay đổi mẫu mã chứ cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn không bán thêm được nữa . Cho nên tớ và em tớ phải nát óc suy nghĩ về mẫu mới nếu muốn tiếp tục làm . Tớ mong là rút kinh nghiệm lần trước, mình sẽ có mẫu đẹp hơn, hoành tráng hơn .
    Mà có mẫu rồi thì mình cũng không nghĩ là có thể điều khiển từ xa việc truyền đạt ý tưởng được . Chính vì thế mai mình fải về HP . Mình sẽ đi thật sớm từ 5h để kịp đi chuyến tàu lúc 6h, vì đi tàu rẻ hơn đi ô tô . Hì hì . Phải xuống xem xét vải vóc, in ấn thế nào vì lần này mình phải cẩn thận hơn thì mới mong bán tiếp được . Cũng may đợt này thi xong, nhàn rỗi nhưng chả biết được thư thả đến bao giờ, khoa mình chả bao giờ báo lịch trước, đùng 1 cái gọi đi học, cứ làm như mình là cái "yellow cab"- "cần là có, gọi là đến" ý . Nhưng thực sự thì mình cũng không muốn mất nhiều thời gian vào cái vụ này lắm . Việc học còn chưa xong, cần phải biết lúc nào nên đầu tư thời gian và công sức vào việc gì . Bố nói đúng . Đi làm thì sẽ phải làm cả đời, cho nên đừng có ham tí tiền mà lăn vào làm lúc đang đi học nếu không phải vì để kiếm tiền trang trải tiền học . Lúc trưa cậu và bà ngoại xuống đón đi ăn trưa, cậu lại bảo nếu ra trường muốn thi vào Bộ ngay thì học phải cẩn thận . Làm mình lại lo . Thực ra thì mình cũng không ham hố thi vào Bộ, chỗ nào nhiều tiền thì làm, đâu cứ phải bộ này bộ kia mới được . Nhưng mà ở đâu thì cũng thế, giỏi thì nhiều tiền, kém thì ít tiền . Thế thôi . Hihi . Nói chung là hơi lăn tăn tí nhưng cũng không biết làm thế nào nữa . Kể ra 1 mình đi xuống HP cũng hơi sợ, từ trước tới giờ, mình có bao giờ dám nhảy tầu nhảy xe ra khỏi cái HN này 1 mình đâu cơ chứ . Nhưng mà mình đi có 1 ngày, coi như 1 ngày mình đi học đi . Kệ nhỉ . Sợ gì chứ . Mai mình sẽ mang truyện Conan mới theo để đọc trên tàu . Chắc hay lắm . Để dành mãi chưa dám đọc .
    Thôi muộn rồi, đi ngủ để mai còn dậy sớm . Đang nghe mấy bài hát của Lam Trường, lâu lắm mới nghe lại, nhưng mà hay, đôi khi không thích vì nó làm mình buồn và nhớ nhiều kỷ niệm , Toàn kỷ niệm buồn . Nhất là kỷ niệm với Zin . Huhu . Zin ơi, Zim nhớ Zin lắm, không biết Zin có nhớ tớ không . Nhiều khi tớ yếu đuối, tớ không dám bật đĩa Lam Trường chỉ vì tớ sợ tớ sẽ khóc vì nhớ ấy . Nhưng hôm nay có cả em tớ ngồi bên cạnh, tớ lại bật thêm TV nữa, nên phòng tớ khá nhiều loại âm thanh, thì tớ nghe nhạc sẽ không bị tâm trạng như thế nữa . Chỉ hơi hoi thôi, nhất là lúc này khi em tớ đã về phòng nó ngủ, TV thì đã tắt ...Tớ luôn cầu mong ấy mạnh khoẻ và hạnh phúc . Nếu có thể đánh đổi, tớ sẵn sàng hi sinh 1 điều gì đó để ấy được hạnh phúc . Bọn mình mãi mãi là bạn nhé .
    Gud nite .
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày 10 tháng 1 năm 2008
    Thế là mình cũng đi HP theo đúng kế hoạch . Chỉ tội buổi sáng không dậy được sớm để đi tàu thôi . 8h30 D pig gọi hỏi đã đến nơi chưa thì Zim còn đang lăn lộn trên giường, đành đi ô tô vậy . Mình đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đồ đạc lên đường, lúc đeo balô chuẩn bị đi thì mẹ hỏi QA đi đâu đấy . QA mới trả lời " con về HP đây, chào mẹ nhé " . Mẹ hỏi tiếp " thế tối có về không?" QA: "có chứ, tối có về ạ" .Hơ hơ hồi này mẹ dễ tính đến kỳ lạ ý . Kiểu này chắc mình có đi dạt nhà chắc cũng chả buồn tìm mất . .
    Sáng đi vội quá nên quên cả mang Conan đi đọc . Ngồi trên xe chán chết . Nghe mấy cái đĩa nhạc hải ngoại người ta bật trên xe mà phát ớn, nhức hết cả đầu, chỉ mong mau mau đến nơi .Xuống bến xe Tam Bạc, gọi điện cho con D ra đón mà ko thể nào gọi được, chả nhẽ đi bộ đến nhà nó vì mình nhớ mang máng là nhà nó gần gần bến xe . Có anh xe ôm xuất hiện hỏi đi đâu, uh thì tiện hỏi luôn đi ra Cát Cụt xa không anh...Chỉ khoảng 1 cây, hehe, đi bộ thừa sức nhưng anh xe ôm bảo lấy 5k đưa tận nơi. Anh xe ôm thả mình ở đường tàu, mất 3 giây để định hướng nhà nó bên trái hay phải, cuối cùng nhà đầu tiên mình thò mẹt vào cũng đúng là nhà nó hihihihi . Được cái mình cũng hơi hơi giống mèo, nơi nào đã đến dù chỉ 1 lần cũng nhớ được tí .
    Giải quyết xong xuôi công việc, rủ anh em HP đi "thác loạn", ăn đủ thứ, ặc ặc, ăn chết thì thôi ...Đi 1 vòng ăn uống thì cũng đến giờ tàu chạy . Bi bi HP . Cya . 9h tối Zim đã trở về HN an toàn, lành lặn, lại nhảy xe buýt số 9 về nhà . Thế là xong 1 ngày . Hơ hơ, ngày hôm nay của mình toàn số 9 nhá, 9h sáng ra khỏi nhà đi xe buýt ra bến xe Lương Yên này, 9h tối về nhà này, rồi đi xe số 9 này . Số 9 là con số mình thích . Lucky me
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày 11 tháng 1 năm 2008
    Sáng đang ngủ thì My điên gọi điện, hôm qua mới gặp nó ở HP thế mà sáng nay đã thấy nó ở trên này . Cứ như là nó có chổi bay ý . 2 đứa đi lượn shopping 1 tí rồi 1h30 nó lại về HP . Mà cái con này sướng, đi lên tổng công ty của bố, vừa được ăn buffer, vừa được cho tiền, cái tổng công ty hàng hải giàu kinh. Mà con này cũng đểu, chưa đến giờ phát quà nhưng trước khi đi chơi với mình, nó đã kịp lên bảo mấy anh "Em là My, con bố Long, cho em nhận quà với " . Con bé được cả quà lẫn tiền nhưng chỉ cất mỗi cái phong bì đi, quà thì vứt đâu không nhớ rồi chạy đi chơi .
    Mình cả nó đi ăn , tất nhiên là cái đứa "đại gia" như nó hôm nay khao rồi, hehe .500k chứ ít đâu . Rồi đi mua quần bò ở Made in VN chỗ Hàng Bông . Ở đấy quần đẹp phết, mình cũng muốn mua 1 cái dưng mà hết tiền . Chả còn xu nào nữa . Vừa rồi bán được bao tiền đi mua hết nước hoa . Ngu quá, lần này không thèm mua nước hoa nữa . Tí ra vay mama tiền chạy ra mua cái quần vậy .
    Mai mới sinh nhật Mơ mà hôm nay lớp mình đi chơi . Thế mà ko ai bảo mình, cả Mơ cũng không nói gì cho mình . Tình cờ biết được vì mình nhắn thằng Minh qua nhà mình thanh toán tiền đợt vừa rồi cho nó . Nó lại vô tư bảo tối đi sn con Mỏ thì mày cầm đi cho tao . Cái thằng dở hơi, có ai nói cho tao đâu mà tao biết, khổ chủ cũng không buồn nhắn cho tao 1 cái tin nữa . Nếu là mày thì mày có buồn không hả? Khi 1 người bạn mày coi là thân nhất, mày yêu quý nhất tổ chức sinh nhật, cả lớp biết, cả lớp đi trừ mình ????
    Thế là mình khóc, mình gọi mẹ . Mẹ vào, mình kể hết rồi hỏi mẹ giờ con phải làm gì đây? Tối nay nếu chúng nó gọi con đi sn, con có nên đi ko? Mẹ thì bảo nhất quyết không đi vì như thế là không được . Thứ nhất là phải báo trước 1, 2 hôm để còn sắp xếp thời gian chứ không có cái kiểu ới phát là đi ngay được . Thứ hai, nếu là bạn thân thì ít nhất chính cái Mơ phải nói 1 câu chứ sao lại phải để mình tình cờ biết được có cái vụ này khi nhắn tin cho thằng Minh . Chắc chắn là nếu tối chúng nó không gọi lại thì mình sẽ không đi rồi vì có ai mời đâu mà đi . Còn nếu nó gọi thì sao? Đi thì cũng buồn mà không đi cũng buồn . Chán thế . Mình muốn nói thẳng cho Mơ biết mình buồn thế nào khi nó đối xử với mình thế nhưng mẹ bảo không nên nói . Bạn bè thì không ai muốn bị nói thẳng cho vào mặt cả . Mẹ bảo mình cứ bình thường như không có chuyện gì . Hãy nhân từ với mọi người . Cuộc đời có nhân quả, không nên tìm cách trừng phạt người khác để lòng dạ mình được hả hê . Ừ, thôi, nghe mẹ vậy . Nhưng vẫn thấy tủi tủi thế nào ý . Lúc nào mình cũng nghĩ cho nó, kiếm được tí tiền, mình mua cho mình 1 lọ, mua cho Mơ 1 lọ . Có cái áo đẹp để bán hàng, mình cũng để dành cho Mơ 1 cái . Thế mà mình dễ dàng bị lãng quên thế sao . Thôi đừng buồn Zim nhé . Coi như là chả có chuyện gì cả . Hị Hị . Bây giờ đi dọn phòng nào . Dọn phòng sạch đẹp nhé, thơm tho nhé, rồi học bài nhé . A good day to me.
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 18 tháng 1 năm 2008
    Ngày mai thi tư tưởng rồi . Hơi lo 1 tí nhưng mà cũng chả biết làm gì hơn . Hôm nay trời bớt lạnh rồi đấy nhỉ . Tuần sau có lịch học rồi . Sau mà giờ nghe thấy có lịch học mà lòng mình lại phơi phới lạ thường . Dù lúc nào cũng thích được nghỉ học . Sắp Tết rồi đấy . Tết thì mình sẽ làm gì nhỉ . À, mình sẽ đọc truyện . Mình sẽ mua thật nhiều truyện .
    . Tại sao càng lớn thì mình lại càng mau nước mắt hơn nhỉ . Không hiểu nữa . Chiều qua ngồi xem phim với mấy đứa disable, trong khi chúng nó cười phe phé thì mình khóc rưng rức . Chúng nó quay ra nhìn mình với con mắt kinh hãi . Há há . Các chú đừng có ngạc nhiên . Bình thường anh to mồm thế thôi chứ thực ra hơi bị tình củm đấy .
    Chiều qua còn đưa M điên đi bấm lỗ tai chứ . Mình là mình kịch liệt phản đối bấm nhiều lỗ tai . Đau bỏ xừ . Nó đã bấm đến 4 cái lỗ tai rồi mà vẫn còn muốn bấm thêm . Sao nó lại chịu đau được như thế nhỉ . Mình kiên quyết không đưa nó đi, thế mà cuối cùng nó ỉ ôi thế nào mình lại đồng ý đưa nó đi . Lúc nó bấm, mình phải nhắm mắt bịt tai thế mà vẫn cảm thấy xót xa , cứ có cảm giác như mình vừa bị bấm ý . Kinh quá . Cái lỗ thứ 5 của nó lúc vừa bắn xong đỏ ửng, huhu . Xong nó lại còn gọi điện cho người yêu khoe thành tích chứ . Hai anh chị cười phớ lớ . Sao thằng D nó không xót người yêu nó nhỉ . Mình là bạn mà đã thấy đau lây rồi chứ huống gì người yêu như nó . Thi thoảng M cũng kêu đau nhưng mình cấm tiệt nó không được kêu . Mày mà kêu là tao quay lại cho mày bắn thêm mấy lỗ nữa bây giờ . . Con bé im bặt . Ai bảo ăn chơi không sợ mưa rơi cơ . Cứ ngoan hiền như chị đây, mỗi bên 1 lỗ thì có phải lành lặn không . Mẹ bấm cho mình từ năm 4 tuổi nên cũng chả nhớ nó có đau hay không nữa . Nhưng 2 lỗ là quá đủ roài . He he . Mỗi tội mình không thích đeo mấy cái thứ vướng víu trên người . Đeo 1 tí là mắt trước mắt sau dựt ra ngay nên ngay từ bé uy tín đã bị giảm sút nên không được đeo những loại nữ trang đắt tiền . Giờ đầu tóc chân tay chả có cái gì, kể cả cái đồng hồ .
    A! Mẹ về rồi . Tiếng túi nilông sột soạt . Độ hóng lại lên . Phải ra xem mới được . keke

Chia sẻ trang này