1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hình như trời đang mưa . Huhu . Hôm nay định ngủ sớm mà phải thức khuya vì phải ngồi tư vấn chuyện tình cảm cho bạn Cường . Sao C lại phải khổ thế nhỉ khi phải quỵ luỵ 1 đứa con gái mà chính C nhận ra là nó không tốt : thường xuyên nói dối bố mẹ để đi chơi đêm, uống rượu như uống nước, nói xấu mẹ của mình không ra gì, chủ động rủ bạn C của mình vào nhà nghỉ, đi shopping moi của bạn C ko bít bao nhiêu tiền, không tôn trọng C và cả bố mẹ C, ích kỷ ... Nói chung là người con gái bạo dạn, phóng khoáng, mạnh mẽ thế này thì không hợp được với bạn công tử bột này đâu . Sao mà phải khổ thế . Nó bỏ thẳng thừng thế rồi mà vẫn hi vọng, chỉ vì thương, chỉ vì nghĩ nó tội nghiệp chứ trong lòng đã không còn yêu nó nhiều như xưa nữa . Bạn mình nặng tình quá . Con trai là cứ phải lạnh lùng thì con gái nó mới theo . Chứ chạy theo nó thì chỉ có khổ thôi . Hehe .
    Giờ mới được đi ngủ. Huhu .
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lại bận rộn rồi . Vừa có lịch học mới, vừa có hàng về . Buổi tối thì đi sinh nhật Ngọc . Lâu lắm mới về lại khu Thái Thịnh ấy . Tự nhiên lại thấy nhớ nhớ, nhớ hồi xưa, con đường nào cũng thấy quen thuộc, giờ vẫn thấy nó đáng yêu hơn những con đường to đẹp khác .
    Mai bận nhiều việc đây . Còn sổ sách, đọc trước bài . Cái môn Lịch sử quan hệ đối ngoại VN này thì chắc Dr L dạy rồi . Phải đọc trước sách không thì lại bị nghe chửi thì hay lắm . Tự nhiên tòi đâu ra cái môn mới "Culture and people" , chả biết dịch là gì . But I don''t care . Keke
    Ơ mà mới fát hiện ra cái bài hát "1 vòng trái đất "của Tim nghe hay fết . Ỉ ôi tí nhưng mà nhẹ nhàng , tình củm . Thik cái đoạn chuối nhất bài " Yêu em ko? Anh yêu em . Yêu anh ko? Thật em yêu anh " . Xì tin giờ noá thế . . .
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa ! Bận chửa ! Giờ không có hàng mà bán nhá . Không có hàng bán cho khách cứ thấy áy náy làm sao ý .
    Hôm nay đi ăn đầy tháng bé nhà chị Nhỏ . Con bé xinh thật . Hôm chị đẻ, mình đã là người đầu tiên xí xớn vào tận bệnh viện thăm nom . Chả có kiêng cữ gì sất .
    Cháu dì là dì phải được xem chứ nhể . Nghe nói cháu đanh đá, hét to như hát rock là dì tò mò lắm . Với cả lâu lắm rồi, dì chưa được nhìn thấy trẻ sơ sinh nên nghe tin cháu ra đời là dì bỏ mọi thứ đến với cháu . Thế mà cháu chỉ ngủ thôi, không chịu mở mắt nhìn dì lấy một lần . Dì và bác, và mẹ cháu ngồi trông cháu cho bà ngoại cháu chợp mắt 1 chút thế mà chỉ cần cháu ré lên 1 cái là bà cháu bật dậy như cái lò xò để xem cháu thế nào . Cháu có thấy hạnh phúc vì được mọi người yêu quý không hả . Dì chắc là cháu chả biết đâu . Hehe . Sau này cháu lớn, dì nhất định phải kể cho cháu nghe những ngày đầu đời của cháu . Dì trông cháu đến 2h sáng rồi cũng mệt quá đi ngủ mất . Xin lỗi cháu nhá, dì vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ mà .
    Mình thấy chị vui, đôi mắt long lanh . Rồi nghe chị kể, đẻ đau như thế nào . Mà cũng nhiều đoạn buồn cười . Và mình cũng hơi hơi hiểu và cảm nhận được cảm giác thiêng liêng, hạnh phúc khi được làm mẹ . Nhìn thấy đứa con bé bỏng, chúm chím thế, yêu chết đi được . Nếu mình mà sinh được em bé thế thì đúng là dũng cảm . Sao mà nhìn con bé mình thấy vui và yêu nó quá . Cứ như nó là con mình vậy . Ôi cháu ơi, chả biết dì có vụng về, có biết cách chăm nom cháu không chứ nếu mà được cả ngày ở bên cháu thì chắc dì vui chết đi được mất . Dì sẽ đi làm kiếm tiền, một phần sẽ dành cho cháu, rồi dì dạy cháu chơi piano nhé . Dì là dì thấy đôi tay của cháu siêu đẹp đấy . Dì mà là con trai thì dì xin chết dưới đôi tay cháu cũng cam lòng . Hehe
    Ngủ cái đã, muộn wá rồi, huhu
  4. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    zimzim đáng yêu ơi, cho hỏi một chút. Việc bạn đang tiến hành phải xin giấy phép j k, có trở ngại gì k?
    Niceday zim zim
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa, hình như mưa khá to . Nếu ra ngoài đường giờ này thì sao nhỉ, sẽ rất lạnh rồi . Thế mà 2, 3 năm trước, mình lại có cái thú vui "tao nhã " này mới sợ chứ . Quả là tinh thần nó quyết định nhiều đến hành động . Mình đã từng rất thích cái kiểu thời tiết vừa mưa, vừa rét vừa bẩn này . Cái thời tiết mà có khi hỏi 10 người thì đến 9,5 người sẽ hét vào mặt mình mà nói " Đồ dở hơi ! I HATE IT " . 3 năm trước, mình toàn lôi xe máy đi dưới mưa rét thế này . Khi về thì vừa lạnh, vừa run, chân tay tê cóng, thế mà thích thú mới chết chứ . Có những hôm mưa y hệt thế này, cứ thế là mình đi dưới mưa, đi đến tận 11h mới về . Nghĩ lại mới thấy mình giỏi . Cũng tại hồi ý mình ko ở cùng bố mẹ, nên mình có đi mưa về muộn, ướt át gì về thì cũng ko sợ ai nhìn thấy hehe, thế mới dám tung hoành thế chứ . Giờ mới biết tại sao mình lại có lúc dở hơi đến thế . Tự hành xác mình để làm gì kia chứ . Hoá ra là tại có quá nhiều kỷ niệm đã gắn với thời tiết này . Nên khi nỗi nhớ chưa vơi mà hoàn cảnh lại xô đẩy, thì ắt sẽ khiến mình "tức cảnh sinh tình" thôi haha . Mỗi lần hành xác dưới mưa rét như thế , mình như được sống với những gì mình muốn cho dù khi về thì cả mấy lớp áo mùa đông đều bị ướt, bùn bẩn lem luốc chân tay quần áo . Eo ơi, nghĩ lại sao mà kinh thế không biết . Rồi thì ốm, suốt ngày ốm . Đi như thế thì sao bảo không ốm . Giờ thì ta đã hiểu tại sao ngày xưa ta hay ốm . Haha .
    Giờ thì khôn hơn rồi . Không thi vị hoá cái hoàn cảnh khắc nghiệt này nữa . Đã bình thường hơn mỗi khi mưa đến vào mùa đông giá rét . Đã biết bình thản mỗi khi bắt gặp những gì thuộc về dĩ vãng . Cũng bởi năm ngoái sống với bà, mình bị lây tính của bà hay sao ý . Mình trở nên sợ rét, sợ tiếng ồn, sợ tiếng nói to, không thích đông người . Mùa đông năm nay, trước khi ra khỏi nhà, bao giờ mình cũng trang bị kín từ đầu đến chân . Mình mặc ấm đến nỗi từ trong nhà bước ra ngoài đường, mình không hề cảm thấy lạnh hơn tí nào . Bọn lớp mình toàn trêu bảo không biết mày mấy tuổi rồi mà còn mặc lắm áo thế . Ơ mà chả biết, tao thấy lạnh thì tao mặc, mặc khi nào ko thấy lạnh nữa thì mới thôi . hehe . Túm lại là 2 năm nay sống rất chi là nghiêm túc, biết tự yêu lấy bản thân mình, không còn làm nó bị lạnh buốt như xưa nữa . Biết giữ ấm và giữ gìn sức khoẻ . Kết quả là lâu lắm rồi không được ốm . Ốm cũng chán mà lâu lâu ko ốm cũng chán . Đấy, cái gì nhiều quá cũng chán mà .
    Nhưng thỉnh thoảng thằng em mình nó vẫn phát hiện mình làm những việc mà nó cho là vô nghĩa nhưng nó hiểu tại sao . Nó hiểu tại sao chị nó, người chả bao giờ xem TV nhưng có lúc lại bật TV, ngồi thu lu trong phòng, chăm chú xem 1 chương trình mang tính chuyên môn cao mà nó biết chắc chị nó không hiểu người ta đang nói gì nhưng nó hiểu tại sao chị nó làm vậy . Nó vẫn gọi đó là điều ngu ngốc nhất trên đời nó từng thấy vì khi đó, cái chị nó xem, thực chất không fải là nội dung chương trình mà chỉ là chờ đợi cái gì đó, được nhìn thấy cái gì đó mà chị nó biết sắc xuất "ai đó" xuất hiện trong chương trình này là rất cao . Nó vẫn luôn lảm nhảm bên tai mình những câu gì đó trong lúc mình xem TV, ko nhớ rõ nhưng đại loại là châm chọc mình . Có hề gì . Chị sẽ làm những gì mình thích nhé, không ảnh hưởng đến ai là được chứ gì .
    Mong mai trời hết mưa cho bạn mình đi lấy hàng khỏi bị ướt áo .
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hết Tết rồi . Chả có cái vị gì cả . Nhạt toẹt . Hết ăn lại ngủ, lại xem TV, chán lắm thì rủ em trai lên Mega xem phim, rồi mỗi đứa xem 1 film, ngồi 1 mình xem cứ bị mấy đôi bên cạnh nhìn . Nhưng mà cũng quen rồi . Nó nhìn chán rồi quay đi, mất 60k đến đấy để xem phim chứ có phải để ngắm mình đâu . Haha . Đi xem phim là fải tập trung vào chuyên môn chứ . Nhờ .
    Sắp đi chùa Hương . Có ông giời chứng giám . Hôm Tết con Trinh Trĩ nó sang nhà cháu chơi, nó rủ cháu đi chùa Hương, cháu hí hửng đồng ý nhưng hôm qua xem thời sự thì thấy ở đấy đông quá, tắc cả đường nên cháu nhụt chí, bảo nó đi trái mùa cho nó vắng . Nó lại bảo là đứa nào nói đi chùa mà lại ko đi là bị trời đánh thánh vật . Huhu . Nên cháu xác định là đi ngay cho nó lành . Mà với cả có fải cháu ko định đi nữa đâu, chỉ là hoãn ngày đi cho nó vắng thôi mà . Cháu xưa nay không có tính bon chen, ai thích cái gì cháu cho hết, cháu nhường hết chứ không hơi đâu tranh chấp cái gì đâu ạ . Thứ 6 này cháu với bạn Trinh trĩ nhảy xe khách ở Mỹ Đình đi Chùa Hương vãn cảnh, ông giời chứng giám cho cháu là cháu có lòng thành nhé . Cháu chả fải mê tín gì lắm nhưng mà rất hay tin người, ai doạ cái gì là cháu tin, là cháu tưởng thật luôn ạ .
    Tối qua hơi bực mình tí . Mà chả sao, anh tự gây ra thì anh tự chịu . Chả liên quan gì đến mình . Anh nhắn tin bảo mình thứ 5 này là valentine, anh mời em đi chơi . Mình không thích đi đâu cả nên chối khéo, với cả tối mình fải ở nhà, cũng không đi được thật . Thế mà anh lại dám nhắn 1 tin cái kiểu không ăn được thì đạp đổ " uh, ko sao đâu, anh cũng biết trước rồi " . Đồ đểu . Ghét cái loại đàn ông, không vừa ý là bắt đầu cạnh khoé . Bình thường mình không thèm trả lời mấy cái tin chập mạch đấy rồi . Mà hôm qua dửng mỡ lại nhắn tin lại " Nếu bít trước rồi thì lần sau a đừng hỏi thế nữa nhé" . Tin nhắn hồi âm nhanh cực "OK" . Mình thở phào nhẹ nhõm . Khoảng 3 fút sau, khổ chủ chắc vẫn ấm ức nên cố nhắn thêm 1 tin thách thức " Chúng mình chia tay nhau đi " . Hoho ...hoho . Đang đi bộ với thằng em mà mình fải giật áo nó hỏi " Này, chị có người yêu chưa hả Quang? " . Nó thừa biết chuyện gì đang xảy ra vì mình vừa kể cho nó cái tin nhắn làm mình "bực điên đảo" lên ý, nên nó không thèm trả lời .
    Ô hay, rõ ràng là 2 năm nay mình sống thanh tịnh, không yêu ai mà cũng không dám để ai yêu mà tự dưng cái con người này lại bảo chia tay với cả chia chân . Con người này tự nghĩ, tự cho phép bản thân trở thành người yêu của mình từ lúc nào nhưng mình đâu có chấp nhận bao giờ đâu . Bạn bè thôi là đã lịch sự lắm rồi đấy . Mình chả bao giờ đi chơi cùng, cũng chả bao giờ nhắn tin hỏi han quan tâm, chỉ thi thoảng lắm mới trả lời vài tin nhắn xã giao, gọi điện thì mình biết thừa chả có việc j nên cũng không buồn nhấc ... thế mà trí tưởng tượng phong phú kinh . May mà tối qua, anh ấy tự đơn phương chấm dứt cuộc tình rồi . Lúc đó, mình nghĩ chán chê, rồi chả nhẽ lại nhắn tin cãi lý là chia tay là sao, có yêu nhau bao giờ đâu mà đòi chia tay . Thế thì phiền hà, rắc rối quá . Thôi anh nghĩ thế nào cũng được . Chia tay cũng có nghĩa là kết thúc . Cứ kết thúc là đc rồi . Và mình kết thúc bằng tin nhắn nhanh gọn "OK" . Ặc, cứ coi như mình chấp nhận từ "chia tay" . Ừ ừ ừ .
    Hôm trước đang đi xem phim với anh T, gọi là đi cùng nhưng cũng mỗi đứa ngồi 1 góc, đi để xem phim thôi . Nói chung là đi cùng nhưng không ngồi cùng . Lúc hết phim, mẹ tự nhiên gọi điện quát ầm lên "QA đi đâu đấy " - " Con đi xem phim, con vừa xem xong, con đang về đây" . Mình vừa cúp máy được 1 fút thì mẹ lại gọi nheo nhéo trong điện thoại mà có lẽ anh T hay bất cứ ai đang đứng đợi thang máy ở gần mình đều nghe được "QA đi với cái thằng Q đấy à ? Cấm tiệt không được chơi với nó nhá . Về nhà ngay ! " . Hic, mình quả đấy không nói được câu nào, chỉ muốn độn thổ xuống đất . Lúc ấy đang đông người nên cũng không dám giải thích với anh T ngay . Lúc trên đường về thì mới tự thú thì là mà "cái anh Q đấy mẹ em không thích nên không muốn cho em đi cùng . Có khi tí anh fải chạy vào nhà cho mẹ em nhìn thấy mặt anh T thì mới tin ý . Hihi ". Anh T giật nảy người giãy giụa kêu " Ấy, bây giờ 10 rưỡi rồi, anh không vào đâu, không mẹ em lại bảo anh đưa em đi chơi về muộn, thôi, kệ em, em muốn làm thế nào thì làm, anh đưa em đến ngã tư rồi anh về hehe" . Mình biết thừa mà, chả dám đâu, mà cũng chả cần, nói vui thế chứ mình không đi cùng a Q thật , sợ gì . Rồi 2 hôm sau, chính anh Q nhắn tin đòi chia tay chia chân, mẹ toại nguyện rồi nhá . Mình chả dám khoe với mẹ vụ này không lại bị chửi , chắn chắn mẹ sẽ hỏi như mình đã từng tự hỏi, yêu nó bao giờ mà chia tay mới lị chia chân . Sẽ lằng nhằng thế đấy . Nên chỉ cần mình mình biết là đủ .
    Thôi muộn rồi, mình fải đi ngủ thôi . Đang tập dậy sớm mà vẫn chưa được .
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại ốm
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều viết đc 1 dòng thì có khách tới mua áo, vội vàng chấm hết, đóng cửa sổ lại ..hihi
    Đêm qua mình bị sốt, người đau ê ẩm, họng khô rát, cảm giác khó chịu vô cùng . Cả đêm mình nằm lăn hết bên này đến bên kia vì đau người, người nóng hừng hực, chỉ muốn đạp chăn ra . Thế mà rồi mình cũng ngủ đc, lúc gần sáng thì lơ mơ nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió rít bên ngoài . Và biết rằng gió lạnh lại tràn về . Lại thấy thanh thản, không còn khó chịu như lúc đêm nữa . Sáng dậy họng vẫn còn đau nhưng người thì bớt đau . Rồi khát nước . Đêm qua chắc bị mất nước nhiều nên sáng dậy tìm ngay cái gì để uống, định vắt nước cam thì cam ở dưới nhà đã hết, fải mò lên trên nhà mới có . Thế là quyết định bổ ngay quả dưa hấu ra ăn, ăn 1 lúc hết nửa qua dưa hấu . Mẹ đứng trong bếp trợn tròn mắt nhìn 1 đứa con gái đang từ từ ngốn hết nửa quả dưa hấu lúc 6h sáng . Thật kinh dị nhỉ . Mẹ hỏi sao lại ăn kiểu thế, mình thật thà bảo tại đêm qua con sốt cao, bị mất nước, giờ khát lắm . Biết ngay là mẹ sẽ thò tay lên trán nhưng mình đã né được và bảo mình hết sốt rồi . Ở nhà, ngoài với thằng em trai thì 2 chị em ngồi xem fim, gác tay, gác chân vắt vẻo lên nhau thì không sao chứ ngoài ta mình không quen để ai chạm vào người mình, kể cả bố mẹ mình . Nói chung là không quen cái kiểu bọn tây, ôm hôn thắm thiết, ôm ko thở đc thì thôi . Bọn tây nó ôm mình thì không sao nhưng người Việt ôm hoặc châu Á ôm thì cứ cảm thấy có vấn đề sao ý .
    Chiều đi học về sớm, tự thưởng cho mình cốc trà sữa feeling tea với trân châu và rau câu . Hết 10k cơ đấy . Cái gì bây giờ cũng đắt đỏ . Inflation giờ kinh quá . Cẩn thận thành lạm phát phi mã bây giờ . Này thì WTO này, này thì globalization này, cái gì cũng tăng, ai đời có 4 người ăn mà hết 300k tiền rau..Ặc ặc ...Đến rau bi h cũng thành 1 thứ xa xỉ nữa . Những lúc thế này, chú nào tinh 1 tí có lẽ phất lên đc đấy . Như kiểu ngày xưa mới có cái trò chơi chứng (chứng khoán), bác nào mạnh dạn ngay từ đầu, cứ đầu tư mấy chỗ đc cho là có tiềm năng, thì cũng lãi đc mấy tỉ làm vốn tậu nhà lầu xe hơi . Giờ thì khó khăn hơn nhiều rồi, trọn chứng với ấp chứng là cả 1 sự lo lắng vì thị trường giờ đã đi vào qui lat, ai chưa từng chơi mà nhảy vào lúc này thì hơi bị mạo hiểm, lại chuẩn bị nhảy lầu mà rơi tự do rồi sẽ có người đỡ bên dưới, chứ chả chết được đâu . Khổ thế đấy .
    Hihi, hôm nay tinh thần kinh tế và chính trị lên cao, làm bài phát biểu điên đảo tí . Kỳ này học toàn môn khó . Kinh hãi quá .
    Mình sẽ ăn ngủ điều độ hơn . Ra trường, lúc nào mọi người cũng hỏi cháu định làm gì . Ai mình cũng trả lời cháu không biết cho nhanh. Vì nhiều cái nói trước bước không qua . Mà dự định của mình nó cũng thay đổi từng ngày, lúc lên lúc xuống như biểu đồ hình sin . Lúc hứng chí học hành thì định làm cái master luôn trc khi đi làm, lúc chán đời thì chỉ muốn đi làm cho xong . Lúc chí khí dâng cao, tinh thần bất khuất thì quyết tâm thi vào bộ, đóp góp xây dựng ngành ngoại giao nước nhà nhưng lúc " học hành vất vả mà kết quả lại chả ra gì " thì nản, đâm ra nghĩ quẩn " thôi chắc mình chả đủ trình đâu, bố mình có là bộ trưởng cũng chẳng cứu nổi . Ngu thì chỉ có đi pha nước chè với đi đưa công văn thôi ." Nhưng nếu sau này nhà nước có chính sách rõ ràng : cho phép cán bộ đảng viên làm kinh tế thì có khi mình "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" thật ý chứ . Cứ làm nhà nước để lấy mối quan hệ rồi tối về nhà đi bán áo khoác nỉ . Cứ gặp ai cũng hỏi chào bác, bác mua áo khoác nỉ không, áo của em vừa rẻ, vừa thơm, mua đê, mua đê, người cùng bộ với nhau, em lấy bác giá ưu đãi nhớ, bác mua đi cho em còn có tiền cải thiện bữa cơm bữa cháo, nâng cao chất lượng cuộc sống ...Hơ hơ, viễn cảnh này bùn cười quá . Đấy, tóm lại là chưa quyết định đc điều gì cả . Cứ đến đâu hay đến đó . Cứ làm tốt mọi việc ở thời điểm hiện tại là được . Nếu điểm tốt nghiệp cao, cứ apply cái master, đc thì đi, ko đc thì thuận theo ý trời, ở nhà, đi làm, lấy chồng, nấu cơm, rửa bát, làm o sin, sinh con đẻ cái, đẻ ra bọc trăm trứng cho nó vui nhà vui cửa .
    Hic, hôm nay mình ăn nói nhố nhăng quá . Ngượng chết mất . May không fải trên blog ko thể nào cũng bị cái bọn lớp nó chửi cho là dở hơi ko bít bơi nhưng rất sợ mưa rơi .
  9. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    hường như cân đường hộp sữa
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị xì- trét rồi . Đêm qua nằm mơ 1 giấc mơ thật là đẹp, sáng nay dậy còn tiếc ngẩn tiếc ngơ . Thôi đi ngủ mai còn dậy sớm nào .

Chia sẻ trang này