1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, sao mà ốm thế, ốm quá đi mất thôi, cổ họng thì đau rát, ko nói đc ra câu, mũi thì tắc, người thì sốt, đau nhừ, đã thế lại còn rong ruổi khắp HN cả buổi tối . Ôi mệt quá đi mất thôi . Mai lại phải đi học cả ngày chứ . Cả tuần người ta đi học đi làm thì mình nghỉ ở nhà, rồi đến lúc cuối tuần người ta được nghỉ thì mình lại phải lăn ra mà học, ngang trái quá cơ huhuhu . Mệt chết đi được . Bây giờ ngủ mà còn chưa kịp đọc bài chứ . Hic
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 2 tháng 3 năm 2008
    Vèo cái đã hết tuần rồi, nhanh thật đấy . Cả ngày nay đi shopping với chị L và chị T . Trong 3 chị em, mình là đứa nhỏ nhất . Chị L thì chiều mình và quan tâm đến mình hơn còn chị T thì chỉ chăm chăm lo cho bản thân chị ấy . Chị T lớn nhất mà lúc nào cũng đòi đi mua đồ cho chị ấy, xong đòi về, chả thèm hỏi xem các em muốn mua gì, muốn đi đâu cả . Chị L ko thích chị T tí nào nên lúc về nhà mình, đợi cho chị T về, chị L lại rủ mình đi tiếp . Thật là vui . Đi với các chị L mình cũng ngại chọn đồ vì chị L toàn tranh trả tiền cho mình, hôm nay cũng thế, mình mua đc cái quần thì chị L cũng trả, ngại quá đi . Làm em sướng thế đấy . Nhưng cũng vì mình hay được các chị trả tiền khi đi chơi và mua sắm nên mình cũng có thói quen và ý thức trả tiền cho mấy đứa em họ khi rủ nó đi mua sắm . Nói chung là nguyên tắc đứa lớn phải lo cho đứa bé . Và cái bọn 9x này thì thật là vui tính, mỗi lần đi cùng là mình cứ xác định là còn mỗi cái "sịp" mang về .
    Giọng của mình hôm nay vẫn không khá hơn là mấy, vẫn công công như hôm qua, lo quá, mai fải mua cái gì về ngậm mới được . Giọng thế này thì hỏng hết cả hình tượng .
    Các chị đi học lái xe hết rồi, còn mỗi mình chưa đi học thôi
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn C cũng về nước rồi cơ đấy . Chuyện tình cảm lằng nhằng của bạn ý rồi mình sẽ fải giải quyết cho bạn ý còn yên tâm học hành . Ấy thế mà hôm nay lúc bạn ý sang nhà mình, mình đã phát hiện ra bạn ấy giấu mình 1 chuyện cực kỳ hay ho . Nể tình hôm nay có thằng T ở đấy mình mới ko hỏi cho ra nhẽ và bạn hứa là mai sẽ đến nhà mình thú tội thì mình mới ko hỏi nữa . Mai ấy chết với tớ . Chuyện quan trọng như thế mà ấy không nói với tớ à . Tự ái bây giờ đấy nhá .
    Mình vẫn ho, giọng vẫn nghẹn ngào . Chưa bao giờ mình lại mất giọng lâu đến thế . Mọi lần là chỉ 2, 3 ngày công công là cùng . Giờ thì đã hơn 1 tuần rồi mà vẫn chưa thoát khỏi kiếp công công huhu . Gặp người quen thì không sao chứ lúc nào gặp người lạ thì ngại lắm cơ, người ta cứ nghĩ giọng thật của mình nó the thé như thế . Buồn ơi là buồn .
    Mình ghét cái lối cư xử kiểu trẻ con của anh dạo này . Đã nói thôi là thôi lại còn cứ thỉnh thoảng nhắn những cái tin rất vớ vẩn . Mình đếm không biết bao nhiêu lần anh đã nhắn cái tin có nội dung kiểu như " từ nay anh sẽ không nhắn tin, ko gọi điện, ko làm phiền em nữa, chúc em hạnh phúc rồi " nhưng cuối cùng thì vẫn đâu lại vào đấy . Dạo này anh kiềm chế đc tốt hơn, 1 ngày chỉ nhắn khoảng 1, 2 tin nhưng mà mình không thể chấp nhận được . Rõ là hơn tuổi mình mà cứ bày trò xưng cậu cậu tớ tớ . " Cậu đang làm gì đấy, tớ đi ngủ trước đây, hôm nay tớ mệt lắm " . Mình đã nói rõ là anh hơn tuổi em thì xưng hô cho đúng, em ko dám bằng vai fải lứa với anh đâu . Xong lại quay ra nói trống không, như hỏi " đang làm gì đấy", "không đi chơi à" . Đến nước này thì mình không nói nữa . Mình hiểu tâm lý của anh khi làm những điều như vậy . Đây là lúc tâm lý của anh không được ổn định, suy nghĩ nhiều và luôn muốn làm 1 cái gì đấy, dù không phải để níu kéo nhưng cũng để thể hiện 1 cái tôi nào đó, anh không muốn bị coi là 1 kẻ thất bại, 1 kẻ bỏ cuộc . Anh fải tiếp tục giữ liên lạc và thể hiện rằng anh vẫn sống tốt blah blah . Mình cảm nhận được rõ ràng điều đó nên mình không bao giờ trả lời lại những tin nhắn như vậy mặc dù đôi lúc nó làm mình rất bực mình . Bực lắm ý . Phép lịch sự của con người có hạn, và mức lịch sự cuối cùng của mình dành cho anh là sự im lặng . Vì tất cả những gì cần nói mình đã nói, chỉ có điều mình nói = 1 cách quá nhẹ nhàng, có phải vì thế mà anh vẫn ngộ nhận, vẫn hi vọng .
    Đây có thể là do sự nhầm lẫn về văn hoá, về cách nghĩ, cách biểu hiện, giống như 1 trường hợp cô Casey đã kể trên lớp tuần trước.
    Người phương Tây có phong tục là không chỉ trích quá gay gắt khuyết điểm của người khác nhưng người nghe vẫn fải hiểu và sửa chữa nghiêm túc, dù người phê phán có nói nhẹ nhàng, tế nhị thế nào thì cũng không có nghĩa là điều đó không nghiêm trọng và không nhất thiết phải chấn chỉnh ngay lập tức .
    Còn người châu Á lại có thói quen dựa vào thái độ của người phê bình để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề và từ đó giải quyết theo thái độ đó .
    Nếu không có sự nhầm lẫn này, thì việc Mỹ đem quân đánh Iraq năm 1991 đã không diễn ra . Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố " Mỹ sẽ tấn công Iraq nếu nước này không rút quân khỏi Kuwait ". Người Iraq thì lại cho rằng " À, Mỹ sẽ chẳng dám tấn công chúng ta đâu, nhìn người phát ngôn kia kìa, ông ý bình tĩnh lắm, không thấy giận dữ gì cả, chắc sẽ không sao đâu, hehe, anh em cứ tiếp tục blah blah .." Hậu quả là, 6 ngày sau, Mỹ mở chiến dịch " Bão táp sa mạc" tấn công Iraq . Đây thật là 1 bài học ấn tượng về sự khác biệt về văn hoá mà có thể dẫn đến những hậu quả đau thươg ( 175,000 người Iraq bị chết, tài sản thiệt hại lên đến 200 billion dollars ) .
    Lấy ví dụ hoành tráng tí nhưng chỉ để giải thích 1 điều là anh không hiểu được những gì mình muốn nói . Những điều mình nói và thể hiện ra hoàn toàn không gay gắt nhưng tất cả đều nghiêm túc . Có vẻ như anh không hiểu được điều đó . Chả nhẽ mình phải tỏ thái độ giận dữ, mắng vào mặt anh thì anh mới hiểu được mọi điều sao . Mình sẽ chẳng bao giờ làm được việc này nhưng mình cũng sẽ chẳng có hình phạt nào như bọn Mỹ oánh Iraq khi iraq không hiểu đúng ý của nó cả . Mong anh sớm tỉnh táo lại đê, lúc nào anh cũng bảo anh có nhiều cô để ý lắm thì anh đi mà yêu đi, sao cứ phải bắt trước mấy đoạn phim Hàn Quốc kiểu này, mệt lắm cơ .
    Giờ muộn rồi, chắc đi ngủ, mai dậy sớm học bài vậy .
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    00:22 5/5
    Trời đang mưa. Nghe tiếng mưa sao mà thích thế. Cứ thấy mát long mát dạ làm sao ý.
    Kể mà nhà mình là 1 cái túp lều nhỉ. Thì mình sẽ cảm nhận được cả mùi nồng nồng của mưa và cả những cơn gió lượn đi lượn lại trong mưa. Thế thì chắc thích lắm đấy. Giá như giờ chỗ mình ngồi không phải trong nhà, mà là đang trú mưa ở 1 nơi nào đó ngoài đường, thì chắc mình cũng sẽ cảm nhận được từng ấy thứ của mưa rồi. Lúc nào cũng giá như. Đúng là dở hơi.
    Dạo này tinh thần mình không ổn định, nhìn mặt ai cũng chỉ muốn đấm. Nên những ai mà trước kia, dù không thích nhưng vẫn lịch sự thì bây giờ mình tỏ thái độ luôn, chán lắm rồi.
    ?oTại sao em không trả lời tin nhắn của anh??
    ?oEm không trả lời vì em không thích. Có thế mà anh cũng không biết à??
    ?oĐi chơi ko Zim??
    ?oEm không thích?
    ?oĐi đi mà, anh dẫn em đi xem phim nhá?
    ?oVấn đề không phải là đi đâu mà vấn đề là em không thích đi với anh?
    ?oThế em đang làm gì đấy??
    ?oKhông liên quan đến anh?
    ?oEm ăn cơm chưa??
    ?oĐã bảo không liên quan đến anh, anh biết thừa em sẽ không trả lời, sao anh còn hỏi. Cũng như việc anh biết em sẽ không đi chơi với anh, sao còn rủ, thế có phải mất công không??
    ?..
    ?oThế em làm gì thì làm tiếp đi?
    ?oOk, cám ơn?
    ?oĐi chơi đi Zim?
    ?oNo, thanks?
    Nói đến thế rồi mà vẫn không xong. Đúng là botay.com với những người như vậy. Mình đành phải để điện thoại luôn silent, ko quan tâm đến nó, vứt đt càng xa người càng tốt. Mình thấy thoải mái khi làm vậy nhưng bạn bè lại khó chịu, chửi mình là cái đồ ?ongười di động, điện thoại cố định?, không bao giờ liên lạc được?
    2:24
    Hừm, đang viết thì thằng bạn kứt bên Sing quấy nhiễu, bắt mình check grammar cho bài asignment của nó. Cứ làm như mình là cái máy check ý. Mà không ngờ mấy cái lỗi này mà máy ko fát hiện ra. Trước giờ mình cứ tin vào máy, gõ xong bài mà không thấy bị gạch chân đỏ choe choét là yên tâm send luôn, thế mới dốt chứ, từ nay không tin vào máy nữa. Đúng là cái bọn máy móc: no sense of human, just a tool and no more.
    Mình cũng hỏi nó xem giá cả bên Sing thế nào, có đắt lắm ko để còn sang học MBA. Rẻ thì cũng fải 600 $ Sing 1 tháng, chưa kể tiền học. Thế là nếu mình đi thì thằng em mình nghỉ đi. Nói chung là chỉ có 1 trong 2 đứa đi đc bằng ngân sách gia đình. Nếu cố cho cả 2 chị em đi 1 lúc thì bố mẹ sẽ sống bằng niềm tin và bằng không khí. Thế đấy. Phi thương bất phú nên mình thề là sẽ fải học về kinh doanh.
    Năm sau em mình thi đại học và cũng là lúc mình muốn đi học MBA. Nếu nó trượt ĐH thì bố mẹ sẽ fải lo cho nó đi du học. Đồng nghĩa với việc mình fải ở nhà, ko đi đâu nữa. Vậy nên mình rất quan tâm đến việc học của nó. Chắc thằng bé tưởng chị nó tử tế lắm. Lo lắng cho nó từng tí một. Hihi, 1 phần cũng là chị thương em, lo cho em nhưng cũng 1 fần là lợi ích cá nhân của chị nữa em yêu ạ. Nếu chú đỗ ĐH, học ĐH ở VN trong 4 năm, thì chị cũng chỉ đi cao học có 2 năm thôi, rồi chị lại đi làm, kiếm tiền lo cho chú học 1 cái master hoàng tráng. Thế có fải là tiện cho cả đôi bên không. Nếu chú hiểu được ý tốt của chị thì cố gắng mà học nhá. Không đùa đâu đấy.
    Nhưng mà cuộc đời chả biết được chữ ngờ đâu. Mình luôn cảnh báo về cái sự cẩu thả trong học tập của nó. Nhiều bài nó biết cách làm nhưng trình bày cẩu thả, làm tắt nhiều bước hoặc tính toán sai xót rồi hậu quả là bị trừ điểm hoặc thậm chí là không được điểm nào. Mà nhất là năm sau thi 100% trắc nghiệm thì những thằng cẩu thả như nó thường là mục tiêu ngắm bắn của mấy bác ra đề. Chỉ cần quên cái tập xác định là ra kết quả sai ngay. Lại còn thấy kết quả của mình có trong đáp án. Tích vào đấy. Rồi ngồi mà chờ chết em nhé. Dại lắm cơ. Sao em không học được tí nào tính cẩn thận của chị. Chị cẩn thận bao nhiêu thì chú ngược lại bấy nhiêu. Thú thật ngày xưa chị có ngu dốt không nghĩ ra cách giải thôi chứ, bài nào mà chị biết cách làm thì đố ai trừ đc của chị nửa điểm. Chiến lược của những đứa "thông minh vừa phải" như chị là thế đấy. Biết chắc dạng bài nào gặp lần đầu tiên thì sẽ không nghĩ ra được cách giải nên bài nào biết cách làm là fải làm cho cẩn thận.
    Nói chung chị ngày xưa như thợ làm toán ý. Hay làm tay quen. Chả có gì đặc sắc nhưng kết quả cũng không tồi tệ như chú. Chú vẫn thường rủa nền giáo dục VN làm thui chột những tài năng thông minh như chú và dung túng cho những đứa "thông minh vừa phải" như chị. Ừ thì cứ coi như là đúng thế đi nhưng chú fải biết sống chung với lũ chứ. Mỗi nền giáo dục có 1 fương fáp tiếp cận khác nhau. Dù sao thì chị và chú cũng đã tận hưởng mười mấy năm trời nền giáo dục này, giờ thì cũng biết đọc biết viết, tư duy cũng có tí logic, chỉ riêng chú là tư duy chưa đạt được trình mạch lạc, rõ ràng như chị ( thế mới bị trừ điểm, oan ức cái nỗi gì? ), thì fải cố gắng mà học tiếp đi . Khi chú lên ĐH chị cũng lo là liệu học ĐH ở VN có ổn không nhưng chị đã tăm được mấy khoa ngon lành ở trường chị rồi đấy. Học toàn bộ bằng TA và theo Ame. standard nên chị cũng yên tâm fần nào. Cái chính vẫn là do chú, có tự nỗ lực thu nhặt kiến thức cho mình không mà thôi.
    Thế thôi, không nói nữa, đi ngủ mai còn dậy đi học.
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 05/05/2008
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ngày mưa ná. Mát là mát. Buổi trưa đi học thì mưa rõ to, nản ơi là nản nhưng vẫn fải cố. Mình đã mặc chính xác là 1 cái quần ngố ngắn trên đầu gối và đi dép tổ ong đến trường. Lúc đi trên đường, bị nước mưa bắn hết vào chân thì mới thấy quyết định của mình quả là sáng suốt. Hí hí. Mặc dù khi tan học bị chúng nó phát hiện kiểu ăn mặc rách rưới này, chúng nó bảo mình trông như cậu bé chứ.
    Cậu gì cũng được, miễn là được việc. Đằng nào mặc áo mưa vào thì cũng có ai biết mình mặc cái gì bên trong đâu, không mặc gì cũng đc ý chứ haha. Who knows. . Rồi đến trường thì chui tọt vào chỗ ngồi, không di chuyển thì cũng có ai nhìn thấy cái quần đỏ và đôi dép đâu cơ chứ .
    Ôi hè, hè sắp đến, hic hic. I don''t care
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bài vở quá. Chưa biết làm cái gì trước. Không ngủ được vì lo. Gặp 1 số người impolite. Tởm.
    Hôm qua đi Phú Thọ cả ngày với Paula, cũng vui vì giúp ích được cho nó. Mình hơi thất vọng về bạn mình, người mà mình đã nhờ đi cùng Paula, bạn đã đồng ý nhưng đến khi nó gọi đi thì từ chối. Và mình lại fải đi trong thế bị động, bất ngờ, cancel mọi kế hoạch. Bạn ý nói không thích những người không biết giữ lời hứa nhưng chính bạn ý lại đang là 1 trong nhữg người đó. Nếu bạn cảm thấy ngại khổ, thì từ chối ngay từ đầu, như vậy mình và Paula sẽ có kế hoạch khác. Hoặc mình sẽ chủ động đi chứ không hẹn hò tùm lum nữa. Anyway, không nên than vãn quá nhiều, chỉ làm mình mệt người thôi nhỉ. Forget it. It''s a lesson telling that you should not rely too much on one person or one thing in any situation. Should prepare yourself to take the initiative.
    Nhóm mình hôm nay không học nhóm được. Lại 1 lần nữa là bài học fải tự chủ động lo cho mình.
    Thế thôi đi ngủ tiếp. Nghe nói miền Bắc lại sắp trở rét. Vui phết ý.
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 21/6/08
    Nào, thi xong rồi thì fải phát biểu cảm tưởng chứ nhỉ.
    E hèm, nói chung là vẫn như tinh thần của topic này, mọi thứ cứ gọi là bình thường. Thi thoảng có vài vụ giật gân nhưng toàn vào lúc mình đang thi nên ngồi nhớ lại cũng không có hứng thú viết nữa.
    Nhóm mình mấy hôm ôn thi, chỉ tử tế được mấy hôm đầu, còn hôm cuối trước ngày thi thì tự dưng chán học, ngồi lên kế hoạch ăn chơi nhảy múa sau thi mới sợ chứ.
    Sau khi thi xong, đầu tiên là đi các chùa ở HN thì cũng đã đi. HN pagodas''tour bao gồm các chùa : phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, chùa Quán Sứ, đền Ngọc Sơn và cuối cùng là chùa Hà. Mấy đứa hí hửng đến để cầu duyên nhưng chả hiểu có fải duyên chưa tới hay không mà đi cả ngày không sao, đến lúc đi chùa Hà thì trời mưa to. To lắm ý. Mưa ào ào mà mãi không ngớt. Trên đường đến chùa thì trời bắt đầu đổ mưa. Đến chùa, khấn vái thì trời vẫn mưa. Xong lúc đi về vẫn chưa hết mưa. Nói chung là Mưa cực kỳ to kể từ lúc đi chùa Hà. Rồi lúc về, mình đưa Pig về nhà, xong dở hơi thế nào từ ngã tư sở ko rẽ Láng về luôn mà lại tớn lên phi ra tận thái hà nhưng ôi thôi, trời vẫn đang mưa to mà. Nên đường ngập và tắc. Mưa càng ngày càng to mà đường thì càng ngày càng tắc. Ô tô đứng xếp hàng dài, xe máy thì len lỏi mãi. Mình tắc ở cái ngã 4 thái hà chùa bộc ý cũng fải đến 30 fút, sau thì cũng nhờ thông minh tài trí của zimxinh thì mình đã lòng vòng về được đến nhà chứ cứ đứng đấy mà chờ nó hết tắc thì chả biết đến bao h. Hic. Dốt thế, lần sau, trời mưa, thề không bao h đi đường Thái Hà. Nếu có việc cần ra đấy, thì fải lấy cái chậu nhựa rồi ngồi vào đấy mà chèo.
    Sau đó thì có kế hoạch đi chợ hoa. Ôi, cái vụ này mới gọi là li kỳ, hấp dẫn. Đi chợ hoa Quảng Bá là phải dậy từ 3h sáng, rồi 4 giờ có mặt ở đó thì mới có nhiều hoa. 5 con vịt giời nói chung là rất thích thú vụ này nhưng bảo kéo nhau dậy từ 3h sáng thì e là nhiệm vụ bất khả thi. Gái quê được cái nhanh nhảu, rủ "đại ca" và 1 vệ tinh của nó đi cùng. "Đại ca" thì nhiệt tình khỏi fải nói nên alo cái là okie luôn. Còn chàng kia thì tất nhiên là fải okie rồi, chối sao đc hehe. Tối hôm trc, trời mưa to. Cả 5 đứa đã định bụng là thôi không có hoa hoét gì nữa. Thế mà 3h sáng hôm sau, trời hết mưa. Thế là "đại ca" gọi điện, dựng từng đứa dậy, rồi làm 1 vòng qua nhà mỗi đứa, khua cả lũ lên chợ hoa, thật là 1 kỳ tích. Nếu không có "đại ca" thì chắc chả bao giờ bọn mình đi chợ hoa được. Đến chợ hoa thì cũng đã thấy chàng kia có mặt. Hehe đúng là sức mạnh của ty, 3h sáng cũng dậy, vất vả hơn đi làm ý chứ. . Mình và gái wê và cả đại ca nữa, mua bao nhiêu là hoa. Về nhà mình không biết cắm vào đâu. Mang 5 cái lọ ra hì hụi cắm hết cả tiếng đồng hồ xong lúc sau thấy mẹ gỡ ra, cắm lại. Nhục sịp thế . Nhưng cũng chưa bằng đại ca.
    Lúc đưa mình về, khoảng 5h30 sáng, đại ca còn bắt mình đi cùng đại ca đến nhà người iu ông ý để tặng cái đống hoa vừa mua được. Mình đã khuyên ông ý roài, là đại ca báo trc cho ng ta thì mới đc, chứ bất ngờ thế này thì không ai đỡ đc đâu. Đại ca cứ khăng khăng bảo là fải tặng thế này nó mới có ý nghĩa, thì nó mới bít là mình cất công dậy sớm đi mua hoa. Mình bảo là , em nghĩ chị ý không ra đâu, anh cứ thử mà xem. Chả ai 6h sáng đầu bù tóc rối, trông như dở hơi mà dám ra nhận hoa của đại ca đâu. Mình nói thế nhưng ổng không tin. Cứ fóng thẳng đến, rồi gọi điện nhưng chị ý đang ngủ có thèm nhấc máy đâu, cuối cùng không gặp đc lại đưa cho bố mẹ ng ta, rồi bị ông bố chị ý soi cho mòn cả người, vô duyên chưa, đúng là mất công .
    Thôi viết thế thôi, để dành tí viết tiếp
  8. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0

    chủ nhật
    tệ hơn mọi ngày nhìu lắm
    dậy từ rất sớm( hiếm khi thế này lắm)_ đơn giản vì ..
    cho e chim nó ăn_ đang nghĩ h trong nhà mỗi mình mới e nó, kg bit nên đặt tên e nó là ji nhỉ?_ ừ, ta sẽ nghĩ cho e 1 cái tên nhóc ạ
    quét_ lau làn lượt kg nghỉ ngơi từ tầng 1 đến tầng 4_ cả những fòng kg có ng ở, lau tất_ bằng nc lau sàn hoa li thơm phức
    giặt chăn mới ga mấy phòng vắng ng, hơi phí tẹo vì htrc Thúy mới giặt, nhưng cho nó thơm mới, có sao đâu
    nhỉ?
    mệt nhoài cả ng, mồ hôi nhể nhải_ đi tắm thật thix,có mấy khi tắm mà thấy nó mát nó khoái như này đâu!
    nhỉ?
    thi thoảng bức bối quá kg chịu đc quy trình của ra lun là thế_ h quen thế rùi!
    nhỉ?
    chả học đc ji, 3 ngày cho môn chuyên ngành chính đóa nhóc
    tệ nhỉ?
    hnay bao ng mắng ta, nói thật thấy tự ái lắm cơ mà nghĩ họ nói cũng chỉ để cho mình sửa , hoàn toàn khách quan, thế nên thôi_ ngoan ngõan vâng dạ để típ thu
    vẫn kg học đc
    tệ quá
    chiều đẹp đến tệ, sao lại sinh ra cái buổi đẹp như buổi chiều nhỉ?
    mà chả nơi nào chiều đẹp như nơi nhà ta ở_ cứ như ...
    chả bit tả như nào
    tệ
    - bức bối, tắm lần nữa
    dưỡng da tẹo, nhìn cho nó sức sống_ cho nó tươi
    diện bộ đồ đẹp tẹo đi ngắm buổi chiều nào
    hêy!
    hái đc bao hoa dại_ đẹp lắm_ thật đấy- lại là đẹp đến tệ
    tự nhiên ta thấy ta đáng iu ghê, giá như bao h mình cũng giữ đc hình ảnh đáng iu mới vui vẻ thì thật tuyệt!
    cắm bình hoa dại, đơn giản mà đẹp lắm_ tiếc quá máy ảnh h kg ở đây
    chả hỉu, cả ngày chả nuốt hạt kơm nào mà ta vấn thấy sức sống lắm, đúng là thanh niên có khác!
    khỏe đến tệ!
    nói ji thì nói, chiều đẹp lắm cơ mà làm sao ta tránh đc cái cảm giác buổi chiều 1 mình
    nhỉ?
    h thì lại nấp riêng trong phòng ngủ, nóng, bức , kín...để khỏi sợ ma
    1 mình
    tệ thật!
    học thui!
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    nhưng tất cả cũng thường thôi
    nhỉ?
    lâu kg đc nghe từ có ý nghĩa
    vote * thui nèo!
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ buôn thêm tí nữa trc khi ăn cơm, ko thì cảm hứng nó bị tụt mất, ko kéo lên đc nữa.
    Khổ thân anh Tú, hồi mình đang ôn thi, cứ suốt ngày rủ mình đi ăn kem. Mình đã bảo là đang thi, ko có tâm trí đâu mà ăn kem. Nhiều hôm mình còn đùa bảo giờ em gặp ai cũng chỉ muốn đấm. Nếu anh gặp em bi h là bị đấm đấy. Anh Tú bảo thế em ko sợ anh đấm trả ah. Mình bảo anh đấm thì em né, né xong em lại đấm anh tiếp. Anh Tú đâm ra ngơ ngác kết luận: Ô hay, thế anh em mình gặp nhau, ko nói chuyện j mà cứ ngồi đấm qua đấm lại thế thôi ah. Haha. Vào thời điểm đó thì có khi thế thật, may mà ko gặp nhau ko thì cả 2 vào trại tâm thần vì làm cái hành động kì quặc này. Lúc mình thi xong thì lại thấy biến mất, ko thấy tăm hơi đâu cả. Mình vừa để lại tin nhắn offline trong yahoo cho anh Tú báo là mình đã thi xong. Không lại bảo là thi xong mà cứ giấu. Nhưng chắc là lại đi công tác rồi. Lâu lắm ko thấy thò mặt lên mạng.
    Thôi đến h ăn cơm rồi. Ra ăn cái đã.

Chia sẻ trang này