1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Ban ngày mình còn việc này việc nọ, còn cố gắng mà quên đi. Nhưng cứ đến tối, đi làm về là mọi hi vọng dường như sụp đổ. Bibi vẫn chưa về. Ngày này qua ngày khác, đi đâu về mình cũng đứng trước cửa nhà gọi Bibi. Mấy ngày đầu mình còn không nghĩ là nó đi mất. Vẫn còn tràn đầy hi vọng. Hi vọng nó sẽ trở về. Nhưng đến giờ phút này, mình thực sự hoang mang. Mình nhớ Bibi quá. Nhớ cái tính đành hanh của nó chuyên cắn tay mình mỗi khi thấy tay mình ngọ nguậy. Nhớ lúc Bibi ốm, hay bị nôn. Nhớ những hôm trời mưa đưa Bibi đi viện. Bibi bị tiêm rất đau nhưng rất kiên cường. Nhớ tiếng kêu be bé của Bibi. Nhớ đôi mắt xanh tròn của Bibi. Mình bắt đầu thấy hụt hẫng. Giờ mới thấm thía. Bibi ơi, chị xin em đấy. Em về với chị đi. Không có em, chị không làm được việc gì cả. Lúc nào chị cũng nghĩ đến em. Lúc nào chị cũng hi vọng khi chị về nhà sẽ thấy em lừng lững chạy ra đón chị như mọi khi. Đó là món quà vô giá và bất ngờ nhất chị vẫn mơ ước. Em thật không công bằng với chị. Chị vừa mua cho em bao nhiêu đồ thì em bỏ đi. Em cố tình bỏ đi và không trở lại. Em có biết em là một con mèo hậu đậu không. Em sẽ bị nguy hiểm gấp nhiều lần so với những con mèo khác khi đi ra ngoài đường vì em vô cùng ngu ngơ. Có ai nhìn thấy ô tô đang đi tới thì chạy ra chui vào gầm ô tô như em không? Chị đã bao lần phải muối mặt xin lỗi các ?ođại gia? vì các đại gia phải dừng xe đột ngột rồi đứng im chờ để cho chị bắt được em rồi mới dám đi tiếp. Thế mà giờ em bỏ chị đi như thế. Quá bất công đấy. Chị bị mất ngủ vì đêm nào chị cũng ôm chăn ra phòng khách, để hé cửa vừa ngủ vừa nghe ngóng xem em có về không. Nhớ em mà chị bị đau đầu, không ăn được, rồi đau bụng nữa. Làm thế nào để chị vượt qua nỗi mất mát này nếu em không về đây hả Bibi. Chị đang nói chuyện với em đấy. Em có nghe thấy gì không. Nếu em nghe thấy thì em về với chị nhé. Chị yêu em lắm, Bibi ạ. Chị thề là chị yêu em nhất trên đời. Có thể em sẽ bảo ?ongười yêu em trên thế gian còn rất nhiều? nhưng chị khẳng định người yêu em mà sẵn sàng hi sinh nhiều thứ cho em thì chỉ có chị thôi. Bibi ơi, bibi về với chị đi. Bibi.
    [​IMG]
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 28/03/2009
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chà, em Bibi của bạn xinh quá, chẹp, chắc là đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi! Mà ko rõ trước đây đã lần nào như vậy chưa?
    Chia buồn với bạn nhé, cứ gắn bó với một cái j đó để rồi 1 ngày nó ...bỗng xa mình, cảm giác ức chế ghê, hic,làm tớ nhơ e Vàng nhà tớ quá, khóc suốt nhưng mà ko giải quyết vấn đề j.
    Dần dần thì cũng học được cách chấp nhận
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình hiểu thế nào là tan nát cõi lòng. Trước giờ có "sứt sát" trên tình trường thì cũng chưa bao giờ có cái cảm giác trái tim bị bóp ngẹt đến thế. Bây giờ thì mình suy sụp hoàn toàn. Tan nát cõi lòng chỉ vì một con MÈO. Bibi phản bội mình. Giờ mình biết thế nào là đau đớn khi "người" mình yêu nhất bỏ mình ra đi, không lời từ biệt, lạnh lùng và vô tình. Giờ mình còn không biết tìm ở đâu, phương trời nào. Vừa giận vừa thương, vừa tức. Bibi ơi là Bibi. Sáng Chủ Nhật vừa rồi đã phải mò mẫm ra tận chợ Bưởi tìm Bibi. Mà không thấy tăm hơi đâu. Sờ vào những con mèo khác cũng chỉ là cho sướng tay chứ không có tâm trí đâu mà bê đứa khác về được. Đau một lần rồi thôi. Zim quyết không để "bị đau" lần nữa.
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian theo dõi sát sao những sóng gió trong đời sống tình cảm của chị Thu thì hôm nay chị ý cũng hỏi han mình về chuyện tình cảm. Tất nhiên là mình chưa có cái j, mà chỉ tại hôm trước 2 chị em ngồi trên văn phòng khoa, a M mang trà sữa vào, làm chị ý tưởng tượng. Hôm nay phải trình bày rõ là mình không thích. Nếu không phải người cũng khoa thì em đã đoạn tuyệt từ lâu rồi. Nhưng vì sợ ra vào còn nhìn thấy nhau nên em còn lịch sự. Mà biện pháp này e rằng chưa đủ cho cái "thân lừa" này.
    Mình cũng dại thật. Ngày xưa anh ý mượn mọ cái gì cũng cho. Ngây thơ bê 1 đống sách đi cho mượn. Giờ xác định mất rồi. Không dám đòi. Lẩn trốn còn không xong thì sao dám thò mặt ra đòi. Lần sau sẽ phải tỉnh táo hơn. Phải xem có tình ý j với mình không thì mới quyết định.
    Người mượn có tình ý + mình không thích người đấy = không có mượn mọ gì hết.
    Người mượn có tình ý + mình thấy tạm được = mượn có thời hạn
    Người mượn không có ý đồ gì + mình không có ấn tượng gì = không cho mượn
    Người mượn không có ý đồ gì + mình thích = mượn, mượn nữa, mượn mãi cũng được
    Hết giờ
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Phải đặt mục tiêu hôm nay sống chết gì cũng phải dịch hết cái đống này mới được. Ngâm lâu quá rồi. Mà hôm nay trời thì nóng. Nhưng phải cố gắng làm việc để cuối tháng còn xin nghỉ cho đỡ cắn dứt lương tâm. Thú thật là xin nghỉ vào thời điểm này mình cũng ngại lắm. Mình bận thật nhưng cô lại nghĩ mình qua cầu rút ván. Nên phải cố gắng làm việc chăm chỉ, giải quyết gần hết công việc để ra đi cho thoải mái nào.
    Sắp đến ngày công bố kết quả. Lần trước nghe kết quả IELTS, tí nữa thì ngất rồi, lần này hi vọng là tin vui. Ngày nào mình cũng lải nhải. "mẹ ơi, con hồi hộp quá, mẹ nhìn mặt con đi, mẹ có nghĩ người ta sẽ nhận con ko? Con thông minh và xinh đẹp thế này mà ko nhận thì phí...." Thêm cả bố đổ thêm dầu vào lửa. Có giáo viên của trường bên ý sang VN, bố tong tong đến hỏi người ta kết quả, mà nguyên tắc thì chưa đến ngày thông báo, chắc người ta sẽ nghĩ xấu về bố con nhà mình mất. Mình bảo bố đến gặp là để kể lể về cái passion của mình cho major đó để họ có thêm motivation lựa chọn mình, thế mà bố kể thì ít mà chỉ chăm chăm dúi cái mã số hồ sơ của mình vào tay người ta , kiểu này chữa lợn lành thành lợn què mất. Ăn không ngon, ngủ không yên. Bọn Tây ghét nhất làm việc gì không đàng hoàng. Bố thì không có ý gì xấu. Tất cả cũng chỉ vì muốn giúp mình. Nhưng mình sợ như thế sẽ có tác dụng ngược lại mất. Hữu xạ tự nhiên hương. Thiên tài như mình rồi ông trời sẽ phù hộ thôi. Cháu xin ông trời. Ông phù hộ độ trì cho cháu lần này đi.
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cháu đã được chấp nhận rồi. Cám ơn ông trời nhiều ạ. Mấy nay 2 cụ nhà cháu vui mừng ra mặt. Cháu cũng vui nhưng cái răng khôn của cháu lại dở chứng nhú lên mấy milimet nữa làm cái vui của cháu giảm đi ít nhiều.
    Cụ tỉ là 2 hôm vừa rồi cháu phải uống efegan sủi bọt để giảm đau trước khi đi dạy. Riêng ngày hôm nay thì "thuốc thần" hết nên mẹ cho cháu uống 2 viên gì đó trước giờ dạy. Thế là cả buổi cháu buồn ngủ díp cả mắt vào. Cho học sinh bài tập rồi cháu bỏ vào phòng trong nằm vật ra bàn ngủ mất 45 fút. Cố gắng dạy xong là về nhà cháu ngủ li bì đến tận 9h tối,
    Giờ nguời cháu vẫn còn đang bay bay. Mẹ cháu thật là liều lĩnh khi cho cháu uống cái thuốc gì đó mà không biết là cái gì. Thôi, giờ cháu nhắm mắt đi ngủ, sáng mai dậy chắc sẽ hết "bay"
  7. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    sướng nhá, chúc mừng zim xinh
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lovelyrain25 nhá. Tự dựng có người chia sẻ với mình. Niềm vui nhân đôi. Sướng quá. há há.
    Giờ công việc cứ ùn ùn kiểu gì ý. Xin nghỉ việc mà chưa được. Chưa có người dạy thay nên chưa được nghỉ. Mà cũng sắp hết học kỳ rồi. Trước sau gì cũng được nghỉ thôi.
    Mấy tháng gần đây, cuối tuần nào cũng rủ Q lượn lên Vincom. Trước là để xem phim. Sau là để chị nó được thoả mãn thú nhìn ngắm, vuốt ve, sờ mó "hiện vật". Nhưng tuần này nó thi học kì, mình không rủ được nó đi, đành phải ở nhà ngủ cho qua ngày. Nó còn sắp thi đại học nữa. Mà sao mình cứ thích kéo nó đi vui thú. Tội lỗi quá. Dù nó vẫn thường mắng mỏ mình về cái chuyện mua thì không mua, tuần nào cũng vào vuốt ve hàng họ nhà người ta mà không thấy xấu hổ. Thực ra mình cũng muốn mua lắm chứ. Nhưng chọn lựa thì lâu chứ mua thì mấy. Phải cân nhắc giữa cái mình cần và cái mình thích. Thứ mình thích chưa chắc là thứ mình cần. Nên cứ tạm ngắm vuốt trước đã. Mình thích bao nhiêu là thứ. Cái gì nhìn cũng muốn mua. Tham lam vô độ mà. May mà không có tiền. Không thì thành shopaholic.
  9. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, tớ theo dõi topic của zim từ đầu mà, viết hay quá, cung gần giông tớ nên tớ thích
    mới lại tớ cũng đang học ietls và cũng có kế hoạch giống thế nên share cảm xúc ấy mà
    chúc mừng lầnnữa nhá
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trì hoãn là một việc không nên làm trong cuộc sống. Thế mà đôi khi mình lại giở cái thói xấu này ra...
    Trì hoãn rất nhiều thứ đáng phải làm để tìm kiếm những thứ mình cho là thú vị hơn để tận hưởng. Nhưng rồi cuối cùng cũng chả thấy thoải mái chút nào. Cái cảm giác này nó giống như ngày bé chưa làm bài tập Tết về nhà mà đã đi chơi ý. Chỉ 1 năm chưa làm xong bài tập Tết thì cái Tết năm ý cũng kém vui. May rồi những năm sau có khôn lên tí ngồi làm hết các loại bài tập trước ngày 30 Tết, không làm xong thì chạy sang nhà bạn mượn vở chép, miễn sao là phải xong. Thế là năm ý có cái Tết vui tron ven
    Giờ mình chả còn được như ngày bé. Kém cỏi hơn cả ngày bé. Càng lớn càng xấu tính.

Chia sẻ trang này