1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hahha, Tỉn ơi là Tỉn, sướng chưa hả? , thích gọi VC của chị Zim xinh là VAC cho lắm vào, a`, vườn ao chuồng à, thế bây giờ đã đeo mo vào mặt chưa?"em biết lỗi rồi chị Zim xinh ạ, em bị vô sinh là phải rồi...
    Mai bọn mình về HP chơi, không biết có vui không nhỉ, Chinh chuối nhỉ, over night mấy hôm hả? hay khi nào chán thì về, thôi thế nào cũng được, về HP để zim refresh, zim làm lại cuộc đời đây, không thể để bèo dạt mây trôi thế này được...Zim xinh là nữ hoàng, là ánh sáng của IS, IS sẽ không còn sức sống nếu một ngày zim xinh bị tàn lụi, ghi điều này vào bộ nhớ đê...kakaka
    Tara ơi Tara, có thi nhanh lên không thì bảo, mày muốn bạn Zim xinh bị chết già nơi xó cửa này à. Có mỗi cái tác phẩm mà cứ giữ zịt lấy, đưa đây xem nào, xem mày bôi bác, mày sỉ nhục người bạn Zim xinh vừa thiên thần vừa thánh thiện của mày thế nào nào. Rồi hè bọn mình còn phải đi Vincom, đi xem 39 độ yêu, với cả đi công viên nước nữa. Tao sẽ tự tay làm cho anh PH một cái thiếp, xấu cũng phải nhận, phải tươi cười hớn hở mà nhậ, phải tay bắt mặt mừng mà cảm ơn, có thế mới sống được trên đất Mĩ chứ , phải không mày???
    Thôi tao ôn thi EU đây, quả này không kiếm được học bổng thì cung phải học cho nó ấm vào thân
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Zim Zim làm tớ nhớ bạn ấy của tớ lắm
    Viết đi nhé
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Zim Zim làm tớ nhớ bạn ấy của tớ lắm
    Viết đi nhé
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hahahha... trời ạ, mắc cười ko chịu được . Các cô cứ gọi là tương lai rực rỡ nếu đi theo trường phái hài kịch đấy. Vui lên nhé Zim, bạn có biết bao ng bạn tốt bụng ở bên cạnh
  5. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    hahahha... trời ạ, mắc cười ko chịu được . Các cô cứ gọi là tương lai rực rỡ nếu đi theo trường phái hài kịch đấy. Vui lên nhé Zim, bạn có biết bao ng bạn tốt bụng ở bên cạnh
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Khì khì. Zimzim viết hat thật. Văn phong hỏm hỉnh và vui tươi. Vote 5 sao cái mới được.
  7. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Khì khì. Zimzim viết hat thật. Văn phong hỏm hỉnh và vui tươi. Vote 5 sao cái mới được.
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thế là 4 ngày du hí của Zim xinh và Chinh chuối trên đất Hải Phòng đã trôi qua vèo một cái, cũng chưa kịp đặt chân ra đến Đồ Sơn nữa, mới chỉ kịp khăn gói ngủ mỗi đêm nhà một bạn đã hết ngày rồi. Khà ..khà..xem ra bọn mình cũng chả khác gì nguyên thủ quốc gia đâu Chinh chuối ạ. Mọi người ai cũng chào đón sự hiện diện của chúng mình một cách nhiệt tình, đến nhà bạn nào cũng được mời ở lại ăn cơm với lị ngủ ở đó, quả là chuỗi ngày thiên đường Chuối nhỉ?mình thật may mắn vì xung quanh mình đều là những người bạn tốt...haha.
    Chinh chuối thân mến, bạn Zim xinh rất lấy làm tiếc khi phát hiện ra một sự thật là bạn Chinh Chuối bị dị ứng hải sản. Thế thì còn gọi gì là cuộc đời nữa hả chuối.Có cái nhục nào như cái nhục này không hả? Ai lại thấy các bạn ngồi ăn con bề bề với lại cua ghẹ, biết mình bị dị ứng kinh niên nhưng vẫn cứ xông vào mà xực rồi đến nửa đêm cả người bắt đầu dị ứng, tai thì sưng như tai voi, người ngợm chân tay thì nổi đầy nốt như AIDS, haha, bạn zim xinh nói thật là hơi thấy thương nhưng mà thấy buồn cười lắm, đồ tham ăn tục uống, đồ suy nghĩ thiển cận, đồ..đồ..chả biết đồ gì nữa hehe
    Ở HP, Thuý An có một người bà tuyệt vời, rất chu đáo với con cháu... Một buổi tối, bà thấy Thuý An bôi thuốc làm liền sẹo , mờ vết thâm, bà mới dạm hỏi:
    -" Thuý An bôi thuốc này có tốt không, cho bà xin một ít, bà bôi vào cái sẹo của bà nào?"
    -" Vâng, tốt lắm bà ạ. Ơ nhưng bà ơi, cái sẹo này của bà từ bao giờ cháu không biết?"
    -" Sẹo này có 40 năm nay rồi cháu ạ"
    ăc..ăc...... 100% truth
    Noi gương Thuý An, có lẽ khi về HN, bạn Zim xinh cũng fải vừa đi vừa nhắm một mắt và phóng như tên bay ngoài đường đây, chứ cứ long nhong trên đường thế này không khéo có ngày gặp anh VC đang đèo đứa khác thì chắc tớ cũng tức lộn ruột đến lăn ra đường mà chết mất
    Thuý An ạ, ấy không việc gì phải luyến tiếc cái thằng đấy nhá. Đấy, bạn thấy chưa, chia tay nó ko biết được bao lâu mà nó dám tuyên bố " THUÝ AN KHÔNG PHẢI TÁN, CHỈ VIỆC YÊU THÔI". Đúng là cái đồ đểu giả, quên tịt nó đi bạn nhé.
    Hôm nay cái hứng tự nhiên tụt mất rồi, nhưng dù sao cũng để lại cho các bạn chùm thơ bất hủ của zim xinh mới đạo được này :
    "Nếu biết ngày mai Việt Cường đi lấy vợ
    Zim về nhà , bắt mèo vặt sạch lông"
    " VC bội bạc
    Hận kẻ phụ tình
    Cắt lấy máu mình
    Viết lên 4 chữ :
    Khoan cắt bê tông
    1900-1570"
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thế là 4 ngày du hí của Zim xinh và Chinh chuối trên đất Hải Phòng đã trôi qua vèo một cái, cũng chưa kịp đặt chân ra đến Đồ Sơn nữa, mới chỉ kịp khăn gói ngủ mỗi đêm nhà một bạn đã hết ngày rồi. Khà ..khà..xem ra bọn mình cũng chả khác gì nguyên thủ quốc gia đâu Chinh chuối ạ. Mọi người ai cũng chào đón sự hiện diện của chúng mình một cách nhiệt tình, đến nhà bạn nào cũng được mời ở lại ăn cơm với lị ngủ ở đó, quả là chuỗi ngày thiên đường Chuối nhỉ?mình thật may mắn vì xung quanh mình đều là những người bạn tốt...haha.
    Chinh chuối thân mến, bạn Zim xinh rất lấy làm tiếc khi phát hiện ra một sự thật là bạn Chinh Chuối bị dị ứng hải sản. Thế thì còn gọi gì là cuộc đời nữa hả chuối.Có cái nhục nào như cái nhục này không hả? Ai lại thấy các bạn ngồi ăn con bề bề với lại cua ghẹ, biết mình bị dị ứng kinh niên nhưng vẫn cứ xông vào mà xực rồi đến nửa đêm cả người bắt đầu dị ứng, tai thì sưng như tai voi, người ngợm chân tay thì nổi đầy nốt như AIDS, haha, bạn zim xinh nói thật là hơi thấy thương nhưng mà thấy buồn cười lắm, đồ tham ăn tục uống, đồ suy nghĩ thiển cận, đồ..đồ..chả biết đồ gì nữa hehe
    Ở HP, Thuý An có một người bà tuyệt vời, rất chu đáo với con cháu... Một buổi tối, bà thấy Thuý An bôi thuốc làm liền sẹo , mờ vết thâm, bà mới dạm hỏi:
    -" Thuý An bôi thuốc này có tốt không, cho bà xin một ít, bà bôi vào cái sẹo của bà nào?"
    -" Vâng, tốt lắm bà ạ. Ơ nhưng bà ơi, cái sẹo này của bà từ bao giờ cháu không biết?"
    -" Sẹo này có 40 năm nay rồi cháu ạ"
    ăc..ăc...... 100% truth
    Noi gương Thuý An, có lẽ khi về HN, bạn Zim xinh cũng fải vừa đi vừa nhắm một mắt và phóng như tên bay ngoài đường đây, chứ cứ long nhong trên đường thế này không khéo có ngày gặp anh VC đang đèo đứa khác thì chắc tớ cũng tức lộn ruột đến lăn ra đường mà chết mất
    Thuý An ạ, ấy không việc gì phải luyến tiếc cái thằng đấy nhá. Đấy, bạn thấy chưa, chia tay nó ko biết được bao lâu mà nó dám tuyên bố " THUÝ AN KHÔNG PHẢI TÁN, CHỈ VIỆC YÊU THÔI". Đúng là cái đồ đểu giả, quên tịt nó đi bạn nhé.
    Hôm nay cái hứng tự nhiên tụt mất rồi, nhưng dù sao cũng để lại cho các bạn chùm thơ bất hủ của zim xinh mới đạo được này :
    "Nếu biết ngày mai Việt Cường đi lấy vợ
    Zim về nhà , bắt mèo vặt sạch lông"
    " VC bội bạc
    Hận kẻ phụ tình
    Cắt lấy máu mình
    Viết lên 4 chữ :
    Khoan cắt bê tông
    1900-1570"
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này