1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
  2. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cô bé zimzim na?y dêf thương lắm . Viết tiếp đi em, nhưng vâfn pha?i tập trung va?o học nhé. Đê? co?n thi TOEFL chứ
  3. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cô bé zimzim na?y dêf thương lắm . Viết tiếp đi em, nhưng vâfn pha?i tập trung va?o học nhé. Đê? co?n thi TOEFL chứ
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Oa..oa..sáng sớm bảnh mắt ra đã dậy rồi...Kể từ hôm nay, zimxinh ta lại một lần nữa làm bá chủ ngôi nhà, không còn ai ở nhà hết, chúc mẫu hậu và hoàng thượng đi nghỉ mát vui vẻ nhé, trong lúc song thân đi, con sẽ hát tặng bố mẹ bài hát con vẫn thường xuyên tạc cho hợp tình hợp cảnh này : Bài hát được mang tên " MẸ ĐI VẮNG "
    " Mẹ đi vắng!
    Mẹ đi vắng!
    Con không sang chơi nhà bạn
    Í a..con ngồi ở nhà con hát...
    Đến khi mẹ về tới nơi,
    Vẫn thấy con mình hát ca...ha..ha..ha.."
    ....Bravo ! Bravo chị zimxinh hát hay quá...hú..hú..hú
    hehe.... Thường thôi !

    Ừ nhỉ, lại nhắc đến TOEFL mình mới nhớ, cảm ơn ân nhân đã mang TOEFL đến thức tỉnh em trong lúc em còn đang mê muội, lú lẫn . Tháng 8 thi TOEFL rồi, , làm sao bây giờ, làm sao mình có được số điểm giống thần tượng PH đây, hic, thật hãi hùng, ai bảo anh đòi học Havard mần chi để đến nỗi cầm trên tay số điểm 670 mà vẫn thấy bình thuờng như ai...Còn em zim chỉ dám mơ năm nay được 600 thôi thì chắc bố em cũng mãn nguyện rồi...!
    Amen, thưa đức chúa trời anh minh và sáng suốt, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2005, kể từ hôm con thi xong môn EU ( European Union ) hôm 21, đến nay mới chưa trọn 1 tuần nên con trộm nghĩ hay là con tự cho phép mình ăn chơi lêu lổng thêm 3 ngày nữa, đến đúng 1.7.05 con sẽ tiếp tục sự nghiệp học hành cao cả của mình. Mà 10.7 con đã phải đến trường học TOEFL bằng chương trình Dynet trên máy tính rồi, tính ra thì con khởi động học TOEFL trước 10 ngày là quá hợp lí phải không, thưa chúa?! Dạ vâng, chúa có điều muốn nói ạ, vâng, con xin nghe ....há..há..há.. ..vâng..vâng..cảm ơn chúa, thế là chúa đã cho phép con ăn chơi thác loạn nốt tháng này rồi đấy nhé. Mà chúa cứ yên tâm đi, con cũng chỉ quanh quẩn trong cái xó nhà này thôi, chứ con cũng chẳng đi đâu đâu, nắng lắm, ngày nào mà con chả ngẩng đầu lên nhìn trời-và thốt lên rằng : " Nắng gì mà chói thế ! ". Đến khi mặt trời lặn thì nắng vàng cũng tắt, con có thể ra ngoài đường được nhưng con lại phải nhắm tịt mắt mà phóng như ăn cướp ngoài đường chỉ để khỏi phải nhìn thấy anh VC đèo em khác, như thế thì đe doạ đến sự an nguy của con lắm. Thế nên con thà ở nhà, đứng giữa sân ngắm trăng sao còn hơn. Với cả, con nói thế này chúa đừng giận nhé, đừng cho con là mê tín dị đoan nhé, con chỉ nghĩ là có thờ có thiêng, có kiêng có lành thôi.
    Là hôm con về Hải Phòng , con có đi xem bói, vừa ngồi xuống bà bói đã bảo con là không thành tâm, đi xem chỉ vì tò mò. lúc đấy con nghĩ bụng " Bà nói đúng rồi đấy haha ", nhưng bà ấy cũng phán nhiều lắm, xong con cũng chẳng để tâm, duy mỗi 1 việc bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại làm con đâm ra lại phải nhớ. Rằng đường học hành của con là sẽ tấn tới, con thông minh , học giỏi nên sự nghiệp của con gắn liền với việc học hành nhưng năm nay thì phải cẩn thận vì năm nay số con gặp phải cái gì ấy nhỉ, Kim ngưu hay kim lâu gì đó, nên năm nay con không được dính vào chuyện tình duyên, hay yêu đương gì sất, nó sẽ phá hoại sự nghiệp của con, mà bà ý còn dặn như chuyện đúng rồi là con không được đi đâu xa cùng bạn trai, không là tan tành cả sự nghiệp. Nói thật là con cũng tin vào điều này, dù sao con cũng cứ kiêng cữ còn hơn. Bà ta còn nhấn mạnh rằng con phải kiêng cả năm không trừ ngày tháng nào cả, còn bạn Chinh Chuối thì thật là may mắn vì bà ấy bảo bạn ấy chỉ phải kiêng mỗi tháng 11 thôi, con cả năm muốn yêu ai cũng được. Cũng chỉ vì thế mà từ hôm nọ đến giờ các bạn cứ gọi con cả năm đấy, càng làm cho con có quyết tâm tu chí trong năm nay, con có tí việc bận, tí nữa con nói tiếp nhá
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Oa..oa..sáng sớm bảnh mắt ra đã dậy rồi...Kể từ hôm nay, zimxinh ta lại một lần nữa làm bá chủ ngôi nhà, không còn ai ở nhà hết, chúc mẫu hậu và hoàng thượng đi nghỉ mát vui vẻ nhé, trong lúc song thân đi, con sẽ hát tặng bố mẹ bài hát con vẫn thường xuyên tạc cho hợp tình hợp cảnh này : Bài hát được mang tên " MẸ ĐI VẮNG "
    " Mẹ đi vắng!
    Mẹ đi vắng!
    Con không sang chơi nhà bạn
    Í a..con ngồi ở nhà con hát...
    Đến khi mẹ về tới nơi,
    Vẫn thấy con mình hát ca...ha..ha..ha.."
    ....Bravo ! Bravo chị zimxinh hát hay quá...hú..hú..hú
    hehe.... Thường thôi !

    Ừ nhỉ, lại nhắc đến TOEFL mình mới nhớ, cảm ơn ân nhân đã mang TOEFL đến thức tỉnh em trong lúc em còn đang mê muội, lú lẫn . Tháng 8 thi TOEFL rồi, , làm sao bây giờ, làm sao mình có được số điểm giống thần tượng PH đây, hic, thật hãi hùng, ai bảo anh đòi học Havard mần chi để đến nỗi cầm trên tay số điểm 670 mà vẫn thấy bình thuờng như ai...Còn em zim chỉ dám mơ năm nay được 600 thôi thì chắc bố em cũng mãn nguyện rồi...!
    Amen, thưa đức chúa trời anh minh và sáng suốt, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2005, kể từ hôm con thi xong môn EU ( European Union ) hôm 21, đến nay mới chưa trọn 1 tuần nên con trộm nghĩ hay là con tự cho phép mình ăn chơi lêu lổng thêm 3 ngày nữa, đến đúng 1.7.05 con sẽ tiếp tục sự nghiệp học hành cao cả của mình. Mà 10.7 con đã phải đến trường học TOEFL bằng chương trình Dynet trên máy tính rồi, tính ra thì con khởi động học TOEFL trước 10 ngày là quá hợp lí phải không, thưa chúa?! Dạ vâng, chúa có điều muốn nói ạ, vâng, con xin nghe ....há..há..há.. ..vâng..vâng..cảm ơn chúa, thế là chúa đã cho phép con ăn chơi thác loạn nốt tháng này rồi đấy nhé. Mà chúa cứ yên tâm đi, con cũng chỉ quanh quẩn trong cái xó nhà này thôi, chứ con cũng chẳng đi đâu đâu, nắng lắm, ngày nào mà con chả ngẩng đầu lên nhìn trời-và thốt lên rằng : " Nắng gì mà chói thế ! ". Đến khi mặt trời lặn thì nắng vàng cũng tắt, con có thể ra ngoài đường được nhưng con lại phải nhắm tịt mắt mà phóng như ăn cướp ngoài đường chỉ để khỏi phải nhìn thấy anh VC đèo em khác, như thế thì đe doạ đến sự an nguy của con lắm. Thế nên con thà ở nhà, đứng giữa sân ngắm trăng sao còn hơn. Với cả, con nói thế này chúa đừng giận nhé, đừng cho con là mê tín dị đoan nhé, con chỉ nghĩ là có thờ có thiêng, có kiêng có lành thôi.
    Là hôm con về Hải Phòng , con có đi xem bói, vừa ngồi xuống bà bói đã bảo con là không thành tâm, đi xem chỉ vì tò mò. lúc đấy con nghĩ bụng " Bà nói đúng rồi đấy haha ", nhưng bà ấy cũng phán nhiều lắm, xong con cũng chẳng để tâm, duy mỗi 1 việc bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại làm con đâm ra lại phải nhớ. Rằng đường học hành của con là sẽ tấn tới, con thông minh , học giỏi nên sự nghiệp của con gắn liền với việc học hành nhưng năm nay thì phải cẩn thận vì năm nay số con gặp phải cái gì ấy nhỉ, Kim ngưu hay kim lâu gì đó, nên năm nay con không được dính vào chuyện tình duyên, hay yêu đương gì sất, nó sẽ phá hoại sự nghiệp của con, mà bà ý còn dặn như chuyện đúng rồi là con không được đi đâu xa cùng bạn trai, không là tan tành cả sự nghiệp. Nói thật là con cũng tin vào điều này, dù sao con cũng cứ kiêng cữ còn hơn. Bà ta còn nhấn mạnh rằng con phải kiêng cả năm không trừ ngày tháng nào cả, còn bạn Chinh Chuối thì thật là may mắn vì bà ấy bảo bạn ấy chỉ phải kiêng mỗi tháng 11 thôi, con cả năm muốn yêu ai cũng được. Cũng chỉ vì thế mà từ hôm nọ đến giờ các bạn cứ gọi con cả năm đấy, càng làm cho con có quyết tâm tu chí trong năm nay, con có tí việc bận, tí nữa con nói tiếp nhá
  6. swampthing

    swampthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    em zim ơi, em hỏi hộ anh bạn Thuý An của em cái tên thuốc làm mờ sẹo với lị vết thâm bảo là tốt tốt đấy cái nhé. Nghiêm túc đấy, cần gấp lắm, sắp có việc quan trọng mà lại còn cái vết sẹo từ đợt xoè hồi trước, thế mới đau. Cảm ơn trước nhé.
  7. swampthing

    swampthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    em zim ơi, em hỏi hộ anh bạn Thuý An của em cái tên thuốc làm mờ sẹo với lị vết thâm bảo là tốt tốt đấy cái nhé. Nghiêm túc đấy, cần gấp lắm, sắp có việc quan trọng mà lại còn cái vết sẹo từ đợt xoè hồi trước, thế mới đau. Cảm ơn trước nhé.
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    @ anh sờ oam pờ thin : em đã pm cho anh, mong rằng các thông tin đó đáp ứng được nguyện vọng của anh. Chúc vui.
    Lại tiếp tục câu chuyện của bạn Zimxinh nào. Thì cũng chỉ có vậy. Năm nay là cấm tiệt chơi với con trai. Anh nào có cao, to, đẹp trai , học rộng tài cao đến mấy mà có nhã ý làm quen thì cũng phải cố nuốt nước bọt vào trong mà từ chối. huhu đúng là mỡ để miệng mèo mà mèo không dám húp... Phí hoài tuổi thanh xuân của tôi.
    À, nói không dính đến con trai, nhưng hôm nay, tội lỗi , thật tội lỗi, ban Zim đã chat 1 lúc với liền 3 người con trai, 1 đứa bạn cấp 2, một đứa bạn cấp 3 và 1 anh mới quen. Xin lỗi bạn Hà cấp 3 nhé, ấy mang tiếng là ki bo, là *** sắt nên quả này tớ sẽ cho ấy 1 vố để biết thế nào là cái tội ki bo. Bản chất tớ cũng không phải là người độc đoán đâu nhưng tại tớ thấy nhiều người bức xúc vì cái đức tính xấu xa này của ấy, nên lần này tớ quyết định thay trời hành đạo, đòi lại công lí mới được..ha..ha..ha..mà tốn tí xiền thì cũng có làm sao đâu bạn nhỉ, mang tiếng Việt Kiều về nước..chậc..chậc..
    Rồi, xong 1 chàng trai - người đang nằm gọn trong kế hoạch Marshall của Zim xinh. Có lẽ cuối tuần này bạn sẽ uất ức ngẹn ngào. Này, đừng bảo tớ quá đáng nhé, tớ làm vậy chắc cũng sẽ có nhiều người hả hê đấy..há..há.
    Hum nay chát với anh Hoangtuden chỉ thấy thích mỗi đoạn là anh dịch luôn cho em từ "bị vong lục" ra tiếng Anh : Memorandum, em ghi luôn từ này vào bộ nhớ rồi. Cám ơn sư phụ nhiều lắm..
    Có câu chuyện zim xinh biên tập từ hồi đang ngồi học EU mà thấy buổi học quá ư là thê lương, ảm đạm nên làm vài mẩu chuyện vui chọc ghẹo các bạn, nay gõ ra đây để ôn lại kỉ niệm naòoo!
    Chuyện thứ nhất, chuyện này đạo ở box 85 :
    Một tai nạn vừa xảy ra ở cổng trường ĐH Ngoại ngữ. Mọi người chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Thuý An đến chậm không tài nào vào xem được. Tức quá, Thuý An hét toáng lên :
    - Tôi là mẹ của người bị nạn đây !
    Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn. Kẻ bị nạn thì ra là một con chó.

    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 27/06/2005
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    @ anh sờ oam pờ thin : em đã pm cho anh, mong rằng các thông tin đó đáp ứng được nguyện vọng của anh. Chúc vui.
    Lại tiếp tục câu chuyện của bạn Zimxinh nào. Thì cũng chỉ có vậy. Năm nay là cấm tiệt chơi với con trai. Anh nào có cao, to, đẹp trai , học rộng tài cao đến mấy mà có nhã ý làm quen thì cũng phải cố nuốt nước bọt vào trong mà từ chối. huhu đúng là mỡ để miệng mèo mà mèo không dám húp... Phí hoài tuổi thanh xuân của tôi.
    À, nói không dính đến con trai, nhưng hôm nay, tội lỗi , thật tội lỗi, ban Zim đã chat 1 lúc với liền 3 người con trai, 1 đứa bạn cấp 2, một đứa bạn cấp 3 và 1 anh mới quen. Xin lỗi bạn Hà cấp 3 nhé, ấy mang tiếng là ki bo, là *** sắt nên quả này tớ sẽ cho ấy 1 vố để biết thế nào là cái tội ki bo. Bản chất tớ cũng không phải là người độc đoán đâu nhưng tại tớ thấy nhiều người bức xúc vì cái đức tính xấu xa này của ấy, nên lần này tớ quyết định thay trời hành đạo, đòi lại công lí mới được..ha..ha..ha..mà tốn tí xiền thì cũng có làm sao đâu bạn nhỉ, mang tiếng Việt Kiều về nước..chậc..chậc..
    Rồi, xong 1 chàng trai - người đang nằm gọn trong kế hoạch Marshall của Zim xinh. Có lẽ cuối tuần này bạn sẽ uất ức ngẹn ngào. Này, đừng bảo tớ quá đáng nhé, tớ làm vậy chắc cũng sẽ có nhiều người hả hê đấy..há..há.
    Hum nay chát với anh Hoangtuden chỉ thấy thích mỗi đoạn là anh dịch luôn cho em từ "bị vong lục" ra tiếng Anh : Memorandum, em ghi luôn từ này vào bộ nhớ rồi. Cám ơn sư phụ nhiều lắm..
    Có câu chuyện zim xinh biên tập từ hồi đang ngồi học EU mà thấy buổi học quá ư là thê lương, ảm đạm nên làm vài mẩu chuyện vui chọc ghẹo các bạn, nay gõ ra đây để ôn lại kỉ niệm naòoo!
    Chuyện thứ nhất, chuyện này đạo ở box 85 :
    Một tai nạn vừa xảy ra ở cổng trường ĐH Ngoại ngữ. Mọi người chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Thuý An đến chậm không tài nào vào xem được. Tức quá, Thuý An hét toáng lên :
    - Tôi là mẹ của người bị nạn đây !
    Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn. Kẻ bị nạn thì ra là một con chó.

    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 27/06/2005
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ây da..tự nhiên lục lọi, thấy mảnh chúc thư viết cho người mình yêu đầu tiên trong đời, đúng là buồn cười thật:
    " 21.03.03
    Anh à,
    Hôm nay em thấy nhớ anh quá. Em cũng không hiểu tại sao nữa. Lúc chiều ngồi ở lớp học thêm, em không nói câu nào, các bạn trêu chắc em bị mẹ mắng, nhưng chẳng phải. Chắc tại vì sáng nay em được nghỉ học ở trường, chỉ một khoảng lặng thế thôi mà làm em nhớ anh quá. Đây không phải lần đầu em nhớ anh nhưng có lẽ đáy là lần nhớ nhất. Nhiều lần em cứ tự nhủ sẽ không viết gì cho anh cả, nhất định không viết, thế rồi nỗi nhớ cứ dần qua. Lần này em đã cố gắng lắm rồi, nhưng em vẫn nhớ anh nên em đành phải viết ra thế này để hết nhớ anh. Em còn phải học bài nữa chứ. Mà em học không tốt thì anh sẽ không chơi với em nữa đâu nhỉ? Tháng 9 anh đi cao học rồi. Em không muốn nghĩ đến nữa. Em bây giờ chỉ có mỗi một việc là học làm sao để đỗ đại học đây, để xứng đáng với những gì anh mong đợi chứ. Vì vậy, em rất muốn học, học nhiều rồi trong mơ, em lại thấy anh. Em đã thề là không gặp anhcho đến khi thi xong. Chuyện đó chắc chỉ nhỏ như con thỏ thôi. Em sắp thi xong rồi mà. Anh sẽ chúc em thi tốt chứ? Em sẽ cố gắng, em vào đại học rồi, em sẽ có tất cả, phải không anh? Anh cũng phải cố gắng nhé, sang bên ấy học tập, cuộc sống sẽ khó khăn, vất vả hơn nhiều đấy. Bây giờ anh cũng phải học nhiều và phỏng vấn nhiều lắm nhỉ. Cố lên anh nhé, em luôn cầu chúc cho anh thành đạt...
    ...Thế là lâu lâu rồi, chẳng nhớ từ bao giờ nữa, em không thấy anh và không nghe giọng nói của anh nhưng em lại chưa quên.."


    Mối tình đầu của tôi đó, thấy không, thật là buồn cười, anh bảo tháng 9 năm đó anh đi mà giờ em được biết là anh vẫn ở VN, làm em lo lắng vô ích quá kakaka và đấy . Kể từ hồi em viết ra rằng không biết từ bao lâu em không đc gặp anh và thế là cũng chả gặp lại anh luôn, cho đến tận bây giờ cũng vẫn chưa gặp lại anh, Cái HN này quả là rộng lớn, hay tại chúng ta vô duyên đối diện bất tương phùng???
    Thôi , dù sao anh cũng là người của quá khứ rồi, chả trách anh được điều gì, tất cả đã trôi qua như giấc mộng đẹp. Chúc anh thành đạt và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này