1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Happy new day !!! Good luck to all of you, my dear friends
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mất cả 1 buổi tối vì nghe chuyện của bạn. Mình biết ngay mà, Zimxinh thông minh thế này, đoán sai là sai thế nào. Cuối cùng thì bạn cũng khai ra hết rồi nhé. Bạn thích thầy Minh lắm. Bạn gục ngã vì nụ cười của thầy. Bây giờ thì bạn vật vã để nghĩ cách tiếp cận thầy nhiều hơn. Bạn tin tưởng mình và hỏi ý kiến mình. Lại còn hỏi dò luôn xem mình có thích thầy không chứ. Hờ hờ, bạn ngây thơ quá, tỉ dụ nếu tớ có thích thì tớ cũng chả nói ra cho bạn-một người tớ biết là đang rất thích thầy. May cho bạn là tớ chỉ thần tượng thầy thôi, chứ chưa bao giờ tớ dám nghĩ đến chuyện viển vông đấy cả. Thầy chỉ đơn giản là quyển IELTS sống trong mắt tớ, tớ trân trọng thầy như trân trọng những kiến thức mà tớ cần có. Cũng không thể phủ nhận đc là thầy cười trông xinh trai thật. Không chết vì cái nụ cười ấy mới là lạ. Ấy vậy mà Zimxinh vẫn tỉnh lắm đấy. Cũng chả hiểu sao vậy nữa, nói ra thể nào cũng bị chửi nhưng mà mình vô cảm với con trai mất rồi. Bề ngoài thì thấy giai mắt sáng rực lên nhưng trong lòng thì mình lại chả bao h nghĩ mình cần có mấy người đó trong cuộc đời cả. Hic, cực đoan quá phải không? Chỉ tại mình thấy cuộc sống của mình đang rất vui, gia đình vui, bạn bè vui, mọi người thương yêu nhau, cuộc sống đầy tiếng cười..chỉ việc ăn với học với chơi, chả phải lo nghĩ gì nhiều có phải hơn là dăm ba bữa lại thút thít vì người yêu giận không? Vài ba hôm mình lại sáng tác ra 1 bài hát mới, lại đến hát cho cả lớp nghe...lại thêm 1 bài hát truyền thốngnếumình yêu vào thì thời gian đâu mà làm đc những việc phi thường thế há há...Nói thế, nhưng hi vọng 1 ngày nào đó, khi bạn bè đã yên bề gia thất, ko ai có thời gian chơi với mình nữa, ai cũng đang sumvầy với tổ ấm của họlúc ấy, mình thấy chạnh lòng, sẽ nghĩ lại và đi lấy chồng như ai
    Lại nói về bạn, bạn suy nghĩ nhiều về chuyện này đúng không? khổ thân bạn, đang dưng đang lành lại đem lòng mê người ta. Mê ai chứ mê thầy thì sẽ khó xử cho cả 2. Một người thầy thông minh thì sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nhưng cũng không ngoại trừ, bạn xinh xắn, dễ thương, tính trẻ con, có thể thầy cũng thích bạn thì lúc đấy 2 người sẽ có 1 tình yêu đẹp đấy. Trai tài gái sắc mà. Tớ không biết chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. Nhưng tớ chúc cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho cả hai.
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Noel sắp đến rồi, lại có nhiều vụ đi chơi đây. Nhưng xem chừng thì mình từ chối tất cả. Bọn cấp 3 rủ đi thì mình kêu bận học rồi. Mà bận thật chứ, giờ mà ngẩng mặt lên thì có ngày fải ân hận. Lại còn 2 khoa, cả Foundation với Baist cùng tranh nhau tổ chức nữa chứ, thế là mình có tới 2 cái parties. Một cho hôm 22 của Baist và hôm 24 của FDS. Noel cũng hoành tráng phết nhỉ. Khoa lại còn phát vé, mặc váy & make up mới đc vào chứ, giống hệt năm ngoái, chỉ nghiêm túc lúc đầu thôi chứ lúc giữa với gần cuối chương trình thì quần đùi cũng vào được ..Sao năm nay nghĩ đến mấy cái vụ này mình thấy ngại thế nhỉ. Đi được đã là cố gắng lắm rồi lại còn fải diện váy này váy nọ nữa chứ. Trời ơi, ngại qúa đi mất . Chả còn tâm trí đâu mà Noel nữa. Bài vở thì la liệt. hic, bây giờ mình giống hệt như cô Tấm trong chuyện cổ tích. Các thầy cô là mụ dì ghẻ độc ác, giao cho Tấm Zimxinh 1 đống bài tập rồi tổ chức chương trình Noel rõ hay để Zimxinh fải ngậm ngùi tiếc nuối ko đi được vì fải ở nhà làm bài tập. Lúc này, nếu mà giống trong chuyện thì sẽ có 1 ông bụt hiện ra đúng đêm Noel và hỏi : Zimxinh, làm sao con khóc ???"
    Zimxinh mới gạt nước mắt và nói " huhu, con rất muốn đi chơi Noel nhưng con còn nhiều bài tập quá, mà con fải làm hết mọi công việc thì con mới đc đi chơi Noel "
    Ông bụt mới khua tay một cái, tất cả các bài selected reading đã được làm xong, cả fần glossary và summary, rồi quyển Vocab book cũng được hoàn tất một cách chỉnh chu, Research paper thì hoàn thiện ko còn gì để sửa, các bài essay , reading lặt vặt thì cũng đc giải quyết hết, bài tập Calculus thì giải hết 1 cách dễ hiểu nhất, IELTS thì làm bay bay...Lúc ấy, Zimxinh lại tếp tục ngồi khóc. Bụt thấy vậy lấy làm lạ lắm, bèn hỏi : " Sao con vẫn khóc hả Zimxinh???" Zimxinh mới thưa :" huhu con ko có áo váy đẹp để mặc đi chơi, con có mấy cái váy nhưng mà năm ngoái mặc chán rồi, con ko muốn mặc lại nữa đâu..bây giờ thì làm sao kịp đi mua váy đẹp nữa đây??" Bụt mới mỉm cười hiền từ và vung gậy thần lên 1 lần nữa để biến Zimxinh thành nàng công chúa lộng lẫy nhất đêm Noel....Ccó váy đẹp rồi, Zimxinh vẫn tiếp tục ngồi khóc, Bụt lần này ko nhịn đc nữa mới quát : " Zimxinh ! Sao con lắm sẹo thế ? Ta đã giúp con làm hết bài tập , đã cho con trở thành người đẹp nhất đêm nay, thế con còn muốn gì nữa ? "
    Zimxinh đang sụt sùi, mới ngẳng lên nhìn thẳng vào mắt bụt mà rằng : " Bụt ơi, bụt thương con thì thương cho chót. Chả là con mặc váy thế này mà đi xe máy thì e ko tiện, vả lại thân gái dặm trường , đi xe máy một mình vừa lạnh vừa nguy hiểm, Bụt có cái xe ngựa trắng đèm đẹp nào không? hoá phép cho con đi ? "
    Bụt nghe thấy thế cũng xuôi xuôi bèn bảo : " ừ, thôi được, con là con cứ được voi là đòi tiên đấy nhé . Mà thời buổi này làm gì có xe ngựa cho con đi. Ta gọi tạm cho con chiếc taxi tải Thành Hưng nhé "
    Nghe đến đây, Zimxinh càng khóc to hơn, vừa khóc , nàng vừaphân bua : " Ứ ừ, con không đi taxi tải đâu, con thích đi Tân Hoàng Minh 8.20.20.20 cơ..."
    Bụt thấy Zim khóc vô cùng thảm thiết nên cũng động lòng trắc ẩn, cho nàng cơ hội cuối cùng để đi chơi Noel " Thôi, thôi, xin con đừng khóc nữa, ta nghe nẫu ruột lắm. Được rồi, 8202020 cũng đc nhưng ta đã dặn taxi là chỉ chờ con đến 10h thôi, đến lúc ấy con mà ko về thì taxi về mất, bộ váy áo kia cũng hết tác dụng, con sẽ bị biến thành gái quê ngay trước mặt mọi người đấy, con nhớ lời ta dặn chưa? "
    " Dạ vâng, bụt cứ yên tâm, đc đi chơi Noel là con vui lắm rồi, con ko còn mong muốn gì hơn, con sẽ ra xe đúng h ạ "
    Thế là Zimxinh tới trường dự party trong bộ váy rực rỡ ấy, như tiên nữ giáng trần, có thể nàng không cao nhưng người khác phải ngước nhìn
    Hết chuyện ! hihi tài năng đạo chuyện của mình vẫn chưa hề bị thui chột
    Hic, chuyện nghe thì hay đấy nhưng túm lại là không đi đâu hết, ở nhà cho lành . Với cả năm nay mình thực sự không có hứng. Học chỉ là một cái cớ để trốn tránh thôi. Bạn bè mình ai cũng học như mình mà vẫn đi đc chứ sao, Không đi đc tất cả mấy hôm thì cũng fải đi đc 1 hôm chứ . Chỉ tại năm nay Zim buồn. Nhưng zim buồn..không hiểu vì sao zim buồn. Hix, nếu Noel mà giam mình trong phòng rồi ngẩng mặt lên nhìn trời thì chắc đến khóc nấc lên đc mất. Thôi, không sao, học là việc lớn...tập trung vào chuyên môn đi...Viva Zimxinh...Viva Trinh trĩ..Viva Coza.org
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, Damn the X-Mas season !!!
    Đã bảo là đừng có đến, zim đây không muốn tiếp ai, lại còn cứ vác cái mặt mo đến. Tại mẹ Zim thấy tội cho nhà ngươi nên mới bắt Zim ra gặp ông theo phép lịch sự. Rồi cũng theo phép lịch sự , tui phải nói là " không cần phải quà cáp thế đâu " khi thấy cái bọc quà Noel to tướng trên bàn. Ừ, rồi sao, cái đứa đầu nhỏ như ngươi , mặt lạnh tanh, mắt còn nhìn đểu bảo " không cần thì vứt đi ". Thật là không còn gì để nói. Bây giờ thì phải nói 1 từ, 1 từ thôi. Zim muốn gào to vào mặt ấy là : " ĐỒ NGU! " . Không hiểu ấy ăn gì mà có thể nói những câu như thế chứ. Nếu mà đùa thì ko sao, mà ấy thì có bao giờ dám đùa với tớ đâu, ấy yêu tớ mà nên ấy luôn sợ tớ phật lòng. Thế mà , tối nay, đêm Noel, ấy nói những câu gây ức chế đến thế là cùng. Tớ thật sự sững sờ trước phản ứng kiểu bất cần của ấy hôm nay. Tớ phải cố bình thường, và vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, vừa cười vừa bảo " Làm gì mà nóng thế, vứt là vứt thế nào, Z đâu có ý đấy ". Rồi sao, cái thằng ngu trong người ấy vẫn chưa buông tha, lại còn vẫn tỉnh bơ nhắc lại cái câu ngu xuẩn là " không thích thì vứt đi ". Đến nước này tớ không muốn nói thêm gì nữa, chuyển chủ đề. Tớ nói về việc học, cũng không muốn nghe, hỏi han tình hình của ấy thì trả lời nhát gừng, ghét nhất là cái mặt câng câng, xấc xược, chỉ muốn đấm cho mấy phát. Nhìn cái mặt ấy, bao nhiêu thứ tớ học nào là Teakwondo, nào là Wushu sán sẩu, cứ như trực chuẩn bị sẵn để hành nghề. Cứ cái kiểu như thế thì ai yêu cho được. Tớ tức ấy đến ngẹn cả cổ, cảm thấy miễn cưỡng thì thôi, không đến tớ càng mừng. Ờ, được đấy, chọn đúng hôm Noel mà đến, rồi chọc tức Zim. Xin lỗi nhé, ấy vừa bước ra khỏi cửa là tớ cầm gói quà của ấy ném viu mấy chục mét ra ngoài cửa đấy. Mẹ tớ không biết chuyện gì nên chạy ra nhặt vào, xong lúc mẹ mang vào phòng, tớ nhìn thấy ghét quá, tớ lại cầm bọc quà đáng ghét ấy, chạy ra ngoài cửa, mẹ đuổi theo nhưng không kịp, lúc mẹ ra đến nơi thì nó đã bay xa hơn gấp mấy lần lúc đầu. Mẹ lại hì hụi chạy ra nhặt vao, lần này không đem vào phòng tớ nữa, mà treo ngoài xe. Lúc ấy tớ cũng thương mẹ , sợ mẹ lại chạy ra nhặt nên không thèm vứt nữa. Rồi mẹ hỏi sao, tớ mới kể sự tình ra, Mẹ ủng hộ tớ đấy. Mẹ cũng bảo ấy nói ra câu ấy không phải là ngu mà là cực kì ngu...Tớ tiếp tục ngồi học bài trong nỗi tức tưởi ấy mang lại, chỉ muốn đi chơi quách cho xong, cho đỡ tấm tức, tại sao tớ lại fải tức vì 1 người như ấy chứ, ấy là cái gì, chả là cái gì cả...May quá, bạn cấp 3, dù tớ đã từ chối từ trước là tớ không đi chơi Noel đâu nhưng chúng nó quen mui vẫn qua rủ, lần này thì đi. Đi luôn, mẹ còn ủng hộ, bảo Noel thì nên đi chơi. Nhưng con đi ko fải vì Noel mà con đi cho khỏi ấm ức trong người thôi. Gặp chúng nó, lại cười như ngô rang, như không có chuyện j cả. Lại vui vẻ như xưa. Ha ha . Có bạn để làm gì chứ . Bạn để làm mình vui những khi cần, bạn để xả xì-trét ...Bạn là một thứ không thể thiếu cho mỗi chúng ta...Cám ơn bạn những người đã làm Zim vui tối nay...
    Q, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho sự ngu ngốc này của ấy đâu, đừng bao h nghĩ nói chuyện với tớ 1 lần nữa. Sao ? Ấy cãi là không phải ấy ngu ngốc khi nói những câu như vậy ư? Thế là ấy cố tình nói ra thế à ??? Trời ! thế thì càng không còn gì để nói, tha thứ làm sao được. Bi bi ấy. Từ nay, tớ không coi ấy là bạn nữa, không thể chịu được nữa. Về học lại khoa nói trường báo chí đi..Ai lại đi nói với bạn gái những câu như thế mà cũng nghe được, Chán thật. Thế gọi là chết vì thiếu hiểu biết đấy. Mà chết vì thiếu hiểu biết , nói cách khác còn là " Ng thì chết chứ bệnh tật gì " . Tớ không bao giờ là người độc đoán, ích kỉ, khi quyết định không bao h nói chuyện với ấy nữa. Chỉ đơn giản là ấy đã làm tớ thất vọng. Tớ cũng chả fải bực tức lâu làm gì vì tức chỉ làm khổ tớ thôi chứ ấy có tức đâu. Nên chả tội gì tớ tự đày đọa mình thế cả. hihi, không có gì, từ nay cho ấy vào bảng ignore nhé. Người nổ phát súng đầu tiên trong bảng ignore, mình chưa phải ignore ai bao giờ. Hi vọng ấy là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Ấy sẽ là người duy nhất.
    Đi ngủ thôi, mai thi IELTS

  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 năm mới nữa, mình lớn rồi, không còn háo hức đón năm mới như hồi bé nữa nhưng trong lòng thì thực sự muốn có những cái gì đó mới hơn, cần 1 sự thay đổi, mình luôn gọi An là tra***ional girl nhưng xem ra mình mới chính là tra***ional hay thậm chí là cả village girl nữa.
    Hừm, năm nay mình ko đi chơi đâu, chỉ toàn ngồi tu ở nhà, làm bạn với máy tính, với 2 con mèo, và cứ luẩn quẩn như vậy. Lại giống hồi mình học cấp 1, bé quá, không biết đi chơi đâu nên năm mới toàn ngồi trong nhà, quấn chân mẹ...Và sau hơn chục năm, tình trạng này lại diễn ra, đã bao lâu rồi, ko biết nữa, mình chả đi chơi, chỉ quanh quẩn trong cái nhà này. Đi học về la` tọt vào phòng, không bước chân ra khỏi cửa. Sống như thế cũng chẳng hay ho gì cho lắm nhưng cứ fải tạm thời thế đã, nhịn nhục thêm mấy năm nữa, chưa ra ngô ra khoai, chưa làm nên trò trống gì, đi chơi thì cũng không yên tâm.
    Bạn bè ai cũng có công việc riêng, người có người yêu thì đi chơi với người yêu, người không có người yêu thì đi chơi với bạn bè. Cái bọn con trai lớp mình, cứ có người yêu là bỏ bê bạn bè, tối ngày say sưa với người yêu, ko bao h chịu đi chơi với lớp nữa. Rồi lúc bị người yêu bỏ thì khi không lại đòi đi chơi bằng được. Đúng là cái bọn ngu muội. Chúng mày định chỉ yêu thôi mà không cần bạn bè à, ít ra thì cũng phải điều hoà chứ, sắp xếp 1 chút là đc thôi. Mà, mặc kệ chúng mày, không quan tâm đến chúng mày nữa, lũ dở hơi, để tao điểm mặt từng đứa nhé, thằng Sơn, thằng Tuấn, thằng Long có người yêu, tất thảy đều bị mê hoặc rồi. Còn thằng Đức, thằng Trung , thằng Minh, thề có cái bóng đèn là rồi chả chóng thì chày chúng mày cũng sẽ có người yêu và sẽ lại rơi vào trạng thái hôn mê như mấy thằng kia...haha..Các chú còn xanh và non quá !
    Nhưng riêng Mơ có người yêu thì mình lại ủng hộ và mừng lắm. Vì mình đã kiểm tra kĩ roài. Anh ấy đẹp trai, cũng tử tế, hiền lành, tính hay, nói chuyện được, học hành cũng ổn. Xời ơi, Mơ ơi, hai đứa chúng mày đẹp đôi lắm. Nhìn hay đứa cưỡi trên cái Force mà tao thấy hay hay. Bây giờ , tao đỡ fải lo lắng cho mày rồi. Nhẹ cả người, cuối cùng thì mày cũng đã có được tấm người yêu ra trò. Cố lên cưng, cố học xong rồi lấy chồng, cuộc đời cũng chỉ có vậy mà thôi.
    Về phần mình, Zim cho phép mình được tự do " unlimited" , không giới hạn thời gian và không gian, tự do ăn chơi nhảy múa, no love , chỉ cần bạn bè tốt là được... qua Tết, thử lên một kế hoạch gì đó hoành tráng, thực hiện xem thế nào. Thôi, fải làm research đây, năm mới năm me, chúc mọi người luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, và thành công trong cuộc sống ​
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    vừa mới sửa avatar, thử xem có đẹp không
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế là cũng gần qua chuỗi ngày bị đày ải với research paper, Vocabulary book, Reading , Calculus, còn mỗi Ielts nữa thôi. Bao ngay qua, vật vã với Research, luôn đọc, mắt mờ tay chậm mà cứ fải đọc. Póc ! Con An thì làm xong research nhưng không in ra được, nên mình lại gọi nó sang nhà mình, bắt nó ngồi gõ lại, rồi in. Thế là nó ở trọn ven 1 ngày ở nhà mình. Hai con cứ cắm đầu vào làm. Bé An thì gõ gõ, bé Zim thì cặm cụi ngồi viết viết, trông thật đáng thương. Hai đứa trông xinh thế kia mà chôn vùi tuổi thanh xuân trong cái phòng này. Tội nghiệp Zim và An ghê. Nhưng fải nói mình mới là đứa đáng thương hơn. Cả ngày mình và An cùng ngồi học,rồi đến 11h tối, An nó lên giường đi ngủ,còn mình thì vẫn cặm cụi ngồi gõ gõ vì phải viết xong bài thì mới đến công đoạn đánh máy, miệt mài ngồi gõ, gõ đến nỗi chán con mắt bên phải, nản con mắt bên trái mà vẫn chưa xong,đến tận 4h sáng thì xong, rồi mình đi ngủ,nhưng mình cũng không quên gọi An dậy học " Ê, dậy đi mày, dậy học calculus rồi còn nhắc tao nữa " . Nó lồm ngồm bò dậy học vào cái lúc mà mình mới bắt đầu ngủ. Chả được bao lâu thì mình nghe giọng mẹ mình oang oang " đấy, An chăm học thế chứ, thức khuya dậy sớm học bài, ai như bạn Zim, suốt ngày ngủ" .Mình đang ngủ mà nghe câu ấy thấy đau cái "nòng" quá đi mất. Con An thì cười khúc khích vì sung sướng...Pựt !
    Chán cái đôi giày bố mua quá...chán quá...Mình không dám chê, sợ làm bố buồn huhu nhưng mà không thấy đôi giày nào tệ hơn thế...Sao mà mình dặn mua giày Converse màu xanh lá cây thì lại mang về đôi bốt màu hồng trông rõ là chuối . Háo hức, hồi hộp mong ngày bố về làm sao...rồi háo hức chờ quà làm sao...Cái hộp đựng đôi giày trông mới xịn làm sao..thế mà ôi thôi, bao nhiêu hi vong của tôi đã tan biến như bong bóng xà phòng khi nhìn thấy đôi giày ý...mình không khen, mà cũng chả chê. Chỉ hỏi là con dặn bố mua giày Converse cơ mà thì bố kêu ko biết Converse là cái gì huhu . Thế con còn dặn bố mua giày màu xanh lá cây nữa cơ mà. Ừ, bố xem rồi nhưng không có. Ôm bọc giầy về phòng mà lòng mình đau như cắt . Mình khoe cái An, nó cười ngả nghiêng vì đôi giày trông buồn cười thật.. Nó bảo mình đi thử nhưng mình không đi, thế là nó thử. Bốt cao đến tận đầu gối nên nó nhét cả quần vào trong giày. Trông rõ là buồn cười nhưng lại xì-tin mới chết chứ. Mình lại tò mò, bắt nó tháo ra để mình thử. Mình cũng nhét hết quần vào giày và cứ thế đi đi lại lại trong phòng, An bảo đôi giày này hợp với cái quần ngủ của mình hehe. Sau 1 hồi, mình quyết định sẽ biến đôi này thành giày đi trong nhà của Zimxinh. Đây là cách giải quyết tốt nhất vì đi trong nhà vừa ấm chân, bố nhìn thấy cũng vui lòng mà vẫn không bị xấu hổ vì sợ người khác chê cười. Ha ha, Zimxinh thật là thông minh ...1 mũi tên bắn trúng 3 đích ! À, mình còn định sẽ đi đôi bốt này khi nào trời mưa, trường mình bị ngập lụt đến tận đầu gối thì mình sẽ là người có đôi ủng đẹp và rực rỡ nhất trường. Hay..good idea !
    Lớp mình bây giờ nhiều đứa mất điện thoại quá. khổ thân chúng nó. Có nghìn lẻ 1 kiểu mất. Cái NG thì bị thằng khốn nạn trên xe buýt xô đẩy thế nào rồi lấy luôn. Cái N thì để cặp ở đâu đó mà bị nó móc hết cả tiền lẫn điện thoại. Còn con Tỉn, chả hiểu kiểu gì mà thằng khốn nạn ý nó lấy nhanh thế ko biết. Vừa chỉ chỉ bảo là em ơi xe máy bị làm sao, con bé ngoái đầu lại xem xe , 1, 2 giây sau quay lên thì nó móc mất rồi. Thật đúng là bọn mất dạy, bọn đê tiện, bọn bẩn thỉu, bọn ko nên sống ở trên đời. Sống bằng cái nghề ăn cắp thì nên chết hết đi cho rộng chỗ. Nhân danh leader Coza, ta trù ẻo các người, rồi các người sẽ bị quả báo. Lưới trời ***g lộng nhưng lưới pháp luật thì thưa, không ai bỏ tù đc các người nhưng ông trời sẽ không cho các ngươi sống đúng nghĩa của con người. Tiện đây , Zim cũng xin được " trách" luôn người nào "cầm nhầm" cái Folder của Zim. Bao nhiêu tài liệu của mình ở trong đấy hết cả, mất hết nên mình mới fải nhục nhã làm lại research từ đầu trong khi bạn bè đã làm xong hết từ lâu. Mà cái con người này cũng tham, tham quá đi mất. Mính có cả danh sách lớp và số điện thoại trong đó, nếu là người tử tế thì fải gọi điện mà trả chứ. Thế còn làm đc việc tốt. Đằng này tham cái tập đựng tài liệu hình Đoraemon của Zim mà không trả lại thì thật là xấu tính. Đồ tham lam. Cái tệp đấy ở với Zim thì nó là tri thức của nhân loại nhưng ở với ngươi thì chỉ là đống giấy lộn, bán đồng nát nó cũng không thèm trả 2000/1kg mà có khi chỉ đc 1 nghìn 1 cân. Rồi cái con mèo ú Đôrêmon trên cái bìa folder của Zim sẽ nhìn người với con mắt căm thù. Ngươi có nhìn thấy hình con mèo ú đó đang gặm bánh rán không? thừa lúc ngươi ngủ, nó sẽ ném thẳng cái bánh rán vào đầu ngươi, cho ngươi chết vì chấn thương sọ não...Đấy là Zim mới chỉ tả sơ sơ số phận của đứa nào dám cả gan lấy folder của anh mà không trả. Cố tình không trả. Từ nay anh sẽ bảo quản đồ cẩn thận hơn. Mỗi năm mất 1 cái folder thế này, đến chết mất thôi. Chúa ơi, sao só phận con hẩm hiu thế này huhu
    Thôi, buồn ngủ rồi, đi ngủ nào

  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hum nay mất điện, lại không fải đi học, ngồi trong phòng tối thui, đen như ''''''''than'''''''' .đành vùi trong chăn nằm nghĩ sự đời...Hoho thầy Tuấn lạnh lùng xưng anh với mìn . chậc chậc, không hổ danh Zimxinh là leader của Coza, các chú còn phải học anh dài..khửa ..khửa..(điệu cười khả ố này bắt trước của thầy Tuấn). Cố gắng lên, còn mỗi presentaion với Ielts nữa thôi, Không biết có nên đi dạy không nhỉ, dạy cho Tiếng Việt cho mấy chú tây nghe cũng hay hay, lại còn xơi những $10/hour thì hơi ngon nhưng sao mà ngại ngại, lần này mẹ cũng ủng hộ, không còn phản đối như trước nữa. Nhưng mình cũng biết thừa tại sao, vì những lần trước mình xin đi mị trẻ con, vừa ít tiền, lại chả bồi bổ gì cho cái kiến thức của mình cả nên cứ giãy nảy lên, bảo mình lo mà học cho tốt đi . Bây giờ nghe cái chỗ này là chỗ thầy Hoàng giới thiệu, lại còn dạy tây, lại còn ăn dày nên chả thấy kêu ca gì. hơ hơ, nhưng mà mình với mẹ bị lệch pha thì phải. Lúc mẹ đồng ý cho đi dạy thì lại ko muốn đi nữa. Chắc tại dạo này căng thẳng quá, không còn hơi sức đâu mà chiến đấu với mí anh tây nữa. Thôi được rồi, từ nay đến sáng mai mình suy nghĩ thêm, còn kịp nộp hồ sơ, phỏng vấn. Mà khổ quá, cái A2 bách khoa là ở đâu nhỉ, mang tiếng ngày xưa mò mẫm trong khu ý mà bây h hỏi ra thì chả bít j . Nhục sịp . Mai thi thể dục, không biết có qua không đây, sợ quá, lâu lắm rồi chả tập tành j, hứt hứt .
    Mình nhớ zin quá, hic, hôm nào phải hỏi thăm nó mới đc. Còn con Mơ thì vẫn ôm khư khư cái tivi, nó vẫn thế, từ trước đến h nó vẫn thích xem tivi.Lâu lắm mình không gặp nó kể từ cái hôm mình xem mặt anh người yêu đẹp giai của nó. Lúc chiều, gọi điện, muốn gặp nó, mình đã căn đúng giờ nó đi học về mới gọi mà nó cũng không chịu đi, đòi ở nhà xem tivi, không biết lại phim gì quyến rũ nó đây. Tội cho anh người iu nó, rồi sẽ có ngày bị nó cho ra rìa vì dám làm hỏng cái tivi của nó.Chú bé nên học thêm nghề sửa chữa tivi và lắp truyền hình cáp thì mới mong thu phục hoàn toàn con bé Mình thì miễn dịch với cái thứ đó rồi, chả bao h xem xét j cả, thỉnh thoảng thấy anh nào đẹp trai trên đó thì ngó nghiêng chút. Anh Quang Minh dẫn thời sự đẹp trai là thế mà cứ khi nào mình khen anh ý thì bố mình dập tắt ngay, kêu xấu òm, làm mình tụt cả cảm xúc.Bố mình với cậu mình giống nhau ở điểm này, cứ thấy con gái mình khen đứa nào đẹp trai là vùi dập tên đó ngay tắp lự. Cũng tội cậu mình, con em họ nó ôm cổ cậu mình hỏi " Ba có biết con yêu ai nhất trên đời không? " Cậu tưởng con bé muốn nói đến mình nên ra điều mãn nguyện lắm,nó thật là đứa con gái ngoan nhưng cậu vẫn hỏi" Ba không bít, con yêu ai nhất nào?".Con bé đang học mẫu giáo mới trả lời " Con yêu bạn Đức Trung nhất trên đời " . Hic, khổ thân cậu tôi, mặt méo xẹo, nhưng cũng vùi dập thằng kia ngay " Ôi giời, thằng ý xấu lắm, lại còn béo nữa con à, con yêu nó làm gì, yêu ba đây này, rồi ba mua đồ chơi cho con".... Tóm lại, các ông bố không bao h thấy ai đẹp trai bằng mình, kể cả tên ý có là siêu mẫu thế giới thì vẫn cứ cá sấu hơn mình. "Pó tay toàn tập . org.vn"
    Thôi, đi ngủ, mai còn đi thi nào . Tsunami, Dylan đâu , ngủ thôi
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 06/01/2006
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 06/01/2006
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ thân tôi, lại mất kính rồi. Lần này không dám kêu mẹ vì thể nào cũng bị quạc. Hic, làm thế nào bây giờ, dạo này lú lẫn quá, lúc nào cũng quên quên nhớ nhớ rồi hậu quả là mất, mất hết, chỉ còn thiếu mỗi đoạn đi học quên cặp nữa thôi. Nếu cò ngày ấy thì chắc mình tự xin vào Châu Quỳ sớm.
    Hôm qua, bỏ cái party, phí thật. Thấy chúng nó kêu vui lắm . Tiếc ngẩn tiếc ngơ
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đây, hôm nay Zimxinh bùng học ngồi nhà đây. Chỉ tại hôm qua, con ỉn Chinh chuối với con khỉ Ngân dụ dỗ mình ngồi chát chít đến tận 1h sáng, làm j mà không dậy muộn . Mình dám cá là 2 con này hôm nay ko nghỉ học thì cũng fải nghỉ ca đầu, trừ con Ngân, có thể nó vẫn đi đúng h vì nó limit buổi nghỉ rồi. Hehe. Bực mình cái thằng "Trí" phèo, nó nghĩ nó là ai chứ mà dám phê phán sư phụ mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Thằng này ngu quá, kể cả nó có ko thích sư fụ mình nhưng có cần fải nói ra mồm như thế ko??? Mỗi người có 1 quan điểm khác nhau, nó lấy tư cách gì để chỉ trích sư phụ mình??? Thằng ngu, thằng này cũng chỉ bằng tuổi sư fụ mình mà ngu lắm. May mà sư phụ mình anh minh, sáng suốt, không thèm chấp cái thằng khùng này. Mà thằng nhục, mấy tuổi rồi mà còn chơi cái game trẻ con đấy.Thả nào có lớn mà chả có khôn. Đã chơi lại còn khoe, nhục , nhục nhục.Có quá nhiều chữ nhục dành cho tên ngu xuẩn nhất trên đời này . Thôi, bỏ qua nó đi. Tóm lại nó cũng chỉ là 1 thằng ngu, ở đời không biết mình là ai, rồi có ngày chết mà chưa kịp hiểu vì sao mình chết. Chậc !
    Hôm qua là buổi cuối học thầy Minh, nghe chừng não nề quá. Hồi đầu năm, lớp mình ghét thầy là thế mà bây h thì thế này à . Thầy có nụ cười thiên thần mà. Thầy chỉ nhoẻn miệng cười cái mà mấy đứa tụi bay đổ rạp hết cả . Chúng bay là kém tắm lắm . Để anh đây làm leader quả là xứng đáng. Chỉ có Leader Zimxinh mới có thể kể cho thầy những giấc mơ của mình mà trong đó có cả thầy. Hôm trước mình đi học muộn vì đang nằm mơ dở, muốn mơ nốt nên đến lớp mình đành fải kể cho thầy nghe giấc mơ buồn cười ý. Mình bảo" Thầy ơi, hôm nay em dậy muộn vì đang nằm mơ thấy cả lớp em đi bơi ở bể bơi Sao Mai, mà thầy lại là người bán vé bể bơi chứ ..." Cả lớp lăn ra cười...Cười cái j mà cười...Anh đây chỉ kể ra sự thật thôi ...Anh cũng không quên bổ sung thắc mắc là tại sao trong mơ, thầy chỉ là người bán vẽ bể bơi thôi mà cũng phải mặc quần áo bơi??? Câu này thì đến thầy cũng chịu . Chắc mình phải về mơ lại mất, cho nó logical hơn. Mr Hoàng thì giống như một huyền thoại rồi. Một con người thực sự có ý chí và nghị lực . Bái phục thầy.
    Chỉ còn thi nốt, lúc nào cũng nốt rồi hết cái nốt này lại đến cái nốt khác. Khịt ..Khịt...Thi cử bây giờ cũng nhẹ nhàng, nhẹ hơn những bài Research Paper với cả Assignment hay vocabulary book, reading, những bài ý lúc nào cũng đeo đuổi mình, làm mình ăn không ngon, ngủ không yên. Còn những bài thi thì nhoáy cái là xong. Sướng nhất là thi speaking Conversation, chỉ có "diễn" là giỏi haha...
    Hôm nay là sinh nhật Mơ đây, năm nay nó không tổ chức gì cả, mình định đưa nó đi ăn mà cả 2 cùng bận. Nó bảo tối nay qua nhà mình nhưng còn người yêu nó thì nó vứt đi đâu nhỉ. Hôm qua mình cứ ừ ừ mà quên mất là nó còn có người yêu nữa, không chỉ có mình như ngày xưa . Ừm, thế mà Zimxinh bây giờ cũng chỉ có mình Mơ thui đấy Mơ ạ. Đừng có vui duyên mới quên luôn bà già nè nhá. Thôi, Học đi, học đi !!!
    Mình ôm cái thứ gì vào người thế này, tự nhiên lại dịch, dịch với chả chiếc. Thôi, không sao. Muỗi !

Chia sẻ trang này