1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nào, lâu lâu không ngó ngàng gì đến cái diary online của mình cả, không phải vì bận quá mà chỉ vì không có hứng kể lể.
    Tết thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ ở nhà, ở nhà và ở nhà. Năm nay mình không xuất đầu lộ diện 1 lần nào mà khách tới chúc Tết ,ai cũng nhớ gửi lại xiền mừng tuổi đầy đủ cho mình nên ra Tết rủng rỉnh phết . Chắc tại mình ăn ở phúc đức quá đây mà hehe
    Sau Tết thì đến sinh nhật anh VC. Năm nay mình chỉ chúc mừng sinh nhật anh VC thôi. Ơn trời, anh VC vẫn vui vẻ, trẻ khoẻ. Anh cứ như thế là em mừng rồi.
    Rồi đến Valentine''s day. Cái ngày **** gì thế không bít. Ai cũng nô nức lo đi mua quà này quà nọ. Mình lại còn dẫn khối đứa đi mua socola cho người iu nữa chứ. Đúng là tiếp tay cho giặc. Anh không xơ múi được tí gì mà cứ phải đi làm từ thiện thế này à. Q cũng rủ mình đi mua Socola nhưng làm sao lừa được Zim. Bây giờ không có cớ gì để tặng Socola cho người ta thì lại rủ người ta đi mua cùng rồi ăn cùng luôn à. Không được, mánh này tuy không cũ nhưng không áp dụng được với những người thông minh và luôn tỉnh táo như Zimxinh kaka .
    Bù lại 1 Valentine mồ côi thì mình lại được đi chơi với bọn cấp 3. Chả hiểu tình yêu tình báo của bọn này thế nào mà ngày thường nghe có vẻ xôm lắm nhưng ngày Valentine thì lại thấy họp mặt đông đủ cả. Thế cũng tốt. Như thế thì chúng mày cũng thảnh thơi, tha hồ mà chơi điện tử còn gì.. Cả lũ rủ nhau đi ăn ốc, ăn hết cả ốc của người ta mà còn chưa chịu về. Vừa ăn vừa bảo nhau :
    -" Socola đấy, ăn đi chúng mày"
    -"Ừ, đây, cho mày 1 ''con Socola'' này " .
    -" Hehe, cám ơn mày, con Socola này đắng ngoét, chắc là xịn lắm hả?"
    -" Chứ sao nữa, mà này, socola chấm sữa ăn mới ngon, để tao gọi thêm sữa cho mày chấm nhá. Cô ơi, cho cháu thêm bát nước mắm"
    Việc học thì tự nhiên lại đình trệ mới bùn cừi chứ. Tháng này cứ như là đang nghỉ Tết ý. Rồi hè lại học bù thì mới chít đây. Huhuhu
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ vật vờ ở nhà, chán quá. Khoa mình cho nghỉ gì mà nhiều thế, phân bố thời gian học chả đều gì cả. Hè mà mình fải lăn ra học thì đời mình teo. Sao mà ghét cái mùa hè thế không biết. Phải trốn thôi,trốn sang Finland, đất nước đầy băng giá,lạnh lẽo và tất nhiên là có cả cô đơn.
    Hôm nay , Zim phải khăn gói quả mướp lên thư viện ngồi tụng thì mới học được. Lâu lắm rồi mới có dịp đi xe buýt đến nỗi mình quên cả số xe mình phải lên. Có bà bên cạnh hỏi cháu đi xe số bao nhiêu mà mình cứ vô tư trả lời số 24 mới vui chứ.Lú lẫn quá ..chẹp chẹp.
    Sáng nay thì ngủ dậy muộn. Dậy được một lúc mới nhớ ra cơn ác mộng của mình đêm qua. Mình mơ mình gặp lại Q. Q bắt mình phải làm người iu bạn ý, không thì bạn ấy sẽ chết hay cái gì đại loại thế. Rồi cứ thế cầm tay mình đi khắp trường như để nói cho mọi người bít Zimxinh là của Q. Sợ quá. May phúc cho Zim vì đó chỉ là 1 giấc mơ trái với ý muốn thực tại.
    Lại nhớ tới Mơ vì lôi mấy tác phẩm nó viết cho mình ra đọc, những tác phẩm đầy tâm huyết. Cứ đọc mấy cái này, mình lại thấy như ko thể thiếu nó trong cuộc đời . Không biết dạo này con bé chán nản cái gì mà cứ đòi đi chơi. Hôm trước,nó gặp Q để thay mình trả lại nhẫn. Nghe nó kể đoạn chú bé đeo 2 cái nhẫn đôi cạnh nhau sao mà thương thế ko biết. Tớ ko muốn làm ấy buồn đâu Q ạ nhưng rõ ràng bọn mình đang đi trên 2 con đường mà ai cũng biết chúng khó có thể gặp nhau nên tốt nhất chúng mình làm bạn. Từ khi không gặp ấy, thi thoảng tớ cũng tự hỏi không biết giờ này ấy đang làm gì. Tớ chỉ mong ấy đang ở chỗ Hùng ''fọc'' cho tớ yên tâm vì dù sao đấy cũng là đứa bạn đáng tin cậy của ấy. Còn tớ thì không sao. Tớ vẫn chỉ chăm lo đến công việc duy nhất của tớ là việc học thôi. Hết Ielts lại đến Toefl rồi nhì nhằng nhiều thứ lắm. Bây giờ tớ cũng đang xúc tiến việc chọn trường bên Finland rồi không sớm thì muộn tớ cũng đi, đi trong thanh thản vì không để lại 1 ai cô đơn ở nhà cả.
    Còn Mơ điên kia, có lẽ tao cũng phải để lại cho mày một kiệt tác trước khi "xuất chuồng" chứ nhỉ. Ừm, được rồi, từ mai tao sẽ âm thầm viết cho mày, cho đến khi nào hết cái quyển Toytota thì thôi. Cái quyển mà năm nào bố tao cũng mang về cho tao 1 quyển ý. Mày cũng đã từng "phóng tác" quá tay thế nào mà hết cả quyển ý cơ mà. Năm nay tao lại có quyển mới rồi, tao sẽ viết cho mày vào quyển đó nhé.Mày thấy tao có tử tế với mày quá không? Nếu tử tế quá thì cứ bảo để tao giảm phần tử tế đi cho, đừng ngại.
    À, hôm trước, tao hậm hực "mè-xịt" offline cho anh VC méc tội con Tsunami của anh ý dám tè lên giường của Zimxinh rồi bắt anh VC trả tiền giặt là đấy. hihi. Anh VC tội nghiệp cúi đầu nhận lỗi không 1 lời thanh minh, chỉ có 1 ước nguyện là được biến số tiền bồi thường ấy thành tiền Cà fê nhưng mà lúc ấy thì tao hết tức giận mất rồi nên ko mess lại nữa. Coi như tha cho anh em nhà ý lần này (anh em=VC+Tsunami). Sướng nhá.
    Thôi, muộn rồi. Tao fải đi ngủ thôi. Bibi
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 26/02/2006
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 26/02/2006
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Is there anybody here can explain for me???
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    zim
  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    I don''t know how to explain, and i don''t want to also. I just wanna read your diary. It''s really cool. Thank zim!!! [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình về muộn, biết là thể nào cũng bị mắng nhưng vẫn cứ đi. 10h mới vác xe ra khỏi nhà, phóng bạt mạng sang nhà Mơ. Mong có vài hạt mưa mà chả thấy đâu. Đến nơi thì cũng đã hơn 10h,Mơ đưa cho mình cái khăn nó còm cõi đan suốt cả mùa đông năm nay, đến tận bây h, sắp hết đông thì mới xong. Chắc mình sẽ đợi đến rét nàng Bân để diện khăn mới cho con bé mừng. Khi về nhà mới lác đác vài hạt mưa, nhưng mà bé tí, chả bõ ướt cái j cả. Nói chung thời tiết ở Hà Nội thế là đẹp, có đủ Xuân,Hạ,Thu,Đông, ai ở đây thì nếm đủ vị nóng của mùa hè và vị lạnh của mùa đông, mỗi tội mùa hè có lúc nóng không thể chấp nhận được. Sao mà ghét thế không biết. Thế nên mình mới quyết tâm đi sang xứ người để tận hưởng cái băng giá của mùa đông, trốn khỏi cái nóng quá đáng quá thể ở đây. Nhưng dạo này lại thấy chờn chợn mỗi khi nghĩ đến việc 1 thân 1 mình ở cái xứ lạnh lẽo đấy. Không biết mình có đủ nghị lực để sống như thế không. Vốn dĩ mình đã không khoẻ mạnh gì rồi, chỉ cần ốm 1 trận bên ấy thôi thì coi như hi sinh luôn. Thế thì mạo hiểm quá. hừm, thôi, ko nghĩ nữa, đấy là chuyện về sau. Xí
  9. bkhn

    bkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy dòng nhật ký này thấy bé ZimXinh dễ thương quá. Anh mến bé Zim rồi đấy. Hãy cho anh cơ hội làm VC của bé, có được không?
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ ai mà chẳng dễ thương
    Buck
    PS: Chơi war3 vui không em?

Chia sẻ trang này