1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    @bkhn: . have nice weekend
    @buck: Zimxinh cai War3 lâu rồi anh ơi
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 26/02/2006
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Topic của bạn giống như một bức tranh vậy . Vui và sống động .Mình rất thích và nó dễ thương.
    Được NhuMay_NhuMua sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 26/02/2006
  3. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bé zim,
    Hãy suy nghĩ kỹ trước khi bước chân lên máy bay em nhé. Cuộc sống ở nước ngoài không dễ chịu như người ta tưởng đâu. Sẽ có lúc em nhớ Hà nội đến quay quắt, nhớ cả cái nóng khó chịu của nó đấy. Băng tuyết nhìn trên "tinh vi" thì rất đẹp, nhưng để sống cùng với nó thì ko dễ dàng gì. Nhưng zim xinh là một cô bé đầy nghị lực phải không nào?
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    @ Nhumay_nhumua: Cảm ơn bạn nhiều vì đã dành những lời tốt đẹp cho topic của mình . Nó sẽ giúp mình tự tin hơn trong cuộc sống.
    @ chị Leilani : nghe lời chị , em sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi đi. Em chưa bao giờ biết được cảm giác khi phải xa Hà Nội thế nào đâu, nên em tin lắm những gì người đi trước như chị nói. Chắc đã có lúc chị nhớ HN nhiều lắm nhỉ? Nỗi nhớ ấy có làm mình phải khóc không hả chị? Nhưng chắc em vẫn phải đi thôi, chỉ có điều em sẽ chuẩn bị tinh thần để chống chọi với nỗi nhớ quay quắt ấy . Cảm ơn chị.
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 26/02/2006
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay trời mưa đúng như ước nguyện của mình. Đúng là ông trời không nỡ phụ lòng Zimxinh, cô gái đã để status "praying for rain, rain today, rain tomorrow, rain everyday" ròng rã cả tuần nay. Cuối cùng thì cũng mưa, mưa đủ to để làm ướt áo. Thế là Zim đi dầm mưa, ướt hết áo ngoài, ướt hết cả đôi bàn tay "bé tẹo như cái kẹo" của tui... Lần này thì mình không rủ Mơ vì không nỡ bắt tội nó. Nó đã bao phen phải dầm mưa cùng mình rồi, thôi tha cho con bé lần này. Lần sau mày sẽ phải tiếp tục dầm mưa cùng tao đấy Mơ điên ạ nhưng mà mày yên tâm, mưa nhỏ thế này thì tao mới đi chứ mưa mà to kèm sấm sét giật đùng đùng thì tao cũng hãi lắm, ở trong nhà tao còn sợ huống chi ra ngoài đường. Với cả dầm mưa thì cũng phải có mức độ, phải biết chọn lọc, chọn kiểu mưa mà dầm chứ nếu mà suốt ngày dầm mưa,không kể chủng loại mưa thế nào thì hoá ra tao bị "chập cheng" à, mày nhờ ! Ừ, biết rồi, không phải khen tao, Zimxinh mà .
    Lúc tối, bố đi công tác về, cho mình con chim bằng sứ, thổi sáo được, mình mới phồng mang trợn mép lên thổi, mới thổi được nửa hơi mà sao nó kêu to thế, rú ầm nhà lên Cái này ngày xưa mình chơi mãi rồi. Hồi bé, cứ đến trung thu là đi theo ông ngoại đến cơ quan rồi được 1 bọc quà to tướng, trong đó có mấy cái con thế này. Hình như còn thả vào nước được thì phải. Mai thử thả xem sao. hí hí. yeah. Tự nhiên lại nảy ra sáng kiến, từ nay cứ đến giờ ăn cơm thì chỉ cần dùng con này thổi 1 cái như thay kẻng để gọi bố xuống ăn cơm, đỡ phải bấm bấm...điện thoại mẹ với chả con hie hie... (con với cái hư thế đấy ).
    "Tạm biệt nhật ký thân yêu. Tạm biệt ttvnol nhé. Tạm biệt this topic nha. Mai Zim vào thư viện rồi. Nhớ lắm, quên sao được, my diary thân iu "

    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 26/02/2006
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ghét Tsunami, ghét Dylan. Hai em là những con mèo quá đáng nhất trên đời. Dylan thì ăn sống nuốt tươi con chuột, để lòi ra tim gan phèo phổi. Em là đồ mọi rợ nhất trên đời này. Không thể thương được. Em bẩn thỉu lắm, em có biết không hả Dylan???.

    Còn Tsunami, tuần trước em vừa "làm" 1 bãi trên giường chị rồi. Tuần này lại cứ thế tiếp diễn là sao? Chị đã tha thứ cho em cũng như cho anh VC 1 lần rồi, lần này em vẫn thế là sao? Em cố tình đấy à?! Lần trước, chị đã doạ anh VC là em mà còn tè lên giường chị 1 lần nữa thì chị sẽ xử lý cả 2 người. Chả nhẽ lần này chị phải ra tay thật à. Ừ, sáng nay chị muốn bóp chết em đấy nhưng chị không có ý định nhắn tin cho anh VC đâu. Xét cho cùng thì đây là lỗi của em cơ mà ! Với cả , em hư thế này cũng là tại chị nuôi dạy em không tốt nên không thể " đái dầm đổ tại chi....mm" được. Nhưng có vẻ như em là con mèo bất trị rồi. Từ nay khi đi ngủ chị sẽ khoá trái cửa phòng lại, không cho 2 em vào nữa. 2 đứa muốn ngủ đâu thì ngủ, 1 đứa thì mọi rợ, 1 đứa thì đái bậy, ai mà chịu được.

    Thế là chị lại phải cho cả chăn lẫn ga trải giường đi giặt. Mẹ mắng cho mà không dám hé răng nửa lời, kêu nuôi mèo như nuôi con mọn, hơi tí là giặt chăn với ga, sướng chưa con!? Vâng, sướng lắm mẹ ơi. Chịu đựng được 2 con mèo này thì chắc chắn về sau con sẽ là một bà mẹ giàu đức hi sinh đấy hì hì
    Dạo này rỗi việc, ngồi nghí ngoáy cái blog yahoo 360. Thấy có đứa post được nhiều ảnh 1 lúc, có đứa lại post được cả ảnh động. Lại ngồi tìm hiểu cho ra nhẽ. Đúng ! đã hỗ trợ HTML đến thế rồi, gõ được cả Tiếng Việt rồi mà lại không làm được cái trò kia thì thật là phi lý hết sức. Lọ mọ đọc mấy cái hướng dẫn của bọn bên Tây, cuối cùng thì cũng thành công. Hoá ra vấn đề chỉ ở chỗ upload ảnh để lấy link URL và gõ đúng code là okie. Zimzim thật là 1 tài năng xuất trúng. Giỏi quá ta. Đáng lẽ mình phải học IT mới phải. À, mà năm cuối mình còn được chọn 1 trong 2 chuyên ngành phụ QTKD hoặc IT cơ mà. Đã thế anh sẽ chọn IT. haha...VC là cái đinh... Tình là cái que... Zimxinh ta là cái búa
    Há, mấy giờ rùi há?? tắt điện thoại nào. Bây giờ ta sống kiểu Vip. Cứ 9h tối là tắt điện thoại. Không quan tâm đến ai mà cũng không để ai quan tâm sất. Có việc gì gấp thì gọi máy cố định nhá. Không nhận tin nhắn ngoài giờ hành chính. Những tin nhắn sau 10h thường là à ơi lơi tơi mơi. Không trả lời thì bảo thất lễ, trả lời thì cứ phải ngồi nhắn đi nhắn lại đến khuya mới được buông tha. Người thông minh sẽ làm như mình vô tội không bít gì bằng cách tắt điện thoại những lúc không cần thiết. Và Zimxinh là 1 cô gái thông minh như vậy lolz
    Sắp học Văn minh thế giới, KT vĩ mô & Dân tộc học đại cương, mấy cái thứ này mà học bằng Tiếng Anh thì không hiểu nhằn kiểu gì nhỉ. Nghe bập bõm---->hiểu bập bõm nhưng mà làm bài không hè bập bõm. hihi. Cũng giống như Caculus thôi tuy nhiên cách "gặm" sẽ khác nhau. Phải xem thía nào đã. Hì...Zimxinhxinh không sợ trời, không sợ đất, còn lại ...cái gì cũng sợ
  7. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Hèm. Đi làm về roài !. Mệt thật !. Lại còn ngồi soạn giáo án nữa. Mai là một ngày dài đây. Sẽ lại hoa chân múa tay trên bục giảng mà boa hoa bốc phét cho lũ học trò mắt tròn mắt dẹt nghe mà hãi. Mỗi tội cái cổ họng dạo này kém quá, cứ khò khè thế nào í nhỉ. Mùng 8/3 tới phải gào tặng lũ tiểu yêu 1 bài mà tình hình này thì căng thật. Hix hix.
    Xem nào! zimzim là boy or girl thế nhỉ! Giống mình phết !
    Cũng có 2 con mèo: 1 mẹ + 1 anh con trai. Anh con trai dạo này phát tướng, đẹp trai quá đi mất. Mỗi tội tối nào cũng đi chơi, đến khoảng 2h sáng anh về, chui vào màn làm tui khó ngủ quá anh ạ. Đấy, vừa nói xong thì anh xuất hiện. Ái chà chuẩn bị đi chơi có khác, liếm láp sạch sẽ thế. Eh này, đi đâu chơi thì cũng in ít thôi, tôi còn chưa có bạn gái, anh nể nang tôi 1 chút chứ. Ha ha, thôi, hôm nay mệt quá, nhưng vui. Vui vì thấy một ngày trôi qua có ý nghĩa. Chúc mọi người ngủ ngon nhé, hi vọng hôm nào mình cũng thấy cuộc đời đẹp như hôm nay.....
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Anh Zerg cho em phán đôi lời về mấy chú mèo thế này:
    Theo lời kể của anh thì em tin 99+1% là chưa con nào bị thiến, cả mèo mẹ lẫn mèo con, suy ra hay đi chơi là phải. Mèo nhà Zim cả 2 con là giống đực nhưng đều đã bị mẹ thiến không thương tiếc. Hồi đầu em cũng "xót xa như rụng bàn tay" nhưng bây giờ nhìn thành quả 2 con mèo "công công" suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không đi chơi đâu xa thật là sung sướng. Đỡ lo mất mèo..
    Chúc bác Zerg và mọi người 1 ngày làm việc tốt, vui vẻ hiệu quả. Riêng bác Zerg thì sớm tìm được con dâu cho mẹ bác mừng
  9. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Phù, vừa đi làm về, đọc thử Tâm sự xem có gì mới ko. Đọc vài dòng của zimzim mà toát hết mồ hôi. Hôm trước có người định bóp chết em Dylan đã sợ lắm rồi, hôm nay biết người đó lại cho cắt nghéo đi cái vật quan trọng nhất của một anh chàng mèo. Hix hix hix.
    Người ta nói, một người yêu thương động vật thì chắc chắn không phải là người xấu, mình tin là vậy. Nhưng mà....
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bác Zerg nói thế thì quả tình oan cho Zim quá. Em đâu có ý định ấy, việc này em không hề bít j cho đến lúc mọi thứ đã xong xuôi. Em cũng đau lòng lắm chứ, thổn thức lắm chứ nhưng sau này em cũng nhận ra, đau thì cũng chả để làm gì. Mọi sự cũng đã rồi nên tốt hơn hết là chấp nhận sự thật và nhìn việc này theo hướng tích cực như vậy. Nghe bác nói mà em giật hết cả mình phải chạy đi soi gương, xem mình có phải là người xấu xa đến vậy không..khịt..khịt...ôi trời đất thiên địa ơi, tôi bị qui kết vào hạng người xấu xa chỉ vì đã lỡ để người ta thiến mất vật quý giá của 2 con mèo ư? hic hic...nếu thế thật thì đúng là mình xấu xa rồi...2 cái kia đã bị cắt lìa rồi, làm sao mà lấy lại được...ai cho tôi lương thiện...tôi muốn làm người lương thiện lắm mà (chà đoạn này ăn vạ giống Chí Phèo quá ta )

Chia sẻ trang này