1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưởng thức-Bình Luận-Phân Biệt.... CÁC HỆ PHÁI CƠ BA??N KARATEDO!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dinhlehung, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Trả lời:

    Sẽ có những khái niệm khó!...cách nói hay dzải thích khó mạch lạc!...thông cảm ạ!...Bác nào biết!... xin hô ứng!
    1/ Đừng câu nệ!...xin mời!...cứ thẳng thắn...
    Nguyên lý : cánh tay đòn,quán tính,cân bằng,điểm dzừng...của vật lý!
    Co-dzuỗi của cơ-bắp,sức mạnh của lực khởi từ xương(?),hơi thở ....của sinh lý!....chưa kể đến tâm lý và 1 loạt các nguyên lý khác!
    Không AI!...chưa bao dzờ!.... Mình được nghe thuyết trình hay nghe Thầy nào nói 1 cách bài bản và khao học về vấn đề này!...Học 1 cách thực dzụng,quan sát,suy nghĩ...dzựa vào cảm dzác bản thân...tìm tòi mà thấy! ...Nên câu hỏi của Bạn vừa đi...vừa trao đổi! sẽ tích cực hơn-cô đọng hơn! ... vì là khoa học- là thực tế nên không thể không tìm tòi cho ra được!... gọi là VÕ HỌC HÀN LÂM thì phải!?...có lẽ!...
    Nhưng nhìn chung! Mình cho là nền tảng quan trọng cho dzừng đòn là: 1 loạt những nguyên lý vật lý và sinh lý!...CỘNG HƯỞNG CÙNG TẠO HIỆU QUẢ TỐT NHẤT!.....(Tâm lý thống lĩnh và chủ đạo!)
    Mà môn nào không thể hả bạn!!!???...Mình không biết các môn Võ khác...nhưng làm sao thoát nổi các nguyên lý kia!...nhưng mỗi môn lại chọn cách sử trí-ứng dzụng các nguyên lý 1 cách khoa học-hợp lý-tùy thời điểm-với hình thức-triết lý khác nhau mà thôi!...chứ không thì...NGUY!
    Môn nào không dzụng mấy nguyên lý trên,Mình không hiểu sao nó tồn tại!?...có lẽ chỉ là thứ CHỦ NGHĨA HÌNH THỨC MÀ THÔI!...Thiếu chiều sâu và nền tảng!
    XIN HỎI BẠN THEO MÔN PHÁI NÀO!?....
    2/...có thời dzan mang WUSU dzô đây!...sẽ cùng đàm đạo!
    Thấy nói nguồn của VÕ là hoạt động của con vật!...xin thư dzãn với hình ảnh săn mồi của con vật sau:

    Sinh Lý : Xương-cơ nhịp nhàng-Cơ thể thành 1 khối thống nhất, co-dzuỗi hợp lý!...
    Tâm lý : bản năng săn mồi!
    Vật lý: không trái chút nào với bất cứ hiện tượng-nguyên lý vật lý nào!
    Vậy đã nhé!...
    Các Bác có ý kiến...Mời tiếp!
    Vui vẻ!....





  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Đọc lại...CHƯA thỏa đáng!....
    Sẽ tìm hiểu và nói cô đọng hơn!...
    Vậy đã nhỉ!?...
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Đậm đặc phong cách trình diễn nghệ thuật múa mông châu mỹ la tinh nên làm các bác cùng hệ quy chiếu rung rinh cảm xúc là phải rồi, còn tôi thì không !
    2) Tôi có cảm giác như cô nàng áp dụng sai và thái quá trong việc sử dụng nguyên lý tập trung sức mạnh tối đa theo trình tự vận chuyển cơ bắp như bắp thịt ở bụng và ở hông rồi đến tay chân, xem chậm sẽ thấy cô nàng thực hiện việc vểnh - xoay - rung cái hạ bàn rất chi là hứng thú, đúng không bạn ?
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Sự xuất hiện của bầy linh cẩu ở đọan sau mới thấy thằng báo này hèn và hiểu thấu đáo câu ngạn ngữ việt nam nhất hổ nang địch quần hồ dù nó sống ở tận đồng cỏ safari châu phi.
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    1/ Cũng tùy! không dzám bàn nhiều việc này!
    Thấy sao nói vậy!...Nhưng đúng là nhìn Gái đi quyền EM xúc động!
    Đi Tốt...thấy cả mến!...Đi chưa tốt!...thấy cũng không có dzì là vô lý!...Hình như ... chỉ cần nhìn Gái đi quyền-đánh võ là EM....CẢM KHÁI rồi!EM nhìn tuyển nữ tập mà thực sự cảm mến! Đứng ngây mà nhìn thôi!...
    Mà kỳ thực,thiếu dzì Gái đẹp-dzuyên... tập Võ đâu ANH! Nhìn trông hay lắm: Cương Liệt-Khí Tiết-Hào Hoa.....Mình lòng còn sôi lên vì tự hào!...Thế mới thấy Mình phải nên làm sao!?...Thế mới thấy tin tưởng vào hện tại và tương lai dzường nào!

    2/Còn việc lắc hông-đưa vai-xoay-chuyển....đó là kỹ thuật cần,muốn đúng phải đủ!...EM nói trêu nhẹ nhàng thôi! Nhưng đúng là cô gái kia cũng...hơi...Gợi! quá!....đúng thật!
    Mong Các BÁC hiểu! EM thuần túy chuyên môn! thêm chút Chất Cảm cho tròn đầy ý tứ!

    KATA(QUYỀN) NỮ!

    Phong lưu-phiêu-hứng ở đời!
    Võ xoay-quyền biến-chiến thời-chinh nhân!
    Mây xa-trời khuất bao lần,
    Đẹp sao nhân ảnh-tinh thần vị sinh.
    Chút nhẹ nhàng,lựa đòn cân,
    EM xoay gót ngọc-dzừng chân trị đòn,
    Gái bao nhiêu nỗi héo hon,
    Đường quyền EM đẹp-đẹp hơn mấy Mình!
    Thân ngay-chẳng phân mình,
    Vẫn mây ngũ sắc-vẫn đòn thẳng ngay,
    Xoay hông nhẹ-lắc-đá-quay...
    Mấy yêu???-bao mến?!?!?...EM! hay Thiên thần!...!?!?..
    (DINHLEHUNG)
    Ha ha ha ha.....
    Vui lắm!...hứng thú!...cảm kích vô cùng!....
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha....Ha ha ha ha...
    EM đã không muốn nhắc tới!...Bác cứ nhắc!...Ngại chết!...ha ha ha...
    Hèn!...dzạ!...Hèn-Nhát-Ngu...thiếu nhiều thứ để bảo tồn thành quả! ...
    Tuy nhiên cũng là qui luật!....KON mà!...
    Mình là Người!...Không từ chối...còn có chất KON! Tùy Người mà lộ Ít-Nhiều!
    Để dzải quyết được chuyện trên...không phải không có cách...Nhưng! ...phải ở 1 đẳng cấp khác!...Ha ha ha...
    Đẳng cấp! chứ không phải đơn thủ : bản năng-hình thức-cảm hứng-xung đột dzả dzạng-hay bất cứ 1 hình thức nghèo nàn nào được khởi xướng-phát tiết.... từ 1 "KON RỆP" BẤT KỲ NÀO ĐÓ!...
    Hưng Đạo Vương-Trần Quốc Tuấn có câu: " DZẶC MẠNH...LẦN NÀY...DZỄ PHÁ.."...cứ lấy đó làm Tinh- học theo cái Thần đó mà ngẫm...Dzữa cái MẠNH-Yếu,dzữa cái Lớn-Nhỏ,dzữa Đông-Ít...thì lo chi không Khắc-Chế được "Nhất Hổ Nan Địch Quần Hổ" .... Nhưng Nó là cái dzì!?....chỉ biết là ĐẲNG CẤP!...tìm đi ạ!....
    Cũng tham dza cùng Các Bác...Người Việt Mình hiện dzờ cũng đang phát lộ vô số cái thiếu xót!...từng câu nói,suy nghĩ...lĩnh hội và ứng dzụng...là cái hay của Kẻ Hậu Sinh!
    Nhưng 1 dzân tộc nhỏ bé!...có khi đơn chiếc!...vẫn tồn tại ngàn năm dzưới ánh mặt trời...là sao!?....Dzân Việt-Người Việt còn không hiểu!?...thì dzân tộc nào!?...ở đâu!?...làm sao mà hiểu nổi!?....
    Xin dzừng!....ý chưa kịch trần-tứ chưa chạm sàn...đặt ra 1 ý-1 tứ ở dzạng mở...cho những tư tưởng không ngừng tranh đấu-vươn cao!
    Chỉ xin chốt 1 câu : Nếu tình trạng kia dziễn ra thực tế- Xin CHỦ CHIẾN!...Dzám lùi 3 bước!...Mời Bọn Không Mời mà tới!...Sẽ chiến với tinh thần tôn trọng đối thủ-nhân văn-có văn hóa-thượng võ.....
    Mạn bàn....
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Thưởng thức...sản phẩm của hàng xóm cái nhỉ!?

    Dzành chút thời dzan xem qua mấy BÁC WUSHU!

    MÚA VÕ!
    Cứ cảm nhận đã!....KHÁC NHIỀU!
    Nhưng chung 1 cái trước hết là....THẤY.... GÁI KIA!....EM CŨNG VẪN LUNG TUNG HẾT CẢ!...là sao ạ!?...KỲ NÀY KHÔNG CÙNG...HỆ QUI CHIẾU MỚI ĐỈU CHỨ LẠI!...
    Cứ thế này...chắc ngắm mấy EM bên tuyển mà chết rũ chết rượi ra thôi!....Không thì chắc cũng kiếm EM nào biết ....MÚA!...về NÓ MÚA cho Mình xem....Bác nhỉ!?..Cho đỡ ...lung tung!...chứ thế này lung tung quá!...lung tung không chịu được...
    Bác nhắc lại vấn đề...ĐIỂM DZỪNG ...đi ạ!
    Mời Các Bác khác có ý kiến!
    Mời!....
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Càng ngày càng lộ rõ chân tướng, cũng thuộc thuộc nhóm kỳ tài ? người học võ phải có phẩm chất chiến nhưng xin bác trước khi hạ quyết tâm thực hiện việc này thì nghĩ cho mục đích của nó nhằm vì cái gì ? nếu đã rõ thì cứ thẳng tay mà thể hiện, một lần bản chất được tấm gội dưới con mưa rào đầu mùa thì cũng vui chứ ! chúc chủ chiến - khách chiến tòan thắng, nếu được tôi sẽ bỏ cán chổi cùng tham gia về mọi phía !
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha.....Thế mới hay ...VÕ TRỊ...cũng có cái hay-mà cũng nhiều điều LỢI BẤT CẬP-HẠI...!!!...Không sung sướng dzì!!!
    Chuyện này không là thưởng thức! là phân biệt và bình luận nhé! Đều biện chứng với tất cả mọi mặt của cuộc sống,Võ không ngoài được đâu!
    1/Bác nói KON VẬT KIA HÈN!...ừa! thì thế là HÈN!...Vậy CON NGƯỜI nhìn-ngắm-chiêm nghiệm...chỉ để HÈN như KON VẬT KIA sao!?...
    Thế thì nhìn-ngắm-suy tưởng...làm dzì!?...cái gọi là UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT ở đâu!?...khi NÓ lấy của Mình mà lại chạy!?...mà rõ ràng miếng mồi là của Mình!....
    Ha ha ha ....Bác phản biện nổi không!?...Hay Bác chủ BỎ ĐI..."nhất hổ nan quần hổ" ...là sao!?...
    NÓ hô ứng đuổi theo măm luôn cả...thì...sao!?!?...Chạy dzời!
    Xin Bác công-tư phân minh,"đèn dzời soi xét"!
    Thưa BÁC: tình hình trên kia,EM chủ CHIẾN...làm cái dzì ạ!?...là để Mình còn tồn tại,được hít thở,được có 1 chỗ dzưới bóng mặt trời!...và hơn hết LẼ PHẢI-CÔNG BẰNG-BẢN LĨNH...KHÁT VỌNG...không bao dzờ cho phép lui bước!....EM sao lại phải BỎ ĐI cho được...!?...
    CHIẾN...tới hơi thở cuối cùng! Thăng thiên mát mẻ!
    2/ BÁC nói : "bản chất tắm gội dzưới cơn mưa rào"???...là cái dzì!?!?...EM chưa hiểu!?...liệu có đúng cái BÁC nói không!?!?...
    3/ Trong tay BÁC có cái dzì BÁC cứ cầm cho vững! Không EM e là lúc BÁC cần-BÁC lại không có để dzùng! mà "khốn đốn" đó!..có dzì dzùng nấy!...cho hay-cho đẹp là OK rồi!
    4/ BÁC cầm cân nảy mực BÁC ạ! Chứ cầm cán chổi làm dzì!?Cách sử lý của BÁC khá hay!...cũng đầy triết lý-có tinh hoa! Nên EM trọng nhiều! BÁC cứ làm cho thỏa đáng!
    Chỉ xin CÔNG-TỘI PHÂN MINH-THƯỞNG PHẠT RÕ RÀNG! là OK!
    5/ Chớ nói:... tham dza vào mọi phía!...thành ra TẦM THƯỜNG! Mình PHƯƠNG TRƯỞNG không trách kẻ "tiểu nhân"...không thì việc đã vỡ-rối lại thêm Người không xây-không dzữ mà đâm chọc tứ phương! chẳng thành phá hoại sao!?...CÓ AI DZƯƠNG BUỒM TRONG LÚC BÃO LỚN ĐÂU! CÓ AI LÚC BỰC TỨC MÀ GỠ NỔI 1 BÚI DZÂY RỐI RẮM BAO DZỜ!
    6/ EM ....BUỒN LẮM!...cũng hơi bất an khi gặp kiểu KẾT LUẬN này! DZA ĐÌNH EM cũng là nòi QUÂN-CẢNH! AI cũng mong Mình dzô trong mà phò tá cái hay!...Nhưng bản chất thì biến chất nhiều quá! ...BỎ! đi con đường nhà Mình không 1 AI liên quan tới!...Dzờ đi đâu cũng gặp hồ đồ! Thật là...khó khăn-nguy nan lắm lắm!
    7/EM vẫn lùi....chưa có ý CHIẾN bao dzờ!...Nhà TRẦN còn lui từ THĂNG LONG về THIÊN TRƯỜNG được cơ mà!...gác lại cái lung linh-xa hoa...về dzữ gìn CÁI THIÊNG CỦA TÔNG MIẾU DZÒNG HỌ...SAO MÌNH KHÔNG LUI 3 BƯỚC MÀ TỎ RÕ MẶT ANH HÀO!

    ĐÓ là lý khi nói LÙI 3 BƯỚC!
    8/ Gắn bó ít bữa với BOX! Muốn nói hay!...khen hay!...khen sao ạ!? vui vẻ! ok!...đâu chẳng vui!

    Võ là Người! có NHU-có CƯƠNG! có MỀM-có CỨNG! có PHẢN-có PHỤC! có HOÀNH-có TUNG....là hoàn toàn BIỆN CHỨNG! ÂM-DZƯƠNG NGŨ HÀNH CŨNG ĐẾN THẾ MÀ THÔI!
    Chấp nhận dzao thoa qua lại! hài hòa! cân bằng! là dzỏi! Bác buông phịch CÁN CÂN! phán ngang ý trái!...quả là bất mãn lắm lắm! Thất bại!
    9/ EM theo KARATE vì thấy cảm tinh thần-thái độ-kỹ thuật...của NÓ! hơn hết là tinh thần quả cảm-tinh tế-cô đọng của "thế dzới" NHẬT BẢN!
    Nên chỉ khai thác cùng BÁC 1 vấn đề nhỏ theo chiều hướng này! Mà cũng ra 1 đống chuyện...muộn phiền! Cũng thấy bại trong lòng không ít! BÁC vui lòng chấp nhận hành xử kiểu của EM không!?
    10/ Tặng BÁC câu : NGŨ HÀNH-TƯƠNG SINH-TƯƠNG KHẮC. Ứng biến sao tùy...

    CHẲNG THỂ HIỂU NỔI...CHỈ Ở 1 DZIỄN ĐÀN NÓI! DZAO LƯU NHẸ NHÀNG!...LỜI LẼ-ỨNG BIẾN-CƯ XỬ...ĐÃ MẤT MÁT-PHÔI PHAI-BIẾN CHẤT...THÌ...
    CŨNG CHỈ LÀ...THỜI DZAN THÔI!
    CÒN HAY HAY KHÔNG THÌ E NHIÊU CON NGƯỜI...CŨNG KHÓ XÉT!
    EM chỉ cần nghe BÁC NÓI LẦN CUỐI!
    EM đưa 10 tiêu chí trên! BÁC phản hồi lại dzùm EM! Nếu GẶP NHAU! Xin cùng xây dzựng! Coi như không hề có vấn đề! là ghóp ý xây dzựng!
    Nếu không thấy EM up bài trong 2 ngày sau đó! Xin BÁC khóa TOPIC! dzữ gìn cho EM nguyên chất-ý-tình của nội dzung TOPIC!
    XIN QUAY LƯNG ĐI! NHƯ CHƯA HỀ BIẾT DZÌ HẾT!
    QUÂN TỬ NHẤT NGÔN!
    KÍNH BÁC!






  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Bạn đãi tui bữa tiệc Thập Toàn Đại Bổ không dùng là phụ nhau, nhưng cho tui chậm tay một nhát vì chiều nay có buổi off quan trọng đang chuẩn bị số liệu.
    2) Đãi tui mà không đãi mọi người là sự phân biệt đó ! không lẽ bạn thích kịc nhau kiểu tam hổ tranh sơn ?
    3) Tui mời mọi người cùng tắm gội cho anh bạn Dinhlehung !

Chia sẻ trang này