1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưởng thức-Bình Luận-Phân Biệt.... CÁC HỆ PHÁI CƠ BA??N KARATEDO!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dinhlehung, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
  2. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chém gió trước khi lão Lý vung tay bán khoá
    Đề nghị lão Lý lần sau quote bài nhớ quote 1 tầng thôi, khíp quá, 3-4 tầng như thế ai mà đọc được, mỏi mắt quá!!!!
  3. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đan mạch cả nhà thằng Hùng Lé, mày câm con ****** mồm đi thì tao còn đỡ ngứa mắt. Mày biết gì về điểm dừng, giảm lực, phát lực? Tư cách cá nhân mày đến chỗ nào mà mày xoen xoét về võ trị với giặc mạnh dễ phá? Phá cái mả ******, mày không đủ tư cách để tao phải dùng lẽ thường đối xử với mày! Vừa khốn nạn, vừa ti tiện mất dạy, mả ******, mở mồm ra là xoen xoét đạo lí. Tao không thèm vạch cái ti tiện khốn nạn của mày ra thì câm ******* họng đi, lại còn ******** xoen xoét. Mày nghĩ vấn đề dừng đòn, phát lực phù phiếm như mày viết chắc? Tư cách cá nhân mày xứng để mày đem lịch sử tổ tiên ra mà luận chắc! Mả ******, cút ****** đi cho rồi! Lộn ruột, tao chưa phải rủa thằng ******** nào như rủa mày đâu!
    Tặng mày một bó hồng cho mấy thứ luậnbàn không nội dung của mày!
    Mày nghĩ box này không ai biết về Ka? Mày nhầm, chí ít về Ka, tao thuộc hàng sư thúc mày đấy. Chẳng qua anh em khinh cái loại mày không ai thèm tham gia với mày thôi!
    Về học vấn, tao thách mày luận về phát lực, giảm lực, dừng đòn. Mày viết tao xem, toàn thứ hoa hòe hoa sói không nộii dung. Con ******, học theo kiểu ngoáy mông ngoáy đít như mày để nhục cho người Nhật, cái chủng tộc mà mày quỵ lụy khen bấy lâu và khinh thường cái chủng tộc mà chính cả họ hàng nhà mày đang mang dòng máu ấy!
    Tao chính thức tuyên chiến với cả họ nhà mày kể cả Online lẫn offline đấy, mầy luận đi!
    Nên nhớ, tao không đủ kìm chế để lịch sự với cái dạng như mày!
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    1) Hoan nghênh tất cả các bạn trao đổi - tranh luận - thắng thua về lý luận nhưng nội dung phải hoàn toàn trong phạm vi Nội quy TTVNOnline !
    2) Những bài gởi vừa mang tính thảo luận vừa tranh thủ xúc phạm cá nhân, đời tư, bản môn ... sẽ xóa hết cả bài.
    3) Nếu một trong các bên tự cảm thấy chưa đủ năng lực kiềm chế thì xin tạm dừng tranh luận để giữ hòa khí cho toàn Box Võ Thuật.
  5. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    topic này không hiểu sao dc vote nhiều sao thế...hế hế em nghĩ đó có thể là do sự gay cấn của chính trang viết này
  6. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    karate là 1 trường phái võ nghệ đơn giản, đòn đánh thẳng và tầm thường ko quá tầm tay. lực luôn xuất phát từ hông. có điều ko lộ liễu quá như cô bé beo béo lắc hông ! trong thái cực quyền , tay ở trên thì phát xuất phát từ dưới cả hình lẫn Ý(nhớ ko kỹ anh em đừng vặc)
    lực từ hông leo lên vai rồi cùi trỏ rồi cổ tay rồi đến lao cung Ý ở đó mà dừng hình lại nhưng Ý vẫn típ tục đi tiếp xuyên qua địch thủ. tất cả đều trong tầm tay ! cũng như các đòn gạt đều xoay chủ yếu xung quanh cùi chỏ gạt phạt tất cả các đòn đánh từ các hướng.
    pu đã từng tập nội công căn bản Sachin karatedo nên biết rõ hít vào nén xuống bụng ...gồng tay và đấm từ từ ra ...gạt cánh tay theo hình thước thợ ... tấn thật vững .... cắt 2 cạnh bàn tay xuống ... vận lực đưa lên 2 ống tay sát nhau ....vẽ vòng tròn ngược kim đồng hồ. tinh hoa karate nằm ở bài căn bản Sachin này !
    ko có gì ngạc nhiên khi thấy trong Sachin này có nhiều động tác có liên quan đến Đại Kim Cang khí Công của Thiếu Lâm vì Đại quyền Sư Karatedo gì đó quên tên luôn đã từng qua Thiếu lâm Tự học hỏi.
    nói túm tắt như thế, đòn thì pu ko rõ. anh em biết post thêm nhé
  7. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Vậy là chờ tôi phản hồi thực sao, từ món quà bạn tặng tôi làm thành cỗ Bát trân thang, mời bạn dùng, ngon miệng nhé:
    Đệ nhất trân thang: đồng cỏ là cuộc tranh giành, linh dương tranh nhau đồng cỏ, linh dương tranh nhau con linh dương cái, báo săn linh dương, linh cẩu giành mồi của báo, linh cẩu giành mồi lẫn nhau ?gom lai giành đất, tranh tình, gom của cái lẫn nhau .
    Đệ nhị trân thang: không thấy con nào hèn, phương thức tồn tại bảo chúng phải hành động như thế, linh dương mắn đẻ, báo nhanh vồ chuẩn, linh cẩu bầy đàn. Linh dương đông mắn đẻ chết con này ra nhiều con khác, báo vọt nhanh vồ chuẩn bỏ con linh dương này thì cũng dễ bắt được con linh dương khác, linh cẩu bầy đàn chỉ để làm sợ báo, chẳng con nào thích chiến đến hơi thở cuối cùng.
    Đệ tam trân thang: trong ống kính lúc thì nhung nhúc linh dương, lúc nọ thì chỉ có toàn về báo, rồi khi khác lổm nhổm linh cẩu, nhưng chung quy mãi mãi là đồng cỏ có thể thành sa mạc nhưng không thể thành rừng già nhiệt đới được.
    Đệ tứ trân thang: đồng cỏ thiếu đi sống động nếu vắng linh dương, thiếu báo, không còn linh cẩu, không có con nào có công tội nên khen thưởng là viễn vong.
    Đệ ngũ trân thang: muốn thể hiện đẳng cấp vuợt qua sự bình thường thì linh dương húc với báo, báo đánh nhau với bầy linh cẩu, linh cẩu rượt bắt linh dương, có thể có đó nhưng là cùng tắt biến.
    Đệ lục trân thang: đã tồn tại trên đồng cỏ thì linh dương chấp nhận cho báo đuổi để mà chạy, báo chấp nhận bỏ mồi vì linh cẩu đông, linh cẩu chấp nhận ăn con mồi chết từ tay báo.
    Đệ thất trân thang: linh dương thon thả mượt mà nhởn nhơ vô tư lự, báo rình rập nhanh nhẹn quyết đoán, linh cẩu to mồm bụng ỏng đuôi cụp thấp chân.
    Đệ bát trân thang: đơn giản chỉ là sự tùy chọn, dùng ?" không dùng, tắt ?" mở, đứng - chạy, bắt - bỏ, lợi ?" hại ? lợi bất cập hại.

Chia sẻ trang này