1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưởng thức cuộc sống - Những con vật quanh bạn

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Babystar, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức cuộc sống - Những con vật quanh bạn

    Các chụt nhà ta nhìn cuộc sống như thế nào? Xung quanh mình luôn có những điều khiến mỗi khi chúng ta nghĩ tới lại bật cười, có khi lại trầm ngâm, lại suy nghĩ. Đây không là nhật kí, ghi lại những chuyện xảy ra mỗi ngày của bạn, đây chỉ là nơi bạn có thể đánh giá về cuộc sống xung quanh, những việc nhỏ nhặt nhất có thể tác động đến bạn mạnh mẽ...

    Hôm nay thả con ke cho nó ra cho nó chơi một chút xíu, được thả nó mừng quá, chạy vòng vòng, cắn mọi người... hừm, làm mình học không được, tự nhiên nảy ra sáng kiến: ẳm con mèo ngồi bên cạnh, thế là con ke sợ, không dám lại gần nữa. Chưa thấy con chó nào sợ con mèo đến vậy, mỗi lần nó định rượt mình, thì mình lại tìm con mèo để núp vào, nhìn tụi nó buồn cười không chịu được, mà trông mình cũng thật tức cười giống như kiểu núp bóng quan lớn, mà ông lớn lại là con mèo.

    Con ke là con chó lạ nhất mà mình đã thấy, quẳng cho nó trái vải, nó lấy 2 chân kẹp vào rồi bốc vỏ, xong nó ăn ngon lành, và cuối cùng là bỏ hột. Nó khoái ăn trái cây lắm, nhất là xoài, củ sắn, vải, chôm chôm. Nhờ tụi nó mà cũng đỡ căng thẳng.

    Nothing can stop me from what I want.

    I'm on the way to find the world without unfairness.
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nhà Baby@ nhiều chó thế???
    Ước gì có một con Kangaroo để nuôi nhỉ . Nhưng mừ không có đất trống để nuôi, hic, cũng dễ thương lém, trừ khi bị nó đá cho một phát thôi .
    Thấy mí con chuột bạch cũng dễ xương lém , chỉ có điều nó .......... hôi wá, với lại nó hay cắn thấy sợ luôn. Chuột mà đi nuôi chuột hơi kỳ
    Tuổi chuột nhưng lại khoái nuôi mèo, keke thế mới lạ Ở nhà có 2 con mèo tam thể tính cách trái ngược nhau, một con tên Meo, một con tên Miu . ******o thì dạn người, hù nó là nó ........ chơi lại liền, suốt ngày toàn bị nó cào, nhưng mà lại rất nhường nhịn con Miu. Riêng con Miu thì hù cái là chạy cụt đuôi nhưng lại rất ........... đanh đá . Cũng hay nhỉ!!!
    Riêng ******o thì chơi cái trò cực kỳ ............. láo toét, chuyên rình ................ người, ặc ặc, chứ không rình chuột hay chim gián gì hết!!! Toàn núp ở sau cửa, dưới gầm giường, gầm tủ ..........., đi qua một cái là nó lao ra nó vồ chân, hic xong rồi chạy biến mất tiêu!!! Trong nhà chẳng có ai không bị xước chân cả. Mà nó hay vồ trẻ con nhất tại thằng em chuotbeo@ chủ yếu là nạn nhân của nó . Khách đến nhà nó cũng chẳng tha, đến khổ với nó, khách vào nhà được nó đón tiếp bằng một cú vồ chân. Rồi trong lúc tiếp khách thì nó tỉnh bơ lên nằm giữa bàn tiếp khách.
    Con Miu thì đi mất tiêu rồi, quậy quá, tội nghiệp, .............!!!!
    Ừ, mà Chuotbeo@ bắt chước tiếng mèo hơi bị giống
    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 16/08/2003
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hùi trước trap@ có 1 con cún tuyệt đẹp, lông trắng muốt hà. Trap@ thích ôm nó vào lòng vừa vuốt ve vừa nói "kiri ngoan lắm". Nhưng một ngày kia, kiri của trap@ bỗng trở nên rất lười biếng, cả ngày chỉ nằm 1 chỗ, ban đầu thì rất bực mình, nhưng sau đó trap@ bít là nó bị bệnh. Thế rồi 2 ngày sau, kiri đã ra đi mặc dù được chạy chữa nhìu. Trap@ chưa bao giờ khóc nhìu như thế. Đến bi giờ nhắc lại, nước mắt vẫn rơi
    Từ đó trap@ không mún nuôi 1 con vật gì, sợ rằng sẽ phải khóc nữa.
    If Im smart then I run away
    But Im not so I stay
    Havent u heard? I fell in love with a beautytrap.
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hồi nhỏ nhà mes@ có con khỉ bùn bùn hai đứa hay ra bắt chí cho nhau bây giờ không có chí nữa nên ghét khỉ lắm

    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bác với con khỉ bắt chí cho nhau à, keke, dễ thương wá chứ!!!
    Con vật nào nuôi mà nó bị hôi, phải tắm cho nó là Cb@ ghét lắm!!!!
    Nuôi mấy con vẹt bít nói cũng dễ thương chứ. Hùi trước có một con vẹt nhưng chẳng bít phải làm như thế nào để dậy nó nói cả, hic. Ước gì bây giờ có con vẹt bít nói nhỉ!!
     
  6. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hic...nói tới con vật thì...hic...hùi xưa ,lúc tui còn ở dưới quê tui á .tui nuôi tí 8 con chim chìa vôi lận ( Mà ở SG người ta kêu bằng chích choè than ! lạ thật !)
    Hồi đó ,tui nuôi mà ko có nhốt tụi nó vô ***g ,chỉ mở cửa ***g để đó ,mấy con chim nó chạy nhảy tứ tung. Khi tôi huýt sáo thì chúng mới ùa nhau xuống ăn ( vì thức ăn thiên nhiên tụi nó đâu có biết ,chỉ toàn là ăn thức ăn hổn hợp hong à ). rùi trưa ,tui lại mang nguyên một thao nước ra ,tụi nó lại ùa xuống tắm !
    Đến khi tui lên trên này học ,ở nhà ko ai biết cách chăm sóc ,tui mang tất cả.....bán lấy xiền....đi nhậu ! Ặc...lâu quá ,cũng gần quên rùi !tự nhiên babystar@ nhắc lại ,thế là post vô đây !
      Anh hỏi  " yêu anh không " ?Chờ em Reply lại ...Anh chờ hoài chờ mãiThì ra em...out rồi !!
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ tới lớn, những con nào monster@ nuôi mà cảm thấy thích đều từ chối sống trên mặt đất. Con nào cũng kéo đuôi nhau lên trời ở. Đúng là chán. Còn những con mình ghét thì sống dai quá, bỏ đói nó mà nó vẫn cứ sống. Thật là chán !
    Life is happy, happy is life.
  8. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    May là bác chỉ đem bán lấy tiền đi nhậu thui, chứ pác mà đem 8 con chim đó đi nhậu thì .......... dã man wá
     
  9. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    em mới chán nè,bạn của chị em mới cho con chó rất là dễ thương(chó nhật mà)thế mà chỉ khỏang 2 tháng sau nó bị xe đụng tội nghiệp kinh khủng luôn,và thế là nó đã đi mang theo nhiều nước mắt của mọi người
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  10. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thích nuôi cá , mấy con cá kiểng có cái đuôi dài và to ơi là to , với lại tớ thích sự yên tĩnh , as mute as fish
    những ngày mưa

Chia sẻ trang này