1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thương" trường và Thương trường, một cái nhìn biện chứng về TY.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi trieuhoangoc1980, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    "Thương" trường và Thương trường, một cái nhìn biện chứng về TY.

    thường gã thiếu niên mới lớn tự nhiên thấy sự cần thiết của một cái gì dịu dàng, mềm mại,mảnh mai, tinh khiết.vv.. và lập tức sa vào vết xe đổ của "những người muôn năm trước"-gã yêu ! và yêu một người con gái.
    thế là chàng trai đã bước vào cuộc buôn bán với những cô gái đích tôn của Si-lốc, của Ác-pa-gông, của Grăngđê mà không chút cảnh giác, không chút xót xa, không chút luyến tiếc công sức nó làm tổn hại cả tinh thần và vật chất( mà một nhà buôn hạng bét cũng biết phần nào lớn hơn, nặng nề hơn).
    cái cô gái mà hắn đầu tư một cách dại dột, người mà hắn tưởng là rất ngây thơ, rất trong sáng, rất ghét tiền bạc vinh hoa phú quý( chỉ không ghét hắn) đó thật ra là một kẻ cho vay nặng lãi sành sỏi với những mánh khoé mà dù một gã Do thái vô lương tâm nhất trong các câu truyện cổ cũng không nghĩ ra được.
    tiêu chuẩn của một "Bạch mã hoàng tử" trong mắt chị em là gì? đơn giản thôi- chàng phải là ngưòi có đôi mắt sâu thẳm, cánh tay vững chãi, tin cậy, giọng nói ấm áp, trái tim bao dung độ lượng, kiến thức rộng rãi, ăn nói hóm hỉnh, sâu sắc, biết chơi thể thao, biết sống thoáng đạt, điều độ cộng với một tương lai sáng sủa, không nhất thiết phải giàu lắm nhưng không bao giờ để nàng thua chị kém em, trong ví lúc nào cũng có nhiều tiền, có thể lo cho cuộc sống của nàng sau này...
    nàng cũng hiểu được thế mạnh của mình,cái giá trị được
    chủ đầu tư, bằng tình yêu của mình nhân lên gấp trăm, gấp ngìn lần. Cũng như khi ta mua tranh vậy..
    ...............
    (còn tiếp)


    đạingọc

Chia sẻ trang này