1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Th­ương vợ - Một bài thơ thời bão giá

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi binhtamhp, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhtamhp

    binhtamhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thương vợ - Một bài thơ thời bão giá ffice:office" /> <FONT class=imageattach face=[/IMG]Hải Phòng, 4/3/2011

    Cùng bạn đọc,


    Cách đây mấy tháng, nhân một buổi vợ tôi vắng nhà, tôi phải tự mình đi chợ. Thấy giá cả leo thang quá mức so với tưởng tượng của mình, tôi chợt nhận ra mình đã quá vô tâm trước sự âm thầm chịu đựng của vợ khi phải lo toan cho bữa ăn gia đình. Tự nhiên trong đầu tôi nảy sinh ra bài thơ “Thương vợ”. Vì tôi thường che giấu tình cảm của mình nên khi viết xong bài thơ này tôi cúng không cho vợ tôi biết mà đem đưa cho các đồng nghiệp trong cơ quan xem. Không ngờ, mọi người trong cơ quan xem xong đều xin tôi đem in bài thơ này ra (có nhiều người còn ép plastic) để mang về không những cho vợ, chồng mà còn tặng cả cha, mẹ của mình nữa. Chính điều này làm tôi giật mình và sau đó ngẫm nghĩ rằng, với những người phụ nữ mang bài thơ này về đưa cho chồng và cha mình xem, có lẽ bài thơ này đã đụng chạm đến phần ủy khuất của họ khi cầm đồng tiền của mình và của chồng kiếm được đi chợ mà cảm thấy cứ như bị mất cắp lại không biết kêu ai, trong khi chồng đôi khi kêu ca là sao mình tiêu tiền nhanh thế. Khi nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến một câu ca dao cũ :

    Miếng nạc thì để phần chồng
    Miếng xương mẹ gặm, miếng lòng con nhai

    Trong bữa cơm của một gia đình nông dân nghèo khi bắt được con cá mang về nấu ăn. Phải chăng cái đức tính hi sinh âm thầm cho chồng cho con của người phụ nữ Việt ffice:smarttags" />Nam có lẽ hiện nay ít ông chồng biết đến nên khiến cho những đồng nghiệp nữ trong cơ quan tôi có hành động như trên để bộc lộ những ủy khuất của mình đối với cha, với chồng ? Cái điều ủy khuất này theo tôi có ba trường hợp : Một là, với những người phụ nữ có đồng lương ba cọc ba đồng thì âm thầm nhịn miệng nhường chồng con miếng ngon trong bữa ăn như hình ảnh người phụ nữ xưa trong câu ca dao trên. Hai là, với những người phụ nữ có điều kiện kiếm thêm việc làm thì lại vất vả làm thêm để có tiền thêm thắt đồng rau, đồng cá cho chồng con được ăn uống đầy đủ. Ba là, với những người phụ nữ không có điều kiện kiếm thêm việc làm mà có chút vốn liếng dành dụm từ trước thì lại âm thầm lấy dần ra để bổ sung vào bữa cơm gia đình trong thời kì vật giá leo thang. Còn với những người đàn ông mang bài thơ này về nhà đọc cho vợ mình nghe phải chăng là dùng nó để nói hộ sự sẻ chia thông cảm và cả sự ân hận của mình đối với vợ ?
    Sau đó, điều suy nghĩ này của tôi được chứng minh là đúng khi một đồng nghiệp nam mấy hôm sau khi đọc bài thơ của tôi có tâm sự rằng trước đây ông ấy đôi khi cũng kêu ca với vợ mình là sao tiêu tiền chợ nhanh hết thế, và khi ông ấy mang bài thơ này về đọc cho vợ mình nghe thì bà vợ của ông ấy cũng rất thích nó.
    Qua sự việc trên, tôi thấy bài thơ mình cũng có tác dụng làm cho những người đàn ông thông cảm hơn với nỗi khổ tâm của vợ mình trong chuyện lo lắng cho hai bữa cơm của gia đình, còn những người phụ nữ cảm thấy mình được an ủi và thông cảm. Từ đó, tôi lại nghĩ đến việc gửi bài thơ này lên diễn đàn nhân ngày 8-3 để cho có thêm nhiều người đàn ông thông cảm, sẻ chia với vợ mình, và có thêm nhiều người phụ nữ nhận được sự sẻ chia, thông cảm của chồng mình.


    Thương vợ


    Tặng những người vợ nghèo

    Mới đi chợ có một ngày
    Mà lòng thương vợ đã đầy trong tôi.

    Vô lo, hư cả một đời
    Tôi như kẻ lạ ghé chơi cõi trần
    Rỗi ngồi đọc sách, viết văn
    Bữa nâng chén rượu thêm phần tiêu dao ...
    Khi buồn, thơ đọc nghêu ngao
    Khi vui, tìm bạn đổi trao tâm tình
    Việc nhà trăm thứ linh tinh
    Chuyện cơm áo cứ mặc mình vợ lo

    Giá leo thang tính bằng giờ
    Đồng tiền teo tóp, bơ phờ thế nhân !
    Vợ tôi gánh nợ cõi trần
    Một ngày hai bữa âm thầm liệu lo ...

    Đồng lương còm cõi ốm o
    Vẫn canh cua với cá kho hàng ngày
    Mà tôi nào biết nào hay
    Truân chuyên của vợ, đắng cay của đời ?

    Bữa nay, sáng mắt ra rồi
    Một hôm đi chợ, lương toi cả tuần !
    Nhìn cơm mà chẳng muốn ăn
    Hết thương vợ lại đến ân hận mình...


    Trong những ngày vật giá leo thang
    Bình Tâm


  2. Asillabum

    Asillabum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vote cho tác giả bài thơ vì ý nghĩa và tình cảm trong đó.
  3. dongntaaa

    dongntaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    giống tú xương thế vậy!
  4. be_billion

    be_billion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm cho bạn một bài thơ THƯƠNG VỢ nha:

    THƯƠNG VỢ

    Mình thương vợ lắm, vợ ơi,

    Nếu mình không vợ như trời không mây,

    Như cây chẳng có lá cành,

    Như tranh chẳng có màu xanh cuộc đời.


    Yêu em như thể yêu thơ,

    Gió, trăng, mây, nước, bến, bờ, biển, sông,

    Các mùa xuân, hạ, thu, đông,

    Cả thiên hạ nữa… cũng không bằng mình.


    Cầu cho suốt cuộc đời này,

    Em là mãi mãi tháng ngày của anh.

    Dù giông bão hay nắng hanh,

    Trái tim anh chỉ để dành cho em.


    Cầu xin các bậc bề trên,

    Cho anh hạnh phúc bên em lâu bền.

    Dù đời có lắm thác ghềnh,

    Mong em-anh mãi thề nguyền bên nhau.


    TỐ TRÂN
    Tặng vợ yêu thương của anh
  5. be_billion

    be_billion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Góp thơ đề tài thương vợ cùng bạn nha:

    THƯƠNG VỢ

    Mình thương vợ lắm, vợ ơi,

    Nếu mình không vợ như trời không mây,

    Như cây chẳng có lá cành,

    Như tranh chẳng có màu xanh cuộc đời.


    Yêu em như thể yêu thơ,

    Gió, trăng, mây, nước, bến, bờ, biển, sông,

    Các mùa xuân, hạ, thu, đông,

    Cả thiên hạ nữa… cũng không bằng mình.


    Cầu cho suốt cuộc đời này,

    Em là mãi mãi tháng ngày của anh.

    Dù giông bão hay nắng hanh,

    Trái tim anh chỉ để dành cho em.


    Cầu xin các bậc bề trên,

    Cho anh hạnh phúc bên em lâu bền.

    Dù đời có lắm thác ghềnh,

    Mong em-anh mãi thề nguyền bên nhau.


    TỐ TRÂN
    Tặng vợ yêu thương của anh.

Chia sẻ trang này