1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương vong của các bên trong chiến tranh Viet Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tomsatthu, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mời bác, mặc dù sống trong một đất nước XYZ nào đó ở Đông nam á hiện thời ko có dân chủ và nhân quyền lẫn không có tự do ngôn luận và chỉ được phát biểu ý kiến một chiều nên tôi sẵng lòng nghe bác chỉ bảo !
  2. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Không có tự do ngôn luận thì bác đâu phát biểu linh tinh được, bác nghe tôi chỉ bảo... hê hê hê, thông tin đa chiều mà nghe thông tin một chiều chỉ bảo, thế bác không biết gì cũng vào diễn đàn phát biểu???
  3. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi tý:
    Truớc đây em đã nghe chuyện rằng mấy bác phi công mẽo tải thuơng mấy bác nguỵ từ chiến truờng trở về, thay vì đưa vào quân y viện, các bác ấy bay ra biển, xa bờ rồi trút các thuơng binh nguỵ xuống biển.
    Chuyện chẳng bao giờ lộ ra nếu ko có mấy chú thuơng binh sống dai, lóp ngóp vào bờ đựơc, rồi chuyện bị lộ bem.
    Bác nào có tài liệu về vụ này ko?
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có vụ tụi Mỹ nó ném tù binh ta xuống đất thôi, cái này vào bảo tàng chiến tranh sẽ thấy có 1 tấm hình. Tụi Mỹ tui giết chóc bừa bãi, nhưng ko phải binh chủng nào cũng vậy.
  5. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Ra nhà sách mua cuốn truyện Hòn Đất của nhà văn Anh Đức (Bùi Đức Ái) về đọc, trong đó có nói về vụ này nhưng không có chuyện... tự bơi vô bờ đâu nhé.
    Được freesky sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 08/12/2006
  6. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái link về thiệt hại của QĐ Mỹ:
    http://www.historyinfilm.com/jacket/namkia/service.htm
    http://www.historyinfilm.com/jacket/namkia/percent.htm#comparison
    http://www.historyinfilm.com/jacket/namkia/compare.htm
  7. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    --------
    TRuyện Hòn Đất thì nói làm quái giề. Em nhớ hình như chuyện xảy ra ở vùng bờ biển Quảng Ngãi. Lâu quá quên mất rùi.
  8. rongcoithit

    rongcoithit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của Mai Hân đăng trên báo Yên Bái điện tử:
    [size=2][20 tướng Mỹ bị loại khỏi vòng chiến tại Việt Nam [/size=2]
    ________
    Trong 20 năm tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa chống lại dân tộc Việt Nam, đế quốc Mỹ đã phải chuốc lấy thất bại nặng nề.
    Ngoài hàng chục tỷ đô la chiến phí, hàng trăm ngàn binh sỹ Mỹ tử trận, còn có tới 20 tên tướng sừng sỏ của Mỹ cũng bị loại khỏi vòng chiến tại Việt Nam, trong đó 12 tên bị chết và 8 tên bị thương, 19 tên thương vong ở miền Nam, 1 tên chết khi chỉ huy thả mìn phong toả vùng biển miền Bắc ngày 9-5-1972.
    Stiuoel - tướng 2 sao đầu tiên bị thương ở Chợ Lớn ngày 31-12-1963 khi y phụ trách bộ tư lệnh yểm trợ hành quân của lục quân Mỹ vào thị sát chiến trường miền Nam, tướng 1 sao Roman Phoplin phó đoàn cố vấn quân sự vùng 3 chiến thuật của ngụy quyền là viên tướng cuối cùng bỏ mạng tại Thủ Dầu Một ngày 7-10-1972.
    Trong 12 tướng Mỹ bị chết có 7 tướng 3 sao, 3 tướng 2 sao, một tướng 1 sao và 1 là chuẩn đô đốc. Hai năm 1970-1972 mỗi năm có 4 tướng Mỹ bỏ mạng tại Việt Nam, trong đó có tướng Roman Phoplin kể trên.
    Ngày 12-5-1972, là một ngày thảm bại nhất của quân Mỹ xâm lược. Trong chiếc máy bay lên thẳng bị ta bắn rơi ở Gia Lai có 2 tên tướng 2 sao, 3 sao bị chết, là Giôn Dinia và Adam. Tám tướng bị thương đều là tướng 2 sao, bị trúng đạn ở Huế, Đông Hà, Sài Gòn, Chợ Lớn, Củ Chi. Chỉ 1 tuần lễ (6-7-1969 đến 13-7-1969) đã có 2 tên tướng bị quân dân Quảng Trị - Huế bắn trọng thương. 40 ngày từ 7-8-1968 đến 17-9-1968 trên sông Sài Gòn và ngoài Quảng Trị đã có 2 tên tướng bị loại khỏi cuộc chiến.
    Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta từ khi chỉ huy 34 cán bộ chiến sỹ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời ngày 22-12-1944 ở căn cứ địa cách mạng Cao Bằng, đến khi thành vị Tổng chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu chống lại 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ, kéo dài gần 11.000 ngày đêm giành toàn thắng, đến năm 1984 - tròn 40 năm tuổi của Quân đội nhân dân ta, ông đã được 100% trong số 478 sử gia, chuyên gia quân sự, tướng lĩnh các học viện quân sự nhiều nước trên thế giới bầu chọn, tôn vinh là 1 trong 10 "Vị tướng soái tài danh" nhất trong lịch sử nhân loại.
    Mai Hân
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Về việc thả thương binh từ trực thăng. Em xin kể chuyện của chú em. (Em kể một lần rồi với bác mebongda bên nhom7x. Mô típ "bác tôi kể, chú tôi nói rằng, nghe đâu thì" v.v.. này bị nhiều bác phản đối. Nhưng thôi, coi như kể cho biết, ai tin thì tin)
    Hồi ổng chiến đấu ở Quảng Nam, đơn vị bôn tập đánh địch thì gặp một chiếc trực thăng đang lặc lè bốc lên. Hoả lực tập trung hạ chiếc trực thăng đó, nó trúng nhiều đạn nhưng không rơi, vẫn tiếp tục bay lên. Bay lên được một đoạn thì thấy nó ném túi xác và rồi cả mấy ông thương binh của nó xuống để vọt lên. Bay mất.
    Chuyện kể chỉ có thế. Tạm gạt qua tính đúng sai của câu chuyện, em xin ngoài lề một tí: Ta cũng có khối chuyện như vậy. Thời gian không đợi con người, trong cái chớp mắt của sự chọn lựa sinh tử chắc không ít chuyện xảy ra với hai thái cực đối ngược nhau. Sẽ có nhiều người sẵn sàng nằm đè lên quả lựu đạn để cứu bạn mình nhưng cũng sẽ có nhiều người đạp lên đầu đồng đội để đi tìm sự sống. Đã gọi là chiến tranh thì chẳng ai nói trước được việc gì.
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bao_qn/2004/3036/
    ------------
    Sư đoàn Sao Vàng (Sư đoàn 3): Kỷ niệm 39 năm ngày thành lập (01/11/2004)

    Sáng ngày 31/10/2004, Ban liên lạc Sư đoàn Sao Vàng tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sỹ đang sống và làm việc tại Quảng Ngãi nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập sư đoàn. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; một số ban ngành trong tỉnh; 268 cán bộ, chiến sỹ của sư đoàn đang sống tại Quảng Ngãi và đại diện của Ban liên lạc sư đoàn ở tỉnh Bình Định, thành phố Đà Nẵng.
    Sư đoàn Sao Vàng được thành lập vào ngày 2/11/1965, gồm có 3 trung đoàn bộ binh (Trung đoàn 2, 12 và 22), 1 tiểu đoàn pháo cối, 1 tiểu đoàn cao xạ 12ly7, 1 tiểu đoàn công binh, 1 tiểu đoàn thông tin và 1 một đại đội trinh sát, hoạt động chủ yếu ở phía nam Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn Sao Vàng đã đánh hơn 5.500 trận lớn nhỏ (bình quân mỗi ngày 2 trận), tiêu diệt hàng vạn Mỹ-nguỵ, hàng trăm xe tăng, bọc thép, máy bay, thu giữ vô số quân trang quân dụng... Tháng 7/1978, sư đoàn được điều về phòng thủ ở cửa ngõ Lạng Sơn bảo vệ biên giới phía Bắc và tiếp tục lập được nhiều chiến công vang dội.
    "Sống kiên cường, bất khuất, chết anh dũng, vẻ vang" - Đó là truyền thống của Sư đoàn Sao Vàng, được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 9/8/1975. Nhiều cán bộ chiến sỹ của sư đoàn trở thành tướng lĩnh trong quân đội như Thượng tướng Giáp Văn Cương, Trung tướng Lư Giang, Thiếu tướng Huỳnh Hữu Anh..., Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tòng, Lê Văn Cao, Nguyễn Hữu Quang, Bùi Đức Sơn... Trong ngày gặp mặt, những người còn lại vẫn không quên 25.000 CBCS của sư đoàn đã ngã xuống vì Tổ quốc.
    P.A

Chia sẻ trang này