1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương vong của dân thường bởi bomb Mỹ tại Khâm Thiên và Bạch Mai năm 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trông khá giống, nhưng tôi không nhận ra .
    Trung tâm khoảng đất bị tàn phá thì không có nhà nhiều tầng .
    Mấy nhà có tầng đó có thể gần đê Yên Phụ, dọc đường lên
    Quảng bá, Nghi tàm . Cũng vì chúng ở rìa thảm nên mới còn .
    Những chỗ này có mấy cái hồ nước chân đê, không trúng bom .
    Còn chuyện B52 và số người chết, thì người ta hay thắc mắc
    số người chết quá ít so với số bom và số máy bay tham gia .
    Bọn Mỹ xài B52 vào thành phố, nhưng cũng không dám để B52
    tự nhiên phát huy uy lực của nó . Chúng không ngờ Đảng ta
    dám hy sinh nhân dân Hà Nội để giành thắng lợi ở bàn Paris .
    Chổi cùn mà gặp củ chuối thì đành phải chào thua thôi.
  2. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Xem lại câu này đi bác ơi? Ý gì thế?
  3. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu bác nói gì?
    Lấy sinh mạng ra đo đếm thì có, nhưng chả ai lấy mạng dân chúng để câu điểm tại hội nghị cả.
    Bác nghĩ Mẽo vì mấy mạng dân VN( kể cả mạng đồng minh nó còn chả xót) mà chịu rút quân sao?
    Đến mạng dân nó, chỉ đến khi không chịu đựng được tiếp thương vong, chịu sự phản đối quá lớn của dân chúng nó mới rút thôi. Chứ hành động ném bom thủ đô của 1 đất nước, trung tâm dân cư đông nhất miền Bắc và các thành phố khác, thì thương vong này nằm trong tính toán của nó rồi.
    Thậm chí thương vong cao hơn nữa càng làm chúng thoả mãn mà thôi. Mẽo có kinh nghiệm về việc cái chết gây hoang mang sợ hãi thế nào đối với dân chúng. Hãy nhớ lại Nhật bản kiêu hùng cũng không chịu được thiệt hại ghê gớm do không quân Mẽo gây ra, và chúng tưởng sẽ làm lại được lần nữa với chiến dịch lần này.
    Chiến tranh là khủng bố ở mức độ cao, mục tiêu cao nhất là tiêu diệt sinh lực đối phương: con người và phương tiện chiến đấu, huỷ hoại tinh thần đối phương, khiến chúng sợ hãi.
    Nếu chúng ta không có chính sách di tản, thì thương vong không biết còn thế nào, chắc em cũng không ngồi đây mà trả lời bác.
  4. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Chả qua là nhiều tốp nó bay chưa đến nơi nhưng bị bắn rát quá nên thả bom bừa xong rồi quay ra luôn, chứ nói thật với bác là đã xác định là bắn cho Hà Nội về thời kỳ đồ đá chả thằng nào nó thấy ghê răng. Ngay đêm Noel mấy thằng Mỹ còn đang ngồi trong nhà thờ lớn mà đêm đó nó cũng rục rịch làm 1 trận vãi linh hồn, huy động chỉ 1 lần ném bom, ko như các đêm khác chia làm 3 lần ném bom, tặng "quà Noel" hoành tráng cho quân và dân Hà Nội.
    Chả có Đảng nào dám hi sinh dân Hà Nội cả. Dân chúng đã nhận được chỉ thị đi tản cư từ lâu zồi, số còn lại ở lại đa số là công nhân các nhà máy, lực lượng này là xương sống của Hà Nội chứ chả phải Đảng hi sinh dân.
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa nhờ ơn Đảng, chính phủ xua bọn em đi sơ tán (ba em và em không đi vì đi mấy lần toàn đi nhầm vào khu vực quân sự) nên nói chung Mẽo nó ném bom b52 HN thì thiệtt hại về của cải vật chất và tạo ấn tượng là chính, người thì chết có mức độ.
    Nay thời bình lại nhờ ơn các bác xa quê hương, các thanh niên xa mẹ truyền nhiệt huyết, tinh thần dân chủ, tinh hoa thế giới về cho bọn em, thật chứ cũng cảm ơn các bác, các bạn đã nâng cao tầm nhìn cho bọn em lắm.
    Thưa các bác xa quê, các bạn xa mẹ, phải nói là ngày càng bọn em ngày càng đạt đến tinh thần dân chủ, thái độ ôn hòa, tôn trọng sự kkhác biệt (!) trong thảo luận như hằng mong muốn của các bác, các bạn. Trong khi đó ngược lại các bác xa quê, các bạn xa mẹ ngày càng xa rời mục tiêu mà các bác, các bạn ban đầu đã đặt ra. Khi thảo luận các bác, các bạn ngày càng sa vào lối tranh luận rối rắm, khó hiểu, đầy mâu thuẫn. Có cần thiết như vậy không? Các bác xa quê, các bạn xa mẹ thân mến, bọn em trong nước vẫn tôn trọng các bác, các bạn ... cho dù trình độ dân chủ của tụi em chưa đạt như mong muốn của các bác, các bạn.
    Lan man vài hàng, không tranh luận với bạn nào đâu nha!
    Bác codep, 1972 em ở khu tập thể Hồng Hà, nếu Mẽo nó ném bom Lương Yên chệch một tí, quên, SAM mà chọc nó quá, nó ị bậy là cả cái khu tập thể Hồng Hà, Trần Hưng đạo, ... toàn nhà cao tầng cả ra tro thì cỡ ngàn người chết nũa là chuyện hiển nhiên.
    Bác codep có chuyện gì thế?
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Mấy hôm nay ở bển, trời mát rồi mà bác Codep.
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ặc, bác có hiểu người ta đang thắc mắc bác cái gì ko đấy? Chả ai thắc mắc về cái bài xã luận của bác, người ta chỉ ko muốn bác bịa số liệu, tỷ dụ như 1 con B52 thực sự chỉ mang được hơn 20 tấn bom, thế thôi. Nếu bác thấy đúng vậy, B52 chỉ mang được hơn hai chục tấn bom, bài trước tôi nhầm thì xong luôn, khỏi lăn tăn. Nếu bác bảo ko, B52 mang được 200 hay 2K tấn bom thì quẳng lên đây cái nguồn chứng minh, việc quái gì mà cứ nặn ra hết bài xã luận này đến bài xã luận khác có ai đọc đâu? Cứ ra rả "sự thật là sự thật" mà minh chứng lại dẫn sự đểu ra thì ai nghe nổi?
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Cụ Codep hôm nay sao thế Nhà em đồ rằng nếu được thì Đ ta cũng dám hy sinh dân HN để giành thắng lợi ở Paris lắm, đốt cháy Trường Sơn còn dám nói chi dân HN, nhưng Đ ta lại đang đàm phán với các đồng chí Mẽo.
    Các đồng chí Mẽo có lý lịch ghi mấy nơi như Hiroshima, Nagasaki, Dresden, Hamburg -> Đ ta quyết định ko hy sinh dân, có hy sinh cũng chả xi nhê gì với 01 đối tác đàm phán như Mẽo -> tống dân HN, HP đi sơ tán sạch -> Mẽo cũng ko cho B52 rải thảm các khu dân cư, còn dân cư nữa đâu mà rải thảm -> tập trung vào các mục tiêu "quân sự", tỷ dụ như ga Hàng Cỏ -> 01 trận gió nổi lên -> bom rơi lạc sang khu Khâm Thiên cách đó từ 0 đến 500m -> chúng ta có cái ảnh ở trên, nó là ảnh bày trong triển lãm "HN, TP hoà bình" chụp khu Khâm Thiên sau khi xơi bom.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Chuyện qua đã lâu rồi. Đảng ta không sắt máu với dân bắc
    như các bác đã ướp hay cỏ xanh, mà lớp nối dõi lại bận xôi thịt
    kia.
    Chẳng qua nhìn lại thấy giấy ký ở Paris hồi nào đã thành giấy
    lộn, mấy cái cò cưa mặc cả bằng tính mạng dân cùn HaNội
    ngày nào đâu còn giá trị, nên tiếc mà cảm thán thôi.
    Tôi phải cố quên đi những ngày tháng đen tối ấy, vì tôi có việc
    làm với chú Sam để con cháu tôi khỏi bị đẩy vào lò nấu xác trong
    tương lai. Iran mới là mối lo gần nhất đây.
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thế bác Codep phải chuẩn bị cải theo đạo hồi nữa cho thức thời.

Chia sẻ trang này