1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương vong của dân thường bởi bomb Mỹ tại Khâm Thiên và Bạch Mai năm 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vacbay03

    vacbay03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    859
    chien tranh thi di nhien la co thuong vong, ben nay giet ben kia, ben kia tra thu lai...bom roi xuong Kham Thien hay tham sat o Hue, Quang Tri cung vay thoi.!
    Cung hay that, hoi xua danh My cho co vao, coi phim con thay dong khau hieu " khac cot ghi xuong moi thu giac My..." Bay gio thi o be ninh not de may ra Chu Sam thuong tinh ghe mat toi. Con chau di lam so My thi lay lam tu hao lam, gap ai cung khoe lanh luong bang $. Vao ca phe Highland, nguoi viet thi bi hat hui, con mat xanh mui lo thi xun xoe moi moc.
    Ma nghi cho cung khong ninh not o be chu Sam thi VN dau co ngoc dau len duoc! dang thuong thay
    Hoi do ma khong danh nhau thi gio nay VN nhu the nao ha, khong biet co giong Bac Han va Nam Han khong!
  2. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ông này tư dưng vào đây huyên thuyên. Đâu như nào là thẳm sát Huế, Qtrị???.Ko có dẫn chứng thì đừng có ngậm Sh..t phun linh tinh nhé(chưa nghe đến câu ''''biết thì túc tắc , ko biết thì ngậm ...ặc mà nghe '''' à) .Nói như ông thì h này deck biết có ông ở đây mà viết chữ tàu hay cũng có thể là chữ cham pa ko nữa.Chắc nhà ông o bế nịnh nọt, tự hào khi đc phục vụ mẽo, chứ bây h .Nó làm cho ai thì đôi bên đều có lợi, chứ nó có xin đếu ai đâu mà phải thế này thế nọ...
    Được dream_kgb sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 22/10/2007
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Liệu những người lính ngồi trên những phương tiện chiến tranh hiện đại kia họ có luôn giữ vững lý trí không ? Không nói gì phe ta quá ngoan cường oanh liệt. Đấy, vấn đề là lý trí của những kẻ điều khiển phương tiện hủy diệt. Bạn có nghe Nguyễn Thành Trung kể chuyện không ? Một phi công tốt nghiệp xuất sắc mà lại ném ...trật mục tiêu !? Mọi hành vi đều được ghi nhận. Bạn có xem cũng phim của Mỹ ? Ngay khi bị phủ đầu Trân Châu cảng TT Mỹ cũng ráng gượng dậy (theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng) đáp trả người Nhật...Những phi đoàn B-29 trên đường đến mục tiêu trên nước Đức phát xít, tơi tả vì tiêm kích và cao xạ cũng cố nhích đến đúng tọa độ để tránh do hoảng loạn mà trút bom xuống thường dân. Ở đây cũng là giữa thanh thiên bạch nhật chứ chẳng phải nơi chốn hẻo lánh như Mỹ Sơn...Tôi cũng nghe nói B-52 đã phải hạ thấp độ cao khoảng 15 km để khỏi chệch mục tiêu. Đó lại là tầm hoạt động hữu hiệu của SAM (chẳng biết đã được cải tiến ntn) .....Tôi là Việt kiều ...Campuchia. Gia đình tôi cũng đã từng chạy loạn lạc. Trong vô thức nghe tiếng ầm ầm xa vọng tôi vẫn có cảm giác lo sợ mơ hồ...
  4. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Chào bác !
    Rất thú vị được biết bác đã trải qua cuộc ném bom dải thảm B52 của Mỹ ở An Dương .
    Hồi đó gia đình tôi ở phố Yên Phụ, chỉ cách khu An Dương chưa tới 1 km (đi vòng qua cửa khầu Yên Phụ, gần đường Thanh niên là có thể tới An Dương từ phía nhà tôi ).
    Ông tôi hồi đó cũng tham gia vào việc cứu người bị nạn ở đó . Tôi không được xem chỉ nghe kể lại .
    Chúc bác một ngày vui
  5. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Theo Em nhớ thì có một đơn vị pháo cao xạ ở bãi cỏ gần chỗ giờ đây là cái khách sạn to ở đầu dốc đường thanh niên, cách cửa khâủ Yên phụ đi ra An dương có vài trăm mét
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Có phải chỗ này không?
    [​IMG]
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Bác nhầm!
    Trận địa tên lửa ở đường Láng đọan gần cống Mọc quãng ngã 3 với Láng Hạ là khu mả Tàu chẳng bị nó đánh bay hết quan tài lên mặt đường đấy.
  8. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ không phải : bác tìm như thế này này :
    từ đường thanh niên (đường thanh niên kẹp giữa hồ Tây và Hồ Trúc bạch) đi về phía đê Yên Phụ; đi hết dốc đường thanh niên thì bên phải có một khách sạn rất to, bên trai đối diên khách sạn là đồn công an Yên phụ. Qua đồn công an Yên phụ thi đến bãi cỏ nơi xưa có đặt pháp .
    Ngoài ra ở các khu vực lân cận cách ở bãi an dương và nghĩa dũng cũng có các đơn vị pháp cao xạ .
    Chỗ bác chỉ ra trên bản đồ có vẻ hơi quá xa, lên tận khách sạn Thắng lợi cách đó độ 1 km
    Từ đường Thanh niên lên tới chỗ bãi cỏ nhỏ hồi xưa chỉ trong vòng 1 km thôi
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nếu vậy thì là chỗ khác nữa.
    Còn chỗ này ngày xưa có người quen nên hay vào bắt cào cào với cả xem pháo...
  10. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với quan điểm của bác Codep về phía Mỹ. Đúng là có sống ở đất Mỹ mới hiểu được bản chất người Mỹ. Phải nói là dân Mỹ bề ngoài cực khôn khéo, nhưng bên trong họ luôn tự cho là thượng đẳng, các nước khác chỉ là cấp thấp hơn (có thể ngoại trừ một số nước phương Tây và Israel).
    Người Mỹ coi mình có quyền xếp đặt thế giới, là cha mẹ người khác, mặc dù một người dân Mỹ trung bình hiểu biết rất ít về thế giới bên ngoài.
    Việc dân Mỹ tự xem mình có quyền như cha mẹ người ta không phải do em nghĩ ra đâu nhé. Chính Glenn Back, một tay bình luận viên truyền hình rất nổi tiếng trên CNN đã (buột miệng) nói ra điều này. (Rất tiếc em không còn nhớ nguyên văn cho nên chưa trích dẫn ra được). Kiểu suy nghĩ này phổ biến trong đầu óc dân Mỹ. Những chương trình như Glenn Back có rất nhiều người hưởng ứng nên được chiếu hàng ngày đúng vào "prime time" ("giờ vàng" - giờ ăn tối của các gia đình).
    Việc đánh bom hủy diệt vào các khu đông dân cư là chuyện rất thường của bọn Mỹ. Nó đã ném bom Dresden bằng bom cháy, hủy diệt Tokyo cũng bằng bom cháy (200 nghìn người chết trong một ngày), rải thảm Bình Nhưỡng, định ném bom nguyên tử phủ đầu vào Liên Xô khi LX phát triển vũ khí nguyên tử, vào Trung Quốc khi chiến tranh Triều Tiên bế tắc. Mục đích ném bom chỉ đơn giản là nhằm tiêu diệt nguồn lực của đối phương. Gần đây vụ Blackwater bắn vào dân thường em thấy không có gì lạ, mà thực ra thống nhất với những gì đã xảy ra từ trước. Các bác lên youtube mà search thì sẽ thấy cả đống video lính Mỹ bắn vào dân thường Iraq chỉ để giải trí.
    Rất tiếc là nhiều người Việt, kể cả những người vừa mới sang, đã coi Mỹ là chân lý tuyệt đối. Họ nuốt lấy những gì Mỹ nói mà không hề động não một tí nào. Âu cũng là một biểu hiện khác của tính nhược tiểu.
    Được dbp sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 23/10/2007
    Được dbp sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 24/10/2007

Chia sẻ trang này