1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương vong của dân thường bởi bomb Mỹ tại Khâm Thiên và Bạch Mai năm 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Thật đáng buồn là ông lang lại ko đủ trình độ để thấy mối liên hệ giữa double standard với chuyện ném bom dân thường. Double standard nó cho thấy ngược lại với những gì Mỹ hay nói (dân quyền, nhân quyền, nhân đạo, ....) thực ra Mỹ ko bao giờ thèm đoái hoài mạng sống dân thường nước ngoài. Vì thế bom chết người ở Hà Nội, ở Hải Phòng là chuyện thường tình, đâu có gì phải lăn tăn. Có chăng thì sợ dư luận quốc tế, nhưng bao giờ người ta chả có thể nói là "nhầm"???
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trận cuồng phong nào? Cứ cho là có trận cuồng phong thậm chí còn lớn hơn cỡ Katrina thì phi công ném bom vẫn biết cách tính toán để ném bom trúng đích trừ khi nó bị lưới lửa phòng không vây tứ phía, hốt hoảng quá phải tháo bom tứ tung cho nhẹ để dễ dàng cơ động tránh đạn. Mang máy bay chiến lược B52G; B52E; B52F là loại dùng để ném bom theo cách rải thảm nhằm triệt hạ các căn cứ quân sự lớn, có tính chất hủy diệt, vào ném trong thành phố mà gọi là nhầm à?
    Liệu hồi ấy những thành phố bé cỏn con như HN; HP có căn cứ quân sự cỡ trung đoàn nào không? Khâm thiên cách Thành Hà Nội bao xa? Trẻ con cũng thừa sức hiểu đã là sở chỉ huy thì phải đưọc bố trí trong hầm sâu. Sức công phá của loại bom do B52 ném chỉ có gãi ghẻ. Nếu như Mỹ muốn diệt đầu não thì sài bom laser sức công phá lớn, cỡ dăm bảy ngàn bảng anh, hầm sâu cỡ nào cũng vỡ...Cho nên, mang B52 ném bom vào nội thành HN và HP là nhằm mục đích giết thường dân.
    Các chú hầu hết đang tập nói, suy luận logic đơn giản cũng không có thì làm sao có suy nghĩ khách quan được?
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đại sứ Pháp ở góc đường Bà Triệu và Trần Hưng Đạo, từ đó đến ga cách khoảng 1km, đến thành Hà Nội khoảng hơn 1km, đến nhà máy điện Biên Phụ thì xa hơn, đến cầu Long Biên thì xa hơn nữa. May ra nó gần Bưu điện Bờ Hồ, hay là Mỹ nó đinh phá Đồng hồ để bà con không có cái báo thức để canh máy bay Mỹ?????
  4. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đại sứ quán Pháp ở gần rạp Tháng Tám nhất, cách có hơn 100 m. Em nghĩ là Mỹ nó định đánh sập rạp này để cho nhân dân ta không có chỗ giải trí đây, nhưng vì "gió thổi" nên bay sang sứ quán Pháp. Khổ cho Pháp, chắc là hôm ấy gió to lắm nhỉ?
    Từ những lời phát biểu của các chú như kiểu Gmail, ta sẽ rút ra một kinh nghiệm rất tốt để dùng trong chiến tranh, hôm nào gió to to một tí, nên chui vào hầm thật kiên cố, hoặc chạy khỏi thành phố cho nó yên tâm. Ôi gió ơi là gió!
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bác nói thế nào ấy chứ...bác google "Christmas bombing, Kham Thien, Bac(h) Mai hospital..." thì ra hàng đống.
    Tìm hiểu về vụ 12/72 và các mối liên quan với hòa đàm Paris thì bác có thể kiếm 2 cuốn hồi ký, một của Kissinger, một của ông Lưu Văn Lợi.
    Con số hơn 1,000 dân thường chết trong đợt 12/72 do ta công bố chứ không phải Mỹ nó đóan mò.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Các bạn:
    Cám ơn các nguồn tin tìm kiếm Google.
    Đúng là có nhiều webiste về vụ rải thảm B52 Giáng Sinh 72,
    nhưng mới hơn, có bàn đến chiến tranh Iraq, và "nhân đạo Mỹ."
    Bạn zorroo cũng phê phán giả thuyết "ném bom nhầm ."
    Xin chú ý đến giọng văn hài hước của zorroo .
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn hỏi một chuyện: Năm 72 ta có chủ trương sơ tán dân khỏi Hà Nội, Hải Phòng ko? Tôi có biết là có rất nhiều đợt sơ tán nhân dân ra khỏi Hà Nội, ko biết có bao gồm cả năm 72 ko nhỉ?
    Cám ơn các bác.
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Có cho sơ tán.Nhưng hôm 25 nó nghỉ Noel mình tưởng nó thôi,lục tục kéo về,hôm sau nó dập cho một trận kinh thiên động địa chết cả ngàn.
  9. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Híc, híc, Năm 72 đến Noel, mọi người trong gia đình lục tục kéo về vì nghĩ nó thôi đánh rồi. Nhà cháu hồi đó cũng bé, nhưng cũng nhớ được nhiều rồi. Nhà cháu ở phố Phủ Doãn, ngay cửa BV Việt Đức, không bị dính bom, nhưng được một mẻ hết hồn. Tiếng bom khủng khiếp, nấp trong hầm trú ẩn cứ tưởng nó đánh BV Việt Đức ( vì đã có kinh nghiệm BV Bạch Mai rồi ). Hầm trú ẩn thời đó là gầm cầu thang, hoặc hầm tăng-xê ở ngoài đường có đậy nắp. Khi hết bom đã nghe dân phòng nói là nó đánh Khâm Thiên. Nhà cháu ở ngay cửa cấp cứu nên hay được xem cảnh người bị trúng bom, tên lửa vào. Kinh khủng nhất là vụ rốc-két bắn nhầm vào nhà bán dưa cà ở phố Lý Quốc Sư vì nhầm cà pháo là đạn pháo. Chắc là do tình báo CIA nhầm, dịch nhầm chữ cà pháo thành đạn pháo. Người vào, chân tay lủng lẳng. Vụ đấy làm anh của nhà cháu suýt chết vì vừa đi mua dưa cà về thì nhà đó bị đánh. Sau vụ B52, cứ nghe thấy tiếng máy bay nhà cháu lại tim đập chân run. Đến sau này sau khi sang trời Tây đi học, trong đêm, có lần máy bay chở khách bay qua nhà lúc đó đang ngủ nghe thấy tiếng máy bay lại bừng tỉnh và phản xạ lăn ngay xuống gậm bàn.
    Nhưng phải nói mọi người hồi đó cũng gan. Bố mẹ nhà cháu chẳng thấy sợ gì cả. Chỉ có nhà cháu là thấy sợ. Khi có báo động các cụ đưa con cái vào hầm, còn mình vẫn ở trên nhà.
    Được m42 sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 03/11/2005
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Ở hải Phòng cũng cho dân sơ tán, bà chị vừa sinh ra đã phải sống trong hang đá ở núi voi.

Chia sẻ trang này