1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thường xuyên cãi nhau khi làm team work, hic,

Chủ đề trong 'Du học' bởi vitamin3010, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thường xuyên cãi nhau khi làm team work, hic,

    Hôm nay em lại cãi nhau với mấy đứa trong team work của em. Thật sự em ko thể hiểu chúng nó nghĩ cái quái gì nữa, cái case study lù lù 3 key factors như thế mà chúng nó cứ lảm nhảm, nói ba lăng nhăng ở đâu ấy. Ngay cả cách suy nghĩ , cách hiểu vấn đề, trình bày vấn đề của chúng nó cũng khác em. Em và thằng người Mỹ về một phe, còn lại là 3 đứa kia 1 fe. Kết quả là hôm nay present ko được thành công lắmr39)]. Em còn fải làm 1 project (chiếm 20% điểm) cùng với chúng nó nữa. Cứ thế này thì chết mất, lại còn có đứa chỉ thích điểm pass (vì nó là exchange student nên chỉ cần pass là được, ko cần nỗ lực lắm), em thì muốn càng cao càng tốt, có đứa tầm tầm ko ý kiến . Giáo viên cho phép vote để lower điểm nhưng mà fải tất cả các thành viên trong team đồng ý. Các bác bảo em fải làm sao bây giờ
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 ý, đó mới là teamwork đúng nghĩa chứ. Trong công việc thực tế cũng vậy thôi bạn à, phải biết cách compromise với nhau.
    Về vấn đề của bạn, có 1 số cách giải quyết sau:
    1. Chịu khó ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, để đi đến cách giải quyết chung.
    2. Nếu bạn cảm thấy các thành viên trong nhóm không...xứng tấm với bạn, thì có thể đề nghị với giáo viên cho đổi nhóm hoặc tách nhóm. Cách này thường ko được giáo viên ưa chuộng vì mục đích của teamwork assignment là giúp bạn luyện tập cách làm việc trong 1 nhóm.
    3. Có thể dùng cách vote điểm, nhưng cách này nên là cách giải pháp cuối cùng.
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hị, đang bức xúc lại gặp topic của chị embemuathu
    Em căm thù group assi, em chỉ thích tự mình làm thôi. Kỳ trước phải làm cái group assi, em gần điên luôn. Thật ra cũng tại group lớn quá, 6 chú liền và cũng là lần đâu tiên em làm cái group assi. Mà cái group assi đấy ác ở chỗ là tuần nào cũng phải làm, liên tục từ đầu đến hết học kỳ. Group có 6 chú, mỗi em và 2 thằng kia còn bàn bạc làm được, 3 nàng còn lại hỏi gì cũng ko biết . 1 nàng thì nhiệt tình, phải tội nó ... dốt và tiếng anh dở quá, nghe được nó nói 1 câu mà sốt cả ruột. 2 nàng còn lại thì lười chảy thây . Mà phải tội cả 5 đứa chúng nó chỉ cần pass pass là okie thế nên chúng nó cũng chẳng muốn chú tâm vào mà làm. Đến lúc nộp, định vote điểm nhưng mà nghĩ lại thấy tội nghiệp chúng nó nên lại thôi. Thôi thì cho chúng nó cho xong. Sau vụ group assi đấy được 1 bài học là ko bao h teamwork với Chinese và Indian cả . Never ever luôn, mà cũng sau vụ này em ghét luôn cả cái bọn Chinese và Indian . Giờ trước khi chọn bao h em cũng nhìn mặt chúng nó, thấy có vẻ dễ tính, dễ bảo thì chọn , tính em bossy mà lại đi chọn 1 đứa cũng bossy thì thôi tiêu rồi
    Mà teamwork cũng quan trọng mới chết, kỳ này cũng lại có group assi. Lần này em chọn 1 con SriLanka, thấy nó cũng có vẻ dễ tính và chịu khó học, hi vọng là okie .

  4. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bé Lizzy mới học mấy năm đầu tiên thôi, hồi xưa anh cũng vậy. Lúc học năm 1&2 thì ghét làm Group Assignment lắm. Vì đa số mình phải làm 1 mình rồi chia điểm cho tụi nó. Nhưng vào các năm cuối thì quả thật không tài nào làm 1 mình cho nổi. Và rất cần sự giúp đỡ của tụi Úc trong việc viết report (mình viết làm sao hay bằng tụi nó). Ra đời cũng vậy thôi, trong team lúc nào cũng có đứa hay đứa dở, nhưng phải tìm cách sắp xếp sao cho đạt được mục đích chính.
  5. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mới thấy mình có thể nhẹ nhõm, qua cái thời kỳ khủng khiếp làm mấy cái project lớp Math business roài Đúng là làm mấy cái team work đó mà cùng với đứa ham học thì còn đỡ, chứ cùng mấy đứa lười thì ôi thôi rồi. Em còn nhớ hồi mới bước chân vào đại học, làm ngay một project từ đầu đến cuối luôn. Kêu chúng nó đi học nhóm, chúng nó đứa nào cũng kêu busy, thế là đến ngày trước hôm presentation, cả 4,5 đứa ngồi từ 5h chiều đến hơn 1h sáng làm project, kinh khủng thật. Sáng 9h presentation, may là ko có gì tồi tệ. Đến HK 2 cũng học một lớp math business II, cả lớp từ đầu có 30 đứa, droped còn 7 đứa ( cộng cả em). Chúng nó cũng chăm chỉ nên học đỡ hơn. Buồn cười lúc presentation thì có mỗi 2 groups thôi, presented cho nhau nghe
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    hic, hoá ra ai cũng có lúc, ko fải riêng mình. Em cũng gặp 1 số vấn đề như mọi người bàn luận. Được cái nhóm em chúng nó ko lười nhưng nhiều lúc chúng nó cứ bôi cho bài dài lê thê. Ví dụ giới thiệu về case study , Biz and management in Singapore thì chúng nó nào là Singapore thế này thế kia, dân số, language, xong bụp một fát chúng nó bảo "now, the introduction ", làm bọn ở lớp cười nghiêng ngả. Em đã nói bao nhiêu lần là sao chúng mày cứ cho lắm cái dở hơi vào thế, fải straight to the point. Nhưng bọn nó cứ khoái râu ria.
    Em ghét cái trò ngày nào cũng họp nhóm mà chả giải quyết được cái qué gì. Thà viết cái outline ra rồi fân cho mỗi đứa làm một fần, xong rôi có 1 ngày review. Hic, đến lúc học môn Business Communication thầy giáo quay film để xxem làm group work thế nào chắc em tiêu quá, mà tính vào điểm mới sợ chứ. Huhuhuhu
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 12/09/2004
  7. caterpilla

    caterpilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Trong một team đang ơ? giai đoạn undevelop ma? xa?y ra tranh luận thì tốt nhất nên bỏ qua vấn đề đang tranh cãi , mà tập trung vào những chỗ đôi bên cùng đồng ý . RÙi sau đó phát triển tiếp vấn đề

Chia sẻ trang này